1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Hải Phòng
    (VietNamNet) - "Bi kịch của tôi là bi kịch của thằng đi trước thời đại", người đàn ông từng sở hữu hàng nghìn lạng vàng nhờ buôn đồ cổ, người hiến cho Hải Phòng không ít sáng kiến làm giàu, cũng là người không dưới bốn lần phải vào trại tạm giam. Và đến giờ, ông vẫn ấp ủ xuất bản những luận án kinh tế viết trong nhà tù.
    Chuyện từ "tiểu resort" Hải đồ cổ
    Anh chàng xe ôm đất Cảng chẳng hỏi chẳng rằng khi chúng tôi ngỏ ý muốn đưa đến "Công ty TNHH Hải đồ cổ": "Xuống Hải Phòng ai mà không biết Hải "đồ cổ" ở Cầu Rào. Nghe nói ngoài HN, trong Sài Gòn người ta cũng biết ông ấy".
    Khu nhà xưởng sản xuất đồ gốm sứ của ông Hải "đồ cổ" nằm rải rác trong quần thể khu du lịch sinh thái, trước kia nằm ở trục chính tuyến đường dẫn về Đồ Sơn... Cũng bể bơi, cây cảnh, khu thể thao rợp mát. Dăm năm trước, dân TP trốn nóng, đổ về khu sinh thái bơi lội, câu cá nhộn nhịp. Nhưng từ khi tuyến đường mới đi Đồ Sơn được mở và trong TP cũng mọc lên nhiều khu sinh thái, thì cái "tiểu resort" của ông Hải hiu hắt dần. Lại thêm nhiều trắc trở khác xảy ra... Dự án du lịch duyệt năm 1996, nhưng thủ tục về đất đai đến nay vẫn chưa xong và dẫn đến một cuộc cưỡng chế phá dỡ.
    Người đàn ông gầy gò, nhưng giọng nói sắc và quyết liệt đã mở đầu câu chuyện về ba khu nhà xưởng với gần 4.000 công nhân, học viên ra vào nhộn nhịp trước kia, giờ vắng vẻ và thưa thớt đi nhiều. Ông đang phập phồng đợi điện thoại của một đối tác bên Mỹ (đã về khảo sát) và lại xăm xắn chuẩn bị hồ sơ cho công cuộc đòi quyền hợp thức hóa đất đai, "ba mươi tỷ đồng của tôi đã đổ vào đây, mà không thể đi vay thêm ngân hàng vì đất không có sổ đỏ. Trong khi đó, lương công nhân vẫn phải trả, các em học viên tìm đến đây học nghề cũng ngày càng nhiều".
    ?oĐây sẽ là khách sạn 6 tầng, trên là cung điện thần Vệ nữ, kia sẽ là một làng nghề với 1.500 nghệ nhân, chỗ này thì làm một trung tâm thương mại, góc này làm khu thể thao, sinh thái rồi tượng Phật cao 27m, nặng 500 tấn...?. Ông Hải khoát tay: "Tôi còn có tham vọng làm cho Việt Nam ta một lâu đài sứ tầm cỡ kỳ quan, xứng đáng lắm chứ".
    "Làm giàu nhờ 11 con ngan"
    "Tôi là gã nổi tiếng bất đắc dĩ, mỗi lần nổi tiếng là gắn với một lần tù đày, nhiều chuyện trái khoáy, oái oăm, người ngoài đồn thổi này nọ cũng nhiều lắm. Cáo trạng thì toàn chung thân, hay ít nhất 20 năm.... Nhưng cứ hễ ra tòa là cãi trắng được ngay. Tất nhiên là về đến nhà, gia sản cũng tanh bành", ông Hải "đồ cổ" trầm ngâm
    Học địa lý "siêu", chuyên đứng đầu lớp và toàn trường để tham gia các kỳ thi địa lý trong và ngoài nước, thậm chí còn thay cả thầy giáo "đứng lớp"... nên khi thi ĐH, Bùi Xuân Hải chọn ngay con đường đi làm thầy giáo địa lý. Những người bạn cùng học với ông thời đó, không thể không nhớ một Bùi Xuân Hải cá tính, "ngang" có tiếng ở trường phổ thông.
    Ra trường, được phân về dạy học ở trường cấp 3 Phù Cừ (Hưng Yên), Bùi Xuân Hải còn đưa thêm cả ba người em đi cùng... Việc dạy dỗ rảnh rang, Bùi Xuân Hải được giao thêm việc quản lý bếp ăn. Bếp ăn trường Phù Cừ ngon và rẻ nhất Hưng Yên thời đó, trong khi Bùi Xuân Hải lại thêm "vốn giắt lưng". Hai năm sau, Hải chuyển sang trường Văn Giang cùng tỉnh, bếp ăn Văn Giang lại nổi tiếng ngon và rẻ. Thấy cánh đồng bỏ không giữa 2 vụ lúa, Hải thả ra đồng hơn chục con ngan. "Cứ thả rông ngoài đồng thôi, nhưng chúng béo mẫm".
