1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :jason pendant chính thức thành cầu thủ VN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cho tới lúc này, cầu thủ việt kiều duy nhất có cơ hội lên tuyển là Đặng Văn Robert của Hải Phòng. Năm vừa rồi Robert đá hậu vệ trái cũng được, khổ cái là chưa đủ xuất sắc để lọt vào mắt già Tồ
  2. formidable

    formidable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn sáng gặp 3 bố con, 2 thằng con là con lai tóc hơi hoe vàng bố nó chắc là người Hải Phòng, nhưng 2 thằng con thì bẽn lẽn thưa gửi nhẹ nhàng, chào hỏi cực kỳ lễ phép. 2 thằng này hình như là sinh đôi vì sàn sàn và rất giống nhau.
    Nhìn qua thấy có vẻ chỉ khoảng 4-5 tuổi, không cao to vượt trội so với đám trẻ con VN(bố nó cũng bé mà) nhưng lại dày cùi hơn đám trẻ con Việt Nam nhiều.
    2 thằng này mà cho lên HAGL tập từ bây h Việt Nam sau này chắc sẽ có bộ đôi De Boer chả đùa:-bd
    Bên trường Lomo cũng có 1 thằng con lai mới học lớp 7 mà cao mét 8 rồi, nhưng xấc xược, bố láo phết, 1 mình nó cân 3 thằng lớp 9 chạy loe kèn.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chú Mạc Hồng Quân mà các bác tấm tắc khen đây. Như em nó nói thì hết 2013 mới hết hợp đồng đá ở Séc (23 tuổi). Nói chung hữu xạ tự nhiên hương, nếu trong 3 năm tới Việt Nam phát triển bóng đá lên được tầm cao hơn thì tự khắc sẽ có nhiều cầu thủ Việt kiều mặn mà thử việc . Lúc ấy thì chọn cũng dễ hơn

    Mạc Hồng Quân: "Mong một ngày được khoác áo Juve..."
    16:50 11-04-2010 | 382 lượt xem | 2 bình luận

    Cách đây không lâu WTT đã giới thiệu đến các bạn độc giả một cầu thủ trẻ gốc Việt, đó là Louis Thieu. Và hôm nay cũng nằm trong đề tài về những tài năng mang dòng máu Việt đang sống tha hương nơi đất khách, chúng tôi lại tiếp tục có một cuộc trò chuyện với Mạc Hồng Quân, người năm nay chỉ mới 18 tuổi và hiện đang khoác áo U19 Sparta Praha (CH Séc).


    Bằng một vốn tiếng Việt tương đối rành rẽ (xét trên khía cạnh một người sống xa xứ nhiều năm), Mạc Hồng Quân đã có cuộc trao đổi khá thú vị với người viết về cuộc sống, sự nghiệp tại thành phố cổ kính Praha với gia đình và bạn bè nơi đây.

    PV: Chào Quân, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho các độc giả cùng biết được chứ ?


    Hồng Quân: Xin chào các bạn, mình là Mạc Hồng Quân 18 tuổi hiện đang chơi bóng cho đội U19 Sparta Praha (CH Séc). Bật mí thêm là Sparta Praha mùa này đứng thứ 2 tại giải vô địch quốc gia. Còn riêng đội U19 của mình thì hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 16 vòng, bỏ xa đội thứ nhì đến 11 điểm đấy nhé !!!

    Ngoài đá bóng, mình đang theo học khoa Kinh tế tại trường Anh-Đức. Gia đình mình đã định cư tại Séc tròn 10 năm. Sở thích của mình là chơi game và nghe nhạc...

    [​IMG]

    PV: Sự nghiệp bóng đá của bạn tại CLB Sparta Praha đã bắt đầu như thế nào? Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất với sự nghiệp chơi bóng của bạn?

    Hồng Quân: Khi mới 8 tuổi mình đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB FK Tachov. Đến năm 15 tuổi thì Sparta Praha đã phát hiện ra mình và mời kí hợp đồng chuyên nghiệp. Hiện tại mình đang thuộc biên chế của đội U19. Hè này, mình sẽ được chuyển lên đội hình B chơi bóng cùng các cầu thủ đội lớn.

    Kể từ khi bắt đầu những bước đi đầu tiên của sự nghiệp cầu thủ cho đến thời điểm hiện tại, mình luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, đặc biệt là bố, một người có ảnh hưởng rất lớn với bản thân mình. Dù ban đầu, gia đình cũng có hơi lo lắng khi mình tham gia chơi bóng nhưng kể từ ngày được Sparta kí hợp đồng, mọi người đã an tâm phần nào và tạo điều kiện cho mình phát triển khả năng.

