1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin điện ảnh đê bà con ơi. Không đọc là ....

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ANH_PHA_ROI, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thông tin điện ảnh đê bà con ơi. Không đọc là ....

    Phỏng vấn anh Quềnh
    ======================================​
    24 tập "Đất và người" đang phát sóng trên VTV1 được khán giả rất quan tâm. Trong đó, nhân vật phụ ấn tượng nhất phải kể đến lão Quềnh. Cái say say, điên điên, nửa khôn nửa dại của nhân vật làm người xem vừa thương vừa giận. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Hán Văn Tình, diễn viên thủ vai lão Quềnh.

    - Anh đến với vai Quềnh như thế nào?

    - Hoàn toàn tình cờ, hôm tôi đang đóng phim Cái tát sau cánh gà thì gặp đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Anh mời tôi hợp tác. Một tuần sau tôi nhận được kịch bản. Đọc cũng thấy hay hay nên ra ngay hồ Nghĩa Tân tìm mua quyển Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường. Và tôi thấy thực sự thích thú với nhân vật này.

    - Có điểm nào tương đồng giữa anh và nhân vật Quềnh?

    - Ngoài đời mà như trong phim thì chết. Diễn viên khi nhận vai thì phải tìm mọi cách để diễn xuất cho thật tốt. Tôi mà giống Quềnh trong phim suốt ngày chỉ rượu chè thì bà xã đã bỏ lâu rồi.

    - Anh thấy nhân vật Quềnh trong tiểu thuyết và Quềnh trong phim khác nhau như thế nào?

    - Quềnh trong tiểu thuyết thì dại quá, chỉ ăn no vác nặng. Hợp tác xã phân cho 50 con trâu, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 1 con, hóa ra là chưa đếm con mình cưỡi. Còn Quềnh trong phim khôn hơn, đã biết đòi ruộng để bán lấy tiền uống rượu. Quềnh của Nguyễn Khắc Trường chết ngay ở phần đầu câu chuyện. Còn Quềnh tôi đóng thì xuất hiện từ đầu đến cuối phim. Lại còn cưới vợ nữa.

    - Xuất hiện trong suốt 24 tập phim như vậy, liệu anh có sợ khán giả nhàm chán?

    - Tôi cũng rất sợ điều đó, vì thế khi diễn tôi luôn cố gắng làm mới mình. Tuy nhiên, sau khi xem vài tập đầu thì tôi thấy hơi lo ngại. Người ***g tiếng cho tôi ***g lời thoại rất đạt nhưng tiếng cười thì cứ đều đều, không diễn đạt đúng tâm trạng của nhân vật. Có 36 điệu cười cơ mà, có phải lúc nào cũng cười chỉ 1 kiểu thôi đâu.

    - Vậy sao anh không ***g tiếng cho nhân vật của mình?

    - Thú thật, tôi không có thời gian. Nhiệm vụ chính của tôi vẫn là ở nhà hát. Tôi vốn là diễn viên tuồng. Đóng phim chỉ là nghề tay trái. Tôi chọn tuồng từ năm 17 tuổi và sẽ thủy chung với nó đến trọn đời.

    - Anh yêu thích nhân vật nào trong các phim mình đã đóng?

    - Phim tôi đóng không nhiều nhưng được cái nhân vật nào cũng ấn tượng. Riêng tôi thì thích nhất anh Quềnh này...

