1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin mới cập nhật ngày 13/6/2002

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Leisure, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sợ rồi hả, không cần đến 1 tháng đâu, bây giờ cũng đủ để hạ gục cậu rồi ha ha ha
  2. Bailamos

    Bailamos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy cái tên Leisure là mình lại nhớ đến bữa tiết canh Vịt. Leisure hình như có địa chỉ đấy Mít à. Nếu tui nhớ chính xác thì nhà hắn ở Hai Bà Trung chỗ đoạn mấy cửa hàng chất Vịt như chất bánh nhồi thịt ấy
    [​IMG][​IMG]
  3. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vịt cũng có dăm bảy loại, Bailamous đừng có tưởng bở. Cứ nhắm mắt nhậu có ngày gặp nha sĩ.
    "bạn có nhớ người đàn ông này không?"
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vịt gì thì Vịt chứ đã vào nồi rồi thì.. chẳng sợ gì sất Bailamos nhỉ . Nhất là mấy anh chàng Vịt xinh trai mà gan nhỏ xíu thế này thì đúng là.. muỗi hì.. hì.. he.. he..
  5. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trước kia thấy cô MIT ôm hoa mặc áo cưới, tưởng thế nào. Giờ trông thấy con bọ cạp đen........... hơi ngại nhỉ. Thảo nào đăng bài tìm partner chả thấy ma nào thầu cả.
    thôi nhỉ, gặp nhau sau. hehe
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sợ rùi hả Vịt con
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    xem ra MIT tìm đúng người rồi đấy
    -------------------------------
    Vì biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành....

Chia sẻ trang này