    PV: Để có thể gia nhập và chơi bóng ở một CLB danh tiếng nhất CH Séc như Sparta Praha, bạn đã phải trải qua những thử thách gì?

    Hồng Quân: Lúc mới bắt đầu đá bóng mình hơi "béo" một chút. Vì vậy, mình thường không được các HLV chú ý để đưa vào đội hình chính. Để khắc phục điều này, mỗi tuần mình phải tham gia tập luyện cùng đội 3 buổi. Hôm nào đội không tập thì mình tự luyện tập với giáo án riêng. Dần dần mình đã lấy được vị trí chính thức và đến năm 15 tuổi như đã nói Sparta đã kí hợp đồng chính thức với mình.

    Với bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng vậy, ngoài việc đá bóng và tập luyện tốt trên sân cỏ thì bên ngoài sân chúng mình vẫn luôn phải đảm bảo những yêu cầu gắt gao về trình độ học vấn. Ngày nào mình và các đồng đội cùng trang lứa cũng đều phải đến lớp học và hoàn tất đầy đủ mọi thứ ở đấy. Sau giờ học buổi sáng mình lại đến sân tập của đội và ở đấy cho đến 9 giờ tối mới về nhà. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc khi mình hoàn tất bài vở vào lúc 11 giờ đêm.

    [​IMG]
    Hồng Quân trên sân bóng

    PV: Nếu xét trên khía cạnh bóng đá, bạn sẽ chọn ai là thần tượng của mình?

    Hồng Quân: Có ba người từ lâu đã khiến mình phải ngưỡng mộ nhất, họ lần lượt là: Gerrard, Beckham và Nedved. Với Becks mình thực sự bái phục khả năng sút phạt tuyệt vời của anh ấy. Với Gerrard thì lại là sự nhiệt tình, mạnh mẽ luôn ra sân với 100% khả năng. Với thần tượng số 1 Nedved thì đó lại là phẩm chất kỹ thuật hiếm có và cả sự khiêm tốn nữa. Hơn nữa, những cầu thủ trên đều chơi cùng vị trí với mình, vì vậy mình có thể học hỏi ở họ nhiều điều bổ ích. Ngoài những thần tượng vừa nêu thì mình cũng là một fan cuồng nhiệt của Juve đấy nhé!

    PV: Sở trường của bạn là ở vị trí nào trên sân? Và theo bạn để chơi tốt ở vị trí đó cần phải có những phẩm chất nào?


    Hồng Quân:
    Trong các sơ đồ mà HLV thường sắp xếp, mình thường được bố trí đá ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh; tùy theo hoàn cảnh, đối thủ cụ thể. Trong 16 trận đã qua của giải đấu, mình đã được các HLV tin tưởng cho ra sân trong đội hình chính đến 14 lần.

    Quan điểm của mình là nếu muốn trở thành một tiền vệ giỏi thì trước tiên phải có sự thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo. Bên cạnh đó, sự cần cù trong tập luyện và khiêm tốn học hỏi cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

    [​IMG]

    PV: Một câu hỏi bên lề nhé: Bạn có thường theo dõi tình hình bóng đá trong nước hay không? Trong số các tuyển thủ Việt Nam hiện nay bạn thích ai nhất? Bạn có mong muốn được một ngày nào đó sẽ có cơ hội trở thành đồng đội của anh ấy hay không?

    Hồng Quân: Thực sự thì mình cũng không có nhiều cơ hội và điều kiện để tìm hiểu về bóng đá nước nhà. Bởi thời gian tập luyện và học tập đã chiếm hầu hết thời lượng trong một ngày của mình. Nhưng mỗi khi có dịp mình vẫn thường tìm kiếm các thông tin thể thao trong nước nói chung qua báo chí hoặc internet. Còn xem TV thì hầu như không thể... Nhưng nhìn chung theo mình biết, giải vô địch quốc gia Việt Nam vẫn đang phát triển từng ngày, đặc biệt là từ khi có sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài đến chơi bóng.

    Về các cầu thủ Việt Nam hiện tại thì mình không biết về họ nhiều cho lắm. Trước đây khi còn nhỏ mình thích nhất anh Hồng Sơn, biệt danh Sơn công chúa. Chỉ tiếc là lúc này anh ấy đã không còn chơi bóng nữa!

    PV: Ở Việt Nam, người ta đã từng tổ chức không ít các cuộc tìm kiếm các tài năng trẻ gốc Việt đang sinh sống và chơi bóng ở các nước trên thế giới. Một vài cái tên đã được điểm mặt và được mời về thử sức trong màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều không để lại nhiều dấu ấn và lần lượt ra đi không hẹn ngày trở lại. Tất nhiên cũng có nhiều lí do (chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu, không thích ứng được điều kiện, hoàn cảnh thực tế và cả tài chính ...).

