1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chính thức về tổ chức sinh nhật box 1985 ngày 10-07< trang 20 >

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, đúng là hội trưởng, 8h sáng 11/7 tại dilmah ams nghe còn được, chứ 24-6 tại TTT thì chịu thui.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bác sẹc nói đúng đấy hội trưởng, 8h mà họp ở TTT thì xa wé, lại giờ cao su thôi. Mà hôm đấy tối hội trưởng mới đến được,nghĩa là đi từ sáng tới tối à?
    We will still be friends forever!
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trời đất bác đọc bài thé nào vậy ? Tui nói hôm đó tối tôi ko có mặt ở HN , tức là từ sáng đến tối đi được .
    Mà nè đừng đọc lướt bài nha , nguy hiểm quá , nói rất rõ là 24-06 tại Tôn Thất Tùng vào lúc 14h , còn 11-07 tại dimah ams vào lúc 8h sáng , đừng nhầm =&gt; nguy hiểm lắm đó.
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Này các bác ơi thế tui là người mới có được đi không vậy (hỏi vậy thôi chứ chắc là được đi he he), nếu được đi thì nhận nhau ra sao, chẳng nhẽ lại vác cái biển "tìm box85" theo à. Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết mặt ai đó chứ. Mà phải cho tui biết đóng góp bao nhiêu để chuẩn bị. Tôi thì rỗi 99%
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đến hôm đó chả có mần ai đi thui
    Chán phèo phèo, thôi, tốt nhất là bà không đi nghỉ mát nữa, ở nhà với box, thế là mọi chuyện đều ổn

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    11-7 họp 8h sáng thì ổn rồi nhưng 24 tháng 6 mà họp thì có mà điên
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    À, bây giờ thì em đã hiểu.Thôi hẹn các bác 11/7, vụ 24/6 thì cho em khất vậy.
    We will still be friends forever!
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    TO Sẹc: ông nói cẩn thận tí, ko lại bị bà ý xử đấy, dù sao thì bà ý cũng điên sẵn roài, nói cũng thế thui

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thiếu sáng kiến như thế.Ấy vào Album của box,xem mẹt đứa nào có thể tin tưởng là dân 85 được thì cứ thế save về mà ngắm,ngắm chán rồi đến hôm đấy đi nhận dạng,đamr bảo là 85 họp ở đâu khi có mặt đứa đấy
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, mấy ông nói thế chứ mấy ông bây giờ lại ko đi chơi đấy. Họp 24-6 cũng chả ngán, cái chính là nó ko vui thôi --&gt; dẹp đê HT ạ. Ko thì thất bại thảm hại đấy!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​

Chia sẻ trang này