    Mà không chỉ gặt hái lãi lời từ ngan vịt, Bùi Xuân Hải còn vớ bẫm qua các giải thưởng quốc tế.
    Trong năm cuối ĐH, qua đài phát thanh của Liên Xô, Bùi Xuân Hải tranh thủ tham gia cuộc thi tìm hiểu về Lênin và dành giải nhì, được thưởng một chiếc đài Liên Xô VEB 204, đem bán được mấy chỉ vàng.
    Đến năm 1972, Đài Phát thanh Moscow tổ chức thi tìm hiểu về đất nước Liên Xô, Hải hì hụi gửi một bài viết dày 7cm, nặng 4kg sang... Lại giật giải. Phần thưởng lần này là một mô hình tháp truyền hình Ostankino bằng bạch kim. Đem ra bán nốt, lúc này trong túi Hải bắt đầu rủng rỉnh có ít vốn làm giàu.
    Có vàng trong tay rồi, Hải bắt đầu mua đồ cổ (Cái tên Hải "đồ cổ" có từ ngày đó). Cứ thế, mua đi bán lại. "Từ khi bắt đầu cầm mấy lạng vàng nhảy vào đồ cổ đến lúc có trong tay 2 tấn vàng năm 1980, tất thảy chỉ trong vòng hơn chục năm", ông Hải nhớ lại.
    Giai đoạn những năm 1970 đến 1980, trong thời cực thịnh, Bùi Xuân Hải có hàng chục nghìn món đồ cổ trị giá hàng nghìn lạng vàng, tài sản kếch xù mà ở Hải Phòng hồi đó không ai hình dung nổi. Đồ cổ chất đầy nhà số 14 Phạm Bá Trực ở Hải Phòng, rải rác gửi khắp trong Nam ngoài Bắc gần 200 điểm vì ở nhà không đủ kho, bãi.
    "Vàng bạc châu báu gấm vóc hồi đó không ai quản mà chỉ quản chổi cùn rế rách. Dạo đó, có chở hàng chục xe ô tô đồ cổ đi lại nghênh ngang Hải Phòng - Hà Nội cũng không ai để ý nhưng nếu trót vận chuyển 10kg gạo không rõ nguồn gốc thôi là bị bắt bẻ ngay", ông Hải trầm ngâm. Và dĩ nhiên, không nhiều người "tỉnh" như Hải "đồ cổ" khi đó, nên việc buôn bán cũng lên như diều gặp gió.
    "Người ta hỏi tôi làm gì mà có nhiều tiền như thế, tôi bảo nhờ 11 con ngan... Không chỉ có mấy giải thưởng làm vốn, các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Marx đã soi sáng con đường làm ăn của tôi", ông Hải nói.
    "Nhà kinh tế" đi buôn vàng
    Hải Phòng lúc bấy giờ nổi lên như một trung tâm kinh tế lớn của cả nước (Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Linh đã từng ra Hải Phòng học kinh nghiệm) với chợ Sắt, nơi phát tích của hầu hết các loại hàng hoá quý hiếm, đội tàu viễn dương VOSCO và đặc biệt, ông Bí thư Đoàn Duy Thành. Giữa cái thời mà chuyện buôn bán được coi là tội lỗi, cổ suý cho "con buôn" chẳng khác nào tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản, thì ông Thành lại đường hoàng khẳng định: ?ophi thương bất phú?.
    Là người của ngành giáo dục nhưng từ năm 1977, Bùi Xuân Hải đã được ông Đoàn Duy Thành sử dụng như một chuyên gia kinh tế. Cơ duyên cho Hải đồ cổ gặp gỡ ông Thành là bởi hồi đó, ngoài việc đi lại như con thoi từ Bắc chí Nam buôn đồ cổ, Bùi Xuân Hải còn tranh thủ viết sách về vấn đề dầu lửa trên thế giới và Việt Nam. Trong nước khi đó, qua thăm dò vệ tinh đã phát hiện các dấu hiệu về dầu lửa trên vùng biển Đông. Quyển sách dày 600 trang viết công phu nhưng do không có điều kiện xuất bản nên nghiễm nhiên biến thành tài liệu giắt lưng cho Bùi Xuân Hải đi chuyện gẫu. Và trong một lần, những câu chuyện gẫu của Hải "đồ cổ" đã lọt vào tai ông Thành...
    Nhiều "ý tưởng" của Hải "đồ cổ", cùng với sáng kiến của rất nhiều những con người có tư tưởng đổi mới ở Hải Phòng thời đó, đã hỗ trợ ông Thành và Hải Phòng làm giàu. Hồi đó, tận dụng lợi thế cảng biển, ông Đoàn Duy Thành xin với TƯ cho Hải Phòng được mua tàu biển để tự do mua bán.
