1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Báo chí đưa tin vớ vẩn quá. Chả rõ chiều cao thực sự của 2 anh em Lê Giang thế nào. 1m88 thì hơi khó tin.
    Tiền đạo 1m88 thì khéo cả châu Á cũng thèm chứ lị.
  2. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chú gừng lai khoai tây
    Đặng Văn Robert
    Sinh năm 1985
    Cao 1m80
    Nặng 74 kg.
    Sinh tại CH Czech,
    Bố người Việt, mẹ người Czech
    Anh đã từng chơi cho một CLB hạng Nhất của CH Czech và đang rất khát khao khoác áo một CLB thuộc giải VĐQG Việt Nam.
    SLNA đang thử việc chú em này
    [​IMG]
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ukrainians finished second
    12.06.2007, 19:05 | Kostyantyn Patkevych, FFU



    U-16 team of Ukraine took the second place after they yielded to Turkish peers 0:2 in the final match of VI International Tournament in memory of Viktor Bannikov. Guest forward Batuhan Karadeniz sealed the victory of the Turks with two goals during the first half of the match.
    Third meeting
    In the showdown of this tournament Ukraine and Turkey met for the third time. In 2004 the hosts lost in the series of after-match penalties, and in 2006 they won 1:0. Unlike Anatoliy Buznyk?Ts team, Turkish didn?Tt lose a point in a group stage of this-year competition, beating Russia, Slovakia and Poland in succession. And our compatriots squeezed past Japan and Serbia, loosing to the Americans.
    Karadeniz striking twice
    At the beginning of the match the Turks were more concentrated. Sturdy forward Batuhan scored twice within first fifteen minutes. Both times he struck from a close distance benefiting from the slips of our defenders.
    Defense game
    The mentor of our team, Anatoliy Buznyk, trying to change the course of the game, made two substitutions before the break, though it didn?Tt bring the required effect. The guests were very resolute, each time resorting to counterattacks.
    Lost opportunities
    In the second half the hosts had two great opportunities to score at least once, but unfortunately luck didn?Tt smile to Stanislav Prychynenko and Vitaliy Balashov. However, the Turks, Ali Kucik in particular, didn?Tt lag behind either. As a result Donetsk referee Vyacheslav Zhukov claimed the victory of the Turks 2:0.
    Better technique
    ?oIt is necessary to admit that our competitors substantially prevailed over us in technique skills that is why the result of finale is indisputably logical. We also have to take into account that our players, in contrast to Turks, had a very heavy game the day before, ^' Anatoliy Buznyk marked after the end of the game. ^' Certainly, maximal result was our aim, but as a result our team occupied the position that we objectively deserved.
    Slovakia Success
    Slovakia beat Americans 3:1 in a match for the third place. Lukash Stetina and Stanislav Kupryshyn scored goals before the break in Slovakia squad and before a final whistle Milan Lalkovych overdid goalkeeper in a face to face duel. USA footballers answered with the goal of Robert Maka. Basic time of duel for the fifth position between Russia and Serbia ended with a draw result ^' 1:1, and in after match penalties Mykola Savychev guys scored off ^' 3:1. Poland which won Japanese team ^' 3:2 finished on the seventh position.
    Personal rewards
    At the solemn ceremony of tournament closure its participants were congratulated by a wife of Viktor Bannikov - Lyudmila, and Football Federation of Ukraine president Grigoriy Surkis. Yuksel Umitkan was decided to be the best goalkeeper of the Memorial and Ukrainian team captain Oleksiy Prylepov was acknowledged the best defender. The best midfielder became American player Hose Altamirano, the best forward ^' Slovakia footballer Emil Le Giang. The most useful player of the tournament became Turkish forward Batukhan Karadeniz.
    Ukraine squad:
    Sytnykov, Polischuk, Prylepov, Butko, Girskyi (Natochiy, 46), Chaikovskyi (Zaginailov, 36), Sklyar, Prychynenko, Sokol, (Kartushov, 41), Silantev (Balashov, 37), Zhuk (Pydchenko, 41).
