1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin khẩn, mong các thành viên dành chút thời gian vào đọc và cho ý kiến.Cám ơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cafe offline sáng CN vẫn duy trì tuy rằng không đông như trước, bạn cứ ghé chơi.
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Thông báo bà con hai cha mod 7x vác ba lô đồ nghề đi chụp hình ở phú yên, một cha con lại đi ra hà nội ở ẩn. Box trống chủ, bà con phá vô tư
  3. incompletion

    incompletion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình chỉ là 6z nên không biết có được chiếu cố cho gia nhập CLB 7x không a ?
    Mong đợi các bạn trả lời, xin cảm ơn.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    7XSG là một diễn đàn mở, mời bác gia nhập.
  5. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Còn em, muốn tham gia 7x thì có được không ạ?
    Em chưa off với bất kỳ hội nào bao giờ nên cũng sợ cảm giác lạc lõng khi là newcomer. Nên chăng các bác phân công ai đó vui nhộn để làm receptionist hỉ? Vì chắc chắn có rất nhiều người như em, muốn đi mà ngại quá.
    Kính các bác trước
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 03/07/2006
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    7XSG luôn đón chào mọi người, em cứ đến tham gia, đừng ngại. Vụ receptionist thì không khả thi vì ai cũng bận việc. Em cứ theo gương Sn75 là được thôi, trước khi tham gia Sn75 cũng ngại nhưng giờ lên làm mod rồi đó em
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tham gia CLB 7x, cứ mỗi buổi chiều onile thế nào cũng ghé thăm nhà 7x chút chút. Nhưng thấy buồn buồn thế nào ấy...
    Hình như cả nhà 7x quen nhau hết, nói toàn những chuyện trong gia đình, mình cứ như người ngoài đứng từ xa nhìn ké, hoặc lại có cảm giác như "con ghẻ" bị "xem nhẹ". Rất thích CLB này nhưng tình hình như thế này không biết có dám "bỏ nhà" mà đi nữa không!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn !!!
    Ban đầu cảm giác của sn75 cũng như bạn thôi, nhưng sau vài lần đi gặp mặt mọi người tại cafe TíNị, mình cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn với 7xSG, nhất là sau chuyến du lịch hè cùng 7xSG ( mình mới tham gia diễn đàn này chừng 4 tháng thôi ).
    Nếu có thời gian rảnh, bạn ghé cafe TíNị nhé. Mình đã đọc các bài viết của bạn, hơi tò mò tí xíu, công việc của bạn có liên quan đến viết lách và bạn là người Hà Nội ?!
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu vào box 7X-SG mình cũng có cảm giác giống như bạn, bây giờ tham gia đã lâu nhưng ... vẫn chưa cảm thấy mình là người của 7X nữa , vẫn cảm thấy lạc lõng và không hiểu hết các chủ đề mà 7X lập ra (như mấy cái hội Cao su ... lủng, mèo hen, ...). Có lẽ phải "sau vài lần đi gặp mặt mọi người tại cafe TíNị, mình mới cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn với 7xSG" hơn - như sn75 đã nói, mà điều này thì phải đợi đến khi mình về VN . Ở xa và không offline cùng 7X thì có lẽ khó hòa nhập được với box 7X, mình cảm giác như thế.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Người mới thì lúc nào cũng thấy lạc lõng khi bước vào một căn nhà xa lạ. Bunnie hồi mới làm quen với 7X cũng thế, phải mất một thời gian mới hòa nhập được, một khi đã quen biết nhau rồi sẽ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Năm ngoái B cũng kg tham gia chuyến dã ngoại của 7X, vì ngại, cũng như các bạn vậy.
    Bunnie sẽ chỉ các bạn một kinh nghiệm, kinh nghiệm này tự bản thân B thấy cũng hiệu quả, chỉ cần các bạn thật sự muốn tham gia, bạn chỉ làm một động tác nhỏ xíu thui, là được hà. Ví dụ khi bạn bước vào nhà 7X và thấy mèo hen, cao su, dở hơi tám chiện này chiện kia mà hỏng hiểu thì bạn cứ gửi PM cho một người nào đấy trong ba nhóm kia (hay bạn gửi luôn cho 3 người trong 3 nhóm cũng được) để hỏi chiện. Người đó sẽ trả lời, hai bên cứ típ tục PM qua lại vài phát thì bạn đã quen người đó (7X toàn dân tám hông àh, và ng ta sẽ sẵn sàng trả lời PM của bạn) lúc đó bạn đã có 1 đồng minh, và từ đồng minh này bạn sẽ từ từ làm quen với những ngừơi còn lại. Dĩ nhiên là bạn nên offline để mọi người biết bạn là ai, có thể bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn chẳng hạn.
    Vài lời của một người cách đây không lâu còn xa lạ nhưng hôm nay có thể nói đã thành giang hồ của 7X rồi. hic

Chia sẻ trang này