1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chính thức về tổ chức sinh nhật box 1985 ngày 10-07< trang 20 >

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phammanhvu

    phammanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thì là 27/6 nhưng mà là mấy giờ hở mấy anh chị ơi
    con trai la nhung thang dien
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giờ giấc thì chưa nói trước được nhưng định ngày là như thế .&lt; Bạn cứ chuẩn bị sẵn 1 ngày đó đi , đừng lên lịch gì vào ngày hôm đó cả &gt;
    Thế nhé , 24-07-03 nha , hẹn gặp lại mọi người !
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước tớ vừa nhận được một tin không biết nên buồn hay vui đây , ngày 24-07 này tớ không thể tham gia cùng 85 rui &lt; hichic &gt; , nhưng mọi người vẫn tổ chức đấy nhé . Còn ngày 24-06 , những ai có thể xin mời đến 36 tôn Thất Tùng &lt; nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau &gt; cùng đánh chen 1 bữa nha . Thời gian cụ thể thế nào tớ sẽ thông báo sau .
  4. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác , lâu lém lém rồi em mới lên .
    24/6 này các bác đi chới đâu thì cho em đi với nhé ...... em nhớ mọi người wá

    AAA
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Theo mong muốn của các thành viên , chúng ta nên có một buổi tổ chức kỉ niệm cái ngày mà một năm trước chúng ta gặp gỡ nhau ,mặc dù hôm đó , có thể chúng ta sẽ rất bận cho kì thi nhưng mong các bác dành chút thời gian &lt; một chút thôi &gt; cùng gặp mặt tại nơi mà 1 năm trước chúng ta gặp nhau nhen !
    Địa điểm : số 36 Tôn Thất Tùng
    Thời gian : 14h ngày 24-06-2003
    Mong các bác bớt chút thời gian tham gia gặp mặt trò chuyện nha .
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì tổ chức luôn SN box vào 24/6 đi.Chứ nếu đi 24/6 thì đến 24/7 sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa đâu,bởi vì dù sao cũng đi đúng ngày rùi mà !!! Bác hụi trưởng suy nghĩ lại thử xem.
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    sợ đi 24/6 ít ng` đi thôi,theo tôi cứ đi 24/7,lúc đấy ai cũng thoải mái cả rồi,chứ trc khi thi mà lại đi chơi thì mất tập trung lắm,mà chưa chắc đã đc đi
    [​IMG]
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    24/6 em rất muốn đi nhưng có lẽ không được rồi, lúc đấy sát kì thi quá, đang ôn túi bụi, mà phụ huynh nghỉ làm ở nhà để kèm cặp . Thôi 24/7 đi các bác, thi xong rồi đi chơi cũng thoải mái hơn, ko nhỡ có gì hối hận cả đời. Mà box mình đi chơi có bao giờ về sớm được, hehe. Chỉ có điều 27 hội trưởng không đi được, khó nhỉ.
    We will still be friends forever!
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ phản đối đi vào ngày 24-6.Nói thực có đi vào ngày này thì cũng chẳng có bụng dạ đâu mà vui với vẻ.Chả lẽ vừa đi vừa lo ngay ngáy hả?Cái kế hoạch này là ko khả thi đâu.Cực lực phản đối !
    Àh mà thui,ai thích đi thì cứ đi,tự do là quyền chung của mọi người mà.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhân đứng đầu box này điên nặng rùi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này