1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin khẩn, mong các thành viên dành chút thời gian vào đọc và cho ý kiến.Cám ơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nói cho ngay, các forum từ xưa tới bây giờ cũng chỉ là 1 sân chơi cho anh em giao lưu học hỏi và làm quen với nhau. Khi các 4r mới ra đời (tầm 96-97 với TTVN của FPT), lứa 7X là những thành viên đâu tiên. Ngày đó còn ít loại hình giải trí hơn bây giờ nên tình cảm của thành viên với 4r (và các bạn bè online) vẫn được tiếp nối qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nhưng rồi theo thời gian, bởi nhiều nguyên nhân rất dời thường (Cơm áo gạo tiền, cuộc sống riêng...), các thành viên cũ sẽ không thể gắn bó với 4r nữa, các thành viên mới cũng có nhiều chuyện để quan tâm hơn là gắn bó với cái thế giới online này ...
    vân vân và vân vân lí do, suy cho cùng cũng chỉ tại bây giờ cái thế giới ảo này không còn sức thu hút người mới nữa. Giống như 1 sản phẩm đang đi vào giai đoạn suy thoái và ngắc ngoải, các 4r và box 7x càng ngày càng giảm chất lượng. Các thành viên cựu trào từng gắn bó với box bây giờ chỉ còn biết ngậm ngùi ngồi lại bên nhau để cố níu kéo hào quang quá khứ thôi
    Em nói thẳng, các bác có giận em cũng chịu. Các bác cựu thành viên của HCMCC mà giải thích được lí do HCMCC bây giờ leo lắt thì sẽ hiểu được tình hình của 7XSG và 7XHN thôi.
    Không ai tắm hai lần tren cùng 1 dòng sông, các bác ạ.
  2. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" <-- điều này cũng... bình thường thôi mà [​IMG] Không có gì trường tồn cả. Có sinh ắt sẽ có diệt. 7x không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nên chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác...cho phù hợp hơn với thời cuộc.
    Ví như thời bi giờ Võ Lâm Truyền Kỳ lên ngôi thì mình sẽ có 1 topic cho các đồng đạo võ lâm 7x cùng nhau tụ họp trao đổi kinh nghiệm. Như vậy người nhà mình ngồi với nhau để có thể cùng nhau thành những anh hùng võ lâm cũng thú vị đấy chứ và như vậy Tí Nị có thêm 1 đề tài nhiều người quan tâm [​IMG]
    Có một chuyện nhỏ kể các ACE mình nghe chơi. Số là tui cũng mê làm kiếm khách lắm. Một dạo ngủ mơ cũng thấy mình bôn tẩu giang hồ (bi giờ cơm ào gạo tiền với lại cũng có số rồi nên ít hành hiệp). Trong những lần cùng ngồi "đại hội" võ lâm với bạn bè thì "sư tử bé" phát hiện tui nghiện Võ Lâm. Thế là ì èo đòi nghe, đòi giải thích, đòi chơi thử và còn xài ngôn ngữ võ lâm nữa chứ dù không thèm thích 1 tẹo nào so với mấy trò xếp hình bắn thú gì đó nàng hay chơi. Đơn giản vì...nàng muốn thích cái tui thích dzậy là tui nghiện thêm cả..."sư tử bé". Dzậy đó, 1 chút đổi mới so với những sở thích quen thuộc của mình biết đâu chinh mình thêm niềm vui nhưng chắc chắn rằng kẻ đối diện càng muốn gắn bó hơn do được...quan tâm.[​IMG]
    Túm gọn là mình có cái nhau cần thì tự khắc mọi sự sẽ tự nó xoay chuyển cho phù hợp và lại phát triển tiếp tục dù có thể mang hình dáng khác nhưng bản chất vẫn cứ như xưa.
    Vài dòng gõ lung tung trong lúc cao hứng. Chúc ACE dzui dzẻ và năm mới phát tài + tình = hạnh phúc! [​IMG]
    Lữ Khách Độc HànhMột đời độc hành trên yên ngựaduyên phận gặp nhau giữa giang hồLữ khách sẵn lòng vơi đi nửaMột nửa bên em nửa giang hồ
    Được lukhachdochanh sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 17/01/2006
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vài lời suy nghĩ với 7X-SG
    Đầu tiên lò mò vào TTVNOL thì box đầu tiên đến tham quan là 7X-SG (vì mình cũng thuộc 7X mà). Thấy các bác hoạt động sôi nổi quá, nào là các vụ Công tác xã hội, offline, tham quan du lịch, tụ tập, đá bóng, ..... Thấy mà ham !
    Dần dần, thời gian trôi qua cũng là lớp 7X già đi bớt, không thể ăn chơi, đàn đúm hoài như xưa nữa . Đó cũng là qui luật cuộc sống thôi, tre già măng mọc. Bây giờ 7X ít nhất cũng phải là 26 tuổi, già nhất là 35. Công việc - sự nghiệp - gia đình bắt đầu và đang phải lo rồi. Nên không thể cố làm cho 7X phải sôi nổi như xưa, hoặc như Hội ỉn, Hội gà, Hội cún,..nữa mà phải làm sao cho 7X tồn tại mãi mãi là được rồi, thỉnh thoảng 1-2 hoặc 3 tháng có dịp offline một cách vui vẻ là mãn nguyện lắm (Như lớp học thời phổ thông của tôi, mỗi năm chỉ họp mặt nhau 1 lần vào mùng 3 thôi - chỉ một lần nhưng rất vui và đáng nhớ).
    Nói về 4rum các lứa tuổi, thì trong diễn đàn này chúng ta già nhất rồi. Rồi sau này tụi 8X, 9X,... cũng sẽ có lúc như chúng ta, tức là ngồi nghĩ lại quá khứ "ăn chơi huy hoàng" của ngày nào thôi . Chắc có lẽ, sau này chúng ta về hưu rồi, 20-30 năm sau nữa, thời gian rảnh sẽ nhiều. Chúng ta sẽ lập ra hội Old-SG, lúc đó thời gian ra Tí nị sẽ nhiều, thời gian đi nghĩ ngơi, tham quan, công tác xã hội lại nhiều hơn nữa.
    Tự nhiên hôm nay có hứng chí tám tàng với các bác, văn chương kém nên diễn đạt ý không hết, các bác thông cảm. Mong một ngày nào đó về VN sẽ có dịp ăn chơi cùng 7X-SG.
    Nhân dịp năm mới, chúc các bác mọi điều tốt đẹp nhất !
  4. Tigresss

