1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    VĂN MINH ĐIỆN THOẠI
    Chịu khó quan sát 1 chút thì hẳn ai cũng nhận ra ....Điện thoại xuất hiện nhan nhản trên tay mọi người thuộc đủ loại tầng lớp: Bình dân có, giới sành điệu có, giới công chức có......Với đủ các hãng xuất hiện trên thị trường như NOKIA, SAMSUNG, MOTOROLA....Chỉ cần bỏ ra 1 số tiền không lớn lắm là ai cũng có thể sở hữu 1 con dế kêu o o như vậy...Thế cho nên mới có cái chuyện văn minh điện thoại...Thú thật trong lớp tôi phải đến 2/3 lớp có điện thoại, đủ các hãng... Mỗi lần có tiết học, thầy đang giảng bài hăng say, lớp đang rào rào phát biểu thì cứ tít tít reng reng...Kêu toáng hết cả lên...Cả lớp lại đổ dồn về chỗ có tiếng kêu và nhăn nhở cười..Thầy cũng khó chịu nhưng là chuyện thường phố huyện roài, đành chẹp lưỡi bỏ qua...Một tiết học mà cứ phải 3 dến 4 lần ngắt quãng như vậy..Nhắc nhở nhiều cũng không ăn thua, phạt tiền cũng có nhưng cũng không cải thiện được tình hình..Không biết trường khác có thế không?
    Chưa hết..Trong thư viện, nơi mà tôi tưởng yên tĩnh nhất cũng không yên..Đang dọc tài liệu rất vào, dang suy nghĩ nghiền ngẫm hăng say thì lại reng reng...Thỉnh thoảng cũng có cậu sinh viên phản ứng lại nhưng khổ chủ của con dế vẫn nhăn nhở cười...Thậm chí là hôm trao giải sinh viên tiên tiến..Thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn rất long trọng cả hội trường im phắc để nghe thì ở đâu đó trong góc phòng phát ra tiếng nhạc: "Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không mà sao không thấy 1 lời cho nhau"...Cả hội trường sinh viên cười ầm lên thế là diễn văn của thầy hiệu trưởng thành trò cười? ...
    Mà nếu chịu khó đi xem ở rạp 1.5 hay Công Nhân sẽ thấy, phim đang hay, đang đến đoạn gay cấn hồi hộp thì lại reng reng..Khiến mọi người đang xem phim xung quanh rất khó chịu nhưng chẳng ai dám nói...Ai cấm âm thanh phát ra từ cái điện thoại nhỉ? Luật nào? Chưa hết, nếu bạn đã từng uống nước ở quán nước nào đó, chịu khó quan sát thì giới trẻ bây giờ rất hay có thói quen ngồi cho chân lên nghế và rút điện thoại buôn dưa lê, gọi đi khắp nơi, giọng oang oang cả làng cả tổng nghe thấy..Chẳng ai dám nhắc..Hay nói cách khác chẳng ai dám động vào?
    Điện thoại vốn rất hữu ích, thậm chí là phương tiện liên lạc sống còn của các nhà doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp không có điện thoại thì thật tai hại..Nhưng dùng thế nào cho văn minh, cho phù hợp với hoàn cảnh và không làm phiền đến người khác thì không phải ai cũng biết..?
    NGUYỄN TRANG
  2. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa bà chị mình dạo này coi bộ văn mInh ra phết, chắc định kiếm anh chồng Tây nào roài
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đồng chí map spam ít thôi.Cảnh cáo lần thứ nhất
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Mấy trang gần đây chit chat nhiều qúa. Tôi rất thích các bài phóng sự, ký sự quán nước của 2 đồng chí trangy và thankiem. Nhưng là thật hay xạo chơi vậy?
