1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :jason pendant chính thức thành cầu thủ VN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    trên facebook cậu ta cũng nói với em là muốn về, nhưng không nói gì thêm
  2. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Vn ta thiếu những chuyên gia có tài ăn nói đủ sức để thuyết phục những tài năng thể thao VN ở nước ngoài về thi đấu trong nước . Bên cạnh đó những người lãnh đạo của LĐ thể thao VN cũng chẳng mặn mà gì với việc kêu gọi những tài năng này về thi đấu dù biết rằng đó cũng là dòng máu VN thì chắc còn lâu lắm mới có chuyện 1 ai đó tư nguyện về nước thi đấu, nếu có thì chắc cũng là dạng bị "thải" ra ở nước ngoài.
    - Emil Legiang về nước thi đấu cho 1 CLB nào đó thì đó là tín hiệu vui cho BĐVN vì tin tức về cầu thủ này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của những tài năng khác của VN đang thi đấu ở ngoài nước giống như trường hợp Lee Nguyễn. Mong rằng LĐBĐVN có sự thay đổi để theo kịp với xu hướng nhập tịch trong khu vực. [r2)]
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Cầu thủ gốc Việt đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp cho Séc

    Cập nhật lúc 15-11-2011 07:03:48 (GMT+1)
    In bàiEmail

    Giới truyền thông Séc thời gian gần đây dành nhiều sự quan tâm tới tài năng trẻ gốc Việt Mạc Hồng Quân. Đây chính là người Việt đầu tiên chơi tại một giải bóng đá chuyên nghiệp tại Séc.
    [​IMG]Mạc Hồng Quân và đội Sparta B (ảnh: Blesk).

    Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Sparta hạng B của Praha, tiền vệ 19 tuổi này đã ghi tới hai bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1 trong trận gặp Třinec vào ngày 11.11.2011. “Có thể nói là ngay bây giờ đây, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng,” không giấu được sự hân hoan, Quân trả lời báo chí sau khi trận đấu kết thúc.
    Sinh năm 1992 tại Việt Nam nhưng vào năm 2000, Quân theo gia đình chuyển sang định cư tại Séc. Ngay sau đó, Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, Quân được Sparta phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp.
    [​IMG]
    Mạc Hồng Quân - David năm nay 19 tuổi (ảnh: Blesk).
    Suýt phải từ giã sân cỏ
    Sparta cũng là đội bóng đạt nhiều thành tích nhất tại giải Vô địch quốc gia CH Séc, là cái nôi đã từng sản sinh ra nhiểu tài năng bóng đá lớn của nước này. Khi còn thi đấu ở một giải dành cho thiếu niên, Quân còn được mang băng đội trưởng. Thế nhưng gần một năm trước, sự nghiệp của Quân dưỡng như đã ngừng lại khi chàng trai trẻ này bị nhiễm trùng ruột và một số chấn thương khác khiến tiền vệ triển vọng phải bỏ tập một thời gian và suýt nữa phải kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình. Nhưng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười khi mùa hè vừa rồi, Quân đã chính thức được tham gia đội B của Sparta, cơ hội mà anh đã phải chờ đợi tới 13 vòng đấu.
    [​IMG]
    Hồng Quân đã từng không thể đá bóng nữa (ảnh: Blesk).
    David Beckham Việt Séc
    Trong trận gặp đội bóng đầy tham vọng Třinec, Sparta B ra quân mà không có một sự tiếp viện nào từ đội A. Tuy vậy, đội Sparta vẫn thắng đậm với tỷ số 3-1 với chiến công lớn nhờ vào cầu thủ gốc Việt này. Quân mở tỷ số trận đấu từ ranh giới 16m50 từ một sai lầm khi phát bóng của Třinec và anh cũng là người ấn định bàn thắng cuối cùng của trận. “Cậu ấy đã cho thấy thế mạnh của mình, đó là phát bóng và dứt điểm,” huấn luyện viên Zdenek Svoboda nói. “Ngoài ra, cậu cũng có những điểm yếu, nhưng tôi sẽ không nói,” ông vui vẻ nói tiếp.
    Khi Quân ghi bàn, cả sân vận động đều tung hô: David, David! David, là tên gọi tiếng Séc được bà Tây trông Quân từ nhỏ đặt cho và vẫn được dùng cho đến bây giờ. "Tôi yêu thích và đã chọn cái tên này bởi vì từ thời thơ ấu tôi đã thần tượng David Beckam như một hình mẫu,” Quân giải thích.
    Trong lần về thăm Việt Nam gần đây nhất, một quan chức của liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời Quân tham gia vào đội tuyển U19 quốc gia, khi đó đội này đang chuẩn bị đá giải Asian Cup, nhưng Quân đã từ chối vì không muốn mất cơ hội chơi cho Cộng hoà Séc. “Cả hai sự lựa chọn trên vẫn còn để mở,” Quân nói.
    [​IMG]
    Niềm hân hoang của Beckham Việt Séc (ảnh: Blesk).
    Bạn có hay về Việt Nam không?
    Tôi và bố mẹ thường cứ 2 đến 3 năm lại về Việt Nam một lần. Bố mẹ buôn bán, còn nhiệm vụ của tôi là bóng đá. Không dễ để kết hợp chúng.
    Bạn có cả 2 hộ chiếu Séc và Việt Nam, vậy bạn là người Việt Nam hay người Séc?
    Tôi có nguồn gốc Việt Nam và tôi vẫn có cảm giác mình là người Việt Nam. Nhưng tôi sống ở Séc từ năm lên 8 tuổi và cũng đã quen với cuộc sống nơi đây. Các bạn cùng chơi kể cả đối thủ đều thoải mái và mọi người ở đây đối xử tốt với tôi.
    Có thật là bạn cần hộ chiếu Séc để không phải về Việt Nam đi bộ đội?
    Không, không phải. (cười)
    Bạn đã quyết định chơi cho quốc gia nào chưa? Trong trường hợp Việt Nam, sự cạnh tranh chắc sẽ nhỏ hơn.
    Tôi không muốn để nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tôi tại CLB. Một chuyến bay về Việt Nam kéo dài 1 ngày và cũng từng ấy thời gian để quay lại. Đó cũng không phải là điều dễ dàng.
    Bạn có kinh nghiệm gì với đội tuyển quốc gia Séc?
    Tôi cũng đã tham dự một vài buổi cắm trại với đội tuyển U16 Séc. Nhưng hồi đó tôi chưa đù điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia do không có quốc tịch Séc.
    Ngọc Minh – vietinfo.euBlesk
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đặt với tư cách là một người gốc Việt, hoặc người Việt xịn ra đi từ nhỏ và bây giờ bảo họ về chơi bóng, khó lắm.
    Thứ nhất, các ông chẳng có lí do mẹ khỉ gì để bao tôi về chơi cho một cái đội tuyển bét dĩ của thế giới, với một liên đoàn đứng top từ dưới lên về IQ, trong khi quốc gia sở tại của tôi có nền bóng đá phát triển hơn, có điều kiện cho tôi tiếp tục sự nghiệp hơn.
    Thứ hai, các ông chẳng đóng góp một chút gì vào thành công của tôi, bây giờ lại muốn tôi về khoác áo, đã thế lại còn cái giọng khệnh khạng "Được khoác áo tuyển là một vinh dự....", muốn "ĐƯỢC" đá cho tuyển VN thứ 137 thế giới tôi phải viết đơn, phải van xin lạy lục, phải tỏ rõ khát khao cống hiến cho Tổ quốc mà thực chất là làm vui lòng mấy thằng cha lãnh đạo liên đoàn già khú không biết gì về bóng đá ??? Trong khi tại đây tôi được CLB, tuyển quốc gia cũng như truyền thông, NHM rào đón và giang tay ???
    Cuối cùng, đa phần những cầu thủ là con em Việt sinh ra ở nước ngoài, hoặc di cư sang đấy, nghĩa là gia đình họ cũng có những khúc mắc, hoặc là không sống nổi ở đây mới phải đi, do vậy bảo họ có quan điểm tốt đẹp về VN nói chung và BDVN nói riêng thì cũng là ảo tưởng.
    Không phủ định rằng có những người có khát khao cống hiến thật, nhưng quy cho cùng về xác suất đơn thuần, để có một người đạt đủ hết tất cả tiêu chí từ khát khao, trình độ cho tới cả ....vận may để từ bên kia về khoác áo VN thì chắc là con số 0.
    Hơi mơ mộng một chút nhưng giá có ai thiến hết mấy thằng trong liên đoàn đi thì tốt. Tổ quốc vinh danh.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cũng tùy chứ, tại sao trong 1 gia đình chỉ có 1 người là người Việt Nam như bà ngoại của Cabaye thì anh ta lại có cảm tình với Việt Nam như vậy?
    Sau khi thành danh anh ta vẫn muốn 1 lần được đến Việt Nam đóng góp cho quê hương của bà ngoại, biết đâu sau này lại thành HLV ở VN thì sao ;))
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cảm tình là một chuyện, nếu nói mồm tôi thích thì ai chẳng nói được, chỉ khi dính dáng tới quyền lợi và phải hi sinh điều gì đó thì mới thấy được bản chất ra sao. Tôi chẳng phải bố của Cabaye nên tôi không thể khẳng định hắn cảm tình với VN thật hay không, còn hiện giờ căn cứ vào thực tế hiển nhiên thì sau một loạt phát biểu tôi yêu VN thì Cabaye được gọi vào tuyển Pháp, thế thôi.
    Muốn là một chuyện, chỉ nói muốn thì tôi muốn nhiều thứ lắm, muốn đá bóng hay như Messi, giàu như Bill gates.... Đặc biệt là khi nói "tôi muốn" một điều gì đó để phục vụ cho mục đích khác thì lại càng dễ dàng hơn.
    Nếu thực sự yêu quí VN thì khi được lựa chọn giữa việc khoác áo tuyển VN và Pháp lẽ ra anh ta nên chọn VN mà không cần phải dở các trò lobby vớ vẩn, liệu có tin được rằng một người chưa bao giờ tới nhà bạn, gặp gỡ gia đình bạn lại có thể khen nhà bạn đẹp, các bạn là người tốt chỉ vì "nghe người ta nói??". Tất nhiên nói tới điều này thì giọng lưỡi tôi cũng khá giống mấy thằng liên đoàn rồi =)), nhưng thế đấy, điều gì cũng có 2 mặt của nó cả. Ngay như Jong Tae Sae lớn lên chơi bóng ở Nhật, chọn thi đấu cho Triều Tiên là một nghĩa cử chứng tỏ rõ ràng hắn là người yêu nước, song thật ra cũng chỉ vì hắn vẫn sống ở Nhật, chơi cho Kãwasaki Frontale và không phải ở trại tập trung, ăn cơm độn và phát ngôn bị bịt mồm mà thôi.
    Việc cân bằng từ hai phía để đánh giá tương xứng giữa khát khao cống hiến thật sự và sự đãi ngộ, đánh giá là khó khăn, đấy là lí do tại sao tôi bảo việc các cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài về VN cống hiến phải là chuyện ít nhất 10-15 năm nữa.