    Goals: 0:1 Batukhan Karadeniz (10), 0:2 Batukhan Karadeniz (14).
    Final team positions
    1. Turkey
    2. Ukraine
    3. Slovakia
    4. USA
    5. Russia
    6. Serbia
    7. Poland
    8. Japan

    =============================
    Giải giao hửu U16 năm ngoái Tiệp về 3, Nhật về 8/8. Thằng bé Le Giang Emil của ta đươc chọn trung phong xuất xắc nhất....vậy so ra hơn cái đội U16 VN về 3 Á Châu tại VN và thần đồng Văn Quyến nhiều lắm....chê õng eo....thì sau này hối tiếc. Nó đá tốt thật đấy.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi còn nhớ thời Lee Nguyên được nhắc đến trên báo chí VN, mấy bố lãnh đạo VN bảo là nó đẳng cấp chỉ là Học sinh, sinh viên cũng bình thường chứ có gì mà nhặng xị (trong khi đó tuyển VN thua cả tuyển SV của Hàn Quốc). Bây giờ thử việc có 60 phút tại HAGL mà các bố VN cứ gọi là khóc thét.
    Nói chung *** biết bọn nó có hơn về kỹ thuật không nhưng chắc chắn là hơn hẳn về sự tuân thủ chiến thuật.
    Còn xin lưu ý với mọi người: Hầu hết cầu thủ của Senegan ở WC 2002 đều mới chỉ đá ở các câu lạc bộ ở hạng 2 Pháp hoặc hạng nhất ở Bỉ, nhưng khi vào đá với các đội mạnh vẫn ok có sao đâu.
    Đảm bảo là mấy cầu thủ này không có hiện tượng đi bộ ở những phút cuối trận.
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển của ta đá còn trầy trật với bọn SV Hàn xẻng thế mà còn chê mấy chú Việt kiều, chắc vào tuyển bị đì không trụ lại được nên mới thế. Chứ cơ chế xem ra thế này thì đúng là 5 năm nữa vff vẫn như vậy
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
            Không chỉ riêng lãnh vực bóng đá còn rất nhiều các ngành khác nữa...Tất cả người VIỆT xa quê đều muốn quay về "quê cha đất tổ" để phục vụ.Nhưng ở đây tôi chỉ nói riêng về lãnh vực bóng đá...Muốn các cầu thủ VK đó quay trở về quê hương phục vụ còn rất nhiều chuyện để bàn và để làm mà chúng ta thì không có quyền hạn đó.Chẳng hạn chuyện tập trung đội tuyển 3 tháng như ở VN hiện nay thì chắc chắn 100% CLB chủ quản của họ sẽ không đồng ý nhả quân,cho dù họ không thuộc quân số đội hình 1,và ngay cả tuyến trẻ của họ cũng sẽ nói không...Đó là điều thứ nhất,còn chuyện thứ hai : Khi thi đấu cho đội tuyển nếu chấn thương..?Ai là người chịu trách nhiệm cho họ...?Hay lại giống như TRẦN MINH CHIẾN,sau trận bán kết với MYANMA năm 1995 tại SEAGAME 18 ở CHIANGMAI,trở về và phải giã từ bóng đá vì thương tật...và còn rất nhiều chuyện ở phía sau hậu trường bóng đá VN nữa...Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn ước mong và hy vọng....
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.955
    Bóng đá là lĩnh vực xã hội hóa rất cao, mang đâỳ đủ những vấn đề chung của cơ cấu xã hội Việt Nam. Vì được chú ý và yêu thích nên nó rất dễ được ưu tiên và có những thay đổi so với các lĩnh vực khác.Nếu lần này lựa được vài cầu thủ Việt kiều ngon, VFF buộc phải thay đổi dần về cơ chế tuyển dụng và chế độ đãi ngộ với họ, chưa kể khả năng vài CLB lớn cũng nghiến răng chiêu mộ một vài người để làm thương hiệu.
