1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phần Lan sẽ mở lãnh sự danh dự tại Hải Phòng
    Đây là nội dung được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Péc-ca Hi-vô-nen đề xuất tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử sáng 29-5.
    Đại sứ Péc-ca Hi-vô-nen đề nghị thành phố tạo điều kiện thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan thành phố Hải Phòng. Đây sẽ là cầu nối góp phần tăng cường tình hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực giữa Phần Lan với Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, nhất là sau chuyến thăm Hải Phòng của Tổng thống Phần Lan Ta-ri-a Ha-lô-en hồi tháng 2-2008.
    Chủ tịch Trịnh Quang Sử ủng hộ đề nghị của ngài Đại sứ, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi. Chủ tịch mong ngài Đại sứ tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế Hải Phòng đến các nhà đầu tư, các quốc gia và khu vực trên thế giới, có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển thành phố Cảng.
    Theo Báo Hải Phòng online
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng phỏng dựng tháp cổ Tường Long ​
    NDĐT - Qua hai lần khai quật của các nhà khảo cổ học, cuối cùng di tích lịch sử tháp Tường Long - một công trình kiến trúc nghệ thuật - văn hoá độc đáo nằm trên đỉnh núi Long Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) từ thế kỷ XI đã được UBND thành phố Hải Phòng quyết định đầu tư phỏng dựng lại khởi công hôm 11-6.
    Vào thời Lý, nước ta có hai ngọn tháp có kiến trúc độc đáo là tháp Báo Thiên (Kinh đô Thăng Long) và Tháp Tường Long (Đồ Sơn - Hải Phòng). Tháp Tường Long được coi là ngọn tháp mang ý nghĩa về thái bình thịnh trị và khẳng định biên giới chủ quyền quốc gia.
    Chùa Tháp hiện chỉ còn là phế tích, không còn dấu vết nền móng cũng như không còn tài liệu nào ghi lại về quy mô chùa Tháp cổ. Để phỏng dựng lại, các nhà nghiên cứu và quy hoạch phải căn cứ vào kiến trúc một số công trình cùng thời như chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Keo (Thái Bình) ?, kết hợp một số yếu tố như địa hình, cảnh quan, nhu cầu phát triển du lịch?, để đưa ra phương án thiết kế.
    Theo đó, thiết kế chùa Tháp sẽ được xây dựng với tổng diện tích 1.300 m2, chiều cao 32,5m, gồm 13 tầng và dự kiến mức đầu tư 176 tỷ đồng. Cụ thể: Chùa Tháp có Tam quan ngoại được thiết kế theo lối kiến trúc mở với bốn trụ cổng bằng đá đục chạm hoa văn tinh xảo trên diện tích 50m2, Tam quan nội và tường lan can có 3 cửa chính và khung bằng gỗ lim hài hoà cùng tam bảo với tiền đường gồm 5 gian?
    ( Theo Nhân Dân )
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Roy ơi ! Thấy anh hay vô topic nài (chắc yêu Báo ).
    Em mới viết bài nài, anh thử nhận xét thẳng thắn coi
    Nhân ngày Báo Chí iem mới dám mon men
    Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là người có cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm dộng hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
    Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay? Trong máy ảnh? Trong máy vi tính? Máy quay phim? Trong các bài báo? Các mẩu tin? Trong trí não và trái tim? Trong những đêm không ngủ? Những ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện? Không phải là thông tin, mà là Con Người. Con Người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khoẻ...
    Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe. Và là những người lể lại. Là người truyền đi thông điệp. Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng... Thông tin vì con người mà bắt đầu.
    Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất. Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng...
    Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng, nhà báo là người bán thông tin, còn bạn là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống. Là niềm yêu thích. Là một công việc thú vị.
    Nhưng trến tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn một ngôi làng hay một thành phố, đất nước của bạn. Xa hơn tầm mắt. Phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó.
    Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần châu Ấ. Một người mẹ châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con thơ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi... Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối những trái tim con người, tạo nên tình người.
    Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nới trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo!

