1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin Apply và kết quả Apply các trường của Mỹ năm 2008 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    thực ra trường hợp của bạn chả mấy ai có kinh nghiệm cả.
    Nếu bố mẹ làm ruộng thì có sổ tiết kiệm không? Trường hợp của bác thì có mấy cách sau:
    1. Tìm nhà tài trợ: tán tỉnh ông giáo sư nào đó để ông ấy nhận và cho RA. Nhưng tình hình là bác chỉ làm MS nên việc xin financial aid rất khó, chả ai muốn cho cả vì không lợi dụng chất xám của thằng làm MS đuợc nhiều.
    2. Xin VEF qui trình B, nhưng mà không biêt hết hạn chưa.
    3. Ở nhà cưới vợ, đẻ con, ôn tiếng Anh, làm vài bài báo, năm sau apply lại. Đây là lựa chọn sáng giá nhất.
    Nói chung là chả có cách nào cả.
  2. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu các bác nghĩ thế quái nào nữa. lại tự hào vì không đỗ qualifying exam. Chỗ em thi quals vấn đáp 3 tiếng, 4 ông đầu ngành quay, chạy đằng trời, co phai kieu thi viet hoi dai hoc dau. GPA bao nhieu no cung ko tin, nhung ma thi van dap boi 4 giao su dau nganh, chac chan no tin.
    Các bác cứ bảo em là ko xem trọng chú nào trượt quals, nhưng các bác thử nghĩ xem, mấy ông ấy có 4 tiếng evaluate thì còn chạy thế nào được. Em có thằng bạn trượt quals, ông advisor đá nó luôn, cho nó đi tìm người khác. Trượt phát nữa thì đuổi học mà thông thường, truợt qual rồi tìm đâu ra advisor tốt cơ chứ. Trượt kì thi viết trước Quals thì vẫn còn có lý do để excuse được chứ toi ngay cả khi advisor mình hỏi mình thì....
    Các bác nói lý thì rất hay, nào là quan trọng nọ quan trọng kia, rồi đến Einstein còn chưa có bằng tiến sĩ. Nhưng bây giờ các bác cứ truợt thử, trường đuổi học, cắt $, xem các bác nói lý ai nghe??? Các bác bảo các bác exceptional, nhưng đã sang trường ben nay`, thằng éo nào chả exceptional??? Chả biết chỗ các bác thế nào, chỗ em, đứa nào mạnh thì có tiếng nói, nhiều bạn bè nói chuyện, thảo luận, đứa nào yếu thì hoặc lủi thủi, hoặc là đi nhờ vả người khác giảng bài hộ suốt.... Chúng nó éo coi cái GPA ra cái gì cả, nhưng mà về kiến thức thì lại là chuyện khác đấy.
    Như em, em nói thẳng là em ứ thích chơi với thằng nào ko chịu học, ko có chí hướng, ví dụ ở VN đứa nào chơi bời nghiện hút em éo nói chuyện.
    Được Hellovchinese sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 14/03/2008
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Được ltl14 sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 14/03/2008
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác cố tính không hiểu hay là hiểu lệch lạc vấn đề thế nhỉ?
    Chả có thằng nào tự hào vì mình thi lại cả, cũng đau lắm chứ. Cái em phê phán bác ở đây là thái độ của bác với những người như thế. Nhìn vào bản thân em, em éo phải là thằng chơi bời, cũng càng éo phải thằng không có chí hướng, kiến thức thì cũng éo sợ thằng nào ở VN cả. Tất nhiên việc em nghiện hutthí cũng chưa xảy ra. Ờ, nhưng mà học đại học em vẫn phải thi lại đấy, MK, đôi lúc con người ta cũng có những lúc tháy mình thật bullsh*t, những lúc tự nhiên thấy mình ngu, có những cái đơn giản mà éo nghĩ được. Ờ, có những lúc em thấy mình như thế, có khi quẫn chí mịa nó mất.
    Quanlified exam cũng chỉ là một kì thi, có lẽ ngành của bác chỉ cần cái bút chì và mảnh giấy là nghĩ ra đủ thứ trên giời dưới đất. Nhưng cái ngành của em thì phải động đậy chân tay nên cái qualified exam ấy cũng chỉ là một mớ lý thuyết, bác có giỏi máy cái kì thi ấy thì mk, cũng chỉ là thằng học lý thuyết mà thôi. Mấy thầng VN sang đây, kì một thì học tanh tưởi, toàn nhận A+ nhưng đến semester thứ hai, vừa phải vào phòng thí nghiệm, động đậy đến chai lọ, máy tính, bấm nút thì mới biết thằng nào hơn. Như kiểu chặt gà cũng thế, ờ thì bác biết chặt nó như thế nào, nhưng khi bác chặt thì chắc quái gì đã có miếng gà ngon mà nát bét ra ấy. Đấy là sự khác nhau đấy bác ạ. Bác không học những môn thực nghiệm thì không thể hiểu được.