    Vấn đề thì nhiều, nhưng cái cần là bọn này phải GIỎI THẬT SỰ. Giỏi để thu hút dư luận, bắt buộc VFF phải tuyển dụng, bắt buộc mấy con lợn ấy phải thay đổi lề lối đãi ngộ trước sức ép của xã hội.
    Ông Tuấn Mẽo dễ bị lóa mắt quá. Quan điểm của tôi là cứ phải chờ họ thể hiện đã rồi hãy mừng vội. Hiện tại Lê Giang và Steven Võ là được dư luận chú ý nên có hi vọng nhiều hơn vào họ.Còn to cây tốt cũ, ngay như Mã Trí năm 2004 đấy, cao 1m80 nhưng kĩ thuật cơ bản có ra gì đâu. Nếu cứ thích cao to khỏe thì nhặt mấy thằng xích lô ba gác vào cho nó bổ củi là xong.
    Trong số 10 cậu ở Đức về, tôi chỉ dám hi vọng được 3 cầu thủ giỏi. Thế đã là quá tuyệt rồi.Điều kiện cần đầu tiên: chúng nó là cầu thủ được đào tạo bài bản ở các lò năng khiếu từ nhỏ- chứ không phải là cầu thủ học sinh chơi phong trào đi lên.
    (Hình như Lee Nguyễn cũng là cầu thủ phong trào đi lên, nhưng chắc cậu này có tố chất thiên bẩm.)
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình có sử dụng "default player database" của game Football Manager 2009 (FM) (hay còn gọi là World Wide Soccer Manager 2009) để xem xét trình độ của mấy cầu thủ trên và tìm thêm những cầu thủ gốc Việt khác hiện đang ở châu Âu, Mỹ. Mặc dù đây là database của một trò chơi nhưng nó có tính độc lập và có tới hàng trăm ngàn cầu thủ và được đánh giá bởi hàng ngàn "scouts" trung lập trên toàn thế giới, và đặc biệt là khá chính xác trong việc đánh giá năng lực. Những "scouts" này phải xem các cầu thủ trực tiếp nhiều lần trong thi đấu mới được đánh giá. Database này được đánh giá lại hàng năm, từ năm 90 tới nay. Game này luôn được đánh giá cao về mặt thực tế và luôn nằm trong top 5 các game bóng đá bán chạy nhất trên Amazon (UK, và US).
    Hệ thống đánh giá cầu thủ của FM trong database bao gồm hai phần: Năng lực hiện tại (Current Ability - CA) và Năng lực tiềm năng (Potential Ability - PA). Năng lực tiềm năng là năng lực cao nhất một cầu thủ có thể tới được nếu tập luyện tốt, tính chuyên nghiệp cao, không dính chấn thương... Tuy vậy, hiếm có cầu thủ nào đạt tới năng lực tiềm năng của bản thân. Cả CA và PA đều được chấm trên thang điểm từ 0 đến 200.
    Để dễ so sánh, mình lấy một vài ví dụ sau. Đa số các cầu thủ đang đá ở ngoại hạng Anh có CA từ 130 trở lên. Các CLB như Real, Barca, MU, Chelsea, Milan... có các cầu thủ chính có CA tầm 170 trở lên và PA tầm 175 trở lên. Bốn cầu thủ có CA cao nhất là C.Ronaldo (CA 190 - PA 195), Kaka (CA 188 PA 195), Buffon (CA 188 PA 194), và Messi (CA 188 PA 195). Không một ai có PA tới 200.
    Trong châu Á, hầu hết các cầu thủ tốt của Hàn Quốc (đã hoặc đang trong tuyển) có CA tầm 120-130. Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Iran đa số trong khoảng 115-130. Chỉ có 9 cầu thủ HQ và 2 của Iran có CA hơn 130.
