1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin giải Bóng Bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 17 tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng -tp

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Tinyl, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Số mình đúng là số con rệp, bỏ liền hai ngày đấu. Sáng nay nhất quyết bận gì cũng phải đi, đến nơi mới biết vào cửa free, sướng, chắc vì thế mà người xem cũng đông. Xem cả buổi sáng, giờ về làm tường thuật viên cho anh em trên này.
    Sáng 11/7, giải CVV bước vào ngày thi đấu thứ hai với nội dung đôi nam nữ. Chỉ tội là đến hơi muộn nên bỏ mất mấy trận vòng loại, tiếc quá. Theo những người ở đấy nói lại thì các trận này, những đôi của VN thắng khá dễ dàng. Theo em được biết thì có 4 đôi VN và 2 đôi tp HCM đấu sáng nay. Xem mà tức, các bố tp vẫn cứ đưa ra mấy gương mặt trẻ măng của năm trước, chỉ có khác là năm nay thêm một tuổi, nhưng kết quả thì vẫn là thảm bại với tỉ số cách biệt. Đành rằng là cọ xát, nhưng thi đấu thế này em nghĩ là rất có hại cho lớp trẻ, vì nếu không kiên cường thì rất dễ nản đối với bóng bàn, ảnh hưởng tới tương lai của các tuyển thủ. Mà có phải tp HCM thiếu người đấu đâu chứ. Em biết có những người đánh hay hơn và lớn hơn, chững chạc hơn, sao không đưa họ ra thi đấu.
    Còn về phần các tuyển thủ VN, đa phần được khán giả ủng hộ. Nhất là trong lượt trận cuối cùng của sáng nay, trên sân chỉ còn ba trận, thì có hai trận là có đội VN, đấu ở hai bàn sát nhau. Một trận là đôi Trần Tuấn Quỳnh và Ngô Thu Thuỷ (not sure), đôi còn lại là Đoàn Kiến Quốc và Mai Thy. Cả hai đôi đều đấu với đội HQ, tên gì thì em không biết. Do chỉ còn lại ít trận nên khán giả tập trung cổ vũ cho gà nhà rất nhiều. Sau đây là một số nét chính của hai trận được coi là đỉnh nhất của sáng nay.

