1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin Apply và kết quả Apply các trường của Mỹ năm 2008 (Phần 2)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ặc, top 80 mà quá tệ hả? Bác đánh giá các trường của Mỹ hơi thấp đấy. Phải xem ong giáo sư thế nào, tốt nghiệp ơ đâu, có nhiều bài báo hay không, ý tưởng nghiên cứu thế nào. Cứ ngồi đó mà ranking. Đây là kinh nghiẹm của những người đi trưóc.
  2. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    top 80 thì qua NUS (Sing) học còn hơn. Gần việt nam nữa. Giáo sư tốt thì cũng phải trong trưòng top 40 chứ.
    (bác nào bực em thì đừng nóng nhé, đó là ý kiến của em), nus cũg là trường mạnh, nhưng đúng là ở sing thì nhiều cái không hay bằng. còn bên Mỹ, học trường kém, sau này cũng khó xin vào các cty lớn.
    Được tamsuabc sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/02/2008
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ... Đã ở đất nước tự do thì ko nên áp đặt người khác. ..
    [/quote]
    Em kết câu này của bác, "Quote of the Day"
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Em đã nói là nếu học Biomed hoạc Bio thì UT Houston là trường tốt, vì có nhiều trường Houston khác nữa, mà nếu em nhớ ko nhầm thì bác ý chưa nói tên ra đây.
    Nếu bác nào đã từng đọc Cell, Nature hay Sciences trong mấy năm gần đây thì hẳn phải biết đến 3 nơi(chiếm đến 80-90% bài báo đăng)
    1) Baylor College of Medicine - Houston, Texas + MD Anderson Cancer Center.
    2) Rockefeller University
    3) Sloan Kettering
    Chắc cái này đc tính là bằng chứng rồi bác nhỉ
    Còn nếu chưa mắt thấy tai nghe thì đúng là ko biết dựa vào đâu. Đến cả VEF còn chọn theo ranking, tổ chức to thế còn muốn Fellow vào trường top cao (ko biết để làm gì) thì đến 80-90% fellow sẽ tự thấy... ok? Thôi thì người ta biết hơn mình, người ta đặt mình ngồi đấy cũng ok. Mình cũng ko cần quan tâm hơn là gì cho mệt. Đến khi nào sang đến đó rồi tính. Mình sướng thế. thi GRE ko mất tiền, Apply ko mất tiền, đc cho vé máy bay, cho thêm 500$ nữa, cho thêm nhiều thứ khác. Thôi cứ đi theo đã, biết đâu phía trước thế nào.
    Còn thì em đã nói rồi mà, trên này cũng chỉ là 4rum cho anh em bốc phét với nhau thôi. Các bác nên tin theo những lời officially nói ra (như IIE hay VEF). Ở đây tự do ngôn luận, ko tránh khỏi có những điều mang tính chất chủ quan. Mà thường thì sẽ có những lời nói làm các bác thấy ngứa ngáy khó chịu.
    Còn thì ko biết các bác biết có bao nhiêu ranking chưa. Mà hình như ranking cũng mang tính chính trị đấy. Nếu ko thì cái trường top 400 nhảy vào top 2 của 1 cái rank khác cũng hơi lạ. Criteria cũng hơi khác nhau, khác đến nỗi giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Thằng ku này, UT Houston là University of Texas at Houston, nó là anh em cùng 1 system với University of Texas at Austin. Cái UT Houston này mới là trường tốt về Bio và Cancer gì đó của vợ chú. Còn University of Houston thì cũng là trường hạng trung bình khá thôi, ở tầm tiểu bang, chưa phải là trường có tầm cỡ có tiếng ở Mỹ.
    Ở Texas thì có 2 trường lớn nhất và có tiếng tăm nhất là University of Texas at Austin và Texas A&M University at College Station. Ngoài ra Rice University nhỏ nhưng giàu có vả nổi tiếng, Baylor College of Medicine và UT Houston thì rất nổi tiếng về Bio với cả Cancer, Y ủng và cả Pắp líc heo gì đó....còn lại các trường khác, kể cả các trường University of Texas hay Texas A&M University khác thì cũng tầm tầm bậc trung thôi. Nhưng dù sao thì University of Houston cũng là 1 trường chất lượng khá....Còn bác gì đó bảo nên đợi UCLA hay nên đi ngay ấy àh, cá nhân em thấy chuyện bác đi UCLA nó như là mò cua trong lỗ vậy, cóc biết thế nào mà lần....
  6. aqyennhi

    aqyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em thì sure sẽ được đi mà bác, không phải mò cua đâu. Nếu mà không chắc chắn sang UCLA sau 1 thời gian, thì em cũng tự quyết định được rồi, cần gì lên đây hỏi các bác.
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Có lẽ cá nhân bác đang nghiêng về phương án đợi vài năm đề đi UCLA. Nếu mọi chuyện nó diễn ra đúng như dự tính thì quả là tuyệt vời.
    Tuy vậy, không biết bác thế nào, chứ cá nhân em thì luôn muốn chộp lấy cơ hội ngay khi nó đến, vì biết đâu nó sẽ không quay lại với mình nữa, sống cũng vậy, làm cũng vậy, chả ai biết được chữ ngờ. Mình sống hôm nay, nhưng chắc gì ngày mai nó đã thuận lợi thế, nói bảo nói gở, nhưng biết đâu ra đường xe nó tông vèo cái là lên nóc tủ ngồi ngay. Với em, trên đời này chả có gì là chắc chắn khi mình chưa hoàn thành nó. Lúc em xin học, nhận được admission, em cũng chỉ thấy mình có 50% cơ hội sang Mỹ vì có thể bị từ chối visa, lúc phỏng vấn visa xong mà chưa cầm nó trong tay thì cũng chưa chắc vì biết đâu có trục trặc gì đó và huỷ của mình (vì đã có người bị như vậy), lúc có visa rồi thì lại chưa chắc vì biết đâu ra sân bay gặp trục trặc, hải quan họ chặn mình lại vì lý do trời ơi nào đó....lúc ngồi trên máy bay rồi thì lại chưa chắc vì nhỡ có trục trặc gì trong chuyến bay dài đó (em gặp 1 cơn bão cực mạnh trên biển nhật bản lúc bay qua thái bình dương, gió lên đến 100miles/h, máy bay rung lắc như sắp rơi ấy, sợ chết khiếp)....luc xuong may bay an toan thi lai lo truc trac khau nhap canh.....
    Có thể quan điểm của em nó hơi khác, nhưng là vì em thấy nhiều khi miếng ăn bỏ vào đến miệng rồi mà nó vẫn rơi ra, chưa nuốt xong thì chưa phải của mình....Bác nên cân nhắc kỹ, vì bây giờ bác có là lời hứa từ các sếp và 1 lộ trình được vạch sẵn, còn đi thế nào và thực hiện lời hứa đó thế nào thì lại là chuyện của tương lai....mà tương lai thì chả có gì chắc 100% cả....
  8. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, miếng ăn ngon bỏ đến tận miệng mà không cắn ngay mà đợi miếng khác ngon hơn là hỏng, hỏng thật. Đến lấy vợ, sắp cưới mịa nó rồi mà vẫn bị thằng khác nó xơi mất, âu cũng là cái số.
  9. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chăc bác ở Taxas bác mới biết nhiều thế, chứ em nào có biết ở Texas cũng có trường gì tên là lạ như cái trường Texas Anh và Em,College station gì đấy. Nghe thiên hạ đồn ở đấy toàn đào tạo bọn đầu trọc, ghê bỏ xừ.
  10. nguyettu

    nguyettu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [Chăc bác ở Taxas bác mới biết nhiều thế, chứ em nào có biết ở Texas cũng có trường gì tên là lạ như cái trường Texas Anh và Em,College station gì đấy. Nghe thiên hạ đồn ở đấy toàn đào tạo bọn đầu trọc, ghê bỏ xừ.
    [/quote]
    TAMU là trường tốt đấy. Làm gì có đào tạo đầu trọc đâu. College Station hiền hòa, và ấm áp lắm. SV Việt Nam cũng có hơn gần 20 người. Nếu ai học PH, thì UT Houston cũng đỉnh cao lắm.

Chia sẻ trang này