    Trong Đông Nam Á, trình độ của các cầu thủ chỉ tầm hạng 4 (League 2) hoặc hạng 5 (Conference) của Anh. Mức độ phân chia cũng khá rõ trong top 5 của ĐNA.
    Malaysia chỉ có duy nhất Zamani Misbah (trung vệ) có CA từ 70 trở lên (CA 71 PA 88). Họ cũng chỉ có 8 cầu thủ có CA từ 65-69 (Indra Putra có CA là 67, PA là 93). Có tầm khoảng 40 cầu thủ "tốt" khác của Mã Lai có CA trong khoảng 60-64.
    Singapore có Duric (CA 88 PA 99) và Lewis (CA 85 PA 107) là có CA từ 85 trở lên. Họ có 3 người từ 80-85: Noh Alam Shah (CA 83 PA 102), Bennett (CA 84 PA 108), và Wilkinson (CA 80 PA 94). 10 cầu thủ khác (hiện đều đang nằm trong tuyển) có CA từ 75 tới 79. Sing cũng chỉ có thêm 6 người có CA từ 70 tới 74. Đa số các cầu thủ trong S-League có CA từ 60-69.
    Indonesia có 2 người có CA trên 89. Bambang có CA là 90, PA là 99. Một người khác là Irfan Bachdim (CA 94 PA 130) sinh năm 88. Irfan chưa từng khoác áo tuyển Indo, nhưng sinh ra tại Hà Lan, hiện đang chơi cho FC Utrecht tại giải Eredivise (cao nhất) ở HL. Lần trước mình có thấy tin Indo đang cố gắng mời những cầu thủ sinh ở nước ngoài về đá, có lẽ là họ nhắm tới Irfan. Ngoài ra Indo có 2 cầu thủ khác có CA từ 85 tới 89, tầm 10 người có CA từ 80 tới 84. Các cầu thủ tốt khác trong giải vô địch Indo đều có CA từ 70 tới 79. Mình thấy điều này khá hợp lý (nếu so sánh với các nước khác trong ĐNA) vì các CLB của Indo chơi rất tốt trong cúp C1 châu Á. Không hiểu sao khi hợp thành đội tuyển thì đá không bằng.
    Thái Lan có 2 người có CA từ 90 trở lên là Suree Sukha (CA 94 PA 126) và Terathep (CA 94 PA 131). Chỉ số của Kiatisuk trước đây là CA tầm 90-105 trong khoảng thời gian thi đấu và PA là 128. Thái cũng chỉ có 1 người khác có CA từ 85-89 là Pipat và 5 người có CA từ 80 tới 84. Các cầu thủ tốt khác của Thái có CA tầm 75-79 và các cầu thủ trong Thai-League có CA từ 65 tới 79.
    Việt Nam cũng được đánh giá, theo mình nghĩ, là khá chính xác. Hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Santos có CA trên 80 (CA 87 PA 104). Ngoài ra, cũng chí có Công Vinh có CA trong khoảng 75 tới 79 (CA 75 PA 96). Sau đợt AFF này chắc chúng ta chỉ còn Santos có CA trên 75. VN cũng chỉ có 6 người khác (bao gồm Thanh Bình, Minh Phương, Quang Thanh, và Tài Em) có CA từ 70 tới 74. Đa số các tuyển thủ U23 và quốc gia khác cùng các cầu thủ nội địa tốt như Hữu Thắng có CA tầm 65-69 (40 người). Cầu thủ nội địa trong V-League có CA tầm 55-69. Trước đây trong thời kì còn đá, Văn Quyến có CA khá cao so với ĐNA (tầm từ 86 tới 95) và PA là 110-114.
    Một vài người đáng lưu ý trong V-League: Antonio Carlos (CA 88 PA 110), Kesley (CA 92 PA 118), Philani (CA 81 PA 105), Tshamala (CA 77 PA 130), Almeida (CA 83), Endene (CA 104 PA 125), và Amaobi (CA 85 PA 105).