    Hồi ký ông Đoàn Duy Thành còn miêu tả chi tiết: "Thuyền viên buôn bằng con đường tiểu ngạch, chở hàng của ta đi bán, mua hàng cũ về bán lại cho dân. Đặc biệt, xe Cup (lúc đó chỉ việc ra bãi rác chọn, trả cho công an Nhật mỗi chiếc 5-10USD là được giấy phép xuất) mang về bán ở VN đắt như tôm tươi. Tivi, quần áo cũ đưa về cũng bán rẻ như cho".
    Giắt lưng 50.000USD sang Nhật, Bùi Xuân Hải mua đồ cũ hết 12.000USD, chất đầy con tàu Tự Lực, chở về Hải Phòng bán cả triệu đô la. "Dự kiến, nếu thực hiện thêm dăm ba năm, đi thêm nhiều chuyến nữa, là Hải Phòng đã có cả trăm triệu đô la", ông Hải nhớ lại.
    Lại thêm chuyện, giá vàng VN hồi đó chênh với thế giới bốn lần. Kim cương, ngọc bích cũng đều chênh lệch, Thế là, Hải "đồ cổ" đề xuất đi... buôn vàng. Mang thử 0,5kg vàng tính chuyện đi Singapore, đến Hà Nội thì bị bắt, một cán bộ cao cấp phải ra tay mới cứu được Hải thoát cảnh ngồi tù.
    Nhưng chuyện mua đi bán lại này, đã bị phản ánh lên TƯ là "Hải Phòng dùng đồ cũ, rác thải tư bản". Thêm vào đó, nhiều kế hoạch, dự định không có cơ hội để làm.
    Mang tiền của Hải Phòng sang Nhật mua đồ cổ, rồi buôn vàng kiếm lời nhờ tiền chênh lệch, lại cũng là người lập doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên đất Cảng, mỗi lần nổi tiếng của Hải "đồ cổ" còn gắn với một lần vào tù.
    Nguồn: http://vietnamnet.vn
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây là sự việc xảy ra với em họ của Mod [nick]pham_tu [/nick], mong em đừng buồn & sớm vượt qua tất cả em nhé
    http://baohaiphong.com.vn/end-user/index.asp?website_id=39&menu_id=476&parent_menu_id=476&article_id=15162&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE
    Một thầy giáo Trường THPT Thủy Sơn (Thủy Nguyên) thô bạo với học sinh

    Sáng 19-10, đường dây nóng Báo Hải Phòng (3.852504) nhận được thông tin của anh Phạm Văn La, ở xã An Lư (Thủy Nguyên) phản ánh về con trai là Phạm Thạch Ngọc, học sinh lớp 10A4, trường THPT Thủy Sơn (Thủy Nguyên) bị một thầy giáo của trường đánh, phải nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên.


    Ngay sau khi nhận thông tin, phóng viên Báo Hải Phòng trực tiếp gặp em Ngọc đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, em vẫn trong tình trạng mệt mỏi do những vết thương vùng ngực và mặt. Trên gương mặt em Ngọc có nhiều vết bầm tím, xây sát, mắt trái bị sưng và tụ máu đỏ. Em Ngọc kể lại sự việc xảy ra như sau: Chiều 18-10, khi đang học tiết 1 môn văn, thì thầy Cương giáo viên thể dục gọi đến phòng quản sinh với lý do để giải quyết sự việc xô xát, đánh nhau giữa một vài em học sinh trong trường. Em Ngọc khẳng định không tham gia và cũng không biết sự việc đánh nhau. Khi em Ngọc vừa trình bày thì thầy Cương không để em giải thích mà đánh, đá vào ngực và mặt. Thấy em Ngọc chảy máu, thầy Cương lấy bông băng để em Ngọc lau và nói ?okhông sao đâu? rồi bỏ đi. Lúc này, trong phòng quản sinh chỉ còn một mình em Ngọc. Bị đau, em Ngọc ngồi trong phòng khoảng 2 giờ mới có người phát hiện và đưa em lên phòng y tế của nhà trường.
    Bà Hoàng Thị Huệ, mẹ em Ngọc đang chăm sóc Ngọc tại phòng bệnh, cho biết thêm: Sẩm tối 18-10, gia đình mới nhận được tin báo về việc của con trai bị giáo viên có hành động thô bạo tại trường. Gia đình đến chỉ còn cháu Ngọc đang đứng trước cổng trường. Khi thấy trên người Ngọc có thương tích, nhất là ở mắt trái, gia đình đưa tới Trung tâm y tế huyện điều trị. Qua sự việc này, gia đình mong muốn nhà trường làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm đối với giáo viên sai phạm.