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn không hiểu Hải Phòng mình, thành phố loại 1 về cái quái gì nữa hay không biết. Có thể nói Hải Phòng là 1 trung tâm, 1 trường đào tạo ra nhiều cử nhân tương lai chuyên ngành y khoa lớn nhất nhì cả nước. Đi đâu cũng thấy bác sĩ, họ ngồi tiêm, đứng tiêm, vừa chạy vừa tiêm...và...khi hết chỗ tiêm rồi thì họ lại chính là những tay đao phủ khét tiếng, họ dữ trật tự trị an cho thành phố, cứ chiều chiều họ thay thay các chú CSGT giữ trật tự nơi ngã 3 ngã 4, ai chấp hành không luật lệ không nghiêm là i rằng bị kiểm tra sờ túi liền"ngã tư An Dương là điển hình nhất: 2 chiến sĩ mặc áo dân thường lao tới công dân, kẻ đứng đầu xe kiểm tra phang xe, còi, xi nhan,...còn kẻ luồn đằng sau lắn túi sờ cốp xem có vật gì thừa không để tịch thu lập biên bản tại trụ sở Đường Tầu ". Họ mượn đi mọi thứ của mỗi công dân và họ còn mượn đi của một số gia đình một công dân để tham gia giữ gìn trật tự chung của xã hội. Mỗi người một công một việc, khi thâm liên nghề nghiệp cao, họ được thăng chức, được đề cử lên một cấp cao hơn, đó là về cai quản chốn thâm cung nơi dành riêng cho các bậc vua chúa của họ, chính vì vậy mà Đồ Sơn, Thái Sơn An LÃo đã được tôn vinh là đất quan của các vua đạo" trung bình cứ mỗi tuần có một vị quan mới được thăng" Vậy loại 1 ở đâu, chộm cắp nhan nhản, ma tuý hoành hành, mại dâm nhan nhan,....Có lẽ đây là nền văn hoá mới, nền văn hoá của giới thượng lưu vô thưởng vô phạt.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đây chính là những bài báo được sự chứng nhận của giới báo chí công nhận như trên các báo như tuoitre.com.vn , cand.com.vn .....
    Đó chính là vấn đề về mặt trái của Xã hội TP Hải Phòng trong 50 năm trở lại đây ...
    Tôi người lập chủ đề này ko mong muốn gì hơn việc chuyền tải những gì mà mình đang có, đã có cho tất cả chúng ta ... những người con của HP, những người yêu TP Cảng ...
    để chúng ta có cái nhìn sâu hơn nữa về TP thân yêu của chúng ta. Nhắc đến quá khứ đen tối ko phải để hay ho gì cả mà để chúgn ta rút ra kinh nghiệm, ra bài học trên con đường đóng góp 1 phần dù nhỏ bé như hạt cát vào sự phát triển đi lên của TP Hoa Phượng.
    Phải thế ko các bạn ?
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giữ bình yên trên những con đường đất Cảng
    Một chiều cuối năm, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận thành phố Hải Phòng, một đoàn 5 chiếc ôtô tải loại sơmi- rơmooc chất đầy những container cao ngất ngưởng ầm ĩ nối đuôi nhau hối hả lao đi với tốc độ khoảng gần 80km/h theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.
    Dưới cơn mưa phùn dai dẳng và cái rét căm căm, một chiến sỹ Cảnh sát giao thông tiến lên phía trước, giơ cao chiếc gậy hướng dẫn giao thông kèm theo một hồi còi yêu cầu chiếc xe đi đầu dừng lại.
    Khoảng cách giữa anh và đoàn xe ngắn dần, khi còn cách vị trí của tổ tuần tra khoảng 30m, bỗng nhiên chiếc xe tải đi đầu đột ngột giảm tốc, người lái xe đánh hết tay lái sang phải làm chiếc xe chắn ngang đường rồi tắt máy, ung dung bước xuống, tiến lại gần đội tuần tra với dáng vẻ thách thức.
    Như được thông báo trước, 4 chiếc xe còn lại thay vì tiếp tục vượt lên theo lộ trình thì cũng dừng bánh, đỗ xe dù không có hiệu lệnh dừng. Chỉ trong vài phút, đoạn quốc lộ huyết mạch ứ nghẹn. Không chỉ ôtô mà cả người đi xe máy, xe thô sơ và các em học sinh đúng giờ tan trường vì cố vượt lên để đi tiếp nhưng do phần đường 5 chiếc xe tải trọng lớn để lại quá nhỏ nên đã gây tình trạng tắc nghẽn giao thông.