  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đi săn ''chó lửa'' ​
    Khắp gian nhà vừa là phòng khách, vừa là nơi trưng bầy hàng ở đường Quang Trung (Hải Phòng), bên phải, bên trái, phía sau, phía trước nơi nào cũng rặt những súng với đạn. Nhấc trên giá ra một khẩu còn gần như mới, bà chủ cho biết: ?oSúng Mỹ đấy. Đúng 7 triệu đồng không bớt một xu?.
    Với dân anh chị Hải Phòng, ?ohàng nóng? luôn là thứ ?otrang sức? thời thượng. Như một ?oquy luật?, ai muốn tạo thanh thế cho mình để bước chân vào thế giới đao búa, việc đơn giản nhất là tìm những kẻ có ?osố má?, tiếng tăm để... đọ sức. Một người bạn cho biết, Vĩnh ?ovoi? chỉ là tay giang hồ vặt, nhưng ở Hải Phòng, hắn như một tên ma xó. Theo Vĩnh, chưa bao giờ ở Hải Phòng ?othị trường súng đạn? lại sôi động như bây giờ. Rất nhiều tay anh chị giang hồ ở đất này, khi ?ora đời? đều thấy có súng lận lưng chẳng còn là điều ghê gớm. Súng quân dụng, đó là thứ hàng độc, khó kiếm nhưng không phải là không kiếm được.
    Theo Vĩnh, không nên dùng thứ ?ođồ chơi? nguy hiểm ấy. Vĩnh phân tích: ?oDám chơi thì dám chịu, hoạ phúc có phần. Nhưng mang thứ của nợ ấy bên người, công an vồ được thì nguy. Cứ dùng súng săn, mang ra đường ?ochơi? thoải mái, chẳng ai ý kiến gì! Giống ?ochó lửa? này, vãi ?okẹo chì hoa cải? còn khủng khiếp hơn nhiều. Vừa rồi, mấy vụ giang hồ ở đây rút súng ra khỏi bao, có thằng nào bùm trượt đâu!?.
    Như để chứng minh ?ouy lực tối thượng? của loài ?ochó lửa? Vĩnh vanh vách kể vụ đại ca Thành Long xử lý đối thủ trên đường Nguyễn Sơn Hà mới đây.
    Nguyễn Thành Long, sinh năm 1981 (quận Lê Chân) là một tay cờ bạc khét tiếng. Bữa ấy, sau một canh bạc thâu đêm, Long thua nhẵn túi, sau đó Long biết rằng đã bị đối phương chơi bịp.
    Chiều 21/ 3, xách theo khẩu ?ohoa cải? dài ngoẵng, Long và đám chiến hữu lòng vòng qua mấy con phố, cuối cùng cả đám thấy ?ocon mồi? đang ngồi ở quán cóc ven đường Nguyễn Sơn Hà. Long lôi trong túi đựng vợt tennis khẩu súng đen ngòm... Cả bọn chưa kịp co cẳng chạy, 2 phát đạn vang lên. Đồng bọn của Hoà là Đỗ Hùng Mạnh (sinh năm 1976, ở Kiến An) dính ?okẹo chì?, qụy xuống. Dằn mặt xong, lạnh lùng như lúc đến, Long cùng đám ?oong? lên xe bỏ đi như không có chuyện gì.
    Thị trường ?ochó lửa?
    Tại một cửa hàng đồ sộ ở ngay gần chợ Sắt, đường Quang Trung, Hải Phòng, với bộ dạng rất du côn, Vĩnh ?ovoi? nghênh ngang đi thẳng vào nhà, chẳng cần đoái hoài đến bà chủ đang ngồi ở ngay ngoài cửa. ?oCác chú mua gì?!?. Như muốn thể hiện ?ochất? đàn chị của mình bà chủ cửa hàng lập cập chạy vào hỏi giọng đầy hằn học. ?oVào đây không mua súng thì mua... bà chắc!?. Vĩnh ?ovoi? độp lại. Thấy ?omấy thằng em? có vẻ ?orắn?, bà chủ cửa hàng xuống giọng: ?oChú cứ tự nhiên, ưng con nào chị để cho! Mua nhiều chị bớt giá đấy!?.
