1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 30/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có nhu cầu như vậy. Nhưng khách sạn mini, ở dường Hùng Vương cũng được, mình chỉ cần 1 phòng đơn cho bạn của mình thôi, cũng ko yêu cầu cao đâu. Bạn Nút ơi, bạn có thể cho mình biết tên của 1 vài khách sạn đi. Hôm trước mình có lên web của trang thông tin du lịch của Khánh Hòa, thấy KS TRầm Hương 2 cũng ở gần gần đó, giá pho2g đơn < 200K nên ko tìm hiểu thêm. Giờ nghe Nút nói vậy. Mình hơi lo.
    Thứ tư tuần sau là mình về NT rồi, quê nội của mình mà. Nhưng nhà mình hơi chật, ko tiện để bạn mình ở cùng. Mình muốn tìm KS nào đó ở gần nhà mình 1 chút. A, nhà mình ở dường Trần Phú, gần KS Ana Mandara gì đó. Mình chẳng bao giờ nhớ chính xác được tên của nó cả.
    Trang web đó đây nè. Nhưng chắc thông tin không được cập nhật rồi.
    http://www.nhatrangtravel.com.vn/index.aspx?action=TL1_ksct&ID=381&Company_ID=112
    Mong bạn sớm trả lời giúp mình nha. Cảm ơn bạn nhiều.
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bà nào cao 24m ta ?
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    @ refractory : nếu như bạn của bạn ko quá khó thì theo mình biết khu vực gần nhà bạn có khá nhiều khách sạn Mini nằm trong hẻm cũng có giá tầm 200K - 300K/ngày, KS Trầm Hương phòng xuống cấp rồi ko được sạch đẹp cho lắm, lại khá xa nhà bạn. Tốt nhất là khi về tới nhà bạn cứ để hành lý ở nhà rồi chạy loanh quanh gần nhà mình hỏi thăm ks xem sao, Nút giúp thì dễ nhưng tư vấn cho bạn tìm KS tốt nhất gần nhà mình mà giá cũng vừa ý bạn nữa. 1 phòng thì ko quá khó để tìm đâu.
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tìm Cụm KS 64Trần Phú, hẻm nhỏ, nhưng ngắn, sạch sẽ, trong đó có KS Thanh Thủy mới xây, phòng còn mới, có máy nước nóng, có điều hòa, khai trương đợt 30/4 vừa rồi, giá từ 200----->300K.
    Như vậy là thoả mãn mọi đk của bạn nhé.
  5. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng ở trong hẻm, cho mấy con hẻm số 96 đó. Đúng là ở đó có nhiều KS mini, nhưng mình cũng không biết mức giá thế nào nên mới lên đây hỏi mấy bạn nè. Chắc mình sẽ làm theo cách của Nút. Chứ KS cụm 64 Trần Phú thì lại còn xa hơn Trầm Hương. Cảm ơn các bạn nhé.
    Mình cũng đang băn khoăn 1 chút về các chỗ đi chơi. Nha Trang có quá nhiều chỗ để đi, nhưng mình chỉ ở NT được có vài ngày thôi. Chả bù cho hồi còn đi học, ra đó ăn chơi cả tháng trời. Cho nên bây giờ thực tình không biết nên dẫn bạn mình đi những đâu nữa. Tụi mình chủ yếu là đi xe máy thôi, nhà có xe mà. Nhưng chỗ loanh quanh trong thành phố như Dinh Bảo Đại, Tháp Bà, Hòn Chồng, nhà thờ Đá thì phải đi rồi. Về du lịch đảo, ngày xưa mình có đi đảo Hoa Lan chơi, khá thích, bây giờ muốn đi lại nhưng lại băn khoăn là không biết nên chỉ đi chỗ đó hay đi tour 4 đảo luôn.
    Thật tình là chỗ nào mình cũng muốn đi hết: Dốc Lết, suối Đá Giăng nè, Ba Hồ nè- nhưng không biết còn không nữa, Yang Bay hay Yang Ly... Mà nghe nói sau này còn có nhiều chỗ mới, thú vị hơn nữa. Lâu lắm rồi mình mới xin nghỉ phép được để về quê vài ngày nên tham vậy đó. Cuối cùng là đến giờ vẫn chưa lên được chương trình nữa. Cho mình vài lời khuyên nhé. Cảm ơn Nút.
  6. ng2van

    ng2van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Qua sự hổ trợ thông tin của NTC và nhất là Nút, gia đình tôi vừa có một chuyến đi NT thoải mái. Xin chia sẻ cùng các bạn:
    Nhật ký hành trình kỳ nghỉ Nha Trang 02/07/2007 đến 05/07/2007
    Chuẩn bị:
    - Lên mạng vào trang http://www9.ttvnol.com/forum/NTC/581060.ttvn tìm hiểu về thông tin du lịch Nha Trang.
    - Vào các trang nhatrangtourist, nhatrangguide, hoặc Báo Khánh hoà để tìm thông tin về khách sạn NT và lưu bản đồ thành phố NT.
