1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô Phương mày rất hay lanh chanh nhá tháy chị em nhà này ở đâu là cứ bám theo thoai, thích vào ĐD thì hôm nào điệm qua đây cho số tài khoản, tui gửi cho ít xiền để vô ĐD coi nhảy porno với bà Trang cho đỡ bùn.

    @ trangy22 : bà chị hồi này chuyển qua nghè viết báo từ bao giờ thía, lương lậu có khá không??
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ê này ông bạn ...đừng có chọc gậy bánh xe nhe ... tui mới kết nạp được 1 cô bạn đồng nghiệp mà ông nói vậy thì người ta lại e ngại ko viết nữa thì chết tôi ........
    hiih .. nhỉ Trang nhỉ ...
  3. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    AH ông anh định lập toà soạn báo hả có cần thông tin về trọc không ????? Tui cung cấp cho
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ơ hơ ... cứ tự nhiên, thế thì còn gì bằng ... hoan nghênh luôn
  5. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
    Nhắc đến thuốc lá thì ai cũng nghĩ ngay đến tác hại của nó được tuyên truyền nhan nhản trên các thông tin đại chúng như: Đài báo, tivi...Những tác hại của nó thật đáng sợ như: Suy giảm hô hấp, viêm phổ, viêm phế quản, ung thư phổi, ung thư bàng quang, thậm chí suy giảm ********....
    Nói đến thuốc lá thì hẳn không ít người biết nó thải ra môi trường 2 loại khói: Khói thuốc chính ( tức là từ đầu điếu thuốc đang cháy thải ra) và khói thuốc phụ ( tức từ mồm người hút rít qua đầu lọc vào phổi rồi thải ra)...Nhưng ít người biết khói thuốc chính là loại khói nguy hiểm và độc hại với con người và môi trường xung quanh vô cùng. Vì nó không được lọc qua tẩu thuốc...
    Hàng năm trên thế giới có khoảng 4 triệu người chết vì thuốc lá đấy là chưa kể đến những tác hại khác mà nó mang lại cho cộng đồng xung quanh. Không tự nhiên tôi lại viết về nó nếu tôi không trực tiếp chứng kiến nhiều tai hoạ mà nó gây ra:
    Cách đây mấy ngày tôi có việc phải lên phường, tiếp tôi là 1 đồng chí công an rất trẻ. Cái phòng tiếp dân khá lịch sự, kín và chạy điều hoà hẳn hoi...Nhưng tôi rất ngạc nhiên là trong phòng già có, trẻ có, thậm chí có cả 1 chị đang mang thai bụng chửa vượt mặt mà đồng chí cứ thản nhiên phì phèo rít thuốc và phả khói vào mặt dân tình? Không biết các đồng chí nghĩ gì nữa? Tôi đành phải lên tiếng, hơi khó chịu nhưng đồng chí cũng đành tiếc nuối vất điếu thuốc xuống chân bàn...Nếu mà có giấy lộn ở đấy thì dân tình chắc chết cháy hết với nhau...
    Một lần trên đường đi học về tôi đã trực tiếp nhìn thấy 2 chàng thanh niên ăn mặc khá lịch sự..Mồm chàng nào cũng phì phèo thuốc lá khi đi đến ngã 4 An Dương. Các chàng dừng lại, ngay cạch xe các chàng là 1 em ăn vận khá bắt mắt, 2 chàng nháy nhau rồi điếu thuốc từ mồm chàng ngồi sau được dí ngay vào yên xe máy của em bốc khói..Em chẳng biết gì, dân tình xung quanh cũng chẳng ai lên tiếng, chắc sợ chuốc hoạ vào thân. Tôi thật không hiểu cái trò tai quái này ở đâu ra và nó xuất hiện ở HP lâu chưa nữa. Nhưng chắc chắn yên xe của em phải thay vì thủng 1 lỗ như vậy khi đi trời mưa sẽ biết tay nhau....Chưa nói đến thẩm mỹ của chiếc xe nữa...
    Lần khác tôi vào bệnh viện Huyện Vĩnh Bảo...Tôi phải đi thực tế ở đó 1 tháng...Khi được phân công vào phòng khám nội. Tôi hăm hở lắm...Nhưng chỉ được vài tiếng tôi phát hiện ra 2 bác sỹ nam ở đây ông nào cũng hút thuốc, hút ngay trong khi làm việc, ngay trong môi trường bệnh viên...Hơn nữa bệnh nhân toàn người già lớn tuổi, có người thì đang bị bệnh, người thì viêm phế quản ho liên tục. Nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng phàn nàn. Chắc họ sợ bác sỹ...Không hiểu họ mà như thế thì tuyên truyền được cho ai nữa?
    Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa về thuốc lá. Nhưng thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta nên biết bảo vệ sức khoẻ của mình bằng cách nhắc nhở ngay mọi người xung quanh nếu họ có hành vi làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta. Điều này vừa nhắc nhở họ về sự văn minh trong tiếp xúc, vừa bảo vệ môi trường và giúp cho chúng ta được hít thở 1 không khí trong lành hơn....Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
    NGUYỄN TRANG
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hay qúa từ bé đến lớn chưa bao giò hút thuốc lá ... may thiệt đó nhe ... kiểu này mình thọ lắm đây ....... he he
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc...Sống ở trên đời này chẳng nói trước được điều gì cả...Biết đâu ngày mai ra đường xe đâm phải...Chẹp....Oai..Ông đừng bảo tôi trù úm ông nhá....
