1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin (du lịch) về Hamburg

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi hdpttvnol, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdpttvnol

    hdpttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Coidien. Hì, tiếc là mình không có ai quen.
    Thật ra không trông mong sẽ được ở nhờ, chỉ mong có bạn nào ... hảo tâm dành ban ngày Chủ nhật để đưa đi chơi thôi :)
    Nhưng dựa vào những hướng dẫn của Coidien, Ke_dien va SeeTrockD, mình có thể tạm khái quát như sau:
    I. Về mặt chơi:
    1. Reeperbahn (quận St.Pauli) - GroYe Freiheit
    2. Fischmark (gần Reeperbahn.)
    3. Tham quan thành phố trên dòng Alster
    4. Tham quan Airbus
    5. Thăm cảng
    II. Về mặt ngủ:
    Một đêm tại Jugendherberge http://www.djh-ris.de/ris.php3?house1=000522&lang=E&st_house2=Y
    III. Về mặt ăn:
    Ghé vào một quán ăn Việt Nam ven đường nhỉ :)
    Cảm ơn các bạn và hy vọng tiếp tục nhận được lời khuyên, nếu có :D
  2. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hdp !
    1. Fischmarkt chỉ có vào chủ nhật. Bạn chỉ đến ngày thứ 6 và thứ 7 ( 24 - 25 ) thì chắc là không đi được rồi. Sao không ở luôn đến 26?
    2. Có thể lên kế hoạch đi chơi cho 2 ngày như thế này :
    24.08 : Đến nơi - ra cảng - vào Miniatur Wunderland ( mô hình thu nhỏ không chỉ của thành phố Hamburg mà còn một vài nơi nổi tiếng khác. Rất đáng xem. Giá 7, cho sinh viên ) - Ăn cái gì đó ( ví dụ Bratwurst cho có hương vị Đức )- Đi Planten & Bloomen ( giống như một cái park - rộng và đẹp ) - Bảo tàng lịch sử Hamburg ( giá ... ko nhớ ) - Lại ăn cái gì đó - Đi Dom ( hội chợ lớn nhất vùng bắc Đức - cái này người ta viết trên quảng cáo ) - Về nghỉ ngơi.
    25.08 : Vào trung tâm - ra hồ Alster ( đi dạo, ăn kem, bơi thuyền ... gì cũng được - giống lên Hồ Tây ở nhà mình thôi ) - Tham quan Airbus ( cái này tớ chưa đi bao giờ nên không thể cho ý kiến ) - Lang thang một chút vì vào thời điểm này quanh hồ đang có lễ hội của thành phố - Đói rồi xuống khu Harburg tới quán cô Ngân ( phở bò, miến ngan, bún cá, bánh giò, chè ... ) - Quay về đi Rathaus ( có phải dịch là toà thị chính không nhỉ??? ) - Thăm nhà thờ St. Michaelis - Tới Campus của Uni Hamburg ngó nghiêng rồi kiếm một quán uống cafe ( Gần đấy có một hàng kem ngon tuyệt ) - Lại phải ăn thôi - Về nhà nghỉ ngơi, tân trang sắc đẹp , dưỡng sức khoảng 22 - 23h đi Repeerbahn - Ở đó tới chừng 5h đi chợ cá ( Fischmarkt )
    Sợ không?
    Về 2 chỗ ngủ của hai tối 24 và 25 tớ sẽ hỏi, bây giờ chưa thể nói chắc chắn được. Cho tớ Y!M để liên lạc nhé!
    nguoi_ha_noi : biết gì về Hamburg mà đòi ...
  3. hdpttvnol

    hdpttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ban arale khiến mình cảm động quá :((.
    Cảm ơn arale rất rất nhiều. YM của mình là phanduyhao197 :)
    Mình xin lỗi đã ghi sai thời gian lên đường: mình sẽ đi vào 25 và về tối 26 (Chủ nhật) (sẽ trú tại Hamburg một đêm thứ Bảy).
    Như vậy, với thông tin Arale đưa ra, lịch đi chơi của mình sẽ là như sau: :D
    25.08 :
    - Đến nơi - ra cảng - vào Miniatur Wunderland ( mô hình thu nhỏ không chỉ của thành phố Hamburg mà còn một vài nơi nổi tiếng khác. Rất đáng xem. Giá 7, cho sinh viên )
    - Ăn cái gì đó ( ví dụ Bratwurst cho có hương vị Đức )
    - Đi Planten & Bloomen ( giống như một cái park - rộng và đẹp )
    - Lại ăn cái gì đó - Đi Dom ( hội chợ lớn nhất vùng bắc Đức - cái này người ta viết trên quảng cáo )
    - Về nghỉ ngơi.
    (Tiếc là mình không kịp thăm bảo tàng, vì đến nơi đã trưa mất rồi)
    26.08 :
    - Vào trung tâm - ra hồ Alster ( đi dạo, ăn kem, bơi thuyền ... gì cũng được - giống lên Hồ Tây ở nhà mình thôi )
    - Tham quan Airbus ( cái này tớ chưa đi bao giờ nên không thể cho ý kiến )
    - Lang thang một chút vì vào thời điểm này quanh hồ đang có lễ hội của thành phố
    - Đói rồi xuống khu Harburg tới quán cô Ngân ( phở bò, miến ngan, bún cá, bánh giò, chè ... )
    - Quay về đi Rathaus ( có phải dịch là toà thị chính không nhỉ??? )
    - Thăm nhà thờ St. Michaelis
    - Tới Campus của Uni Hamburg ngó nghiêng rồi kiếm một quán uống cafe ( Gần đấy có một hàng kem ngon tuyệt )
    - Lại phải ăn thôi -
    - Repeerbahn
    - Lên đường về nước
    ...
    Kế hoạch này được viết bởi một "chuyên gia Hamburg" đây. Hoành tráng thiệt :D
    Cảm ơn Arale lần nữa. Mình đã không nghĩ sẽ nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn đến vậy :).
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    :D
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/08/2007

Chia sẻ trang này