    I don''t want to let you know

    I don''t want to lead you on

    I don''t wan to hold you back

    ..... I just can live a lie any more
  2. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trận của Đoàn Kiến Quốc và Mai Thy: trận này khá là căng, vì ta đụng phải đối thủ mạnh. Vào trận, ta bị áp đảo dữ dội, và để thua khá dễ dàng set đầu. Sang set 2, đội VN vùng dậy, bằng những cú giật trái và phải đầy chuẩn xác của ĐKQ, cùng sự phối hợp ăn ý của MT, đội VN gỡ lại, tỉ số là 1-1. Sang set 3, có lẽ vẫn còn sung, nên ta làm thẳng một mạch lên 10-8, nhưng chả hiểu sao càng về cuối, ĐKQ lẫn MT lại đánh càng bậy bạ, gò vào lưới liên tục, để rồi bị đối phương thắng ngược 12-10, tiếc quá. Tỉ số bây giờ là 2-1 nghiêng về đội HQ. Set 4, đội VN có lẽ đã quá nản, đánh một cách cầm chừng, bị dẫn tới 9-6. Nhưng có lẽ nhờ khán giả cổ vũ quá nhiệt tình, nên đã cố gắng lội ngược dòng, song lực bất tòng tâm, đành xếp vợt với tỉ số 3-1.
    Trận của Trần Tuấn Quỳnh và Ngô Thu Thuỷ: đây là trận hay và quyết liệt nhất của sáng nay. Cũng đối thủ là HQ, nhưng vào trận tự tin hơn nên tỉ số bám đuổi quyết liệt. Hai set đầu tình thế khá cân bằng, vì hình như bên HQ tay vợt nam chưa tung hết sức. Thế mà chả hiểu sao sang set 3, bên đó đánh hay hẳn lên, với những cú bỏ banh khá thông minh và hiểm của tay vợt nam gây rất nhiều khó khăn cho đội VN. Dù có cố gắng nhưng vì đánh đôi nên không được tự do di chuyển như đánh đơn, và dĩ nhiên là VN thua 1-2. Set 4, tình thế càng nguy ngập, VN bị dẫn 10-6, và bàn kế bên đôi ĐKQ và MT đã gác vợt, khán giả cứ tưởng là thua chắc rồi. Thế mà đánh chắc từng trái một, VN gỡ dần lên, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nên đã thắng ngược 12-10, trái hẳn với bàn kế bên. Tỉ số giờ là 2-2, tràn trề hi vọng vào vòng trong. Nhưng sang set 5, khí thế xẹp xuống, bị dẫn một lèo tới 9-3, rồi 10-4. Thấy nguội quá, cộng với việc bàn bên vừa thua xong, khán giả quay sang cổ vũ hết mình cho bên này. Bị ảnh hưởng nhiệt từ khán giả, VN nóng lên và làm một mạch tới 10-8. HQ hoảng quá, xin tạm nghỉ để ta nguội lại, chứ để sung quá thì lại bị thua ngược mất thôi. Và rõ ràng là chiến thuật câu giờ đã có kết quả, ta dù gỡ được một trái nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua với tỉ số 9-11. Tiếc đứt ruột đi, đã gỡ đến đó rồi sao không làm luôn hai quả nữa. Trái cuối cùng vừa rớt, đồng loạt khán giả đứng dậy, tiếc rẻ ra về. Hình như em nghe có ai đó bình luận:? VN thua là tại khán giả, giá từ đầu cổ vũ nhiệt tình thế thì đâu có thua, đằng này lại ngồi im re?. Ngẫm lại thì có vẻ đúng, nhưng lại buồn vì chuyện đó. Phải chi ta đánh ổn định hơn, thì chẳng cần khán giả ta vẫn thắng. Xét lại thì trình độ kém hơn nên thua là phải thôi, dù sao đôi này cũng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt lúc tan cuộc, vì hình như mọi người muốn về lắm nhưng cũng đều nán lại để xem trận này.Thế thì ai dám bảo bóng bàn không có sức hấp dẫn nào.
    Sau buổi sáng, các tay vợt VN bị rơi rụng gần hết, hình như chỉ còn đôi Đoàn Trọng Nghĩa và Mai Xuân Hằng là thắng thôi. Đôi này theo em là đánh đẹp nhất, tấn công mạnh và phối hợp khá ăn ý, và hình như cũng gặp đối thủ yếu nên thắng khá dễ dàng 3-0. Chiều nay sẽ đấu tiếp vòng 1-16 và tứ kết đôi nam nữ, và vòng loại đơn. Ai có rảnh thì tường thuật phụ đi, chứ một mình em thì không có đủ thông tin, nhất là về cái vụ tên cái vận động viên nước ngoài, em mù tịt. Đã thế lại còn mang đầy ý kiến cá nhân nữa, không khách quan đâu.

