1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Jose, hãy giải phóng cho Crespo!
    (ACM.VN) - Chelsea đang háo hức chuẩn bị cho một mùa giải được kỳ vọng nhất, với một đội hình khủng khiếp nhất trong lịch sử của họ, nơi có sự góp mặt của những tân binh như Shevchenko và Ballack. Nhưng trong số họ, chắc chắn có một người đang bất hạnh. Đó là Hernan Crespo, cầu thủ đang ngóng từng giờ từng phút thời điểm được phép rời Chelsea để trở lại Italia chơi bóng.

    Nhưng thời điểm đó chưa biết bao giờ mới tới, khi mà HLV Jose Mourinho vẫn không ngó ngàng gì tới mong ước của Crespo, thậm chí ông này còn đề nghị gia hạn hợp đồng với anh. Đó là điều dễ hiểu bởi Crespo vẫn còn là một sát thủ thượng hạng và là nhân tố quan trọng trong chức vô địch nước Anh mùa trước của Chelsea. Tuy nhiên ngay cả khi được đánh giá cao như vậy, nhưng Crespo vẫn chỉ là cầu thủ dự bị cho Didier Drogba trong gần suốt mùa giải. Mùa này, sân Stamford Bridge xuất hiện cái tên còn lớn hơn Drogba nhiều lần, Andriy Shevchenko, và đó là lý do để tin rằng cơ hội của Crespo tại đội bóng London này là vô cùng nhỏ bé trong sơ đồ 1 tiền đạo ưa thích của Mourinho.

    Hiển nhiên điều đó khiến Crespo đứng ngồi không yên, và khát khao quay trở lại thành Milan còn lớn hơn cả thời điểm cách đây 1 năm, khi mà anh phải rời San Siro trong muôn vàn nuối tiếc. Khổ nỗi, Crespo vẫn còn rất có ích cho Chelsea, mà đội bóng này không thiếu gì tiền, họ không buộc phải bán một người hữu dụng, thậm chí là ?ogà son? như Crespo, ngay cả khi không ?oxài? đến. Hơn nữa, bán Crespo cho bất cứ CLB mạnh nào của châu Âu cũng đồng nghĩa với việc ?onối giáo cho giặc?, bởi mục tiêu số 1 mùa này của Chelsea là chinh phục đấu trường châu lục. Bài học năm 2004 còn được Mourinho ôn kỹ. Năm đó, Chelsea cho Milan mượn Crespo, và chỉ vào được Bán kết Champions League, trong khi Milan nhờ có Crespo mà suýt giành chức vô địch châu Âu.

    Lúc này, Milan lại muốn có anh hơn bao giờ hết. Crespo từng thay thế hoàn hảo Shevchenko tại Milan mùa bóng 04/05 và giờ đây, người Italia lại muốn có anh đóng thế cho siêu sao người Ukraina đã chuyển tới Chelsea. Đó cũng chính là ước nguyện của tiền đạo người Argentina, bởi anh còn có nhiều điều tri ân đối với HLV Ancelotti, người anh rất mực biết ơn, kính trọng. Ngoài ra, Inter, mới được ?ođôn? lên chức VĐ Serie A mùa rồi, cũng muốn mời lại người cũ về chinh chiến. Crespo đã từng có một năm không mấy thành công tại đây, nhưng lần này có vẻ thách thức tại nửa xanh đen thành Milan cũng có sức hút với anh.

    Hơn tất cả, Crespo muốn quay lại Italia. Niềm mơ ước đó càng lớn hơn khi vừa mới đây, anh chính thức được nhập tịch quốc gia này. Italia là nơi Crespo đã sống 10 năm, là đất nước đã cho anh một người vợ và một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con. Trái tim anh giờ đây chia 2 nửa yêu thương cho cả Argentina và Italia, và trở về Italia cũng chính là trở về nhà đối với cầu thủ này. ?oTôi luôn cảm thấy như ở nhà tại đất nước này, tôi yêu cuộc sống ở đây và bóng đá ở đây? ?" Crespo tâm sự với Gazzetta dello Sport.
    Về cơ hội chơi bóng cho hai đội bóng thành Milan, Crespo cho biết anh sẽ xem xét đội nào cần anh hơn, bởi anh có những mối quan hệ tuyệt vời với cả hai đội bóng, những người đồng đội và hai HLV. Anh cũng khẳng định vấn đề lương bổng hay vị trí chính thức không quan trọng, điều quan trọng là phong cách sống và chơi bóng. ?oTất cả những gì tôi muốn là sự tin tưởng và chắc chắn tôi sẽ có được vị trí của mình?.