    Chỉ qua cái nhìn đầy kinh nghiệm, các cán bộ cảnh sát giao thông Hải Phòng đoán chắc chiếc xe đi đầu chở quá tải trọng rất nhiều. Nhưng cũng không thể cứ kiểm tra, xử lý người lái xe mà để mặc cho giao thông bị ùn tắc, thấy tình hình không thuận lợi, đồng chí tổ trưởng tổ tuần tra quyết định ra hiệu lệnh cho đoàn xe đi qua.
    Chẳng nói chẳng rằng, gã lái xe nhanh chóng trèo lên cabin, nổ máy rồi cả đoàn xe lại ầm ầm lao đi trong cái nhìn bất lực của các chiến sỹ cảnh sát giao thông.
    Đó là hiện tượng ?oquây? Cảnh sát giao thông - Thượng tá Hoàng Xuân Khu, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã nói với chúng tôi như vậy. Và đây cũng chỉ là một trong nhiều thủ đoạn mà giới lái xe thường sử dụng để đối phó với Cảnh sát giao thông khi biết chắc mình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
    Với 1,8 triệu dân, mặc dù điều kiện về hạ tầng giao thông còn hạn chế, nhưng Hải Phòng vẫn phải ?ocõng? hơn 25.000 xe ôtô và hơn 400.000 xe môtô các loại. Do đặc thù về điều kiện địa lý có cảng quốc tế nước sâu, lại nằm trong tam giác phát triển kinh tế phía Bắc, nên các phương tiện giao thông ở Hải Phòng không ngừng gia tăng. Riêng năm 2005, thành phố cấp đăng ký cho 53.000 xe máy và 2.300 xe ôtô. Bên cạnh đó, 70% tổng số các sản phẩm qua lại Cảng Hải Phòng cung cấp cho các tỉnh phía Bắc đều bằng đường bộ, duy chỉ có than đá, nguyên liệu tự nhiên là đi bằng đường thuỷ. Chính vì vậy, tình hình an toàn giao thông của thành phố biển tương đối phức tạp.
    Chỉ với biên chế vỏn vẹn 200 người, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng luôn phải ?ocăng mình? làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, quốc lộ qua địa bàn.
    Nhằm hạn chế sự gia tăng về số vụ tai nạn giao thông, Phòng đã tham mưu cho Công an thành phố mở hàng chục đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, quy định về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông tới tất cả các huyện, thị trên địa bàn có trục đường quốc lộ đi qua.
    Thực hiện lộ trình của Chính phủ nhằm giảm dần tiến tới xóa hẳn xe công nông tham gia giao thông vào năm 2007, Phòng đã lên kế hoạch tuyên truyền, vận động kết hợp với áp dụng các biện pháp xử lý kiên quyết nên tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hải Phòng không còn xe công nông lưu hành trên đường phố, hoàn thành sớm 2 năm so với lộ trình mà Chính phủ đặt ra.
    Năm 2005, với nhiều nỗ lực, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã góp phần mang lại sự bình yên trên những con đường đất Cảng. Toàn lực lượng đã xử lý hơn 120.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp 18 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
    Phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo Phòng có chủ trương: Nếu cán bộ, chiến sỹ không nhận tiền hối lộ, sẽ được thưởng gấp đôi số tiền hối lộ đó bằng nguồn kinh phí theo Thông tư 25 của Bộ Tài chính quy định về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
    Nhờ vậy, cán bộ, chiến sỹ của Phòng có động cơ phấn đấu tốt, kiên quyết không nhận hối lộ của người vi phạm, giữ gìn được phẩm chất và hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát giao thông, được lãnh đạo thành phố khen thưởng. Nhiều cảnh sát giao thông dũng cảm khi làm nhiệm vụ đã trở thành tấm gương sáng trong toàn lực lượng.
    Theo Nguyễn Vũ
    Báo Giao thông vận tải
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ma tuý mua dễ như rau!