    Nhấc trên giá ra một khẩu còn gần như mới, bà chủ cho biết: ?oSúng Mỹ đấy em ạ. Đúng 7 triệu không bớt một xu!?. ?oCó hàng rẻ hơn không??. ?oCó, chú mua tầm tiền nào??, ?oChừng 2 triệu!?. ?oTầm tiền ấy thì lấy hàng nội thôi, hàng quốc phòng nhé! Đúng giá 1,8 triệu!?.
    Một người bạn cho biết: ?oỞ Hà Nội thiếu gì những thứ ấy". Vòng qua mấy con phố ngoằn ngoèo với những mặt hàng ?okhông thể gọi tên?, đến giữa phố Trần Cao Vân là dãy cửa hàng kinh doanh... súng thật.
    Vào cửa hàng đầu tiên, vô số những khẩu súng với đủ loại hình thù bắt mắt. Cạnh giá súng là tủ đạn, với những chiếc cắt-tút bằng đồng sáng loáng. Trên tường, phía trên tủ đạn là những tấm ảnh cỡ lớn chụp những người mặc áo rằn ri, tay cầm súng, cưỡi xe zep đang hạ gục những con thú khổng lồ.
    Bà chủ cửa hàng đon đả: ?oCác cậu mua gì??. ?oNhà mình có súng săn không??. ?oCác chú cứ đùa chị, ở đây chị bán toàn súng hơi thôi!?. Vừa nói, bà chủ cửa hàng chằm chằm ?osoi? như thể thấy người hành tinh khác.
    Khách định quay ra, bà thẽ thọt gọi giật lại: ?oCác chú mua thật chứ gì? Đây cầm lấy các của chị, mấy hôm nữa gọi lại nhé!?. Liếc tấm các bà chủ vừa đưa thấy rõ ràng dòng chữ: ?oCơ sở HĐ. Chuyên sửa chữa súng săn, súng hơi, có phụ tùng thay thế. Kinh doanh đạn súng săn, súng hơi?.
    Đến cửa hàng thứ 2, cũng vẫn tấm biển ?oChuyên mua bán sửa chữa các loại súng hơi? nhưng khi vào đề tìm mua ?okhẩu hoa cải? , ông chủ cũng... vẫy vào. Đảo mắt trước sau, ông mở luôn chiếc tủ kê ngay gần đó khiến mấy khẩu súng dựng ở trong đổ ập ra. ?oĐây, chú cứ xem. Khẩu đắt nhất 7 triệu, khẩu rẻ nhất 2,5 triệu. Toàn hàng ngoại đấy!?.
    ( Theo GĐ & XH )
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Một nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cũng cho biết, chỉ riêng tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng cũng có tới 300 doanh nghiệp có dấu hiệu ?oma?.

    Viết đơn từ chức sau 10 ngày làm giám đốc
    ?oKính gửi giám đốc - Đồng kính gửi các phòng ban thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng. Tên tôi là Nguyễn Văn Th SN 9/6/1958. H.khẩu thường trú tại An Tiến, An Lão, Hải Phòng. Nghề nghiệp: làm xe ôm tại thị trấn An Lão??.
    Đây là nguyên văn mở đầu lá thư ?ođề nghị thôi làm giám đốc? một công ty ?oma? mà Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) Hải Phòng còn lưu giữ.
    Theo tường trình của ông Th, ngày 7/4/2008, ông nhận được lơ?i đê? nghị hấp dâfn sau một cuốc xe với một phụ nưf khoa?ng 51 tuô?i: Chi? câ?n cho mượn chứng minh thư va? sô? hộ khâ?u va?i nga?y, sau đó sef làm giám đốc một công ty, được hươ?ng lương môfi tháng một triệu đô?ng.
    Ông Th gật đâ?u. 4 nga?y sau, ông theo ngươ?i phụ nưf nọ lên Sơ? KHĐT đưa các giấy tơ? đaf giao ke?o cho ngươ?i phụ nưf đô?ng thơ?i ký tên va?o nhiê?u văn ba?n. Ông chính thức trở thành giám đốc một doanh nghiệp và chỉ 10 ngày sau có lá đơn từ chức được ông Th.
