1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 30/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n3tchocolate

    n3tchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/7 em cũng đi NT chơi 4-5 ngày. Mấy hôm nay cũng lên mạng tìm kiếm thông tin du lịch ở NT vì đây là lần đầu tiên tụi em đi chơi ở NT mà.
    Chị Nus có thể cho em mấy số đt của các cty tổ chức tour thăm quan NT được không ? Nhất là các tour đảo ấy.Vì em ra đến nơi mới gọi điện đặt tour.
    Chị tư vấn cho em một số kinh nghiệm và địa điểm nên đi thăm quan chị nhé.
    Rất cảm ơn chị !
    ps. Chị ơi, thằng bạn của em em nó book cho tụi em cái phòng đôi ở khách sạn 24H , số 01 đường Quan Trấn, Hùng Vương, giá phòng là 350k/ngày. Chị thấy cái hotel đó thế nào ? Tầm giá tiền đó có thể tìm 1 cái hotel có wifi không chị. ?
    Được n3tchocolate sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 12/07/2008
    Được n3tchocolate sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 12/07/2008
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm ăn chơi em có thể tham khảo tại trang 15 của topic này, những nơi tham quan ở Nha Trang thì cũng gần chứ ko xa lắm, em cứ đến Nha Trang và chỉ cần 30 phút trao đổi với lễ tân khách sạn thì cái gì cũng có thể biết được, mọi thứ ko quá khó đâu em ạh. Tại khách sạn em có thể nắm hết được các thông tin cần thiết mà ko cần phải đi đâu xa cả. Ks 24H chị cũng ko rõ lắm, nhưng giá phòng 350K/ngày là thuộc loại phòng đẹp và ks phải bình dân. Ở Nha Trang ks có Wifi tại phòng cũng hơi hiếm, ngoại trừ 1 số ks mới xây, còn ko thì phải 3 sao trở lên mới có dịch vụ này.
    Chúc em vui
  3. n3tchocolate

    n3tchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn chị !!!
    Nếu Hotel có wifi em sẽ post hình chia sẻ với mọi người !!!
    Số đt của chị em cũng có rồi, khi nào bí quá thì chị cho em làm phiền chị nhé ^_*.
  4. n3tchocolate

    n3tchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

     
    Đây là một số kinh nghiệm đi du lịch ở Nha Trang mà em tìm được. Chia sẻ với mọi người có dự định đi du lịch ở NT.

    Đi du lịch ở Nha Trang. Những kinh nghiệm hay...
    Mình xin giới thiệu về một số kinh nghiệm khi đi du lịch ở Nha Trang.

    1. Trước hết xin có vài lời thế này. Tôi viết bài này vì nghĩ rằng những gì mình trải qua mà không chia sẻ với các anh em thì thật là uổng.
    Với lại đi chơi xa mấy ngày về cũng phải có trà dư tửu hậu dăm ba câu chuyện chứ. Thay vì mình tán dóc với người này người nọ, thì mình viết ra, làm cho chuyến đi của mình được lưu giữ, lâu lâu đọc lại cũng vui. Lần sau mình hay anh em khác có đi thì bổ sung cho đầy đủ hơn, và chính xác hơn. Những gì mà hôm nay là đúng thì ngày mai có thể là sai toét, nhất là kiểu mách nước thế này rất cần cập nhật thường xuyên.

    2. Đối tượng của bài này không phải là khách du lịch theo tour . Vì đi theo tour bạn đi với ?onhà chuyên nghiệp? rồi, không cần phải mách nước nữa. Bạn ăn gì, ngủ đâu, làm gì cũng theo chương trình cả. Lâu lâu họ cũng cho bạn lựa chọn, ví dụ ?ovào chợ 30 phút hay là 45 phút??. Hoặc lâu lâu cũng có hoạt động ngoài chương trình ví dụ như pan xe dọc đường. Tóm lại đi theo tour là dành cho những ai đi lần đầu hoặc không có nhiều thời gian, còn du lịch đúng nghĩa là phải ?odo what you like? ?oas long as you want?, miễn là có đủ sức mà ?odo?.

