1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã ...vỉa hè Hạ Long!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, dân Giếng Đáy còn đồn là chú Hải một tay dắt trâu được tận... 2 dê con cơ.
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Quác quác quạc quạc....có 2 dê con thế có dê mẹ ko chị
    Được AutumnRiver1601 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 14/04/2008
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có em ạ, có một con....trâu mẹ. Heee
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ơ lạ nhỉ? lần đâu tiên nghe thấy cái này:
    Ngựa + trâu = 2 con dê
    Ngựa mới trâu oánh nhau thì con nào thắng nhở? Có chọi trâu thế có chọi ngựa trâu không nhở?
  5. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vỉa hè HaLong dạo này vắng quán trà đá nhỉ?
  6. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chị phuongngocmai nhá...Hôm trước e hóng hớt nghe nói có người đòi mẹ lấy chồng nhá...Lại còn chiên gà với 1 mảng ngón tay nữa....ăn luôn thịt người khiếp kinh lên được
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Để chị đoán nhá. Có phải con bé báo nhà chị không em.
  8. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đùng nghe tên Béo này bôi nhọ cán bộ thế chứ, hai là hai thế lào. ...
    @ thubeo: Chú vừa đi lùa cả đàn trâu, nghé, dê về , mệt quá...
  9. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ui cán bộ mải chăn trâu nghé dê quá nên bây giờ mới quan tâm được đến bản tin vít vít này à..
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hiiii. Này thì đòi lấy chồng:
    Trích Nhật ký online:
    Rỗi việc bày trò​
    Hôm nay ngày 7 tháng 4.
    Sáng đi trên đường điện thoại tình cờ va vào nhau ra một dãy số tư tư bảy bảy...chiều về mình có nên chạy ra hàng số số phía ngoài công ty oánh con 74, 47 phát cho mấu hông? (Hị hị ... phét đấy)
    Hôm nay là một ngày đẹp trời
    8h30 sáng nắng chiếu xiên qua ô cửa kính phía sau lưng, nước hồ xanh và mát, phố đông người qua lại. Chỉ có mình là thấy hụt hẫng, ...những ngày vui qua mau!
    Đi làm hết tuần này là bắt đầu đợt nghỉ 4 ngày liền nhau, sau đợt nghỉ đó tiếp tục đi làm hết tuần sau nữa lại bắt đầu đợt nghỉ 5 ngày liền nhau, phè phỡn quá giời ạ.
    Đợt này lười như chuột phải đi học buổi tối, có những hôm làm không xong việc, 7h tối mới mò ra khỏi Cty rồi vắt chân lên cổ mò xuống Txuân đi học, 9h30 tối về đến nhà đầu mỏi nhừ, lúc đó điều duy nhất mình mong muốn là một chiếc giường êm và một cái chăn 37 độ (he he...đầu óc đen tối wa'') chứ không phải đống tài liệu nằm ưỡn ẹo trên bàn kêu gào "dịch, dịch....."
    Sáng nay nhận được thông báo tài khoản của ngân hàng qua mail, mình chép miệng "Tiền chuyển vào nhiều thế này tiêu sao hết" làm khối người zật mình..hờ hờ...miềng là người hiện đại mờ, làm ra bao nhiêu phải tiêu hết bấy nhiêu. Cuộc sống đáng sống là cuộc sống chất lượng để hưởng thụ đến mức tối đa một ngày đẹp trời chứ không phải ngồi nhà bo bo ôm chăn nhìn tiền mất giá theo lạm phát hàng ngày. Tội gì, nhỉ? Keee.
    Lý lẽ tốt biện minh cho hành động xấu, thế nên mới có chuyện có đứa đang định đòi mẹ cho lấy chồng, tự nhiên nghĩ ra là mình hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao hết xiền rùi, hì hì..nên đành pause. Dưng mờ mình càng ngày càng nghĩ ra nhiều điều thú vị cho đám cưới (chưa biết khi nào ) của mình. Cô dâu sẽ mặc một chiếc váy ngắn màu cá vàng (mặc dù chân hơi to..hị hị..) và ôm một con gấu bông thật đẹp (tại sao cứ phải ôm hoa?) .Chú rể sẽ mặc vest màu đỏ chóe (theo đề nghị của chàng - chắc muốn nổi hơn cô zâu) và đánh xe ngựa đi đón zâu (xe ngựa ở Bãi Cháy nhiều cực) - cứ như cổ tích ấy.
    Trước khi khách khứa vào hội trường sẽ tiến hàng soát vé phát thẻ, chẳng hạn khách mừng 200 sẽ có thẻ và khu vực ngồi khác với khách mừng 300, khách mừng 500 sẽ có khuyến mại thêm mấy cái kẹo có in hình cô zâu mắt chớp chớp (giống Harry P nhé) khi tan tiệc. Những vị khách đặc biệt như anh Cú,bạn thầy bói sờ hàng, em thỏ con, em gơn quậy, em Chi-còi, em đóa hồng.....trước khi vào hội trường sẽ đề nghị xuất trình CMND để đề phòng mừng 50k rồi chuồn sang chỗ 500k.
    Thôi hok lảm nhảm nữa, người nhớn mà bắt gặp thì lên tầng 7 xây miếu cô luôn, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ.
    Riêng U: I chúc U vạn sự như ý, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra! Chào thân ái và quyết thắng.

Chia sẻ trang này