    Đây chỉ một trong rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt được chúng tôi ghi nhận trong chuyến thực tế tại TP Hải Phòng. Không khó để nhận ra, địa điê?m ?ođắc địa? ma? các doanh nghiệp ma thươ?ng chọn la? nhưfng quận huyện ngoại tha?nh.
    Những người đứng ra làm giám đốc ?oma? chỉ la? nhưfng nông dân chân chất va? có phâ?n ?hám lợi. Các doanh nghiệp đăng ký một nơi nhưng kinh doanh một ne?o, một số được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và́ tuô?i thọ chi? kéo dài va?i tháng, thậm chí va?i tuần rô?i biến mất.
    Thế nên mới có chuyện, ngay tại pho?ng đăng ký kinh doanh của Sở KHĐT có trươ?ng hợp, giám đốc ký tên tới 4 lâ?n mà không chưf kyf na?o giống nhau. Cũng không hiếm những trường hợp lâm trọng bệnh, du? sự sống như ?ochỉ mành treo chuông? nhưng vẫn được dựng dậy để la?m thu? tục lập doanh nghiệp!
    Xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng thời gian gần đây bỗng trở nên nổi tiếng bởi số lượng giám đốc ?onông dân? cứ tăng theo cấp số nhân. Khá vất vả, chúng tôi mới tìm được đến nhà giám đốc Lê Văn Vẩy.
    Mới vào đến ngõ, chúng tôi đã không thể tin vào mắt mình trước cơ ngơi của giám đốc một công ty có vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng chỉ là căn nhà hai gian khá ọp ẹp, rộng chừng 10m2, phòng khách cũng đồng thời là phòng ngủ.
    Theo từng tiếng nhát gừng, mệt mỏi của anh Vẩy, chúng tôi được biết anh Vẩy chỉ làm nghề nuôi chim cảnh tại nhà để sinh sống. Một buổi chiều cách đây chừng hơn một năm, một nhóm người tìm đến nhà anh hỏi mua chim, thấy tình cảnh của Vẩy, họ chỉ dẫn cách làm ăn.
    ?oBan đầu, họ hứa sẽ giúp tôi một khoản tiền để làm giám đốc doanh nghiệp. Họ hỏi chứng minh thư, hộ khẩu, tôi nói có. Họ mượn mang đi đâu một tháng rồi trả lại, trả luôn cả tiền lương??, anh Vẩy cho biết.
    Cũng theo lời anh Vẩy, thời điểm đó cả làng của anh đã có rất nhiều người làm giám đốc theo kiểu ?otừ trên trời rơi xuống? như anh. Chỉ cần có chứng minh thư và hộ khẩu trong tay, họ đều đặn nhận được từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi tháng tiền công làm ?ogiám đốc?.
    Vì đâu nên nỗi?
    Trong báo cáo trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng mới đây, Sở KHĐT cho rằng, lợi dụng sự thông thoáng và cởi mở của Luật Doanh nghiệp nên tại nhiều địa phương đã có hiện tượng thành lập doanh nghiệp không đúng mục đích mà chỉ để mua bán hóa đơn.
    Ngay trước khi Luật Doanh nghiệp ra đời vào năm 2005, TP Hải Phòng chỉ có 700 doanh nghiệp nhưng đến nay đã có 13.000 doanh nghiệp, chỉ riêng trong các năm 2007, 2008 đã có hàng nghìn doanh nghiệp được lập mới.
    Trong đợt khảo sát mới đây tại 3 quận, huyện đối với 269 doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã phát hiện 76 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ khai báo, 84 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không khai báo với cơ quan chức năng?
    Ông Trâ?n Viết Tuấn, Trươ?ng pho?ng đăng ký kinh doanh (Sở KHĐT Hải Phòng) cho biết ?omôfi nga?y chúng tôi xem xét cấp phép cho khoa?ng 10 doanh nghiệp, cứ thế nhân lên thi? môfi tháng đaf va?i trăm doanh nghiệp được cấp phép, không ít trong số đó, bă?ng trực quan ca?m nhận được rằng đăng ký với mục đích không la?nh mạnh. Bă?ng nhiê?u cách chúng tôi đaf ngăn chặn được nhưng với nhiê?u doanh nghiệp thực hiện tinh vi thi? mọi chuyện không hề đơn giản?.
