1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ SÁT HẠI NGUYỄN PHƯƠNG ANH(tinh_yeu_tre_con).TẤT CẢ THÀNH VIÊN BOX DANCING X

Chủ đề trong 'Dancing' bởi em_be_1tuoi, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ SÁT HẠI NGUYỄN PHƯƠNG ANH(tinh_yeu_tre_con).TẤT CẢ THÀNH VIÊN BOX DANCING XIN HÃY DÀNH 1 PHÚT MẶC NIỆM.

    Đã bắt được kẻ giết nữ sinh viên để cướp xe Dylan



    Chiều qua, Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Khắc Điệp, là thủ phạm gây ra vụ giết người cướp của xảy ra tại phố Lương Định Của ngày 28.10 vừa qua.


    Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Điệp, sinh năm 1982, nguyên quán Sơn La, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải năm 2004. Hắn bước đầu khai nhận, hắn và Phương Anh quen nhau trên mạng và đã nhiều lần đến nhà Phương Anh chơi.



    Trước thời điểm xảy ra án mạng, Điệp nợ hơn 20 triệu đồng. Biết Phương Anh ở nhà một mình, sáng 28-10, Điệp mang theo một chiếc búa đinh, đi xe ôm đến nhà cô bạn gái quen qua mạng. Nhân lúc Phương Anh không để ý, hắn dùng búa đập vào đầu nạn nhân dẫn tới tử vong. Sau đó, Điệp lấy đi xe máy Dylan, một máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động của người bị hại.


    Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Điệp về hai tội, giết người và cướp tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

    em_be_1tuoi
  2. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài trên báo Tin Chiều
    Qua vụ sát hại Nguyễn Thị Phương Anh ở Lương Đình Của
    Từ ý đồ giết người trên mạng đến vụ sát nhân đê hèn
    Cũng phải đợi đến khi tên sát nhân bị tóm khi đang trên đường tiêu thụ chiếc xe gian thì chân tướng vụ giết người mới được tiết lộ... Và còn một sự thực đáng sợ nữa là ngay sau khi sát hại Phương Anh, tên Điệp đã tự xuất hiện trên diễn đàn (forum) của mạng Trái tim Việt Nam Online (nơi có thể hắn cùng nạn nhân đã quen nhau) để thể hiện ham muốn đê hèn một chiếc Dylan màu đỏ đun...
    Vẽ lại chân dung kẻ sát nhân trên mạng
    Ngay sau khi nhận được tin về cái chết thương tâm của Phương Anh mấy ngày gần đây khi truy cập vào website TTVNOL nổi bật ngay trên góc trái màn hình là dòng tin buồn đườm đượm " Một thành viên của TTVNOL bị sát hại! Lễ viếng "tinh_yêu_trẻ_con" (nick trên mạng của PA) vào lúc 9h thứ hai (1/11) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng Hà Nội. Cái chết tức tưởi của cô sinh viên năm thứ hai, trường ĐH MTCN không chỉ làm xôn xao dư luận mà còn làm bất bình với những người "bạn ảo" trên mạng của cô. Sau đây là những gì chúng tôi ghi nhận được khi truy cập vào forum của nhóm bạn bề PA trong mấy ngày gần đây nhất.
    Theo một thành viên trong forum kể lại: " Cũng có lần em cùng chat với vipcuchuoi (là nick trên mạng của tên sát nhân Nguyễn Khắc Điệp) thì thấy hắn lúc nào cũng có biểu hiện đua đòi, thích ăn mặc đẹp, khoe giàu có. Em cũng không để ý lắm chỉ đến khi nghe tin " TYTC" bị hắn sát hại em mới biết hắn là ai". Chỉ loáng cái tay lướt trên bàn phím, anh chàng này đã đưa chúng tôi đến địa chỉ nick có tên babygenie. Sau đây là nguyên văn trích bài của "vipcuchuoi" viết lúc 23h17 ngày 29-10-2004 đã được babygenie ghi lại: " Bác nào biết thằng gây án là thằng nào thì bảo cho em với nhé, em tìm nó có chút việc. Chả là em rất máu Dylan nhưng mà không đủ tiền, em mà tìm được thằng đó em sẽ gạ con Dylan đó, chắc rẻ lắm các bác nhỉ? nhớ bảo em với nhé!". Thêm một thành viên nữa là Rap-metal quá uất ức ghi lại trong ngày 31/10, "Mọi người có biết loài súc vật ấy viết gì trong topic(chủ đề) chia buồn của PA không??? Nó dám mở mồm ra là nó "đang thích Dylan, ai biết thằng ăn cắp kia ở đâu thì bảo nó để nó mua lại, chắc là rẻ lắm" em chỉ nhớ cái ý của nó như vậy thôi. Em ức bài viết của thằng này mãi, đang muốn gặp nó thì bây giờ chính nó là kẻ giết người (em xin lỗi) nó không xứng đáng làm người, nó còn nhởn nhơ thế sao?". Còn hanoi_84 thì cho biết thêm " Hôm nay em mới đọc kỹ cái bài này, cái thằng chủ topic kia (tức tên Điệp) viết bài thiếu nghiêm túc thật đấy, làm hôm đầu em cứ tưởng một trò đùa ngu xuẩn, bạn nó mà nó dung từ "đập chết". Xin chia buồn cùng gia đình PA"
    Lời cảnh báo từ những người trong cuộc
    "Càng suy nghĩ toi càng thấy lo, sao vậy nhỉ? Có lec chúng ta chơi hồn nhiên quá, công khai về đời tư cá nhân mà đâu ngờ cái sân chơi rộng lớn này có thể gián tiếp hại chúng ta, cả công an họ cũng nghi vần như vậ, có lẽ sự ra đi trong đau xót của em PA sẽ là một cảnh báo mới cho mọi người chăng, những thông tin cá nhân khi đăng ký trên mạng đôi khi lại haih chúng ta chăng?" nick có tên la easyboy đã viết như vậy.
    Ngay cả đến lúc này, khi sự thực là tên hung thủ đã chẳng thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, công an cũng đang làm rõ nội tình vụ án nhưng hành vi đê hèn của tên sát nhân đã dần dần hé lộ chẳng thể nào chối cãi qua con mắt "bè bạn". Nick busicare đã chẳng thể nào giấu nổi phẫn nộ khi đã viết: " Đêm qua sau khi biết tin và mọi chuyện, tôi gọi điện cho số 0904123004 (số của em PA) thấy máy vẫn nhận tín hiệu. Thằng khốn khiếp kia vẫn có thể nhởn nhơ bật máy được...". Nick computerdeptrai thì có kiến nghị:" em đề nghị các bác admin (quản trị mạng)nếu còn lưu lại bài của con c.. đê hèn đó thì đưa lên cho mọi người xem, để mọi người thấy rõ bộ mặt của nó".
    Chẳng biết kết thúc bài này ra sao khi ngay cả bản thân tôi cũng là một thành viên của forum, cũng đang căm phẫn xót xa với hành vi của tên Điệp và buồn cho cảnh " con sâu làm rầu nồi canh" này! Thôi đành mượn lời của anh bạn có cái nick thật dễ thương easyboy coi như tình cảm gửi cho bạn nơi chín suối: "Hôm nay, tôi có đi ngang Lương Đình Của, cũng không biết làm gì, tôi ráng quan sát xung quanh nhưng không nhận ra, đành đứng lại một chút cầu nguyện cho cô gái tội nghiệp còn đầy những ước mơ. Tạm biệt em".
    Link của thằng đó viết đây ạ, hình như admin xoá phần của nó rồi:
    http://www.ttvnol.com/f_87/438627/trang-11.ttvn
    Tiên sư nó chứ, không hiểu nó là cái giống gì.
  3. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chi tiết vụ giết một cô gái để cướp xe Dylan