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    1001 CHUYỆN XE BUÝT THỊNH HƯNG
    Phải nói cách đây 1 năm khi xe buýt ở HP nở rộ. Những người dân HP mới thấy các xe "tàu bay"...Tức là xe tư nhân chạy khắp nẻo phố phường không còn như trước nữa...Góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, đem đến sự văn minh và thói quen đi xe buýt có nhiêu lợi ích cho nhân dân thành phố cảng trong đó có doanh nghiệp vận tải Thịnh Hưng....
    Tôi là người cũng hay đi xe buýt của Thịnh Hưng, tuyến Đồ Sơn_Phạm Văn Đồng_Lạch Tray_Tô Hiệu_Quang Trung_Đà Năng_Cảng Chùa Vẽ.......Phải nói là xe buýt Thịnh Hưng đã phần nào làm giảm lưu lượng người tham gia giao thông với các tuyến trọng điểm lướt qua hầu hết trung tâm thành phố. Góp phần làm giảm tai nạn giao thông, làm cho bộ mặt của đô thị HP thêm văn minh lịch sự....Nhưng bên cạch những ưu điểm trên thì Thịnh Hưng cũng như các doanh nghiệp xe buýt khác đều còn nhiều hạn chế.....
    Các biển đứng chờ xe buýt bố trí vẫn chưa thật sự hợp lý, các bác tài thì đỗ xe bắt khách bất cứ chỗ nào trong thành phố. Riêng điều này đã tạo một thói quen xấu cho hành khách đi xe buýt, các thượng đế ai cũng lười đi bộ đến điểm dừng xe buýt nên cứ dứng bừa bãi tiện cho nào là vãy xe chỗ đó miễn là mặt đường có xe buýt chạy qua. Trên 1 đoạn đường tôi đã đếm được đến hơn 10 lần xe phải dừng lại đón trả khách...Như vậy xe chạy rất chậm và không an toàn cho hành khách...?
    Nhìn từ ngoài cũng thấy cửa xe được hành khách mở ra đóng vào thoải mái. Thậm chí 1 bà mẹ cho con thò đầu ra ngoài cửa xe nôn oẹ trên đường Phạm Văn Đồng. Thú thực là tôi và anh chàng thu vé xe xanh lè mắt phải bảo bà mẹ lôi ngay đầu cháu bé vào và cho cháu cái túi nhỏ để nôn. Nếu có vật chắn hoặc xe chạy trái chiều ắt hẳn tai nạn sẽ ập đến là điều không phải bàn cãi.
    Trên xe các chàng thanh niên vẫn phì phèo thuốc lá vì họ cho rằng cửa xe đã mở thì không làm ảnh hưởng tới ai. Sàn xe thì đầy rác như vỏ kẹo, hạt dưa, hạt mận...Quả này mà có vỏ chuối thì khối vị ngã như trượt băng nghệ thuật..Rất nguy hiểm...Cái văn minh xe buýt vẫn còn xa lạ với hành khách lắm nhất là giới trẻ. Thanh niên thì cứ ghế trên, chỗ ấm ngồi..Các ông bà già, phụ nữ và trẻ em nếu có đễn sau thì hãy đợi đấy có mà bấu víu vào thanh vịn đừng có mơ thanh niên nào đứng dậy nhường chỗ cho nhá. Khi nhân viên thu vé nhắc 1 chàng thanh niên có khuôn mặt khá điển trai là nên nhường ghế cho bà già đứng ở cuối xe thì được chàng quắc mắt phán " Ở đâu ra cái luật này? Tôi cũng mua vé, tôi lại lên xe trước mà tôi cũng đang say xe đây nhường cái gì?" Thế là anh chàng thu vé lẩn di chỗ khác, trên xe cũng chẳng ai thèm để ý, mọi người vẫn im lặng...
    Khi quan sát kỹ chiếc xe tôi thấy đây quả là rượu cũ bình mới...xe khá cũ....Cửa xe thủng 1 chỗ được ai đó dán giấy vào cho đỡ thô...Khi xe chạy giấy cứ kêu phần phật .Choáng..Trên xe không hề có nội quy cho hành khách như: "Lên xe, xuống xe đúng điểm dừng. Phải nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật. Không được vất rác bừa bãi......" Thế cho nên thượng đế cứ thế là thoải mái thích làm gì thì làm....Hãy nhìn HN và thành phố HCM, phải nói họ cắm biển đợi xe buýt khá hợp lý, trên xe có nội quy rõ ràng, các nhân viên trên xe rất kiên quyết nhắc nhở hành khách nhường ghế cho đối tượng ưu tiên. Thậm chí cho xuống xe ngay nếu hành khách nào gây gổ với nhân viên xe buýt...?
    Thiết nghĩ với tình trạng này thì chẳng ai còn muốn đi xe buýt nữa? Phải làm sao? Câu hỏi này thuộc về ai? Sở giao thông Hp chăng? Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
    NGUYỄN TRANG
  9. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bà Trang dạo này rảnh rang lắm hay sao mờ cức liên tục đánh máy pót bài lên thía này??? Rảnh thì ra phụ em trói con Hổ cái lại đê, cẩn thận ngồi nhiều thành "TRANG CÂN " lúc nèo không bít đấy.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh yêu cầu chú Mập 1 lần nữa nhe... ko được cản trở người thi hành công vụ nhe ....... hihiii

Chia sẻ trang này