    Hoạt động mua bán ma tuý ở Hải Phòng đang ngày ngày diễn ra khá công nhiên, tại nhiều địa điểm với muôn vàn thủ đoạn tinh vi. Theo chân Bình, một con nghiện từng 4 lần cai nhưng bất thành, phóng viên Phạm Phúc Hưng đã xông vào những toạ độ nóng về ?ohàng trắng? trong lòng thành phố Cảng.
    ?oChợ? ma túy trên phố đường tàu
    Khoác lên mình chiếc quần soóc và chiếc áo phông nhàu nhĩ, cáu bẩn, chân xỏ một đôi dép lê quèn quẹt tôi theo Bình tới ?ochợ ma tuý? phố đường tàu khi kim đồng hồ vừa chỉ 22 giờ 30 phút.
    Phố đường tàu ở Hải Phòng kéo dài từ phố Cầu Đất, qua đường Hai Bà Trưng đến cầu Quay. Nằm hai bên đường tàu là những căn nhà không số. Thời bao cấp, nhiều người dân sống dọc hai bên phố đường tàu này chuyên làm nhiệm vụ trung chuyển hàng lậu buôn chuyến, từ chè khô đến măng, mộc nhĩ... Khi tàu chạy chầm chậm để vào ga, hàng cứ thế bay vèo vèo qua cửa sổ và lan can tàu, ?ohạ cánh? vào đúng nhà đã định. Còn bây giờ, trong cơ chế thị trường, khu phố này lại sinh ra ?ohằng hà sa số? những ?oTám Bính?, ?oNăm Sài Gòn? chuyên các ngón nghề ?ođột vòm?, ?ochôm chỉa?, ?ochạy vỏ?... và đặc biệt là xì ke, ma tuý....
    Chúng tôi dừng xe tại đoạn giao nhau giữa phố đường tàu với đường Trần Nguyên Hãn. Cũng như ban ngày, phố đường tàu về đêm khá vắng vẻ. Bình bảo: ?oTrông vậy mà không phải vậy, muốn mua hàng trắng không đâu nhanh mà lại rẻ như đây. Thời gian trước, dừng xe máy là bọn nó xà đến trao hàng ngay trên lề đường. Gần đây công an truy quét liên tục nên chúng nó phải rút vào hoạt động bí mật, chủ yếu thuê bọn ?ochim lợn? vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, vừa tiếp ?omối? đến ăn hàng?.
    Bình hất hàm về phía một quán nước tồi tàn cách đó không xa, lố nhố chừng 5, 6 gương mặt hốc hác đang ngồi nói chuyện một cách lạnh lẽo: ?oĐấy là bọn xe ôm đang chờ con nghiện. Chúng nó cẩn thận lắm, biết là sau khi phê thuốc, thân thể rũ rượi, không thể tự tìm đường mò về nên ?olệch? thêm mấy nghìn cho bọn xe ôm chở về?. Im lặng một lát, Bình lạnh lùng nói tiếp: ?oVả lại, nếu lỡ ?oquá tầm?, chết rục ở đấy thì cũng có đứa vác đi?.
    Chúng tôi không phải đợi lâu, phía bên kia đường chốc chốc lại xuất hiện một vài chiếc xe ôm chở con nghiện lao tới. Những bóng người liêu xiêu nhanh chóng mất hút vào bóng sáng lờ nhờ. Bình tiếp tục nhấn ga, dông thẳng xe vào ?ochợ?. Bất ngờ từ đâu, một gã dặt dẹo chặn trước đầu xe: ?oEm lấy bao nhiêu??. ?oNăm mươi, nhưng loại ngon đấy nhá!?, ?oĐưa loại không ngon để chúng mày tát vỡ mõm anh à. Anh đảm bảo ?oxịch? vào là người các chú nổ tung, nôn ngay?.
    Sau một cái búng tay của gã này, Bình cho xe chạy rề rề vào trong. Đi vào một con ngõ sâu hun hút, tối đen, thấp thoáng một bà cô mặt húng hiếng son phấn. Chưa đầy một phút, gã chim lợn quay ra, chìa tay xin 5 nghìn dắt mối rồi đút vội ?otép? heroin vào tay tôi.