    Mà thực ra thì perspective của bác cao quá, chứ thật ra máy ông gs ở trường bác đều tốt cả, ông ấy không bằng mấy ông khác chứ ông ấy còn hơn khối gs ở trường khác.
    Mà bác đọc ở đâu đề cập đến Einstein thế? hình như bác không theo dõi nên lại nhìn topic bằng cấp ở bên box thảo luận hả?
    Thực ra em là em éo thích cái kiểu coi thường người khác như thé, như kiểu là đứa nào giỏi thì nói chuyện, đứa nào kém hơn thì kệ mịa chúng nó, quả thật đấy là thứ bsh*t nhất mà em muốn nhổ toẹt. Nếu lúc nào cũng suy nghĩ như thế thì bạn bè chả là cái choá gì, chỉ toàn thằng tự sướng ngồi khen nhau.
  5. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chắc trường bác hellovchinese là trường top cạnh tranh ác quá nên mọi người mới cư xử với nhau như vậy chứ trường em thì em thấy tất cả đều cư xử với nhau bình đẳng và tôn trọng (mặc dù không biết trong bụng chúng nó nghĩ gì). Em thấy đã là con người thì ai cũng xứng đáng được tôn trọng cả, dù mức độ ít nhiều có khác nhau.
    Em cũng không biết trường bác nó đề cao cái qual như thế chứ em thấy người ta bảo tất nhiên cái qual là quan trọng (vì nó là điều kiện cần để tiếp tục làm PhD) nhưng nó chẳng phải là cái gì quá ghê gớm cả. Và tất nhiên là trên đời này trừ những thằng muốn dừng lại ở Master chứ chẳng thằng nào muốn trượt qual để lôi đó ra tự hào cả.
    Hơn hết, em thấy người ta đánh giá một thằng PhD giỏi hay không là ở các publications chứ chẳng ai đánh giá qua qual với GPA cả. Cái đáng giá nhất của một thằng scientist là những contribution cho xã hội chứ chả phải mấy chuyện học hành và tự sướng với nhau.
  6. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là thế, đúng là đánh giá PhD thì phải đánh gía cái cỏntibution, cái này thì ở đây ai chả biết. Quals chỉ là cái rất rất đơn giản, trường em 90% là pass, nói chugn là rất dễ. Tuy nhiên nếu đến cái rất dễ mà làm cung không ăn thua thì sao?
    Các bác ạ, nói thật với các bác điều này, các bác đừng có ảo tưởng người ta đối xử với các bác bình đẳng và tôn trọng. Nếu muốn, bác nên truy cập trang web truyencotich.com hoặc hiến chương liên hợp quốc. thực tế là thực tế.
    Em chả nói các bác nữa đâu, nói nữa thì mất đoàn kết. Nói chung kể cho bác một chuyện thế này. Khi em vừa mới sang chân ướt chân ráo, có một thằng cùng advisỏ, trên em một khoá. Khi nghe em nói em học under ở vietnam, chả cần biết mình ra sao, nó cười khẩy. Nói chung là cả đời em không quên được nụ cười của nó. Cứ thấy mình là nó ra vẻ khinh khỉnh. Hợp lẽ thôi, khi xưa cu cậu học stanfỏrd.
    Sau đó, em và nó thi quals cùng lúc với nhau, và nó là cái thằng thi trượt, với một lý do rất thú vị là panich.Lần đầu tiên trong đời em nghe thấy lý do hay ho thế.
    Em thì em không phải là không nói chuyện với nó đâu, vì em vẫn nhớ. .. Em vẫn ra bên cạnh động viên nó, hỏi nó có cần em giúp nó thi lại không???
    Nói thật các bác đừng nên mong người ta đối xử với mình fair, bình đẳng, khi các bác là ở vị trí yếu hơn, international student, coming from an unknown Univérsity. Fair và bình đẳng, cái từ đó không tồn tại ở xã hội US đâu. Giữa một sinh viên quốc tế và mốt sinh vien US, bao giờ nó cũng đánh giá SV US cao hơn, trừ khi bác vượt trội đối thủ. Chúng nó đối xử với các bác nice, nhưng đó là ngoài mặt thôi các bác ạ. Chúng nó có thể ra bên cạnh xoa đầu an ủi câc bác, nhưng đằng sau lưng chúng nó chửi, cái thằng ngu người việtnam truợt quals, thế là đáng đời. Không cho ai cho câc bác cơ hội để mà excúse đâu.
    Chả biết chỗ các bác thế nào, chỗ em NCS chỉ đói xử với nhau bình đẳng và fair nếu như hai người có trình độ tương đương nhau. Nói là không nói chuện thì ko đúng, chúng nó có say hi, and that''s all. Nhưng đừng tưởng chúng nó polite mà tưởng chúng nó tốt. Thực dụng về mặt khoa học, đó là văn hoá US em học được.