    Tigresss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em có suy nghĩ thế này : thay vì ngồi viết dài dòng văn tự, thì nên hành động .
    Cụ thể : tổ chức offline, đi dã ngoại săn ảnh chẳng hạn . Ai có máy ảnh gì mang theo máy ảnh đó. Đi rừng chơi, vừa thay đổi không khí vừa có ảnh xem .
    Cuối ngày về góp nhóp ảnh ọt lại, từ từ post lên fố rùm . Bình bầu , phát giải nhất nhì ba .
    Giải thưởng là hiện vật hay hiện kim đều ok cả .
    Tiền do thành viên tham gia nhóm đóng góp.
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh chị 7x, trước hết là em xin lỗi vì mặc dù xuất ngũ cả tuần rồi mà hôm nay em mới post bài để chào cả nhà! Sau là em xin hỏi tình hình 7xSG có thật sự nghiêm trọng như vậy không? hay chỉ là do mọi người chuẩn bị và ăn Tết?
  6. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Chào 7xSG,
    Tôi là một cựu thành viên cũng muốn tí toe một chút góp ý cho box. Tôi thấy trong danh sách đăng ký thành viên vẫn có người mới đăng ký đều đều, ngòai ra những mod của box cũng là những nhân vật gây ấn tượng vì tuy tôi pái pai box 2 năm rồi nhưng vẫn nhớ một số gương mặt (mốc ) ấy như mới gặp hôm qua thôi. Như vậy coi như điều kiện đủ đã có, chỉ còn điều kiện cần như là bột nêm, nước mắm, tiêu hành, thì tôi không bàn sâu nữa, các bác hiểu cho. Chỉ xin nói về cảm tưởng của tôi sau một vài lần tham gia.
    Lần 1. Lạc lõng. họ quen nhau hết rồi, mình chẳng biết ai
    Lần 2. Cố gắng hòa nhập
    Lần 3. Đi chơi Hồ Cốc, thỏai mái, hiểu nhau hơn, mình là thành viên.
    Biến: Lý do cá nhân (xong việc rồi tham gia lại). Mất động lực. Thôi.
    Chúc box năm 2006 thay da đổi thịt, mừng món mới
  7. Lnga

    Lnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao van khong thay ai "chu tri" de lam cho khong khi 7X vui nhon tro lai het vay?. Hay nam moi them tuoi moi tat ca deu "gia`" di nen het quay duoc roi?...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì có lẽ thay vì bàn bạc , phân tích dài dòng văn tự 7X SG nên bắt đầu gầy dựng lại không khí ngày nào bằng một hoạt động vui vẻ mang tính cộng đồng nào đó , thí dụ như thi nấu ăn , tổ chức thuê một góc Tí Nị để bán đồ Souvenir cũ , thi karaoke , thi viết bài về một chủ đề gì đó ( Valentine chẳng hạn ? ) ... vv .
    Các Mod dạo này có vẻ " người Mỹ trầm lặng " quá ... , cho nên " cây cỏ cũng buồn theo .... "
  9. LeDong7x

    LeDong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Xin chào các ACE 7x
    Chủ đề này rất hay !
    Thật ra nếu các ACE để ý hiện các 4rum khác cũng gặp tình trạng như thế này . Thành viên tham gia diễn đàn ( Diễn đàn từng 1 thời làm mưa làm gió như : Manguon , ttvnol , ... ) ngày càng ít tham gia hơn . Không phải vì họ đã già ... , không phải Diễn đàn xuống cấp ... mà vì họ đã đến và đam mê 1 thế giới khác . Thế giới ảo - Game Online .
    Nếu các ACE có thường xuyên đi đến các phòng Net sẽ tự mình thống kê bao nhiêu người tham gia GameOnline , bao nhiêu người duyệt web tìm thông tin bổ ích , bao nhiêu người .. Chat cùng bạn bè .
    Game Online đã thống trị đời sống tinh thần của các tầng lớp người Việt nói chung và ... kể cả 7x nữa .
    Cũng dễ hiểu vì sao Game Online lại có thể thống trị được trong 1 thời gian rất ngắn như vậy .
    Thôi 7x hãy cố gắng mà giành lại và giữ ... mảnh đất còn lại của mình ... dù mảnh đất ấy còn rất nhỏ giữa biển khơi mang tên "Game Online ".
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà .
    Mình mới tham gia diễn đàn, cũng tính chủ nhật này dụ dỗ nhỏ bạn ghé quán cafe Tí Nị, nhưng khi đọc thông báo khẩn thì ôi thôi, hình như cái quán đó không còn ai ghé thăm nữa. Tiếc thật đó, nhưng mong các bạn nhín chút thời gian duy trì hoạt động của chi hội 7x SG .

Chia sẻ trang này