1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 30/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Spam gì mà spam
    Đang hướng dẫn mọi người đến NT muốn thuê xe thì liên hệ với vo_danh_khach.
    VDK vốn là người hiếu khách mà.
  2. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi NT về.
    Rất cám ơn Nhatrangmuathu đã chỉ giúp mình chỗ mua đỉa biển.
    Ấn tượng về Nha Trang là rất hiếu khách. Mình nhờ bác xe ôm chở đi vòng vòng, nhưng bác bận không đi được, vậy mà cũng dám cho mình thuê xe (20.000đ /h thui hà).
    Mình mua 1 bản đồ rồi vi vu suốt buổi chiều. Có bản đồ mà vẫn bị lạc đường (hihi).
    Chiều hum wa, bạn nào ở NT thấy 1 con bé mặc áo xanh biển, váy hoa hòe, hoa sói, đi xe wave chạy băng băng, thỉnh thoảng lại đỗ xịch trên đường giở bản đồ, lẩm bẩm gì đó thì đích thị là mình.
    Đến chợ Đầm, mình bắt đầu săn lùng đỉa biển. Mí người bán hàng cười mình wá trời, người ta nói đỉa biển chính là hải sâm. Má ui, tốn thêm mấy cuốc điện thoại mới xác định được con mình cần mua là hải sâm đen. Giùi ạ, lại còn tiết mục hải sâm moi ruột hay chưa moi nữa chứ. Qua gần 1 tiếng đồng hồ xà quần khu vực bán đồ khô, mình cũng thành dân đi mua hải sâm sành điệu lắm. Hàng nào có bán hải sâm đen là đều nhớ cái mặt mo của mình. Hàng nào cũng ghé vô, hỏi han, sờ nắn.... mí con hải sâm đã đời. Công nhận mí người bán hàng cũng dễ thương, hổng có khó chịu hay là nặng nhẹ gì cả. Như trong SG là hổng dám sờ nắn lung tung gùi.
    Nhưng mà cũng hơi tưng tức 1 tí. Lúc về khách sạn, mình chở nặng wá (hơn chục kg hàng, lại còn bày đặt mặc váy, nên hơi khó dừng xe xem bản đồ) mình hỏi 1 ông xích lô về Trần Phú đi đường nào. Ông í chỉ mình wẹo phải, may sao lúc đó mình nhìn wa bên trái thấy biển, mình nhớ Trần Phú là dọc bờ biển cơ mà. thế là hỏi lại cho chắc ăn thì bị quát "chỉ đường này thì cứ đi đường này đi, hỏi nhiều wá". Hic, ghê wá, mình quyết định ko nghe theo lời ông í. Ui, mình thật sáng suốt, đúng là đường Trần Phú thật.
    Một buổi chiều vi vu như vậy tốn hết 50.000, thêm 1T tiền hàng nữa. Xót ruột wá, nhưng mà đi chơi phải đem wà Nha Trang về chứ nhỉ, đem theo cả tấm lòng hiếu khác của Nhatrangmuathu nữa
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bác nhatrangmuathu ơi ! đúng như lời bác nói nhá, khách nữ thì giao NTMT take còn khách nam thì giao Nút take care,hehehe..... mấy hôm nay vui lắm, có rất nhiều bạn bè khắp nơi về NT chơi trong dịp lễ, qua ttvnol mình kết thêm nhiều bạn mới,...... chắc là cùng NTMT mở văn phòng hướng dẫn du lịch quá đi mất..... NTMT góp vốn đêêê.....
    Chúc mọi người một kì nghỉ vui vẻ tại thành phố biển Nha Trang...
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    À à à !
    Chẳng trách mấy ngày hôm nay cố gắng liên lạc với "thép & sơn" nhưng cứ ò í e hoài . Ra là đang care mấy cô bạn phương xa !
    Lần này về NT chỉ có Nút , KKB và Coco đón thôi ! Buồn quá !!!!
    Bãi dài mùa này sạch không bác VDK ?
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Lang thang topic THÔNG TIN DU LỊCH NHA TRANG... vô tình kiếm được 02 thành viên tư vấn, hướng dẫn du lịch về Nha Trang nhiệt tình bị bỏ quên. Xin giới thiệu với bà con tỉnh xa 02 thành viên:
    - kimcuongbien 0983439368
    - vo_danh_khach 0983511055
  6. nhnhien

    nhnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi là thành viên mới, tôi đã có được rất nhiếu thông tin bổ ích từ NTC của các bạn để hè sắp tới tôi sẽ cùng đi du lịch Nha Trang cùng gia đình. Cám ơn các bạn rất nhiều và đặc biệt cám ơn những thông tin bổ ích của "Nút" (venus_pisces). Hy vọng đến khi du lịch Nha Trang mà bị khó khăn trong việc book khách sạn thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn Nút. Xin chào và cám ơn.
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nút ra tranh cử làm trưởng phòng Điều hành - Hướng dẫn Du lịch NTC đi.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @nhnhien : welcome bạn đến NT, có gì cần giúp cứ call cho mình một tiếng, luôn sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn về thông tin du lịch cho các thần dân TTVN khi đến NT - KH du lịch.
    @ nhatrangmuathu : dạo này biến đâu mất tăm vậy? Cần gì tranh cử nữa chứ, không phải là đương nhiên Nút là trưởng phòng điều hành rồi đó sao ????
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN NHA TRANG TUYỆT. NHƯNG EM NÚT THÌ ...TUYỆT HƠN ẤY NHÉ.
    Cảm ơn các bạn về sự đón tiếp và tám các kiểu rất vui vẻ.
    Có vài cái ảnh không biết post ở đâu thôi post đây vậy có zì Em Nút chuyển hộ vậy.
    Thanks.
    [​IMG]
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    àh chỉ có một tấm ảnh thôi thì cứ để ở đây cho nó sinh động. So rì bác Người Dưng Thôi, sáng hôm trước khi trở về DN bác có gọi cho em nhưng do vẫn còn đang nướng nên ko nghe phone được, mặc dù đã được mommy mở máy và lay dậy nhưng vẫn cố tình nướng kho khét lẹt luôn, rồi tự hứa là sẽ gọi lại cho bác nhưng công việc bu sì nên quên béng đi mất, lại so rì bác lần nữa, hôm nay thấy bác post bài mà em thí cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Người Nha Trang luôn luôn welcome Người Dưng bác ạh và Người Dưng sẽ trở thành những bạn bè thân quen. Hy vọng gặp bác lần sau tại Nha Trang or Đà Nẵng.
    Mấy hôm nay có một cô gái từ HN vào và cũng quen nhau tại cái topic này, thế mà tự dưng trở thành bạn, cảm thấy thật thân thiết ngay lần gặp đầu tiên, nằm bên nhau nói chuyện đến 3h sáng mà vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, nếu như đừng quá buồn... ngủ...... Cảm ơn NTC đã cho Nút thật nhiều bạn bè....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này