    Cảnh mua bán diễn ra chóng vánh, kẻ mua không mặc cả, người bán không nói thách, cứ đơn giản ?otiền trao cháo múc?. Theo lời Bình, trong số khách hàng thường xuyên ở đây, không ít người là phụ nữ. Đó là những nhân viên từ một số quán karaoke, gội đầu thư giãn, nhà nghỉ sau ca đêm tìm tới đây ăn hàng. Muộn hơn chút nữa, tầm 2-3 giờ đêm, chợ ma tuý lại nhộn nhịp khác thường bởi đây là lúc con nghiện toả đi trộm cắp ở khắp nơi tụ về bán đồ chôm chỉa, lấy tiền thoả mãn cơn vật thuốc.
    Chết mòn ở ngõ Đình
    Chúng tôi lại lao về hướng ngõ Đình - một địa danh đã từ lâu nhức nhối về nạn buôn bán ma tuý trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh. Nơi này chỉ cách trung tâm thành phố vài phút chạy xe nhưng chúng tôi có cảm giác như mình đang lạc về một thế giới khác. Theo lời Bình, chợ ma tuý này họp cả ngày nhưng tấp nập nhất vào tầm chiều muộn và sáng tinh mơ. Đây là ?ocữ? con nghiện vã thuốc và cũng là lúc hoạt động mua bán ma tuý diễn ra nhộn nhịp nhất.
    ? Đó là một con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ xíu len lỏi giữa những bóng nhà rách nát, tồi tàn. Ở căn nhà đầu tiên nhỏ đúng bằng chiếc giường, một cô gái son phấn trát bự mặt và hai gã ma cô đang cởi quần, chuẩn bị đâm xi lanh vào bẹn. Lòng ngõ chật như nêm cối với những hình hài gầy guộc, đen bẩn, kẻ đứng gục bở tường mắt lim dim, kẻ ôm nhau nằm co quắp.
    Một cô thều thào sau khi đã móc tay vào họng cạo ra một vốc mủ: ?oCho em xin nằm đây một lúc nữa?. Bình thì thầm khi chúng tôi liên tục phải lách người tránh những con nghiện và bơm kim tiêm vứt xung quanh: ?oCon này là L, trước làm gái, cũng thuộc diện có nhan sắc, giờ bết quá chủ nhà đuổi ra ngoài, nó phải lê lết ăn xin, có khi phải dồn xi, xóc xi vứt đi để chích lại. Nó tưởng mình là đầu gấu. Chó thật, sắp chết rồi mà vẫn lăn lóc ở dọc đường...?
    Chúng tôi bước tới một quán nước tồi tàn le lói ánh đèn. Trước cửa, 5-6 con nghiện ngồi la liệt thản nhiên ?ophi kim? như giữa chốn không người. ?oCho tép hai?, B ?otỉn? cất cái giọng nhừa nhựa của một con nghiện. Chủ quán, một người đàn bà chừng 30 tuổi béo lẳn bĩu môi ?onói mát?: ?oHai thằng thế kia mà sao keo bẩn thế?!?. Nhưng khi đồng 20 nghìn vừa đưa ra, trong tay B ?otỉn? đã có một gói heroin nhỏ xíu vừa được chuyền từ tay một đứa trẻ chừng 14, 15 tuổi sang.
    Tôi gọi với vào bên trong: ?oHai xi nhá?, tiếng một người khác nói vọng ra ?ohết nước cất rồi, chơi tạm nước sôi đi?. B ?otỉ? cằn nhằn ?ochơi thế nhiễm trùng máu bỏ mẹ? nhưng sau vài phút, hắn cũng tặc lưỡi bỏ ra tờ một nghìn để nhận 2 chiếc xi-lanh. Quanh tôi, những con nghiện cứ lăm lăm ống tiêm lượn lờ tìm chỗ chích. Chợt thấy lạnh toát sống lưng, nhỡ sơ sểnh để mũi kim tiêm kia sớt nhẹ vào người là kể như số phận đã an bài.
    Trời càng sáng, những con nghiện cứ nườm nượm đổ về, người vào kẻ ra không ngớt. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hát của những con nghiện phê thuốc quyện cùng tiếng í ới gọi nhau của những ?ochiến hữu? lâu ngày gặp lại khiến ?ochợ tử thần? bớt đôi phần lạnh lẽo?