    Đứng trước những thực tế không ít khó khăn như vậy, bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở về quê hương thử sức không nhỉ?

    Hồng Quân: Mình rất may mắn là hè mỗi năm đều được cùng bố mẹ trở về Việt Nam thăm quê hương (quê mình ở Chí Linh, Hải Dương). Và trong mùa hè năm rồi, mình cũng đã được người của VFF mời đến thử sức tại CLB Khatoco Khánh Hòa. Sau đó, dù đã được đề nghị ở lại hẳn Việt Nam chơi bóng song vì còn vướng bận bản hợp đồng với CLB Sparta Praha ở CH Séc (vừa gia hạn thêm 3 năm - PV) nên mình và gia đình đã buộc phải từ chối.

    Còn nếu xét về tương lai thì mình cũng không thể nói trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra ...

    [​IMG]

    PV: Một nhà quản lí bóng đá Việt Nam từng phân tích thẳng thắn rằng: “Nếu một cầu thủ Việt kiều thực sự có tài và khẳng định được khả năng ở quốc gia đang sinh sống, liệu anh ấy có chấp nhận về nước thử việc?”. Bạn nghĩ gì về quan điểm trên ?

    Hồng Quân: (ngập ngừng) Có lẽ ông ấy đã nói đúng một phần nào đó...

    PV: Vậy theo bạn bóng đá Việt Nam cần phải làm gì để phát triển vươn đến tầm cao châu lục và cụ thể hơn là thu hút các nhân tài gốc Việt trở về quê hương?

    Hồng Quân: Dưới cái nhìn của một cầu thủ mới 18 tuổi như mình thì quan trọng nhất vẫn phải là khâu đào tạo trẻ. Một đội bóng chuyên nghiệp thực sự bắt buộc phải có một hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh theo các tiêu chuẩn nhất định. Mình nói đơn giản như Sparta Praha ở bên đây chẳng hạn, họ có đến 12 đội trẻ từ những lứa nhỏ nhất như U6 (có những cậu bé chỉ mới 5 tuổi thôi đã được cho theo luyện tập đá bóng) cho đến lớn nhất là U19, kế đó mới là đội hình B nơi các cầu thủ trẻ như mình được trau dồi, tích lũy kinh nghiệm.

    Theo cảm nhận của bản thân mình thì những năm gần đây, bóng đá Việt Nam cũng đã thực sự phát triển ở một mức độ nhất định nào đó nhưng vẫn chưa thể so sánh với tầm châu Á nói chung. Do mình không có điều kiện theo dõi thường xuyên nên cũng không thể đánh giá vai trò của VFF hay các nhà làm bóng đá hiện nay như thế nào được.

    PV: Hãy chia sẻ những ước muốn của bạn trong tương lai cho mọi người cùng biết được chứ? Nếu vì một lí do nào đó, bạn không thể tiếp tục sự nghiệp đá bóng, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?


    Hồng Quân: Năm vừa qua, một trong những người bạn thân nhất của mình là Ladislav Krejci đã được đôn lên đội 1 (đây cũng là cầu thủ đang được PSV theo đuổi ráo riết - PV) và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để được như bạn ấy trong khoảng thời gian sớm nhất!

    Còn về mai sau, mình mong một ngày nào đó sẽ được khoác áo Juventus nơi thần tượng Nedved của mình đã từng chơi bóng. Nếu may mắn hơn, có thể là giải Ngoại hạng Anh chăng?

    Còn nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể theo đuổi sự nghiệp đá bóng thì mình sẽ cố gắng học để trở thành một kiến trúc sư thật giỏi!

    PV: Hỏi thật nhé: Từ trước đến nay, đã có đội bóng nào ngoài Sparta tỏ ý muốn chuyển nhượng bạn chưa?

    Hồng Quân: Trước khi được Sparta kí hợp đồng chính thức từ năm 15 tuổi, đã có 3 đội bóng ở CH Séc muốn có mình. Còn ở châu Âu, CLB Chelsea từng có nhã ý mời mình sang tập huấn một thời gian. Song vì nhiều lí do khác nhau mình đã không thể đến đó. Bật mí thêm mình và thủ môn nổi tiếng Petr Cech đều đang có chung người đại diện đấy!

    PV: Một câu hỏi cuối nhé: Trong trái tim bạn, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện lên như thế nào nhỉ?

    Hồng Quân: Như đã nói mình sinh ra ở Chí Linh, Hải Dương. Đó là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của gia đình mình. Nơi đó mình có ông bà, cô dì chú bác và rất nhiều bạn bè yêu mến... Xa họ mình rất nhớ và mỗi hè mình đều mong muốn được trở lại quê hương thăm tất cả mọi người!