    - Vào các trang danh bạ điện thoạI tìm lưu số phone của các KS mình đã chấm. Sau đó gọI trực tiếp đến hỏI giá cả và nếu thấy được thì book luôn.
    - Vào trang http://www.vr.com.vn/ tìm thông tin về các chuyến tàu (giờ và giá tiền). Sau đó lên ga Hoà Hưng mua vé (nếu đã định rõ ngày về thì nên mua luôn vé khứ hồI, còn không thì ra đến NT mua trước 1 ngày cũng được).
    Lên đường:
    · Ngày 1 (2/7/2007).
    - Ra ga trước giờ tàu SE4 chạy (23g) khoảng 15 min.
    - Đến NT 6g sáng đón taxi về KS Công đoàn (góc Lý Tự Trọng và HHThám giá12k) gửI hành lý chờ dọn phòng. Đi ăn sáng bún bò góc Lý Tự Trọng và Trần Văn Ơn (8k/tô) đốI diện cổng trường Lý Tự Trọng, uống café đến hơn 8g trở lạI nhận phòng (phòng 2 giường đôi 4 ngườI nằm thoảI mái, tivi tủ lạnh đầy đủ, cách biển100m, cách chợ Đầm 500m giá chỉ 200k/đêm - thuộc loại rẻ nhất NT theo mình tham khảo, quá thích hợp dân ba lô).
    - Thuê 2 xe gắn máy (nhờ tiếp tân gọi) đi vòng hết NT để nắm đường sá (30k/buổi/xe).
    - Đăng ký tạI tiếp tân KS (cô Thuỷ) tour đi 4 đảo ngày mai của MamaLinh (100k/người).
    - Trưa đi bộ qua tiệm cơm Hiền Nhi (góc HHThám và Yersin cách KS100m) giá cả trung bình, ăn ngon #25k/ngườI).
    - Về KS nghỉ trưa đến 15g30 gọI taxi đi Vinpearl (50k). Mua vé cáp treo ?" lưu ý từ 1/7/2007 các loạI thẻ có thay đổI, xem thông tin trên trang của Vinpearl. Nhận xét riêng: quá mắc, không có gì đặc sắc nếu bạn đã đi cáp treo Đàlạt, Tây ninh, Tà cú. Còn về các trò chơi thì tương đương Đầm sen hoặc SuốI Tiên nhưng giá cao hơn. Dù sao cũng đi 1 lần cho biết hehe?
    - 18g về đi taxi đến quán Chị Hằng ở bên kia cầu Trần Phú (leo lên núi nhậu) giá cả trung bình nhưng mùa này hình như ghẹ thiếu ăn nên nhỏ xíu mà giá đến 150k/kg, ăn không đã.
    - Về dằn thêm ổ bánh mì Ba lẹ (?) ở Đinh Tiên Hoàng.
    · Ngày 2 (3/7/2007).
    - 5g thức dậy cả nhà ra biển tắm.
    - Sáng ăn mì Quảng tạI Thuỷ cát (10k/tô, ngon) đường TVƠn luôn (con đường này dài <100m nhưng tập trung hầu như đủ các món đặc sản NT giá bình dân ?" không tin cứ đi thử).
    - Gần 9g xe MamaLinh đến KS đón đi tham quan 4 đảo ?" chương trình tuyệt nhưng lưu ý ngườI không quen tàu xe nên uống thuốc chống say sóng trước nửa tiếng kẻo không tận hưởng được (bà xã tôi vì quên uống thuốc nên vật vờ cả ngày-mất vui huhu?).
    - 4g30 về lạI KS ?" Ăn cơm chiều tại Chung Anh (đốI diện Hiền Nhi).
    - TốI dắt 2 cháu đi dọc bờ biển TPhú vì bà xã còn mệt.
    · Ngày 3 (4/7/2007) Quốc khánh Mỹ.
    - 5g thức dậy ra biển tắm.
    - Ăn phở và bò la cũng trên đường Trần Văn Ơn.
    - Thuê 2 xe gắn máy (60k/xe/ngày ?" lưu ý xăng) đi Viện HảI dương học và Nhà thờ Núi (hôm nay có lễ gì đó nên đông vui lắm).
    - Trưa ra ga mua vé tàu SE5 trưa mai về (dự định mai đi Tuy Hoà chiều về bằng tàu hoả nhưng bà xã mệt nên phảI rút ngắn chương trình - nhắc lạI một kinh nghiệm xương máu: nhớ uống thuốc say sóng nếu không quen đi tàu xe.
    - Ăn trưa nem nướng Đặng Văn Quyên (đường Lê LợI gần chợ Đầm).
    - Chiều nghỉ ngơi xong đi tiếp chùa Long Sơn và Hòn Chồng.
    - Trên đường về ghé quán bò Lạc Cảnh (đường Ng Bỉnh Khiêm - từ hòn Chồng về đến gần cầu TPhú có ngả ba Ng Bỉnh Khiêm rẽ vào 100m là gặp).