    3. Đến Nha Trang vào lúc nào?
    Lonely Planet khuyên không nên đi vào cao điểm của mùa mưa tức là tháng 10-11. Đi chơi mà mưa thì chán chết, mà mưa ở đâu cũng vậy, mưa ở nhà rẻ hơn. Riêng tôi không muốn đi vào những dịp lễ tết, vì sợ nhất cảnh đông người, chen lấn xô đẩy, dịch vụ thì kém, giá cả thì không biết đâu mà lần. Nhưng ai mà không có thời gian thì đành phải đi vào lễ thôi. Với người ở TP mang tên Bác thì tốt nhất nên đi vào mùa khô vì tránh được cái nắng Sài Gòn không có lụa Hà Đông.

    4. Tới Nha Trang bằng gì?
    Ai có kinh tế dư dả một chút thì đi máy bay. Thời gian là vàng. Thêm nữa, thật là hay nếu bạn đến nơi hoàn toàn khoẻ khoắn, sạch sẽ và sẵng sàng khám phá. Còn nếu đi tàu hoặc xe thì lâu và mệt hơn. Chưa kể một khoảng thời gian tắm rửa và nghỉ ngơi khi tới nơi.
    Nhưng mà tiền ít thì đi tàu thôi. Tối nay lên, sáng mai đã tới. Một ngày ít nhất có 4 chuyến tàu SG-NT. Nếu đi hoặc về vào ngày cuối tuần, đặc biệt là trở về vào tối Chủ Nhật thì nên đặt vé sớm, e hết chỗ tốt. Mang theo em bé nhất thiết phải đặt giường tầng 1 và tất nhiên càng phải đặt vé sớm. Mặt sau vé nào cũng ghi là ?oTới ga trước giờ tàu chạy 30 phút? nhưng xin bạn cứ ung dung ra đúng giờ ghi trên vé vì tàu vẫn thường chuyển bánh sau đó từ 10-30 phút ?olà thường?.
    Mới đây nghe nói Đường sắt VN đã bán lại trọn gói tuyến SG-Nha Trang cho công ty tư nhân Eva, xem link http://vietnamnet.vn/xahoi/2006/02/545784/ hy vọng (phải nói là chắc chắn) dịch vụ sẽ tốt hơn.
    5. Ở đâu.
    Nếu không phải là thời gian cao điểm thì không khó kiếm một khách sạn tốt ở NT mà giá cả vừa phải. Bây giờ đang có trào lưu ở ?oResort? và khách sạn hạng sang ?ongủ một đêm sướng một đời?. Riêng tôi đã trải qua nhiều loại khách sạn nhưng được cái nết ngủ say nên ngủ ở chỗ năm sao với hai sao rưỡi cũng không phân biệt được. Còn nói như dân sành điệu thì ?ođể tiền đó ăn hải sản sướng hơn? cũng hay.
    Rất nhiều khách sạn mini mới xây ở Nha Trang. Tôi khuyên bạn chọn một KS ở khu phố Tây gần đường Biệt Thự/Nguyễn Thiện Thuật vì chỗ này là khu du lịch có nhiều dịch vụ, ít xe cộ và đặc biệt là nhiều máy ATM. Ai mà có thẻ Vietcombank thì khỏi mang tiền mặt vì cứ khoảng 700m lại có một máy. Tin không?
    Khách sạn Cầu Vồng (10 A đường Biệt Thự) khách sạn mới xây lại đầu 2006, tiện nghi và sạch sẽ giá từ 300.000/phòng đôi. Phòng 400.000 rộng và nhìn ra biển. Thang máy chạy nhanh bằng mấy lần ở Diamond Plaza. Cái bất tiện duy nhất là nước nóng ở đây dùng năng lượng mặt trời (tức là nguồn nước nóng tận trên mái).
    Tôi thử khảo sát một khách sát bờ biển, xa khu Tây một chút, KS Cát Trắng (số 9 Yersin) giá chỉ 350,000đ/phòng đôi. Phòng và toa lét sạch sẽ nhưng nội thất hơi bèo. Nói chung khách sạn sát bờ biển có xu hướng mắc hơn trong phố.
    Hai khách sạn trên đều được Lonely Planet 2001 xếp vào loại Mid-range, còn mấy cái Budget Hotel thì còn rẻ nữa, nhưng cũng đừng ở rẻ quá vì ăn hải sản nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.
    6. Đi lại
    Tốt nhất là thuê xe gắn máy. Kêu lễ tân KS gọi cho một chiếc. Nhớ thỏa thuận giá trước. Bạn có thể kiếm được một chiếc Dream Tàu chạy ngon đáo để giá 70-80.000 đ/24 tiếng. 24 tiếng nhé. Ai mà thuê xe máy sẽ biết là 24 tiếng nó khác một ngày nhiều lắm.
    Đi nhóm đông người thì Taxi 7 chỗ rất kinh tế. Tài xế ở đây cũng khá lịch sự và thật thà. Mà đường ở NT thì có mấy, nên cũng chẳng dám ăn gian. Taxi Mai Linh khá phổ biến.
    Xe honda ôm nói chung cũng rẻ hơn SG. Nhưng mà nhớ trả giá trước.

