1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin Du học India

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drpth, 22/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưóc mình rất ngại vào box Ấn Độ (vì lý do cá nhân), bây giờ mới vào lại, thấy thoải mái hơn rồi.
    Các bạn muốn hỏi về thông tin du học Ấn, nhất là về mảng IT/Computer Engineering thì qua box duhoc ới mình một câu, mình vào box Ấn trả lời cho.
    (quảng cáo bản thân tý: thượng vàng hạ cám về duhoc ở Ấn, mình nói chung biết khá rõ).
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thề chứ, học hành ở Ấn có cái vẹo gì là hay ho đâu.
    Giờ mà hỏi 1 câu với 100 du học sinh VN ở Ấn : sau khi hoàn tất khoá học, có còn muốn quay lại Ấn ko.
    Em dám cá chắc 99 người trình bày "NEVER"
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi, chứ giờ mà hỏi câu "Nếu sau khi hoàn thành khoá học, bạn có quay trở lại Ấn nữa hay ko". Em thề có cái bóng đèn, hỏi 100 người thì 99 người trả lời "SURE, NEVER"
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tùy quan điểm của mỗi người thôi. Những người mới qua thì có thể rằng do thay đổi đời sông, ăn mặc.... Ở nhà đang ăn ngon, nệm êm, chăn ấm, có người phục vụ tận răng, qua đây phải tự lo thuê nhà, làm giấy tờ, tự đi chợ, nấu cơm, ngủ đệm không êm, chăn không sạch.... tất nhiên là sẽ cảm thấy đất nước này tồi tệ, về nhà sẽ sướng hơn rồi.
    Nếu có thể ăn cay được, sau đó sẽ ăn đồ Ấn được, sau đó ăn nhiều, và chọn lựa, sẽ tìm được vài món ăn thích hợp. Sau đó đi nhiều, tìm hiểu nhiều sẽ thấy văn hóa của Ấn có nhiều cái hay, khoa học kĩ thuật của Ấn phát triển...., sẽ thấy đất nước này không tồi tệ nữa. Bản thân tôi thì dù sao cũng thích làm việc với India hơn. Dân India làm việc hay lề mề, kéo dài thời gian, nhưng dù sao họ cũng đàng hoàng, đâu còn có đó, không ăn không nói có, không thù hằn, ít mánh mung, ít lừa gạt tráo trở....
    Theo quan điểm của tôi thì nếu sau khi học xong ở đây, được dịp thì tôi cũng sẽ quay lại India.
    Rongmonhon thích bài này.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko đồng quan điểm với ấy.
    Bạn có thể thấy trên bao bì luon in giá tiền. Bạn cũng là khách hàng quen của shop họ đúng ko? song với ng Ấn, họ sẽ bán với giá thấp hơn Printed Price, còn với bạn, sẽ luôn luôn là maximum. Tại sao vậy?
    Bảo ít mánh mung, ít lừa gạt tráo chở, bạn nói câu này ra, bạn chưa hiểu j về người ẤN. Giọng lưỡi lúc nào cũng thơn thớt,now... now mà 1 minutes là 1 tiếng..., ko thúc nó thì đợi vô thời hạn luôn. Tráo trở hay ko, bạn bắt tay thử làm ăn với nó xem, bạn sẽ biết ngay thôi mà sure với bạn là, có bắt tay với nó, thì phải nhìn kĩ mặt, giấy tờ nội dung đâu ra đấy, ko thì giấy tờ đó cũng chả có nghĩa lí gì đâu.
    SV du học, tất cả xa nhà lạ nước lạ cái đều gặp khó khăn same same, nên đã quyết đi thì phải lường trước được rồi, cấm khóc. nhưng cái thấy ở Ấn kinh dị là ở môi trường sống và học tập, tính cách chây ỳ, cù lầy của Ấn, thích nhảy nhót, đàn đúm, 8 bất tận, suốt ngày về việc của ng khác.
    Đồ Ấn nhiều món ngon lắm, nhiều món nhìn cũng ná ná VN. Các bạn cứ từ từ mà măm rồi béo ú ra như T.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... em có list tên ra ko hử, chị đăng kí ng` mà 100-99 nhé.
    Lão headhunter hỏi, sau khi hoàn thành khoá học, bạn có ý định làm việc ở Ấn ko?
    Mình trả lời, tôi đã xa nhà lâu rồi, tôi muốn về VN, làm việc và ở cạnh ng tôi yêu.
    Khuôn mặt lão, xì xì, và bảo, cô ấy đến India học, và mang kiến thức về VN. hehe...
    Đã học ở Ấn,ít nhiều cũng có tình cảm với nó, nếu có điều kiện công việc liên quan đến sự phát triển của đa QG chẳng hạn, VN-India thì mình cũng muốn làm, và mình cũng muốn trở lại. Dù chỉ là đi du lich. hihí
  8. golddragon1102

    golddragon1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Giúp mình gấp với!
    Chả là anh trai mình đã xin được học bổng toàn phần của Ấn Độ,được quyền chọn một trường đại học hay ngành bất kỳ, đang băn khoăn là nên chọn ngành Y hay CNTT. Lưu ý là không phải anh ấy không học được ở Việt Nam. Trước kia anh ấy đã học tới 5 năm ở ĐH Y nhưng vì lý do bất khả kháng nên không thể tiếp tục theo học. Sau đó đã TN xuất sắc trường đào tạo lập trình viên Aptech. Nếu để kiếm tiền thì chắc không đến nỗi tệ, nhưng vẫn muốn có bằng cấp chính quy (Các bác vốn biết là xã hội mình trọng bằng cấp thế nào mừ) cũng như cơ hội học tập thêm. Sang các nước khác thì rất khó vì lý do sức khoẻ (chứ k thì đã đi lâu rùi). Híc! Cái chính là anh ấy đã 27 tuổi rùi. Thi ĐH ở VN bây giờ thì muộn rùi.Hơn nữa 2009 bắt đầu xét tuyển ĐH bằng kỳ thi TNPT.Nhờ các bạn tư vấn chút! Có nên đi không, và đi học ngành nào? Cám ơn các bạn nhìu nhìu!
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ sang Ấn mà sức khỏe không tốt thì khuyên thành thật là ở nhà hoặc tìm nước khác mà đi ạ.
  10. thuynamlun

    thuynamlun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nha : nếu em đang học công nghệ thông ở Ấn Độ tin giờ muốn chuyển sang học kinh tế thì liệu trường kinh tế có cho phép e được tiếp tục học theo số tín chỉ em đã có ở trường CNTT k ạ? ( hic không muốn chuyển nhưng sao CNTT khó quá trời ><)

Chia sẻ trang này