    - TốI chưa đủ đô lấy honda vù qua cũng góc Ng Bỉnh Khiêm làm thêm đĩa mực hấp và vài chai bia.
    · Ngày 4.
    - 5g thức dậy ra biển tắm.
    - Ăn sáng phở Hồng Giang và bánh canh cá trên đường HHThám (2 quán nằm kề nhau gần góc Nguyễn Chánh-cách KS 50m).
    - Thuê 1 xe gắn máy đi ra chợ và vòng vòng NT mua thức ăn mang theo lên tàu và mua quà mang về.
    - 11g30 ăn nhẹ mì quảng Thuỷ cát.
    - 12g trả phòng-đón taxi ra ga (12g30 tàu SE5 từ HN vào ghé ga NT chỉ 7phút). Thêm một kinh nghiệm đi tàu: Nếu đi tàu địa phương SN khởI hành từ NT thì nên đến trước 20?T, còn nếu đi tàu xuất phát từ SG hay HN thì đến trước 5?T thôi vì tàu này ít khi đúng giờ (luôn đến ga trễ).
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ăn ghẹ mùng 16-17 mà đòi cho ngon ???
    nhậu 1 mình ???
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về tư NT sau 4 ngày ở đó. Định post bài để cảm ơn các bạn, nhất là Nút nhưng bận quá. Mình thấy đi NT cũng không đắt lắm đâu. Cả chuyến đi của mình hết 3,5 tr (đi bằng tàu SE3, về bằng máy bay) (tất nhiên là có 1 số thứ được ưu đãi...keke).
    Mấy hôm mình đi,, trời đẹp dễ sợ (nắng nhẹ trời trong và gió mát). Mình có 1 số nhận xét về NT như thế này, (các bạn đi du lịch tham khảo, các bạn ở NT thông cảm)
    Về con người: Mình thấy mọi người ở đây rất tốt, hỏi đường rất thoải mái, mua bán cũng dễ chịu.
    taxi: đi lại bằng taxi rất dễ chịu nếu bạn đi đông, mỗi tội các chú phóng hơi nhanh. Nếu bạn nào đi về bằng máy bay, có thể ra sân bay cũ (ngay trên đường Trần Phú) để bắt xe bus ra sân bay Cam Ranh, hết 35k. Hôm trước may mắn, gặp được 1 chú cần ra sân bay để đón khách nên 2 chị em được đi xe riêng, với giá xe bus.
    Biển xanh, nhưng hơi vắng (chắc tại bờ biển dài quá).
    Tour đi đảo rất thích, mỗi tội, nếu ra Hòn Mun, bạn sẽ phải trả 5k nếu tắm biển (lý do là để bảo tồn môi trường biển). Tớ thì không tiếc 5k đó, nhưng thấy cách làm du lịch này có vấn đề. Trên tàu hôm đó, mấy bạn nước ngoài họ rất lạ vì bắt khách du lịch trả 5k vì tắm biển, nhưng những người phục vụ trên tàu lại thoải mái đổ nước thải xuống biển (????). Và nếu bạn nhìn thấy cách họ chế biến bữa ăn trên tàu thì đảm bảo không dám ăn.
    Khách sạn thì phải nói là tớ hơi bực mình. Hy vọng chỉ có mỗi khách sạn tớ thuê như vậy thôi. (Thanh Thanh, 98A Trần Phú). Đúng 12 giờ của ngày trả fòng, khách sạn nằng nặc yêu cầu tớ phải trả phòng. Tớ đã cố gắng giải thích là chuyến bay của tớ hơi muộn nên muốn xin ở thêm 2h. Tớ sẽ dọn gọn đồ và để cho nhân viên dọn phòng, và nếu có khách mới đến tớ sẽ trả phòng ngay. Nhưng nói thế nào cũng không được. Đây là lần đầu tiên tớ thấy 1 khách sạn khó tính đến thế, vậy là 12h, tớ buộc phải trả phòng và vất vưởng dưới lễ tân. (Riêng khoản dọn phòng cũng không thể chấp nhận được, dọn phòng nhưng không thay ga trải giường, bàn chải và khăn tắm, 3 đêm tớ ở đó vẫn được sử dụng nguyên xi như vậy, không hiểu khách mới vào thì họ có thay hay không????)
    Ngoài chuyện khách sạn và việc thu phí hơi lạ ra thì tớ thấy chuyến đi của tớ rất thành công. (vì tất nhiên chuyến đi nào mà chẳng có những điều không như ý)
    Và thêm 1 tư vấn cho các bạn nếu muốn ăn đồ Bắc, thì có 1 quán la Gà Phượng ở đường Tông Đản, chuyên các món Bắc khá ngon.
    Chú ý: nên đi tắm bùn ở trung tâm Khoáng nóng, thực sự rất dễ chịu
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tụi nhân viên nó làm tiền đó mà, ói ra 1 tí khoảng 2 chục là êm, có cương cũng đc gì đâu, đôi khi phải mềm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này