    Bà ngoại là người VN ??? =)) Thời buổi bây giờ bố bảo con còn bật tanh tách nữa là một bà cụ chẳng biết thăng từ đời nào rồi mà lại có ảnh hưởng tới thằng cháu Tây ?? =)) =)). Xảo ngôn hết cả.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Lee Nguyễn gốc Việt 100%, trình đủ đá cho DT Mỹ , VFF đối xử ra sao? Miẹ đến xin nhập tịch cũng làm khó dễ, làm như cái quốc tịch VN hay ho ghê lắm.

    Gần hết ĐNÁ nó dùng nhập tịch rồi, nhưng Vịt vẫn nhất quyết không, chắc là đợi Lào, Campuchia nhập nốt trước đã? Cao quý thay cho "bản sắc dân tộc" , nhưng mà dùng cầu thủ gốc Việt cũng đâu động chạm gì đến bản sắc dân tộc đâu nhỉ? Thế suy ra các bác VFF cũng chả phải thích thú gì cái bản sắc dân tộc, mà chủ yếu làm luật loại hết mấy đứa bên ngoài để dành vé cho gà nhà, thế thôi.

    VFF còn nắm quyền thì BDVN còn chưa ngóc đầu lên được. Trông chờ mãi vào cái VPF mà không biết nên cơm cháo gì không.
  8. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Chừng nào những người lãnh đạo VN còn cho rằng nước ta là "trung tâm" của thế giới nên các Vận động viên ở nước ngoài muốn về nước thi đấu thì phải xin phép, thử việc ... thì lúc đó thể thao VN sẽ còn tiếp tục nằm lâu dài ở vùng trũng thế giới. Buồn cho VN. :-?? mong rằng sau giải Seagames này sẽ có sự thay đổi lớn trong ngành thể thao của chúng ta .
  9. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    http://seagames.vnexpress.net/tin/bong-da/2011/11/bong-da-viet-nam-bat-tay-ngay-vao-cai-to/

    "Trong bối cảnh xu hướng dùng cầu thủ ngoại kiều đang ngày càng phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, một quan điểm mở hơn đã đến với những người cầm trịch bóng đá Việt Nam sau SEA Games 26. Cụ thể, phiên họp ngày hôm qua cua ban trù bị cũng quyết định tăng cường thu hút nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam với hơn ba triệu công dân đang sinh sống khắp thế giới quay về phục vụ bóng đá Việt Nam. Bên cạnh một số ưu đãi, ngay từ đầu mùa giải 2012, các cầu thủ gốc Việt Nam (có bố hoặc mẹ là người Việt) sẽ được ra sân đấu như cầu thủ nội."

    Cuối cùng cái cần làm cũng đã được làm.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nếu chiếu theo luật này thì mùa tới sẽ có Johny Nguyễn ( gốc Pháp, nhiều khả năng đá cho T&T). Lee Nguyễn thì hình như đã chính thức không về rồi. Còn đám Lê Giang các kiểu thì chưa biết

    Hi vọng vấn đề này nên được hiểu là có bố hoặc mẹ là NGƯỜI VIỆT chứ không phải có bố hoặc mẹ ĐANG MANG QUỐC TỊCH VN. Vì nhiều người sang sống bên đó có lẽ cũng đổi quốc tịch rồi

Chia sẻ trang này