    Theo Sơ? KHĐT Hải Phòng, nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện doanh nghiêp ?oma? là do các quy định luật pháp còn nhiều kẽ hở. Đơn cử, nếu căn cứ va?o Luật thuế, khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm chế độ qua?n lý ta?i chính, cơ quan thuế có thê? ngư?ng bán hóa đơn, xư? phạt ha?nh chính va? yêu câ?u cơ quan đăng ký kinh doanh thu hô?i giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    Tuy nhiên, cơ quan đăng ký kinh doanh không thê? căn cứ va?o các vi phạm trên đê? thu hô?i Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ma? pha?i căn cứ va?o các quy định khác cu?a Luật Doanh nghiệp (như doanh nghiệp không hoạt động liên tục tại trụ sơ? đaf đăng ký trong 6 tháng liên tục?).
    Ông Tuấn cho biết: ?oHàng năm Sơ? KHĐT cufng phối hợp với nga?nh thuế va? các đơn vị có liên quan tiến ha?nh hậu kiê?m hoạt động cu?a các doanh nghiệp. Ngoa?i ra, thực hiện cơ chế một cư?a, khi tiến ha?nh cấp giấy đăng ký kinh doanh, Sơ? đê?u xem xét kyf để sàng lọc, ngăn chặn. Nhiều trường hợp sau khi được giải thích đã tự nguyện từ bỏ ý định la?m? giám đốc?.
    Phúc Hưng
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hải Phòng ?obội thu? FDI vào bất động sản
    2008 có thể coi là năm mà thành phố Hải Phòng ?ođược mùa? trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
    Tổng số vốn mà các doanh nghiệp FDI đã đăng ký đầu tư vào thành phố Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2008 đạt mức cao nhất trong những năm có tổng vốn FDI cao trước đó.
    Mặc dù chưa hết 9 tháng đầu năm 2008, nhưng tổng số vốn đăng ký đầu tư của các dự án FDI mới và các dự án FDI đăng ký tăng vốn vào thành phố Hải Phòng đã đạt con số 1,3 tỷ USD, tăng gấp gần 5 lần so với cả năm 2007. Đây là kết quả thu hút đầu tư FDI cao nhất của thành phố này từ trước đến nay.
    Đáng chú ý, nếu như những năm trước đây, thu hút đầu tư FDI của Hải Phòng chủ yếu là vào các khu công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp thì bước sang năm 2008, xu hướng thu hút đầu tư FDI vào thành phố cảng lại tập trung chuyển sang lĩnh vực bất động sản, xây dựng các khu đô thị, văn phòng cao ốc hiện đại cho thuê.
    9 tháng đầu năm, số dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, xây dựng đô thị, cao ốc đã chiếm tới 70% tổng số dự án FDI vào Hải Phòng.
    Theo ông Đan Đức Hiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, nếu không có gì thay đổi, từ nay đến cuối năm 2008, thành phố sẽ tiến hành trao giấy phép đầu tư cho thêm hai dự án xây dựng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ nữa tại địa điểm Bắc sông Cấm và Tràng Cát (quận Hải An). Đây là 2 dự án khu đô thị, dịch vụ tổng hợp lớn nhất tại Hải Phòng từ trước đến nay do Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký có thể lên đến hàng tỷ USD.
    Trong tổng số 30 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn trong 9 tháng đầu năm 2008, đáng kể phải nói đến các dự án lớn như: dự án của Công ty TNHH Amco - Mibaek Vina, tăng vốn thêm hơn 555 triệu USD xây dựng sân golf và khu nghỉ dưỡng Sông Giá, huyện Thuỷ Nguyên, dự án của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ đầu tư 147 triệu USD để mở rộng Khu công nghiệp Đình Vũ giai đoạn 2, dự án của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam, đầu tư hơn 61 triệu USD (giai đoạn 1) sản xuất, lắp ráp phụ kiện, linh kiện, thiết bị cho các nhà máy phát điện, dự án của Công ty TNHH Agage Việt Nam, đầu tư 55 triệu USD xây dựng tổ hợp căn hộ nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại...