    Rất cảm ơn bạn về cuộc trao đổi thú vị này! Chúc bạn luôn đạt được nhiều thành công và hạnh phúc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống!

    Trịnh Phong Thu (PV)

    *Để biết thêm thông tin về Mạc Hồng Quân các bạn độc giả có thể vào trang web của CLB Sparta Praha để tìm hiểu kỹ hơn về cầu thủ trẻ 18 tuổi này.

    http://www.sparta.cz/srv/www/en/football/team/viewMemberDetail.domemberId=1016

    http://www.webthethao.vn/wtt/nguoiduatin/beexixi/1179/Mac-Hong-Quan-Mong-mot-ngay-duoc-khoac-ao-Juve
  4. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đồng chí Hai Lam của bác đây.

    http://www.hamkam.no/A-laget/Spillerstall/

    Đ/c này hiện đang đá cho CLB Ham Kam ở Na Uy. Đây cũng là CLB của Louis Thiều mà bài báo ở trên nhắc đến.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng chí Hai Lam của bác đây.

    http://www.hamkam.no/A-laget/Spillerstall/

    Đ/c này hiện đang đá cho CLB Ham Kam ở Na Uy. Đây cũng là CLB của Louis Thiều mà bài báo ở trên nhắc đến.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chú Mạc Hồng Quần nhìn cao to ghê quá, lại là tiền vệ công.
    Nhưng chắc chú này cũng không hi vọng gì lọt vào DTVN toàn con ông cháu cha đâu. Theo tôi đáng nhẽ nhân dịp giao hữu 1000 năm Thăng Long vừa rồi VFF thay vì bỏ 10k $US cho VQ qua Sin ăn chơi thì mua vé máy bay + tiền thưởng cho chú Quân về đá giao hữu vài trận, lấy chắc vé luôn. Đừng để thành 1 Lee Nguyễn 2.
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Đồng chí lại thiên vị cao to rồi, nhìn hình thì biết nó đấm đá thế quái nào được, như Lee Ng hay lại như Mã Trí, lê Hòang,... gì chứ có các chú Hải ngọai đá ở nước ngòai thì đến cả Lào, Cam, Mã, ... còn có riêng gì VN. Nói chung U iếc chẳng ham làm gì, chừng nào nó đá được ở tuyển chính thức thì hay mừng.:bz
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Hay !!! Bác nhìn hình thế nào mà biết nó không đá được. Giỏi hơn cả Mourinho rồi !
  9. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    chú này buồn cười nhở
    tôi nói nó đá không được lúc nào ?
    tôi nói là nhìn hình thì biết thế quái nào được, mà cho dù không hiểu thì cũng vui lòng đọc hết cái dấu phẩy hẵng, tôi còn đưa ra so sánh cơ mà.
    mà ý kiến phiến diện của tôi thì Mou cũng chẳng phải là người có tài
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941

    Ah Sorry Bác, giờ thì hiểu rồi. Làm gì mà nóng thế ?

    Tui cá chắc 1 cầu thủ lứa U19 của Sparta Praha phải giỏi hơn đứt 1 thằng lứa U19 của SLNA hay Nam Định. Mà bác nói thì tui đồng ý, đúng đấy, không thử sao mà biết, không cho tụi nó cơ hội làm sao biết tụi nó đóng góp được hay không? Emile Le Giang lẫn thằng em Pattrick đều được già Chung đánh giá cao, rồi 2 năm qua đã có động thái gì để thu hút tụi nó? Mình muốn người ta đóng góp cho mình thì phải ưu đãi, phải có chế độ, đằng này im thin thít đợi cọc đi tìm trâu chắc. 2 thằng U19 đầy tiềm năng năm ngoái về thử, bị lũ nhóc tới lão HLV cô lập, tụi nó ko có banh thì làm sao mà thể hiện? Chưa kể cái tư duy ao làng cứ đòi phải lừa bóng, phải "kĩ thuật", trong khi tụi nó được đào tạo bài bản, không thuận lợi thì chuyền ngay.

    Năm nay cả Thái lẫn Indo đều có nhập tịch và ngoại kiều, hôm qua tụi O.Malay cũng có thằng gì tên steven gì đấy, nghe tên thấy ko phải sinh ra và lớn lên ở Mã rồi. Người ta phải năng động mới tìm được tài năng, VN mình thì tìm được chú nào cho đá 1 trận rồi phê phán xong quăng luôn, hỏi ai muốn về? Muốn có tài năng cũng phải kiên trì gạn lọc chứ.

    (P/S: Mou có tài hay không thì nhìn thành tích ông ta là hiểu, và tui cũng chả ưa gì Mou xưa nay, không có nghĩa tui ko thừa nhận tài năng ông ta)

Chia sẻ trang này