    Còn phải chờ đến khi nào?
    Đó là câu hỏi mà nhiều người dân thành phố này đặt ra trước thực trạng ma tuý đang được ?obuôn bán trao tay? tại nhiều địa điểm trong thành phố: khu Đồng Bún, Đồng Tâm, khu ngã 5 Tượng đài Liệt sĩ (quận Kiến An), khu đường tàu Cát Cụt... Sự tồn tại của những ?ochợ? ma tuý này như những ?okhối u? giữa lòng thành phố.
    Dù các cơ quan chức năng đã tổ chức biết bao lần vây ráp, truy quét song trên thực tế, vẫn chưa thể dẹp bỏ tận gốc hiện trạng đáng sợ đó. Thậm chí, theo lời những con nghiện mà chúng tôi tiếp xúc khi thực hiện bài viết này, ngay sau mỗi chiến dịch, ?ochợ? lại tái họp với những ngón nghề ranh mãnh hơn, táo tợn hơn, thủ đoạn của những kẻ buôn bán cái chết trắng cũng ngày một tinh vi hơn.
    ( Theo www.x-cafe.dk )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 19/04/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Những nhân vật đình đám của TP Cảng những năm gần đây
    1. Duy Mạnh và những chuyện chưa biết
    Duy Mạnh không chỉ là "hiện tượng" của làng sản xuất băng đĩa, biểu diễn sân khấu mà ngay cả trên báo chí, anh gần như đã có mặt trên 80% các báo, tạp chí phát hành trên cả nước. So sánh với Ưng Hoàng Phúc, một "hiện tượng" trước đây thì Duy Mạnh nổi bật hơn nhiều khi trở thành đề tài của các báo từ "vui chơi giải trí" cho đến "chính thống", thậm chí cả các tờ báo chuyên "đập ca sĩ"...
    [​IMG]
    Duy Mạnh - Tay giang hồ đất cảng?
    Tiếp xúc với Duy Mạnh mới thấy anh chàng lãng tử này cũng "giang hồ" lắm. Anh kể về cuộc đời lang bạt của mình một cách chân chất đến không ngờ, có khi là những cuộc ẩu đả trong các quán bar đến chuyện "ban nhạc" của anh chơi cho một đám tiệc không được trả tiền mà còn bị lột sạch quần áo, phải đóng vai Adam nơi vườn địa đàng khi dám hỏi đến chuyện cát-sê. Đúng là dân "đất Cảng" có khác.
    Không biết bẩm sinh Duy Mạnh có tính cách bình dân, hay đang cố tình tạo ra một kiểu thời trang "bình dân" ngoài sân khấu. Anh ăn mặc không chải chuốt như nhiều nghệ sĩ khác, lúc nào cũng đi dép Lào, chỉ có cặp kính mát là có vẻ hơi "chảnh" mà thôi.
    Duy Mạnh có "chảnh" không?
    Duy Mạnh có kiểu tóc vừa lãng mạn kiểu nghệ sĩ, vừa trông rất xi-tin như mấy cậu nhóc hip hop hiện: nhuộm vàng lưa thưa, chải cụp xuống chứ không dựng ngược theo kiểu "tân cổ giao duyên".
    Mọi người bảo Duy Mạnh trước đây "chơi được lắm" như từ khi thành "sao" rồi thì cũng ở "trên trời" luôn (!?), Duy Mạnh trả lời: "Tham gia làng nghệ thuật thì phải gánh chịu bao điều tiếng thị phi, Duy Mạnh trước nay vẫn là một. Có chăng do khối lượng công việc quá nhiều, không còn thời gian cho việc tán gẫu với bạn bè như trước nên bị hiểu lầm".
    Đã là bạn của Duy Mạnh, khi hẹn anh đi "tám", bạn bè rất sợ, bởi vì đang sống giữa thời đại béo phì hoành hành, nhưng Duy Mạnh cứ vô tư mang đến một bịch to đùng chứa toàn là chất béo, nào là sô-cô-la, kem, bơ, sữa... đến các thức uống chỉ "dành cho người... gầy"! Trong khi đó anh chàng cứ thoải mái: "Ăn đi... ăn đi...!". Đúng là "Mình dây không sợ... xấu", còn chúng tôi thì chua.