    Bên cạnh sự phát triển về tổng vốn đăng ký đầu tư vào thành phố Hải Phòng thì số vốn FDI đưa vào thực hiện cũng tăng cao và luôn đạt ở mức trên 50% (cao hơn mức trung bình của cả nước 2,5 lần).
    Cũng trong 9 tháng đầu năm 2008, thành phố Hải Phòng đã quyết định thu hồi giấy phép đầu tư đối với 13 dự án FDI vì cố tình chậm triển khai, không đủ năng lực tài chính, sai mục đích và kém hiệu quả.
    Trong số các dự án bị thu hồi, đáng điểm mặt là: dự án của Công ty TNHH World Top Việt Nam (liên doanh với Hàn Quốc), Công ty Phát triển Khu công nghiệp sân Golf Đồ Sơn (liên doanh với Califonia Investment Group Ltd - British Virgin Islands), Công ty Liên doanh TNHH May mặc Ngọc Sơn (Hồng Kông), Công ty May - Phụ liệu may Tân Hải (Trung Quốc), Công ty Liên doanh TNHH May mặc Kwong Hai (Hồng Kông)...
    (Theo Vneconomy)
  7. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Báo điện tử ANHP:
    www.anhp.vn
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    vậy là báo ANHP có bản onl rùi hả?
    mình thích đọc báo này mà trên HN thì ko có ....
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một đêm trên phố Cảng
    Không ồn ào, náo nhiệt như ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đêm Hải Phòng yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng đằng sau cái vẻ tĩnh lặng đó là một sự "sôi động" của một "thế giới" những người lao động chân chính hoạt động vào ban đêm trên phố Cảng...
    [​IMG]
    Nhiều người quan niệm rằng, những ai hay "đi đêm" thì thường làm những việc không minh bạch, nói chung là không phải tốt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, đâu đó trên phố vẫn còn những bác xe ôm vẫn kiên nhẫn chờ khách, những chị lao công vẫn miệt mài khua từng nhát chổi, rồi những công nhân tan ca ghé quán ăn khuya... Họ đều vì cuộc sống mưu sinh mà phải bươn chải trong đêm, chứ ai chẳng muốn nghỉ ngơi cùng gia đình sau một ngày lao động mệt nhọc.
    11h đêm tại bến xe Niệm Nghĩa, tôi bắt gặp khá nhiều những anh xích lô, bác xe ôm, chú khuân vác, chị hàng nước... vẫn đăm đăm nhìn về phía cổng, chờ những chuyến xe khách từ trong Nam "cập bến". Và rồi khi một chiếc xe khách mang biển số 50N... vào bến, thì tất cả đứng bật dậy chạy tới bao vây xe, người thì "thằng đeo kính là của tao", "áo xanh ngồi gần ca-bin đây rồi nhé"... cứ thế tất cả nhao nhao đứng chặn cả cửa xuống của hành khách và bắt đầu mặc cả giá. Có người giành được khách, có người thì buồn so vì chẳng vớ được mụn khách nào, đành quay về bên chiếc xe của mình... hút thuốc lào như là để... xả xui.
    Bác Hưng, nhà ở phường Máy Chai thở dài: "Trực chiến" từ chập tối đến giờ mà chưa gặp được khách nào chú ạ, cứ như tình trạng này thì lấy gì mà nuôi con ăn học đây". Bác còn tâm sự thêm: "Nghề xe ôm vất vả lắm, nhất là đêm hôm ngồi chực chờ khách đến mòn con mắt, lắm lúc phải về không. Tôi "công tác" trong nghề xe ôm dễ chừng đã 20 năm rồi, bạc lắm chú ạ". Lại thêm một chuyến xe nữa đổ bến, lần này khách có vẻ nhiều hơn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của bác Hưng khi "bắt" được khách, tôi mới hiểu niềm "hạnh phúc" của bác giản đơn đến mức nào...