    7. Ăn Ở Đâu
    Có chỗ ở rồi, bây giờ là ăn. Nha Trang là chỗ lý tưởng để ăn ngon và rẻ. Đặc biệt là hải sản.
    Có thể tham khảo bài viết ?oNha Trang thi và?vị? của Thùy Vy tả tương đối lãng mạn về cái vụ ẩm thực Nha Trang (hơi chung chung một chút).
    http://www.vneconomy.com.vn/tvtd/?param=info&name=Du%20l%E1%BB%8Bch&id=1%20161
    Ăn sáng. Vô số quán ăn sáng ở gần khu Tây, từ phở, bánh mì ốp la đến bò bít tết, quán sạch sẽ, phục vụ ngoan ngoãn. Giá hơi cao nhưng mà chấp nhận được khoảng 15-20 ngàn một người. Sáng sớm ngồi nhâm nhi cà phê, xem báo, đường phố sạch sẽ yên tĩnh, xung quanh toàn là Tây nói xì xồ, mình cũng vừa ăn vừa đá mấy câu bồi ?ogood? ?oOk?, lâu lâu lại ?oorder? thêm cho oai. Không khí đó cũng nên biết qua.
    Nhưng ăn sáng ở Nha Trang là phải mò vào hàng với quán mới thật là dân chơi. Đủ thứ món, như bài viết của bạn Vy, được nấu bằng khẩu vị rất Nha Trang. Tôi thích nhất là món Bún Cá. Mẹ ơi, ăn một lần muốn ăn nữa. Trên đường Pasteur (gần góc đường Yersin Pasteur) có quán bún cá, nếu không nhầm thì số 24B. Giá 7 ngàn một tô không biết bà chủ có bỏ ma túy vào không. Một lần là nghiền luôn.
    Ăn trưa và ăn tối. Quán Lạc Cảnh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở đây đồ ăn tươi ngon, phục vụ tốt, giá vừa phải. Quán luôn đông khách. Đặc sản có bò nướng và mực non nướng. Tôi chứng kiến hai thằng Tây trẻ, vào kêu 1 đĩa bò nướng với đĩa mực nướng và mấy chai bia. Chúng nó vừa ăn vừa uống vừa rên. VN đúng là thiên đường của chúng.
    Quán Việt Nam góc Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng, nhỏ, ấm cúng, sạch sẽ hơn, cũng luôn đông khách, dành cho những thực khách khó tính hơn, giá cả cao hơn Lạc Cảnh.
    Quán Trúc Linh nằm giữa khu Tây, góc đường Hùng Vương - Biệt Thự , dành cho Tây nên bài trí sang trọng lịch sự. Món ăn cũng mang phong cách Tây. Một điều thú vị là giá cả không mắc như vẻ bên ngoài. Quán có một menu khá phong phú từ một đĩa khoai chiên hay bắp non xào hay rau muống xào chỉ 15 ngàn cho đến một cái sandwich 100 ngàn. Món nào ra món đó. Việt và Tây đều thỏa mãn. Ai mà đi tuần trăng mật thì ra đây cho ?osang? mà kinh tế. Trên đường Biệt Thự còn có quán Trúc Linh 2, có vẻ sang hơn nhưng tôi chưa có thời gian ghé thử.
    Thật là thiếu sót nếu không thử một quán hải sản vỉa hè, và đây mới là kinh nghiệm Nha Trang nhất. Buổi chiều tà, trong không khí biển, bên một con đường sạch sẽ vắng vẻ, bạn thưởng thức những món hải sản tươi ngon, được chế biến theo cách dân dã nhất với một giá tiền rẻ không ngờ. Ngồi những bàn ghế sơ sài, ăn những thứ tinh túy của biển cả, trong vị ngọt của bia Sài Gòn, bên những người bạn tâm giao. Bạn sẽ hơi hối hận vì mình không phải nhà thơ. Tôi chứng kiến một nhóm 5-6 đứa choai choai, ăn nói bỗ bã, chắc dân HCM city, trả tiền xong, vật vã đứng dậy bảo nhau ?omày ơi tao đi hỏng nổi?, rồi cả bọn vừa đi lắc lư vừa cười hề hề. Có thể tìm thấy các quán vỉa hè rải rác trên các con đường ra phía biển. Quán hôm tôi ghé gần khu Tây (Trần Quang Khải).
    Mới đây TP Nha Trang có sáng kiến tổ chức khu Chợ Đêm sát bờ biển, đường Trần Phú. Trong đó có nhiều food stall mỗi quầy có một thực đơn riêng, có đầu bếp nấu tại chỗ. Tôi đã thử và khuyên bạn không vào đây vì đồ ăn không ngon mà phục vụ lại dở.
    Uống. Các quán cà phê vườn ở Nha Trang yên tĩnh, lịch sự, mát mẻ và rẻ. Ai muốn uống cà phê gần bờ biển thì tới Bốn Mùa (Four seasons) trên đường Trần Phú. Giá cao hơn mấy chỗ khác một chút nhưng mà so với SG hay Vũng Tàu thì còn khiêm tốn lắm.