    Bác sĩ Đào Văn Điệp cho biết: Tối 18-10, em Ngọc được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám và điều trị vết thương. Qua khám bệnh thấy vùng mặt và vùng ngực em Ngọc có vết bầm tím do lực bên ngoài tác động, riêng vùng mặt nặng hơn, có ảnh hưởng nhất định đến thị lực.
    Còn giáo viên chủ nhiệm lớp 10 A4 Bùi Mạnh Tuấn có mặt tại bệnh viện động viên, thăm hỏi em Ngọc và cũng cảm thấy buồn về sự việc trên. Qua trao đổi điện thoại, thầy Vũ Tiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Thủy Sơn khẳng định: Ngay trong sáng 19-10, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu thầy giáo Đào Văn Cương làm tường trình sự việc, trên cơ sở đó xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình điều trị tích cực để em Ngọc sớm trở lại lớp học.
    Ngành giáo dục đang tích cực vận động thực hiện ?o4 không?, trong đó có vấn đề đạo đức nhà giáo và bạo lực trong nhà trường. Nhưng hành vi của thầy giáo thể dục Đào Văn Cương, ở trường THPT Thủy Sơn xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm của học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tâm lý các em học sinh. Hành vi của thầy giáo Cương cần phải có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
    PHÒNG BẠN ĐỌC ( báo Hải Phòng )

  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    THPT THuỷ Sơn có fải trường mình hok nhể???(Lý thường Kiệt)
    hix,sao nghe tên mí giáo viên lạ hoắc í
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ thỏng thỏĐy giĂo nó bĂn mỏưt gỏƠu à
    nhỏƠt thiỏt phỏÊi xin nó tư tiỏt thôi
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ặc...thầy giáo mà thế á...đâm cho phát rùi đi tù cũng đc
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà tức .........Doạ này rất nhiều vụ giáo viên cưỡng chế ,áp bức học sinh ...............Điên thế nhỉ ..........Lại còn bạo lực học đường ..đánh con nhà người ta trọng thương nữa ............Kiện..........Kiện..........Khẩn cấp..........Phản đối những giáo viên như thế ......Những người đấy ko đut rư cách làm gáio viênm
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Chiến hạm Mỹ ghé thăm Hải Phòng
    [​IMG]
    Hôm thứ tư, hai chiến hạm của hải quân Mỹ đã trở thành hai chiến hạm Mỹ đầu tiên tới thăm miền bắc Việt Nam trong thời bình khi tiến vào cảng Hải Phòng, là hải cảng đã bị các lực lượng Mỹ gài mìn và dội bom hồi cách đây 40 năm trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    Thông tấn xã Reuters ghi nhận chuyến ghé thăm xã giao của các trục lôi hạm Patriot và Guardian tại Việt Nam là chuyến ghé thăm mới nhất trong loạt các chuyến ghé thăm của tàu Mỹ vào thời các quan hệ Việt Mỹ bước vào giai đoạn tốt đẹp hơn.
    Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội cho hay là hồi tháng 7, chiếc Golden Bear, một tàu huấn luyện, cũng đã ghé thăm Hải Phòng. Lần nầy, chiếc Patriot và chiếc Guardian sẽ lưu lại Hải Phòng cho tới chủ nhật.
    Thủy thủ đoàn hai tàu đó sẽ đấu bóng chuyền với một đội của hải quân Việt Nam và đi thăm các trường học dành cho trẻ em bị mù và điếc. Theo một phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ thì tàu Mỹ thường ghé thăm miền Nam ?" như Đà Nẵng và Saigon ?" nhưng đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ chính thức ghé lại một hải cảng ở miền bắc Việt Nam kể từ khi quan hệ bình thường giữa hai nước được tái lập hồi năm 1995.
    Hải Phòng đã bị dội bom nhiều lần trong thời chiến tranh Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 1972, máy bay của Hải quân Mỹ đã gài mìn để phong toả cảng nầy cho tới khi các lực lượng Mỹ tháo gỡ số mìn đó sau khi đôi bên ký thoả hiệp ngưng chiến năm 1973.
    Hải Phòng nằm sát vịnh Bắc bộ, là nơi mà hồi tháng 8 năm 1964, Mỹ tố cáo các tàu chiến Bắc Việt nổ súng vào chiến hạm Maddox của Mỹ, đưa Quốc Hội Mỹ tới chỗ chấp thuận nghị quyết Vịnh Bắc bộ cho phép Tổng Thống Johnson phát động cuộc chiến tranh với Bắc Việt mà không cần Quốc Hội Mỹ tuyên chiến.
    Theo VOA.
  8. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/11/2007 kỷ niệm 45 năm thành lập trường Lý Thường Kiệt.
    Không biết các bác đã biết chưa. Nhớ trường quá !!!
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chưa biết...
  10. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Vãi...

Chia sẻ trang này