    I don''t want to let you know

    I don''t want to lead you on

    I don''t wan to hold you back

    ..... I just can live a lie any more
  3. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Một chiều buồn cho VN. Các tay vợt lần lượt gác vợt ở nội dung đơn. Đầu tiên là Trần Tuấn Quỳnh. Hic, vừa mới bước vào nhà thi đấu, gặp ngay trận này. Do chiến đấu rất kiên cường, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, anh đã đánh đến set 7. Cuộc rượt đuổi tỉ số diễn ra quyết liệt, bám nhau từng điểm một. Có điều hình như sức ép của hơn trăm khán giả vẫn chưa nặng, cho nên đối phương vẫn bình tĩnh gỡ từng điểm một, rồi ăn ngược lại 11-9. Khán giả rất tiếc, nhưng cũng đành chịu vì rõ ràng là Quỳnh đã đấu hết sức.
    Nhưng đó chỉ là điểm sáng duy nhất của chiều hôm nay. Các tay vợt khác thì thua khá dễ dàng ở cả nam lẫn nữ. Có một điều bất ngờ là trận Nguyễn Nam Hải gặp tay gì của tp tên Bảo ấy, em không nhớ rõ. Hình như tay này còn rất trẻ, năm nay mới 16,17 thôi. Vào trận tự tin, Hải đánh khá tốt nhưng chả hiểu tên kia bị làm sao, đánh hay kinh khủng. Em thường thấy hắn tập, cũng thường thôi, vậy mà chả hiểu sao vào trận này hắn đánh hay vậy. Và dĩ nhiên là Nam Hải thua với tỉ số 4-1. Vậy thì cho em rút lại lời chỉ trích ban huấn luyện đội tuyển tp, nhưng em vẫ n không nghĩ đây là cách tốt. Nhưng mà hình như các đội khác cũng nghĩ như vậy hay sao ấy, như Singapore đưa vào mấy tay vợt trẻ măng. Và may mắn cho chúng ta là một trong số đó gặp Thơ của tp HCM. Đụng tay vợt trẻ măng, non kinh nghiệm, anh Thơ nhà ta thắng khá dễ dàng. Vậy là hôm nay có hai tay vợt VN vào vòng trong, đều của tp. Các tay vợt nữ như Mai Xuân Hằng, rồi mấy người nữa nhưng em không biết tên, đều bị loại.
    Tiếp theo đây là thông tin về vòng 1-16 đôi nam nữ. Xin đính chính là VN có tới hai đôi vợt vào tới vòng này, là MXH và ĐTN, cùng đôi Thơ (em không nhớ full name của ông này) và ? quên mất rồi . Nhưng mà đến đây thì đụng phải tay vợt quá mạnh, các đôi này cũng đành chịu thua. Nhìn tổng quan ở đôi nam nữ, các đội HQ chiếm ưu thế. Trong 16 đôi vào vòng này, em đếm sơ sơ cũng ít nhất 7 đội. Và hình như đa số các đội này đều chiến thắng hay sao ấy. Em coi đến 4h 45?T thôi, phải đi học nên không coi được trận tứ kết. Có ai ở đây coi không, tường thuật cho anh em nghe đi.