    Lee Nguyen: CA 105 PA 135
    Mã Trí CA 58 PA 87
    Đấy là các ví dụ để mọi người có thể lấy làm so sánh với những cầu thủ Việt khác hiện đang đá ở nước ngoài. Hầu hết các cầu thủ trong danh sách 8 người đều ... không có mặt trong database. Như vậy, một là họ còn quá trẻ (từ 15 trở xuống) hoặc không mấy khi đá bóng. Tuy vậy, mình có tìm thử (vẫn chưa hết) những cầu thủ khác có khả năng đá cho VN và kết quả khá khả quan. Họ đều sinh ra tại nước ngoài trừ khi được ghi rõ:
    Emil Le Giang CA 65 PA 109 (CA cao hơn hết những cầu thủ nội địa top hiện nay, những người chỉ có CA tầm 90-99).
    Nguyễn Quốc Trung (St. Gallen - vị trí tiền vệ, hậu vệ trái-1990) CA 65 PA -7 (tầm 110-140). Hệ số âm chỉ được áp dụng cho CA với -1 là thấp nhất (tầm 10-20) và -10 là cao nhất (170 tới 200). Nó chỉ được dùng khi những người đánh giá nhận định cầu thủ còn quá trẻ và có năng lực tiềm năng giao động lớn.
    Christian Nguyen (Sturm Graz - tiền đạo-1990) CA 59 PA -6 (tầm 90-120)
    Johnny Nguyen (Sedan Ardennes - 1986) CA 80 PA -7
    Christopher Nguyen (Darmstadt - 1988) CA 60 PA 80. Đây là 1 trong số 8 người được nhắc tới.
    Nguyen Nguyen Cong (Lov-Ham - 1991 - hậu vệ, tv phòng ngự) CA 70 PA -7
    Nguyen Viet (tự do tại Mỹ - 1976 - tv trái, trung tâm, tiền đạo) CA 77 PA 97
    Le Minh Hiep (Djikse Boys - 1985 - tv trái phải) CA 70 PA 80
    Tran Thanh Quoc (tự do tại Na uy - 1985 - hv phải, tv phòng ngự) CA 62 PA 95
    Tuan Truong Minh (Marken - 1981 (sinh tại Cà Mau) - hv phải) CA 90 PA 115
    Nham Duc Minh (Jery - 1973 - tv phòng ngự, tấn công) CA 70 PA 92
    Minh Duy Bui (Moss - 1990 - tv trái, tiền đạo) CA 67 PA -5 (tầm 70-100)
    Tran Thanh Tan (Hamm - 1988 (sinh ở VN) - tiền đạo) CA 65 PA 117
    Ludovic Urai (Toulon (league II Pháp) - 1987 (mẹ người Việt thì phải) - tv trung tâm, trái) CA 85 PA 120.
    Mình vẫn đang tìm tiếp. Bác mc_queen giỏi tìm hình thì tìm giúp mọi người mấy cầu thủ này với
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Lôi CM với FM vào đây làm gì?
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50




    Tớ thấy CM khá chuẩn đấy chứ.
    Công nhận là bái phục các bác thật. Quan tâm đến bóng đá nước như bác fancom thì thật tớ chưa đủ tầm. Nắm trong lòng bàn tay cả ĐNÁ (tớ có xem thì chỉ xem VN thôi).
    VN ta chưa tận dụng được hết năng lực người Việt.
    He, bác Tuấn làm chủ tịch VFF. Fancom, mcqueen phụ trách tìm hiểu và chèo kéo các cầu thủ Việt Kiều có tài năng.
    Nói thật chứ có thằng nhà báo VN mà có thông tin như bác fancom nó bôi ra đến mấy số lận, lượt đọc có khi kỷ lục.
    Mà cái diễn đàn bóng đá VN bác fancom làm trước kia teo rồi à.
    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 17/12/2008

Chia sẻ trang này