    (Theo Tiền Phong)​

    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  2. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Á hậu Hoàng Oanh sẽ thử sức với nghệ thuật thứ bảy

    Á hậu Hoàng Oanh.
    Chưa đầy 17 tuổi, cô đã rất bận rộn với lịch làm việc, hết chụp ảnh, quay phim quảng cáo lại đến các cuộc hẹn phỏng vấn. Từ một người mẫu triển vọng, cô giành danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Nam, tiếp đến là Á hậu 1 Hoa hậu VN 2002.
    Khi bước vào tuổi 15, cô đã có một gương mặt thiếu nữ xinh xắn và chỉ số chiều cao 1,72 m, vượt hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Hoàng Oanh đi vào thế giới người mẫu qua sự giới thiệu của bạn bè. Thực ra, lúc đó cô hoàn toàn chưa có khái niệm về công việc, cứ lúng túng, vụng về trước ống kính. Các nhiếp ảnh gia phải tập cho cô cách tạo dáng. Dần dần, cô chơi thân với Việt Hùng, người vừa làm công việc thiết kế thời trang vừa đảm nhận luôn cả công việc trang điểm cho người mẫu. Anh không chỉ đưa cô đến với các chương trình biểu diễn mà còn giúp cô tự tin hơn.
    Hình ảnh Hoàng Oanh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí với gương mặt rạng rỡ và dáng vẻ sinh động, tươi tắn. Việt Hùng đăng ký cho cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2002. Vào cuộc thi, Hoàng Oanh gần như chẳng phải bận tâm gì nhiều, bất cứ công việc lớn nhỏ đều có anh lo hết, trang phục Việt Hùng, trang điểm cũng Việt Hùng. Danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Nam là một bất ngờ lớn với Hoàng Oanh. Cô và nhà tạo mẫu Việt Hùng đang chuẩn bị một chương trình thời trang mang tính từ thiện, tất cả tiền vé sẽ được chuyển đến tay người già neo đơn và trẻ em bất hạnh.
    Luôn ý thức mình đại diện cho nét đẹp VN nên trong cách hành xử, Hoàng Oanh đã ít nhiều thay đổi. Cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trong công việc. Cô dự định thử sức với nghệ thuật thứ bảy, vì đã có khá nhiều lời mời, chỉ còn vấn đề là lựa chọn kịch bản và vai diễn vừa sức.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)​
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  3. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tô Hữu Bằng với bức chân dung ngoài đời

    Diễn viên Tô Hữu Bằng.
    Anh được khán giả yêu thích qua phim "Hoàn Châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt"... Trong phim, Tô Hữu Bằng luôn thể hiện những vai công tử hào hoa, tài giỏi, còn ngoài đời anh là người như thế nào?
    Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của anh. Hiện tại, anh luôn phải cưa đôi thời gian cho âm nhạc và phim ảnh, tuy nhiên, cứ có thời gian rảnh là anh thả mình vào phòng thu. Hồi đang quay phim Tân dòng sông ly biệt, do bị tai nạn gãy tay, anh được cho nghỉ vài ngày. Ngay lập tức, Hữu Bằng tranh thủ thời gian bay từ Đại Lục về Đài Loan thu âm. Âm nhạc luôn đem tới cho anh sự cân bằng về tâm lý, sự khích lệ trong cuộc sống. Anh cảm thấy khi hát mình như đang được tâm sự với người bạn thân. Sắp tới, diễn viên này sẽ cho ra mắt album với các ca khúc do chính anh sáng tác.
    Tô Hữu Bằng sống rất tình cảm. Nếu phải đi làm phim xa hoặc lưu diễn ở nước ngoài, anh không rời chiếc điện thoại di động. Anh luôn thích được nghe tiếng nói của mọi người trong gia đình. "Tôi muốn kiếm được nhiều tiền để mua cho bố mẹ một căn nhà mới. Bố mẹ tôi mấy năm nay yếu hơn, trong khi tôi lại vắng nhà thường xuyên nên lúc nào tôi cũng lo lắng".
    Anh luôn mong được sống với nhiều vai ở nhiều thể loại. Nhưng anh biết mình có một ngoại hình ngoan nên không kỳ vọng được giao các vai góc cạnh: "Nhiều lúc, tôi cũng nản với phim ảnh, định rút lui, nhưng rốt cục, lại nghĩ mình không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng".
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Toàn phim VN hả bác , chán bỏ xừ , sao kô có điện ảnh quốc tế
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...

Chia sẻ trang này