    I don''''t want to let you know

    I don''''t want to lead you on

    I don''''t wan to hold you back

    ..... I just can live a lie any more

    Được Tinyl sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 11/07/2003
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    VIỆT NAM A GIÀNH HUY CHƯƠNG ĐỒNG - SINGAPORE ĐẠT HUY CHƯƠNG BẠC VÀ HÀN QUỐC B GIÀNH HUY CHƯƠNG ĐỒNG ( Ở NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NAM )​
    Thông tin cập nhật tiếp theo của giải Bóng Bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 17 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng - tp Hồ Chí Minh
    Trước khi diễn ra các trận tranh bộ huy chương Vàng Bạc Đồng ở nội dung Đồng Đội Nam tất cả mọi diễn biến đã nói lên được sự suy thoái của Bóng Bàn Việt Nam trong thời gian hiện nay.
    Trong trận đầu tiên của vòng tranh huy chương, đội tuyển Việt Nam A của chúng ta gặp ngay Hàn Quốc B. Về phía đội Hàn Quốc B với mục đích lấy lại danh dự cho các đàn anh ở đội tuyển Hàn Quốc A đã bị loại ngay vòng đầu 2 VĐV chủ lực của đội tuyển Hàn Quốc B là: Kim Sung Hwan và Youn Jae Yuong đã chiến thắng nhanh chóng trước hai VĐV Việt Nam của chúng ta là Trần Tuấn Quỳnh và Đoàn Kiến Quốc cùng với tỉ số 3 -1. Khi bị đối phương dẫn trước với tỉ số chung cuộc 2 - 0, VĐV Việt Nam A vẫn thi đấu quyết liệt trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên chủ nhà, Nam Hải VĐV chơi ở vị tría thứ 3 đã thắng lại Choi Jae Sung của Hàn Quốc B với tỉ số 3 - 2 làm sống lại hy vọng cho Việt Nam A. Cùng với thế thắng của Nam Hải trước VĐV thứ 3 của Hàn Quốc B, tiếp tục Tuấn Quỳnh Việt Nam A đã có một trầnh đánh xuất sắc với VĐV Youn Jae Young của Hàn Quốc B và giành trận thắng với tỉ số 3 -2 . Nhưng điều kỳ diệu lại không tiếp tục xảy ra đối với đội tuyển Bóng Bàn có trình độ thấp hơn hẳn Hàn Quốc, vì vậy Đoàn Kiến Quốc không thể thắng được trận cuối cùng khi gặp VĐV Kim Sung Hwan và đành chịu chấp nhận thua với tỉ số 2 - 3. Mặc dù đội tuyển Việt Nam A của chúng ta không thể giành thắng lợi chung cuộc nhưng mà đáng khen và khích lệ đối với các VĐV đội tuyển Việt Nam A đã có ý chí và sự nổ lực rất tuyệt với, thi đấu ngang ngửa với các VĐV ở nước có môn Bóng Bàn xuất sắc.
    Và căng thẳng nhất là trận đấu giữa Hàn Quốc B gặp đội tuyển Singapore ở trận tiếp theo. Singapore đến với giải lần này trình làng Bóng Bàn 2 gương mặt mới, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sang đó là: He Ruining và Zheng Qi. Mặc dù ở trận này Singapore chịu thua Hàn Quốc B với tỉ số chung cuộc 2 - 3, nhưng các tay vợt đàn anh phải cực khổ khó khăn lắm mới vượt qua được 2 tay vợt mới trình làng này của đội tuyển Singapore. Với trận thắng này Hàn Quốc B chính thức giành chức vô địch ở nội dung Đồng Đội Nam, huy chương vàng cùng với tiền thưởng 9 triệu đồng. Riêng đội tuyển Singapore đã để lại một mối lo ngại cho tay vợt ĐKVĐ Sea Games Vũ Mạnh Cường cả Việt Nam nói riêng và cho Bóng Bàn Việt Nam nói chung sau khi chứng kiến những gì mà VĐV He Ruining của Singapore thể hiện trong trận gặp Hàn Quốc B.
    Trong trận cuối cùng phân định vị trí thứ 2 ở nội dung Đồng Đội Nam giữa Việt Nam A và Singapore. Trong trận này, trái với giới hâm mộ đội tuyển Việt Nam A đã có sự thay đổi chiến thuật trong sắp xếp VĐV thi đấu như dự kiến của giới hâm mộ đó là việc Nam Hải đánh trận đầu, Tuấn Quỳnh đánh trận 2 và Kiến Quốc đánh trận thứ 3. Với chiến thuật này Nam Hải và Tuấn Quỳnh thua ngay hai cây vợt chủ lực của Singapore là: He Ruining và Zheng Qi với tỉ số 0 - 3 và 1 - 3. Nhưng sau đó Kiến Quốc và Tuấn Quỳnh đã xuất sắc giành thắng lợi khi gặp VĐV He Ruining của Singapore cùng với tỉ số 3 - 2. Nhưng kết thúc trận đấu đội tuyển Việt Nam A vẫn thua đội tuyển Singapore với tỉ số chung cuộc 2 -3 giành huy chương đồng và đội tuyển Singapore đoạt huy chương Bạc ở nội dung Đồng Đội Nam.