    Nhưng nếu như Mourinho nói ?oKhông?, mọi điều ấy trở nên vô nghĩa. Hợp đồng của Crespo tại nước Anh còn hạn tới 2 năm và anh không có cách gì rời đi nếu Chelsea không cho phép. Tuy nhiên, theo như người đại diện Fernando Hidalgo, HLV người Bồ Đào Nha đã có ý kiến về việc giải phóng cho Crespo. ?oTôi tin tưởng Hidalgo và giao mọi việc bàn bạc cho ông ấy. Về phần mình, tôi có thể rời Chelsea mà không có cảm giác áy náy như năm ngoái, bởi chức vô địch giành được mùa trước giúp tôi tự tin rằng, mình rời nơi này không phải với danh nghĩa người thất bại?.

    Crespo cũng cho biết tình hình bê bối của Serie A, nhất là việc Milan bị trừ 8 điểm trong mùa giải mới càng khiến anh quyết tâm trở lại. ?oTôi cảm thấy đau xót bởi vụ scandal này. Tôi không tin cả một nền bóng đá bị sâu mọt từ lõi và buồn khi chứng kiến những nhà vô địch ra đi. Tôi nợ Serie A nhiều điều và tôi muốn trả nghĩa cho nơi này bằng những đóng góp nhỏ nhoi của mình. Chiếc Cúp thế giới mới chính là giá trị đích thực của bóng đá Italia. Tôi vui sướng với những người bạn Azzurri của tôi. Tôi biết tại sao tôi cảm thấy mình là một người Italia thực thụ?.

    Crespo đã thu xếp sẵn hành lý để trở về với quê hương thứ hai thân yêu, chỉ còn chờ lệnh khởi hành từ ông sếp Mourinho. Người đàn ông cá tính xứ Iberia này chắc cũng không cứng nhắc đến độ để cho phần tình cảm bị lấn át hết bởi sự kiêu ngạo. Crespo đã thuộc về Italia và ông thầy người Bồ Đào Nha nên hiểu điều ấy. Mourinho, dẫu sao thì ông vẫn hoàn toàn có thể hỉ hả mà phán một câu tệ bạc: ?oTôi không cần Crespo? mà chẳng hề làm cho tiền đạo số 9 đau lòng. Ngược lại, với Crespo, đó chính là những lời ngọt ngào nhất.

    Vậy hãy làm thế đi, Jose!

    ACM.VN
  2. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Tại sao AC nhà mình lại không chịu đầu tư vào hàng fòng ngự nhỉ?Tôi thấy lo wá!!
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua Bonera rùi còn j?
  4. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1

    Ibrahimovic đến Inter
    (ACM.VN)- Inter đã chính thức có được Zlatan Ibrahimovic từ Juventus với mức giá chuyển nhượng là 24,8 triệu Euro. Hợp đồng của Zlatan với Inter có thời hạn đến năm 2010 với mức lương mỗi năm là 4,6 triệu Euro. Như vậy là Inter đã thắng trận Derby đầu tiên của mùa bóng năm nay, khi họ dành Ibra ngay trước mũi Milan. Sau khi không thể mua được Toni từ Fiorentina, ngay lập tức Inter đã quay sang thương lượng với Ibra, lời đề nghị đầu tiên với giá 22 triệu Euro đã bị từ chối, nhưng tối hôm qua sau khi nâng mức giá lên 24,8 triệu Euro, Inter đã có được cầu thủ người Thuỷ Điển này.
    Với sự có mặt của Ibra, nhiều khả năng Martin, Recoba và Cruz cũng đang sắp sửa chuẩn bị hành lí rời sân Giuseppe Meazza. Không những thế khả năng ra đi của Adriano cũng bị bỏ ngỏ, Manchester United đang rất muốn có cầu thủ người Braxin này, trong khi Milan vẫn luôn khâm phục tài năng của Adriano, và biết đâu Adriano sẽ đến Milan?
    ACM.VN
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Buffon sẽ là con mồi tiếp theo của Inter
    Inter, con ngoáo ộp của Mercado 2006, tiếp tục thể hiện sự bành trướng ghê gớm của mình trên thị trường chuyển nhượng Serie A mùa hè này. Sau khi đã có được Vieira và Ibrahimovic, ông trùm Moratti của Nerazzuri tiếp tục công khai ?olột trần? Juventus để có được thủ môn tài ba Gigi Buffon.