    8. Đi đâu
    Viện Hải Dương Học Nha Trang. Cách trung tâm TP khoảng 6 km ở đây nuôi nhiều động vật biển đẹp mắt. Rất nên đi nhất là nếu có trẻ em thì chúng rất thích. Ở đây cũng có xác ướp các động vật biển, xếp trên giá hàng trăm ngàn loài. Riêng cá nóc cũng có mấy chục mẫu loài. Ai theo ngành sinh vật thì sẽ rất mê. Tôi chỉ mê các sinh vật có trên thực đơn.
    Tháp Bà Ponagar. Một quần thể tháp Chàm tương đối gần TP, cũng là một điểm tham quan. Có điều các ngọn tháp do xuống cấp quá nên đã được trùng tu lại nhiều, nên gạch mới xen lẫn gạch cũ, mất mát phần nào nét hoang sơ riêng của tháp Chàm.
    Suối nước khoáng Tháp Bà. Ai chưa biết tắm bùn là gì thì nên tới đây cho biết. Khá vui. Tắm bùn xong có thể tắm nước khoáng nóng và bơi ở hồ nước khoáng nóng nữa. Có thể ở đây một buổi, chuẩn bị đồ uống, snack và quần áo bơi. Nếu ai không mang đồ bơi cũng không sao, ở đây cho mượn đồ bơi và khăn tắm miễn phí.
    Chùa Long Sơn. Ngôi chùa khá lớn có một tượng Phật Nằm và một tượng Phật Ngồi khổng lồ. Một chỗ không nên bỏ qua. Một khó chịu nhỏ là đội ngũ cái bang ở đây đông và chèo kéo khiến du khách hơi khó chịu. Một nhóm chừng 5-7 đứa trẻ khoảng 7-10 tuổi bu lấy bạn và xin tiền, bạn cho một đứa thì mấy đứa kia sẽ theo bạn suốt. Cách 10 m lại có một người mời mua nhang. Đừng. Trong chùa có sẵn nhang.
    Đi đảo. Tới NT mà không đi đảo thì thật thiếu sót. Nếu đi một mình bạn có thể theo một chuyến của các công ty dịch vụ lữ hành như Hạnh Café hay T&M Brothers và đăng ký ngay tại KS của bạn. Tuy nhiên xin báo trước là bạn phải có sức khỏe tốt. Xin kể lại một kinh nghiệm của một người bạn.
    ?o Tôi đăng ký một chuyến 120.000đ/người hành trình đi 4 đảo.
    Sáng sớm xe của công ty lữ hành đến đón ở khách sạn, đi lòng vòng trong TP khoảng nửa giờ để đón khách ở các khách sạn khác nhau, và cả trên đường nữa. Ra bến tàu họ lùa gần 50 khách cả Tây lẫn ta xuống một chiếc tàu nhỏ xíu. Trên chiếc tàu này chỉ có khoảng hơn chục áo phao, còn một số phao tròn trên nóc nhưng số lượng tổng cộng được tính cho 3 người bám vào một chiếc. Tàu nhỏ quá, kẻ đứng người ngồi. Dập dình ở bến cũng nửa tiếng nữa rồi mới ì ạch chạy ra đảo đầu tiên là Hòn Mun. Khoảng một tiếng sau đến đảo thì nhiều ?othuyền nhân? tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi hướng dẫn viên thì mới biết là tàu sẽ không ghé lên đảo mà thực tế là đến gần mỗi đảo thì ngừng lại cho khách xuống bơi, và ăn uống! Riêng đảo Hòn Tằm thì tàu mới ghé vào đảo để khách thưởng thức một số dịch vụ giải trí trên đảo?
    Hay nhất là thuê một canô với giá khoảng 700 đến 800 nghìn, chạy một chuyến đi mấy đảo và thích dừng ở đâu thì dừng, ghé vào đâu thì ghé. Nếu các bạn đi một đoàn 5-10 người thì nên thuê một canô như vậy cũng khá kinh tế.
    Còn nếu đi đông người hơn thì thuê tàu riêng.
    Đi đảo thì nhớ thưởng thức lặn biển ngắm san hô và cá. Cá đầy màu sắc. Đẹp không thể tả được. Ai biết bơi thì tập dùng ống thở, nhờ một người có kinh nghiệm hướng dẫn, rất dễ. Với ống thở bạn có thể ngắm san hô và theo dấu một con cá mình thích, mà không phải ngoi lên.
    Chợ Đầm. Trước khi về nhớ ghé qua chợ Đầm để mua ít quà. Nuớc mắm, hải sản khô và các loại đặc sản khác. Đừng mua ở mấy quầy hải sản khô ở phía bên ngoài chợ. Chỗ ấy dành cho ?okhách du lịch? nên giá luôn cao hơn. Đi vào sâu trong chợ giá rẻ hơn mà ít nói thách. Chú ý nhớ trả giá. Tôi mua nước mắm và mực một nắng, so với lần mua ở Phan Thiết thì rẻ ở đây hơn nhiều. Cô bán hàng còn nhiệt tình chở đến khách sạn mà không lấy tiền công.
    Viện bảo tàng Yersin. Hòn Chồng. Dốc Lết?Chuyến đi ngắn quá nên chưa ghé được mấy chỗ này. Xin để lần sau cập nhật. ~