    Nâng giá cát-sê, tăng tiền tác quyền?
    Mời Duy Mạnh tham gia biểu diễn trong một chương trình nào đó thì bầu sô phải chuẩn bị tâm lí "cò kè bớt một thêm hai" bởi Duy Mạnh ra giá cát-sê cao ngất trời mây. Anh thẳng thắn tuyên bố: "Tôi có thể thách 100 triệu đồng một sô để họ (bầu sô) trả xuống là vừa" (!?). "Cái tên Duy Mạnh có thể bảo đảm doanh thu cho các bầu sô, như thế họ mới mời, nhưng Duy Mạnh chưa bao giờ nhận được số tiền 25 triệu/sô diễn như một số lời đồn thổi. Có thể Duy Mạnh hét giá cao với bầu sô, nhưng khi đến diểm diễn, nếu thấy đêm đó doanh thu không caop lắm Duy Mạnh có thể trả lại phân nửa cho bầu, và Duy Mạnh đã làm thế". " Duy Mạnh, Nguyễn Hồng Nhung hay thậm chí Yến Vy có thể lôi kéo một lượng khán giả rất lớn đến xem, nhưng họ xem chúng tôi được bao lâu. Do vậy Duy Mạnh có hét giá cao thì đó cũng chỉ là quy luật cung - cầu, bầu sô thấy có lợi nên họ mới mời.
    Còn về việc nữ ca sĩ Thanh Thảo đặt nhạc sĩ Duy Mạnh sáng tác bài hát, và bị ra giá từ 700-1.000 USD cho một ca khúc, nên cuối cùng Thanh Thảo đã "bỏ của chạy lấy người" thực hư thế nào? Duy Mạnh cười nói ngay: "Làm gì có chuyện này, Thanh Thảo có xin Duy Mạnh bài Đợi chờ vì cô thấy bài này hợp với cô. Tôi đã đồng ý ngay, thậm chí không lấy của cô một đồng tác quyền nào, vì bài này trước đây đã đyưiưch ca sĩ Vân Trường hát rồi".
    Thế đấy, bây giờ Duy Mạnh mới biết được nỗi khổ của người nổi tiếng là như thế nào rồi, anh đã trở thành mục tiêu cho quá nhiều điều tiếng thị phi.
    Có lần nói về chuyện sướng khổ trên đời, Duy Mạnh "minh họa" bằng một chuyện vui để thấy đâu là sướng, đâu là khổ: Voi và Kiến yêu nhau say đắm, chúng tổ chức đám cưới. Sau đêm "động phòng hoa chúc" thì Voi bỗng lăn đùng ra chết. Kiến phải hì hục đào hố chôn Voi, vừa đào Kiến vừa than: "Sướng chỉ có một đêm để khổ cả đời".
    Duy Mạnh tiếp tục với đề tài xã hội
    Sau thành công không ngờ của Kiếp đỏ đen, hiện nay Duy Mạnh đang chuẩn bị tung ra một ca khúc cùng mang đề tài xã hội: Lời sám hổi của kẻ hấp hối viết về nạn nhân của ma túy và những "nhắn nhut" cho những ai muốn đi theo con đường này. Không biết lần này Duy Mạnh có thành công như trước đây hay không. Có người nhận định rằng: Kiếp đỏ đen bung nổ là do Duy Mạnh tìm đúng điểm rơi, khi cho phát hành album Tình em là đại dương trong đó có ca khúc hít này đúng vào thời điểm cuối năm, để rồi mấy ngày tết vừa đối diện với "Cơ-Rô-Chuồn-Bích", vừa nghe Kiếp đỏ đen thì quá ep phê. Đến lần này, Lời sám hối của kẻ hấp hối, thì điểm rơi của nó ở đâu?