    Trời đã về khuya, tôi cảm nhận cái lành lạnh từ những ngọn gió thổi từ biển vào. Đến phố Cầu Đất thì trời bất chợt đổ mưa, đang chưa biết trú ở đâu thì tiếng gọi: "Chú gì ơi, vào đây mà trú mưa này". Tôi nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy một chị lao công cũng đang run bần bật đứng bên mái hiên của một ngôi nhà. Người lao công đó là chị Phạm Thị Vân, nhân viên vệ sinh tổ Cầu Đất, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng.
    Chị ôn tồn hỏi tôi: "Chú đi đâu mà khuya vậy, nếu vội thì chị cho mượn áo mưa mà về". Tôi chưa kịp nói gì thì chị đã cởi áo mưa của mình ra đưa cho tôi và bảo: "Chú mặc vào mà về kẻo ướt, không phải ngại đâu, chị còn mấy lớp đây lo gì. Với lại mưa gió như thế này chị quen rồi, như cơm bữa ấy mà". Không để tôi nói lời cảm ơn, chị vội dúi chiếc áo mưa cho tôi và đẩy xe rác đi, tiếp tục công việc của mình. Những lúc thời tiết xấu như thế này, công việc của chị sẽ vất vả hơn nhiều lần, nhưng nơi họ lúc nào cũng sáng lên một tình bao dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác những gì mình có thể. Thật đáng trân trọng biết bao!...
    Nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, dạ dày đang kêu đói, tôi liền ghé vào quán bánh cuốn nóng ở phố Lê Lai. Quán đã vãn khách, chị Hoa vừa thu dọn bát đĩa vừa nói với tôi: "Công nhân bây giờ khổ thật, lương chẳng đáng là bao mà bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, chị cũng chẳng muốn lấy đắt làm gì, nhưng buôn bán là vậy, chị cũng phải kiếm lời để nuôi gia đình phải không em?". "Cả gia đình chị trông cậy vào cái quán nhỏ này. Mỗi đêm cứ khoảng 8h là chị dọn hàng ra bán đến khoảng 1-2h sáng thì nghỉ, thu nhập cũng được dăm bảy chục đến hơn một trăm, nói chung cũng đủ đắp đổi qua ngày"- chị cho biết thêm.
    Chào chị chủ quán hiếu khách, tôi quay về nhà với bao cảm xúc dâng trào. Từ bác Hưng "xe ôm", chị Vân "lao công", rồi đến chị Hoa "bánh cuốn", tất cả họ - những con người hằng đêm vẫn miệt mài lao động vì miếng cơm, manh áo và vì cuộc sống hạnh phúc mà họ đang cố gắng tạo dựng. Trời lại đổ mưa...
    Theo ANHP Online.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Đại ca" đất cảng bị xử bằng súng
    Cả tuyến đường Lạch Tray, Văn Cao, Hải Phòng bị tắc nghẽn bởi đám ma khá rầm rộ, đình đám của ?ođại ca? đất cảng Long ?otuýp?. Nhân vật giang hồ cộm cán này vừa bị một nhóm sát thủ bịt mặt dùng súng sát hại.
    Chiều 10/1, đám ma của Trần Đức Long, tức Long ?otuýp?, 37 tuổi, trú tại 2/250 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) được giới giang hồ đất cảng tổ chức đưa rước rầm rộ như đám ma của ?ođàn chị? Dung ?oHà? trước đây.
    "Xã hội đen" lộng hành?
    Mặc dù, từ nhà Long đến nghĩa trang Ninh Hải chỉ dài 4, 5 km nhưng phải mất ba giờ, thi thể nạn nhân mới được đặt xuống huyệt chôn.
    Gần trăm ô tô nối đuôi nhau đưa rước, điểm mặt phần lớn trong số này lớn là những đối tượng cộm cán, có máu mặt ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên. Các loại phương tiện lớn nhỏ tham gia giao thông trên tuyến đường từ nhà Long ?otuýp? đến nghĩa trang đều phải tuân theo sự điều hành sự chỉ huy của những thanh niên mặc đồ đen, kính đen mặt đằng đằng sát khí?