    Được hellovchinese sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 14/03/2008
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là ở cái xã hội này thì chả có cái gì là công bằng cả, chả cái gì là một free lunch cả. ?oCó đi có lại mới toại lòng nhau?, ông bà ở VN đã dạy thế, nó đúng cho mọi xã hội chứ chả phải ở đây. Nhưng em nói cái cách suy nghĩ của bác hơi tiêu cực, ai đọc cũng thấy vậy chứ chả phải mình em.
    Cái này thì bác hi vọng ở bản thân mình hơi nhiều và kì vọng quá cao. Chứ còn bản thân em là xác định luôn là thua kém bọn sinh viên Mỹ là cái chắc. Có thể ngành Toán của bác chỉ cần ngồi một chỗ mà nghĩ ra một đống thứ, nhưng những ngành như em thì khi bắt tay vào làm thì hiếm khi giống những thứ mình nghĩ, đến khi có lúc bác phải cáu tiết tự hỏi mình: ?omk, lý thuyết nó là thế, sao mà làm mãi chả ra?
    Em cũng chả cần biết chúng nó nói đằng sau mình cái gì, nhưng chỉ cần trước mặt mình chúng nó đừng có tỏ vè mày kém hơn tao là tao éo thèm nói chuyện như bác.
  8. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bác hi vọng ở bản thân mình hơi nhiều và kì vọng quá cao. Chứ còn bản thân em là xác định luôn là thua kém bọn sinh viên Mỹ là cái chắc. Có thể ngành Toán của bác chỉ cần ngồi một chỗ mà nghĩ ra một đống thứ, nhưng những ngành như em thì khi bắt tay vào làm thì hiếm khi giống những thứ mình nghĩ, đến khi có lúc bác phải cáu tiết tự hỏi mình: ?omk, lý thuyết nó là thế, sao mà làm mãi chả ra?
    Em cũng chả cần biết chúng nó nói đằng sau mình cái gì, nhưng chỉ cần trước mặt mình chúng nó đừng có tỏ vè mày kém hơn tao là tao éo thèm nói chuyện như bác.
    [/QUOTE]
    Hoàn toàn đồng ý với haichit, chúng nó nghĩ gì sau đó thì đếk ai mà kiểm soát được, nhưng trước mặt nhau thì phải tôn trọng nhau là điều tối thiểu nhất thôi.
    Mình kém thì mình phải biết điều đó mà cố gắng, chứ chả mong chờ chúng nó sẽ giúp đỡ mình. Ở đâu cũng thế thôi, ai chả biết điều cơ bản nhất là thân thằng nào thằng đấy lo. Em cũng chỉ cần bất cứ thằng nào trưóc mặt mình polite với mình là đủ rồi.
  9. pomeloflower

    pomeloflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mỗi trường mỗi khác, mỗi ngành mỗi khác, các bác cứ nói ở chỗ các bác thế nào cho mọi người mở rộng tầm mắt chứ cãi nhau đúng sai làm gì.
    Em thấy chỗ em khá giống chỗ bác Hellovchinese. Qualifying exam thực sự là một big deal. Có một bài báo cáo nộp trước và một cuộc thi vấn đáp.
    Bài báo cáo trình bày công việc research đã làm được trong thời gian từ khi vào trường (thường là 3 kỳ) và định hướng sắp tới. Bác nào mà chưa làm gì mấy thì quả nhiên sẽ rất khó đỗ qual. Các bác VEF, khi vào nhiều khi chưa có advisor nên công việc nghiên cứu lúc đầu khởi động chậm chạp nên chuyện này càng khó hơn.
    Trong oral exam, sinh viên không những bị hỏi về project mà còn về những môn đã học qua. Không chỉ khó vì phải nắm khá vững kiến thức mà còn khó vì communication skill cần rất tốt. Em biết một chị VN ở khoa em mọi thứ đều ngon, chỉ vì TA không tốt lắm nên oral trượt, giờ đang đi học ESL với em.
    Còn chuyện bình đẳng với phân biệt thì em thấy trong môi trường này, việc khẳng định bản thân với xung quanh là rất quan trọng. Học under ở đâu thì không quan trọng lắm nhưng chỉ học cùng lớp, làm cùng project hay làm bài tập chung là có thể đánh giá công lực của nhau ngay.
    Và khi nó thấy thằng này dốt hoặc ngu mà lại lười hoặc huyênh hoang thích show off thì nhiều khi bọn nó khinh là rõ. Nhiều khi là khinh ra mặt.
    Được pomeloflower sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 14/03/2008
  10. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    các bác nói nhức đầu quá, quay lại chuyên môn đí, có ai có kq gì nữa không.
    p/s: Mỗi người 1 ý kiến thôi. quay lại chuyên môn

Chia sẻ trang này