    Giải sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12/7/2003, thông tin diễn biêntiêps theo sẽ được tiếp tục cập nhật sau, các bạn chú ý và theo dõi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!
    ANSOXVN
  5. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    HÃY NHÌN LẠI GIẢI BÓNG BÀN QUỐC TẾ CÂY VỢT VÀNG LẦN THỨ 17 TỔ CHỨC TẠI NHÀ THI ĐẤU PHAN ĐÌNH PHÙNG - TP HỒ CHÍ MINH VỪA KẾT THÚC HÔM 12/7/2003​
    Song Ah Sim ( nữ ) của hồng kông đã hoà toàn thống lĩnh các ngôi vị ở các nội dung Nữ ở giải lần này. Với thành tích 4 huy chương vàng ở các nội dung: Đơn Nữ, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ, Đồng Đội Nữ đã làm cho giới hâm mộ tạm quên đi tay vợt xếp hạng 6 thế giới Tia Ya Na. Đáng nể nhất là tối 10/7 Song Ah Sim đã liên tục đánh 4 trận trong 3 tiếng đồng hồ và đều giành chiến thắng. Trong đó có hai trận chung kết đôi, đôi của Song Ah Sim đều bị dẫn trước 2 - 0 nhưng cô đã kiên cường lội ngược dòng mặc dù với 1 cánh tay bị đau. Cô đã khiến cho nhiều khán giải phải vỗ tay thán phục.
    Bất ngờ nhất là việc Kim Sang Su không được đăng lý đồng đội mà chỉ đăng ký nội dung Đôi Nam ( với Kim Sung Hwan ) nhưng lại bị Tuấn Quỳnh và Nam Hải loại ở tứ kết và đánh Đôi Nam Nữ ( với Oh Soon Jung ) nhưng lại bị đôi Pôchng Sanguansin và Anisara Muangsuk của Thái Lan loại ở vòng 1/16 và cuối cùng là nội dung Đơn Nam. Anh không được đánh giá là tay vợt sáng giá ở giải lần này, thế nhưng anh từng bước tiến tới từng vòng sâu của giải và cuối cùng là ở trận chung kết Đơn Nam với đồng hương là Joo Sae Hyuk anh cũng tiếp tục chứng tỏ với tài này của mình, những gì mình thể hiện ở trận chung kết xứng đáng với lúc anh bước lên bục cao nhất của giải Đơn Nam. Trong quá trình anh đi, đã có nhiều tay vợt xuất sắc bại dưới tay anh đó là: vòng 1/64 thắng Tuấn Quỳnh ( VN A ) với tỉ số 4 - 3, tứ kết thắng Kiến Quốc ( VN A ) 4 - 1, bán kết thắng áp đảo tay vợt triển vọng của Singapore He Ruining với tỉ số 4 - 0 ( 11/7, 11/4, 11/8, 11/6 ). Và đến trận chung kết thắng luôn tay vợt đồng hương để đoạt chức vô địch.
    Các gương mặt triển vọng này đã đánh dấu sự phát triển của trường phái Bóng Bàn Đông Nam Á, Châu Á, ngày càng tiếp tục phát triển mạnh và không ngừng nâng cao xích lại gần hơn với trình độ Bóng Bàn thế giới. He Ruining và Zheng Qi của đội tuyển Singapore là người đến từ Trung Hoa nhập sang Singapore đã khiến cho các nước ở Đông Nam Á lo sốt vó. Những gì họ thể hiện quả thật là đáng sợ cho các nước hay Việt Nam chúng ta đơn vị đăng cai Sea Games lần này. Ở vấn đề này Việt Nam chúng ta cũng có VĐV chứng tỏ trình độ của mình tại giải lần này và cũng là điều mừng và tin cậy cho Bóng Bàn Việt Nam đó là VĐV Trần Tuấn Quỳnh với 2 huy chương đồng thắng trước tay vợt đầy triển vọng He Ruining của Singapore và thua sát nút tay vợt vô địch Đơn Nam Kim Sang Su được giới chuyên môn đánh giá cao. Việt Nam có một đại biểu nữa là việc VĐV Trần huy Bảo tay vợt mới 13 tuổi ( tp Hồ Chí Minh ) đã có một giải đấu thành công tại giải lần này, với những gì Bảo thể hiện cũng làm cho giới hâm mộ Bóng Bàn Việt Nam về một chương trình đào tạo và huấn luyện các VĐV trẻ ở Việt Nam khá phát triển. Qua đó Bảo cũng được ban tổ chức trao gới khuyến khích.
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!
    ANSOXVN

Chia sẻ trang này