    Theo kế hoạch, đám tang tiễn đưa Long ?otuýp? sẽ được diễu hành ?obiểu dương? lực lượng qua Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và các tuyến đường chính. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải hủy bởi lực lượng công an có các biện pháp can thiệp cứng rắn, để tránh ùn tắc giao thông, ồn ào, mất an ninh trật tự?
    Trở lại vụ án, khoảng 18h30, ngày 7/1, Long ?otuýp? ngồi uống bia với vợ cùng nhiều nhân vật có máu mặt trong giới giang hồ tại một quán bia ?ocỏ? ở vỉa hè khu vực Nhà văn hoá trung tâm phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thì bất ngờ có bốn kẻ bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm đi trên hai xe máy ập đến. Vừa thấy những đối tượng lạ mặt xuất hiện, tay lăm lăm súng, mọi người trong bàn nhậu vội vàng bỏ chạy toán loạn.
    Long ?otuýp? vừa chạy được vài bước thì bị một tên trong nhóm bịt mặt giữ lại gí sung bắn đạn hoa cải vào bụng. Là người có thâm niên trong giới giang hồ nên Long chống trả quyết liệt và giằng được súng của kẻ bịt mặt. Nhưng ngay lúc đó, một đồng sự khác trong nhóm bịt mặt chạy đến dí súng vào bụng Long ?otuýp?. bóp cò. Một tiếng nố chát chúa vang lên, phá nát ổ bụng Long.
    Sau khi gây án, cả bốn thanh niên bình tĩnh lên xe máy tẩu thoát. Long ?otuýp? được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu nhưng đã quá muộn?
    Gây thù, chuốc oán
    Thực ra, cái chết của Long ?otuýp? không quá ?osốc? đối với đám giang hồ đất cảng bởi lẽ Long có mối thâm thù với quá nhiều người... Nạn nhân từng có ba tiền án và nhiều tiền sự về tội cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích.
    Trước đây, Long chính là đệ tử thân cận của Lâm ?ogià?, một ông trùm giang hồ đất cảng thập niên 90. Sau khi đại ca Lâm ?ogià? cùng đám đàn em bị vào ?okhám?, Long ?otuýp? vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật và tiếp tục tác oai.
    Có chỗ đứng trong giới giang hồ, Long ngày càng ngang tàng, hống hách. Chính vì thế, Long từng bị một tay đàn anh khác đâm thủng bụng phải nhập viện. Có lần đàn em Long ?otuýp? điều khiển phương tiện giao thông xảy ra va chạm với một lái xe người Quảng Ninh, Long ?otuýp? đã cho chặn xe, hành hung người lái xe này.
    Mới đây, Long ngồi ăn đêm tại khu vực cầu vượt Lạch Tray cùng đám ?ochiến hữu?, thì lực lượng công an xuất hiện yêu cầu kiểm tra hành chính xe máy của cả bọn dựng ở vỉa hè. Không những không chấp hành, Long đứng giữa đám đông vỗ ngực xưng danh mình là Long ?otuýp? và thách đố lực lượng công an... và bị cảnh cáo tại chỗ.
    Mâu thuẫn với một người cầm đồ?
    Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an thành phố Hải Phòng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ án, và bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của đại ca đất cảng này do Long ?otuýp? có mâu thuẫn với một đối tượng cho vay, cầm đồ. Khi đối tượng này cho người quen của Long ?otuýp? vay tiền, Long ?otuýp? đứng ra dàn xếp và ?oyêu cầu? chỉ được thu tiền gốc, không được tính lãi. Do đối tượng này không chấp nhận yêu cầu, Long ra tay hành hung và sai đàn em đe dọa nhiều lần.
    Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được bốn kẻ ra tay sát hại Long ?otuýp?, trong đó nghi phạm số một là nữ. Sau khi vụ án xảy ra, chúng bỏ trốn khỏi địa phương.
    Công an Hải Phòng đã ra lệnh khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp những tên gây án.
    Theo xaluan.com

Chia sẻ trang này