    9. Chơi
    Đây có lẽ là phần mà các bạn thích nhất, nếu bạn trẻ, ham sôi động thì đi Bar Lodge, Sunrise, Sailing Club, Yasaka Club. Còn nếu bạn thích khám phá thì có thể ra đảo và ở lại qua đêm
    Công viên Phù Đổng, trên đường Trần Phú. Ai có con nhỏ thì dẫn ra đây, đủ trò xe điện, đu quay, nhà banh v.v? Ở đây có cái tàu không gian ảo mà chưa thấy ở SG (?). Chui vào trong cảm thấy mình tăng tốc như ngồi trong đĩa bay! Trong công viên cũng có khu vực Game điện tử cho các chú nhóc thi thố?..

    10. Lời kết.
    Nha Trang là nơi có thể quay lại nhiều lần. Số lượng khách đến NT ngày càng đông, nhiều khách sạn mới mọc lên, nhưng không vì thế mà NT trở nên quá thương mại. Người dân tử tế và hiếu khách. Giá sinh hoạt rẻ. Đồ ăn ngon. An toàn. Là một nơi lý tưởng để sống và nghỉ ngơi sau những tháng ngày quá bận rộn hoặc buồn tẻ.
    Chẳng có gì thú bằng du lịch. Mấy người bạn hoặc một gia đình khoác ba lô kéo nhau lên đường khám phá. Bạn nên mua một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Cuốn Về Miền Trung trong bộ Du lịch ba miền của Bửu Ngôn rất đáng đọc. Có thể mua trọn bộ. Đọc được tiếng Anh thì mua cuốn Vietnam của Lonely Planet, nhớ mua ấn bản mới. Hôm tôi đi xách theo cuốn năm 2001 nên cũng thiếu cập nhật. Bây giờ có 2005 rồi. Giá bìa là US nhưng mà ra vỉa hè Lê Lợi/Đồng Khởi mà mua sách cũ chỉ khoảng 120 ngàn, sách này do mấy thằng Tây du lịch xong ở đây vứt lại cho đỡ nặng hành lý. Các cuốn kiểu này viết kinh nghiệm thực tế do chính tác giả trải nghiệm nên hay và bổ ích. Trong sách này đều có bản đồ chi tiết và hướng dẫn tỉ mỉ. Bản đồ trên đây tôi lấy ở khách sạn Cầu Vồng.
    Lần tới bạn sẽ đi đâu? Chúc thượng lộ bình an. Đi về vui nhớ kể với nhen.


    được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 13/07/2008
  5. thangphoto

    thangphoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn Chocolat tìm đâu ra bài viết khá hay đó.
    tháng 6/2008 mình đi thì thuê đồ chỗ tắm bùn là 5k đó nha.
    còn vụ đi tour 4 đảo thì o biết nói sao, còn tuỳ theo thể trạng mỗi người, nhưng mình nghĩ o ghê như dzậy đâu. ai bị say tàu thì uống thuốc trước 1h, mình cũng say tàu nhưng cũng o sao hết (dù lên tàu thấy chòng chành thấy rõ, nhưng thích lắm!!); có thể là do cty tổ chức chưa tốt. mình hỏi thì dc biết cty có tiếng là Hanh green hat, Mama linh...lưu ý là phải mang nước uống theo và đồ ăn vặt vì thức ăn trưa hơi ít và tạm dc thôi (còn tùy)
    nhắn chung cho những ai chưa đi là các bạn cứ mạnh dạn đi rồi hỏi người dân và tiếp tân, trước khi đi mình cũng soạn mấy tờ A4, nhưng làm sao nhớ hết, nên cũng toàn đi hỏi thôi; người dân Nha trang tốt bụng dễ thương lắm, hãy thử kiểm chứng nhé!
    cơm HIỀN NHI mình cũng ăn rồi vì ai cũng giới thiệu, theo nhóm mình nhận xét thì ok nếu dành cho khách du lịch chung chung, nói riêng thì o ngon lắm, tàm tạm thôi. chị Nut nói qaún đối diện cũng ok, mình khuyên hãy thử quán đó, vì lúc ăn, quán Hiền NHi vắng ngắt, còn quán đối diện đó thì rất đông nhá!!!!!
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @ Chocolate : chị có sửa lại một số chi tiết về giá cả cho phù hợp, bài này có lẻ từ năm 2001 thì phải, Cát Trắng bậy giờ mới xây, chất lượng cũng tốt, giá trên trời rồi em àh. Tour Đảo chất lượng thì đúng là có Mama Linh và Hạnh Green Hat thôi, các tour đảo còn lại ko chuyên nghiệp bằng.
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nút,cám ơn chocolat,em đã có 1 số thứ cần thiết để Nha Trang thẳng tiến rồi.
    Thích biển Nha Trang,chỉ hơi buồn là dạo này Nha Trang cải cách nhiều đâm ra em thấy phục vụ khách tây nhiều hơn,còn khách việt chả coi ra gì.Lần trước em đứng đợi thuê ghế,bọn nhân viên ấy cứ tiếp hết khách này tới khách kia,trong khi mình tới trước cả.Lúc ấy đã nóng nực ko quen rồi,lại đi đường xa xuống,máu dồn lên tới não,mắng mỏ 1 trận rồi bỏ đi.
