1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trông chú này quá ngon, thân hình cân đối, rắn chắc. Trông mặt thế là biết lai rồi, các bác khỏi băn khoăn. Mặt bọn Tây 100% nó khác cơ.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 04/01/2009
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cầu thủ Việt kiều Slovakia Patrick Lê Giang:
    ?oThật ngỡ ngàng vì người VN yêu bóng đá quá đỗi!?

    04/01/2009 12:24
    Patrick Lê Giang (bìa trái) đang trao đổi với phóng viên TNTT - Ảnh: Ngọc Thắng
    Chiếm lĩnh không gian tốt, làm chủ khu vực 16m50 tương đối ổn. Có thể nhận xét như vậy khi xem Patrick Lê Giang, cầu thủ Việt kiều Slovakia trong buổi tập thứ hai trên sân phụ Mỹ Đình vào chiều qua.
    Chỉ hơi đáng tiếc là các tiền đạo của CLB các doanh nghiệp Hà Nội không tạo được nhiều cơ hội nên Patrick chưa bộc lộ hết khả năng của mình. Gần hết hiệp 1, cú bay người rất đẹp của anh đã?không cứu được cho đội nhà bàn thua từ một quả sút tầm xa. Thanh Niên Thể thao đã có cuộc phỏng vấn với cầu thủ mới 16 tuổi này dưới sự hỗ trợ về ngôn ngữ của bố Patrick, ông Lê Giang Nam.
    TNTT: Lần đầu tiên về VN, cảm xúc của em thế nào? VN có như em hình dung không?
    HLV Mai Đức Chung cho biết, ông chưa có đòi hỏi quá cao về mặt chuyên môn đối với Patrick mà để anh chơi một cách tự do. Ông Chung cũng chưa có đề nghị gì chính thức với gia đình Patrick. Ngoài Patrick cũng có hai cầu thủ Việt kiều Đức khác về nước là Phan Mike, Phan Norman (18 tuổi) đang khoác áo đội U.18 Hertha Berlin nhưng họ chưa gây ấn tượng cho ông Chung.
    Patrick: Em đã được nghe bố kể rất nhiều về VN. VN quả là một đất nước thật tuyệt vời. Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về lại quê hương đã sinh ra bố. Em đã ao ước rất lâu một dịp nào đó được đi trên một con phố của Hà Nội. Thật khó diễn tả cảm xúc của em lúc này. Mặc dù đang là mùa đông nhưng hình như VN hơi nóng thì phải. Khí hậu rất khác với châu Âu và chắc mọi người ở đây chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy tuyết (cười).
    TNTT: Nghe nói em có mặt tại Hà Nội đúng vào thời điểm đội tuyển VN đang thi đấu những trận cuối cùng ở AFF Cup. Em có xem một trận nào không?
    Patrick: Thật thú vị cho hai bố con em vì được chứng kiến trận đấu của VN và Thái Lan. Mặc dù không ra sân Mỹ Đình nhưng xem qua ti-vi cũng đã đủ thấy sức nóng của trận đấu. Em đã được tận mắt nhìn thấy sự cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt của người VN. Em rất ngỡ ngàng trước hình ảnh hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng. Đất nước này quả là yêu bóng đá quá đỗi. Em như thấy mình đang được sống trong những giây phút cuồng nhiệt như thế. Em xin chúc mừng đội tuyển VN.
    TNTT: Nếu bây giờ em được mời về chơi cho một đội tuyển trẻ của VN, em có sẵn sàng không?
    Patrick: Đây quả là một câu hỏi quá khó với em. Vì hiện tại em và anh trai đang khoác áo cho CLB ngoại hạng Slovakia MSK Zilina và bản thân em cũng đang làm thủ môn cho đội U.17 Slovakia. Em chưa thể khẳng định được bất kỳ điều gì.
    TNTT: Anh trai Lê Giang Emil của em là một tiền đạo xuất sắc. Sao em không nối nghiệp anh mà lại chọn vị trí thủ môn?
    Patrick: À, đây lại là một câu chuyện khá thú vị. Khi lên 5 tuổi, em bắt đầu được làm quen với trái bóng. Đến năm 7 tuổi, em cũng chơi ở vị trí tiền đạo nhưng một hôm trong một trận đấu, thủ môn bị ốm nên HLV đã quyết định em vào giữ gôn. Nó đã theo em đến tận bây giờ và có lẽ em sẽ không bao giờ thay đổi.
    Cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thử việc:
    Có nhiều sự lựa chọn, nhưng?
    Patrick Lê Giang - Ảnh: N.T
    Phát biểu trước báo chí, HLV Mai Đức Chung khẳng định, ông đã nhận được khoảng hơn chục lời đề nghị về Việt Nam thử việc. Tuy nhiên, do chưa thể bố trí, sắp xếp lịch làm việc, các cầu thủ sẽ phải chờ đến khi ĐT U.22 tập trung mới bố trí về nước cùng một lượt và kiểm tra trình độ.
    Về trường hợp của Patrick Lê Giang được thử việc mới đây, ông Mai Đức Chung khẳng định: ?oVề mặt thể hình, các cầu thủ đều có chiều cao lý tưởng, nhưng thể lực vẫn chưa thực sự tốt - có thể là do lịch tập luyện và thi đấu của các đội bóng châu Âu khác so với mùa giải ở Việt Nam. Thể lực có thể chưa đảm bảo nhưng sẽ giải quyết được thông qua luyện tập. Quan trọng là tư duy chiến thuật của các cầu thủ. Nếu chỉ 3-4 cầu thủ thực sự được như giới thiệu trong hồ sơ, đó cũng là một tín hiệu tốt lành cho đội tuyển U.22. Họ đều là những người được đào tạo cơ bản, lâu dài ở các CLB châu Âu - nơi có những nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới. Sự xuất hiện của các cầu thủ này cũng đem tới nhiều lựa chọn mang tính cạnh tranh, chất lượng cao hơn cho những người làm đội bóng?.
    VFF chắc chắn luôn lắng nghe mọi lời đề nghị và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ Việt kiều về nước, đóng góp cho đất nước. Nhưng ?ocái khó bó cái khôn?! Trung bình, mỗi cầu thủ ở châu Âu khi về nước sẽ tiêu tốn khoảng 3.000 USD cho việc đi lại, chưa kể tiền ăn ở trong thời gian ở Việt Nam. Hiện tại, VFF chưa hỗ trợ bất kỳ một khoản tiền nào cho các cầu thủ ?othuộc diện này?. Thực tế, nếu có 10 cầu thủ Việt kiều về nước, VFF phải trang trải các khoản kinh phí cho họ, có nghĩa là Liên đoàn sẽ phải tiêu tốn 30.000 USD cho một lần thử việc. Điều chắc chắn, VFF không thể kham nổi.
    Ở khía cạnh khác, tạm gác sang một bên yếu tố yêu quê hương, đất nước, theo ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó phòng các đội tuyển Quốc gia: ?oNếu một cầu thủ Việt kiều thực sự có tài và khẳng định được khả năng ở quốc gia đang sinh sống, liệu anh ấy có chấp nhận về nước thử việc? Hơn nữa, nếu có tài năng thật, để thích nghi với môi trường có tư duy bóng đá hoàn toàn mới lạ, đó không phải là chuyện dễ?. Còn HLV Mai Đức Chung cho biết, các cầu thủ chỉ nhận được chế độ tuyển thủ từ VFF khi nào vượt qua các bài test chuyên môn
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bình luận: bọn này nói chung còn lăn tăn về vấn đề ở tuyển nào, Slovakia hay Việt nam. Ngoài ra chúng nó còn ngại về một môi trường văn hoá hoàn toàn xa lạ. Nên chăng, các CLB ở V-League thay vì bỏ ra 5000 -6000 USD một tháng cho một thằng cầu thủ châu âu lạ hoắc, thì hãy bỏ tiền đó ra cho những dòng máu việt này, thu nhập bình quân đầu người Slovakia chỉ khoảng 4000 USD một năm thôi, đá bóng ở việt nam sướng hơn nhiều..
    Bọn này có tố chất tốt, đã học bóng đá bài bản ở châu âu, chỉ cần 2,3 năm ở việt nam thì sẽ hoàn toàn quen với văn hoá việt, đến lúc nó bảo nó đi Slovakia nó cũng chẳng thèm đi.
  5. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Ơ hơ, xin nó về đá tuyển chứ mời nó về VL đá thì bằng giết nó hả bác
  6. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    Đúng vậy. cứ để nó đá bóng nước ngoài còn có đường mà phát triển chứ về vi lít 1, 2 mùa thì thôi cũng chả khác gì mấy ông vn. khi nào cần tập trung đội tuyển quốc gia thì gọi về thôi.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    theo ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó phòng các đội tuyển Quốc gia: ?oNếu một cầu thủ Việt kiều thực sự có tài và khẳng định được khả năng ở quốc gia đang sinh sống, liệu anh ấy có chấp nhận về nước thử việc?