    Cùng với 8 tân binh đã được đem về, Inter chính là đội vô địch thế giới về chuyển nhượng khi chỉ trong 10 ngày, họ đã đem về thêm 3 cầu thủ đẳng cấp thế giới (Vieira, Crespo, Ibra) cho đội ngũ vốn đã chen chúc sao lớn sao bé. Họ chưa chịu dừng lại.

    Inter tin rằng sẽ mua chuộc được Juve bằng cách đặt giá 20 triệu euro cộng với thủ môn số 1 hiện tại của họ, Francesco Toldo, để mang về sân Giuseppe Meazza thủ môn hay nhất World Cup 2006.

    Mặc dù Buffon đã tuyên bố gắn bó với Juve, song nếu anh muốn đến một đội bóng được chơi ở Champions League và có cơ hội thống trị Serie A thì đó cũng là điều dễ hiểu.

    Milan chính là đội muốn mua Buffon nhất, nhưng họ không thể làm gì để quyến rũ ngôi sao đội tuyển Italia, nếu chưa chắc chân ở Champions League, mà điều này chỉ có thể đảm bảo sau ngày 23/8.

    Juventus luôn miệng nói Gigi không thể đem bán, nhưng có vẻ họ sẽ thay đổi ý kiến nếu tiền đạo Cruz là một phần trong hợp đồng chuyển nhượng với Inter này. Điều đáng buồn cho Milan, là Inter đang hơi bị thừa tiền đạo, mà đẩy Cruz đi khác nào cậy được miếng xơ mắc răng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc liệu Cruz có muốn chơi ở Serie B không, hay muốn ?oấp? cái ghế dự bị của Inter.
    Tuy nhiên, các tifosi của Juve đã đánh cược rằng Buffon sẽ không tới Inter, theo tờ Tuttosport có trụ sở tại Turin. Họ tin rằng Juve không tốt bụng quá đến nỗi trang bị tận răng cho đối thủ lớn nhất của họ trong những năm sắp tới.

    ACM.VN
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan quay sang Ronaldo
    Sau khi để Inter lần lượt ?ocuỗm? mất Hernan Crespo và Ibrahimovic, Milan ở vào tình thế khó khăn nghiêm trọng trong nhiệm vụ bổ sung một chân sút đẳng cấp, khả dĩ thay thế được Andriy Shevchenko trên hàng tấn công đang rất mỏng manh. Giờ đây, Rossoneri đành phải quay sang Madrid, nơi ?ogã béo? Ronaldo đang thất sủng, song thương vụ này cũng không dễ thực hiện.
    Ronaldo hiện đang chấn thương và không có mặt trong cuộc trường chinh Bắc Mỹ của Real Madrid, nhưng tương lai của ?ogã béo? ở Madrid là không tươi sáng lắm, sau khi đội bóng này mua về Ruud Van Nistelrooy, người rõ ràng đáng tin cậy hơn Ronaldo ở thời điểm này.

    Ronaldo cũng không có mối quan hệ tốt với các CĐV của Real Madrid và anh không úp mở mong muốn rời khỏi CLB này, mà giờ đây, Milan rõ ràng là một đích đến hứa hẹn, mặc dù chính tại thành phố này, anh đã từng thất bại với Inter.

    Nhưng vấn đề là Madrid không chịu để Ronaldo ra đi dưới cái giá 15 triệu euro, đồng thời tiền đạo nổi danh một thời này cũng khó lòng chấp nhận mức lương ít hơn 5 triệu euro mỗi mùa. Mặc dù luôn được HLV Ancelotti đánh giá cao song lúc này Ronaldo đã 30 tuổi, quá béo và chậm chạp, những vấn đề cá nhân thì ngày càng nhiều.

    Một khúc mắc nữa là quan hệ của Milan với Real đã xấu đi nhiều sau vụ đội bóng TBN câu kéo Kaka.

    Milan vẫn chưa cắt đứt hẳn mối quan tâm tới Torres, cũng như sẵn sàng đặt vấn đề với Cagliari về Suazo và Ajax về Huntelaar. Tuy nhiên mục tiêu Drogba là bất khả thi, bới Chelsea giờ đây cũng chẳng thừa chân sút nữa.
    ACM.VN

Chia sẻ trang này