    Em ko hề phàn nàn về người dân Nha Trang,vì những người em từng gặp rất đáng mến.Nhưng em ghét cái kiểu dịch vụ của nó tây hóa,hoặc là coi trọng bọn có tiền hơn.EM vẫn nhớ man mán ngày xưa đi biển với gia đình lúc bé,ào xuống biển chơi rồi lên bờ thuê cái dù và ghế nằm phè,rồi hải sản bưng tới tận nơi,lúc ấy tuyệt hơn.Còn bây giờ bãi biển hạn chế hết việc buôn bán rong rồi nhỉ.
    Ôi,nhưng mà phải nói.du lịch Nha Trang ăn đứt du lịch Dalat chỗ em.

    Em lại làm phiền Nút.Em muốn biết tình hình Dốc Lếch và bãi dài như thế nào nhỉ.Em rất thích dốc lếch,ra đó ăn chơi mấy ngày chi phí có đắt ko.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bãi Dài thi bãi tắm cũng đẹp lắm, chỗ này ăn Hải sản thì tuyệt, giá bình dân và rất tươi ngon. Còn Dốc Lếch thì bãi tắm đẹp, đồ ăn cũng tương đối ngon và giá phải chăng, ở ngoài này co phòng nghỉ nhưng giá cả thế nào chị cũng ko rõ vì chưa ra đây nghỉ lần nào cả , chị nghĩ chắc khoảng tầm 300-400ngàn/phòng/đêm cũng ko chắc lắm .
  9. n3tchocolate

    n3tchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến NT rồi, đang ở trong KS 24H trên đường Hùng Vương. Nói chung NT cũng nắng như ở SG nhưng có lẽ đỡ oi bức hơn.
    Cái KS em ở chán quá chị ơi, em vừa phải gọi điện đến mấy chỗ khác sạn khác như Green, Hải Yến, Hương Bình, Viễn Đông...thì chỗ còn phòng chỗ không. Gọi điện 1 hồi em thấy cái giá mà em đang ở với chất lượng tại KS này thì nó không tương xứng cho lắm. Chắc em tìm đường chuyển KS đây.
    Người NT mến khách quá, em đi Taxi từ sân bay về, anh Taxi làm luôn hướng dẫn viên du lịch cho tụi em...
    Mọi thứ đều tốt đẹp, trừ cái KS em đang ở.
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    @n3tchocolate : Khu vực Hùng Vương có rất nhiều KS tốt, với giá 350K em có thể tìm đựơc khách sạn phòng đẹp ở gần đó, nếu chịu khó đi dạo loanh quanh để tìm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này