    ==========================''''''''
    Câu phát biểu của 1 lảnh đạo bóng đá VN cho thấy cái tư duy tầm nhìn cực kỳ ngu.
    Thảo nào tuyển VN không có Tồ 15 năm cưa bước qua cổng ĐNA.
    Thử hỏi Nếu một cầu thủ Việt kiều thực sự có tài và khẳng định được khả năng ở quốc gia đang sinh sống, các ông mới muốn thì các ông có đủ tiền để đãi ngộ chúng nó như ở nước ngoài không? Một thằng đá ngoại hạng Euro thì lương bét cũng 1 triệu Euro/ năm. Nhưng có lẽ ông còn chê, vậy nếu đá cở Bayern hay Madrid , mà ngồi dự bị cũng 2-3 triệu, chắc các ông cũng còn chê...thế thì đá chính thì 4-5 triệu tới 300000 bảng anh một tuần....VFF có khả năng thu hút không?
    So sánh là so sánh với cầu thủ VN thôi. Mà cầu thủ VN trình giải hạng 1 Nhật nó còn chê đíu đủ trình....mà đòi hỏi những cầu thủ VN phải thành danh tại nước ngoài mới đủ tiêu chuẩn. Rồi thằng trình trên trời thắng trình dưới đất chuyền banh đíu gì được. Dân đá bóng mà nói chuyện ngu tệ...cũng từ cái đầu ích kỷ cục bộ mà ra.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Như ông Nguyễn Trọng Giáp nói thì thằng Vinh đíu xứng đáng vào đội tuyển, vì hạng nhất Nhật nó còn không thèm thuê, chứ chưa nói đến ngoại hạng châu âu.
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ông Giáp làm trưởng cái gì đào tạo trẻ nhưng có thằng con mất nết đi đâu phá đấy, thật éo ra cái thể thống gì. Việc nhà chưa xong đòi lo việc làng việc nước.
    Nhưng xét về mặt logic thì ông Giáp nói hoàn toàn đúng, thực tế cũng đúng cho tới tận bây giờ. Nếu Lee thành công ở PSV thì nó éo thèm về HAGL làm gì.
    Em cũng thích đội tuyển có nhiều chú Việt Kiều hoặc nhập quốc tịch như Lee, Kesley. Như thế bóp Thái bóp sinh như vắt mũi một đưa trả. Tầm Nhật Hàn sang xin xỏ chảy nước miếng mới bay sang Tokyo, seoul giao hữu kiếm ít tiền rồi về.
    Nhưng bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ lại, suy tư lại đấy không phải là giải pháp vền vững lâu dài. Hôm nay có Lee, Lê Giang liệu ngày mai, năm sau còn nữa không. Tốt hơn hết vẫn là một nền bóng đá quốc nội mạnh, V-L chất lượng, nhiều trung tâm đào tạo trẻ như Hàm Rồng, Thành Long, Đồng Tháp, Nam Định..
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì hôm nay cho chúng nó đá, mai em chúng nó đá, rồi con chúng nó đá...bác lo quá xa thì sao tới.
    Chứ bóng đá VN bao năm chỉ nói không chứ có hệ thống đào tạo tuyển lựa cầu thủ từ trường đâu...hầu như tự phát...thằng nào cảm thấy đá được tìm tới CLB câu lạc bộ cảm thấy đầu tư được thì giử...vậy thôi.
    Ấy vậy mà sau Mạnh Dũng Hùng Dũng, Huy Hoàng...chưa giải nghệ đã có Xuân Hợp, Văn Pho, Phước Tứ, rồi Minh Đức Thể Cộng...nhỡ nhỡ có Bật Hiếu, Phước Vĩnh....Cứ yên tâm vấn đề chỉ là tận dụng tốt cái đang có sẵn đã ngon rồi. Muốn mơ WC hay Asia Cup trong tương lai 10 năm tới khi mà VFF chắc chắn không thay đổi nhiều cách làm việc thì phải dùng công thức VN+ Việt Kiều+Ngoại Binh nhập tịch....mà nhiều nước cái Liên Đoàn bóng đá nó đâu chỉ bựa 5-10 năm mà bựa triền miên.

Chia sẻ trang này