    Liveshow Duy Mạnh
    Hỏi Duy Mạnh có dự định tổ chức liveshow? Anh trả lời: "Bây giờ thì Duy Mạnh chưa có dự án đó, nhưng nếu có thì đó là liveshow của nhạc sĩ Duy Mạnh chứ không phải liveshow của ca sĩ Duy Mạnh. Sẽ gồm rất nhiều ca sĩ từng thể hiện các bài hát do Duy Mạnh sáng tác trong liveshow này. Nếu Duy Mạnh độc diễn trong liveshow này thì Duy Mạnh thật sự hấp hối rồi đó...".
    (Theo vtv.vn)
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    2. Quang Thắng từng làm phụ xe kiếm sống
    Quang Thắng từng phụ xe khách chuyến Hà Nội - Hải Phòng và buôn quần áo từ Hải Phòng lên Hàng Ngang - Hàng Đào. Đó là tbời hoạt động nghệ thuật ở Hải Phòng rơi vào im lìm.
    [​IMG]
    Nhưng khi VTV3 thành lập kênh mới với hàng loạt chương trình hấp dẫn, Quang Thắng đã tỏ ra rất có duyên. Thắng "Vẹo" nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khi nghe cú điện thoại của biên tập viên chương trình Ở nhà chủ nhật hẹn gặp thử vai khi thấy anh xuất hiện khá ấn tượng trong sô hài Gặp nhau cuối tuần.
    Cuộc thử vai cũng đầy áp lực vì phải thay thế và? cướp cơm của anh chàng Nghĩa "Béo" vốn đã trở nên quen thuộc trước đó. Nhưng biết làm thế nào khi cơ hội đến. Thắng vội vã khăn gói quả mướp lên Hà Nội với cát-xê chỉ đủ nghỉ nhà trọ và ăn cơm bụi. Những tuần lang thang ở Hà Nội sống chết với nghề để gánh nặng vợ con ở lại Hải Phòng là quãng thời gian đầy kỷ niệm.
    Từng làm con trai bất đắc dĩ của một số ông không phải là bố mình (bố Hải Điệp, bố Phạm Bằng), từng là chồng của nhiều cô: diễn viên có, người mẫu có, hoa khôi, hoa hậu cũng có. Vậy mà mỗi khi về nhà gặp vợ, anh cứ lúng túng thế nào ấy. Đơn giản vì vợ hỏi đến kinh nghiệm nấu canh cá hay thái ớt không cay? anh cũng chịu. Cũng tại một phần vì nhà đài tranh thủ, lại do thiếu máy quay nên có lần từ sáng sớm tới tối mịt, anh phải nói hàng chục mẹo của vài chương trình sắp ghi hình tuần tới.
    Có lần ghi hình chương trình Ở nhà chủ nhật tại Nha Trang, cảnh quay bố trí sát bãi biển nên cổ họng khô, lại vì đạo diễn Hường "Béo" bắt gào to để? át sóng biển, thấy các em trẻ đẹp mặc hai mảnh diễu đi diễu lại làm Thắng ta... mất tập trung. Anh diễn có một đúp ngắn mà phải làm lại lần thứ 15 khiến cả đoàn? nhăn nhó.
    Đã thế, tối về đi ăn bị khán giả Nha Trang quây lại chúc tụng, hỏi han. Thắng vốn không phải là dân hay nhậu, tửu lượng kém mà khán giả lại quá hâm mộ nên Thanh Hường phải nhận làm vợ để giả bộ quát mắng lôi về. Cũng chỉ vì muốn hôm sau "chồng" khỏe để tiếp tục minh họa tình huống.
    Thắng vốn tuổi Thân (sinh năm 1968) lại rất thích ăn chuối. Có lần vì mất tập trung nên chàng diễn viên này phải xốc lại tinh thần bằng cách nhấm nháp bất cứ... đạo cụ gì trước mặt. Ống kính chương trình đã "tóm" ngay được cảnh hồn nhiên... ăn chuối của anh rồi phát đi phát lại trong video clip giới thiệu làm khán giả được phen cười chảy nước mắt. Khi xem ai cũng tưởng là anh đóng thật, cứ khen là sao tự nhiên thế. Còn anh lại ngượng mãi đến tận bây giờ.
    ( theo VTV)

Chia sẻ trang này