    Di ảnh của Phương Anh
    Gần một tuần nay, thông tin về một sinh viên trường ĐH Mỹ Thuật công nghiệp bị bạn giết chết để cướp xe đã làm xôn xao dư luận. Nạn nhân, Nguyễn Thị Phương Anh và hung thủ Nguyễn Khắc Điệp là bạn quen qua chat. Ngày 28.10, Điệp đã đến nhà Phương Anh và dùng búa đinh đập bạn đến chết để cướp xe. Hắn đã bị bắt trên đường tẩu tán chiếc xe.
    13 giờ 30 phút ngày 30/10, Đội CSHS ?" CAQ Cầu Giấy nhận được tin báo của một người dân phát hiện tại quán cà phê 112 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy có đối tượng đi chiếc xe máy BKS: 29P8-3286, có biểu hiện tìm mối tiêu thụ. Thượng tá Hồ Sỹ Tiến - Trưởng CAQ Cầu Giấy đã cùng tổ trinh sát Đội CSHS khẩn trương lên đường. Chiếc xe máy Dylan được dựng trên vỉa hè trước quán cà phê, đầu hướng ra phía ngoài.

    Theo thông tin trên diễn đàn TTVNOL, nơi Phương Anh tham gia, cô và Điệp quen nhau khi lập ra box XTeam (CLB FX) dành riêng cho những người yêu thích xe thể thao, với mục đích để học hỏi kinh nghiệm đi xe, sửa xe.

    Trước khi chọn Phương Anh là nạn nhân thì Điệp đã hỏi vay tiền của tất cả những người trong nhóm nhưng không được. Trước kia Phương Anh đã từng giúp đỡ Điệp rất nhiều và rất tin tưởng Điệp.

    Xác định chính xác biển kiểm soát của chiếc xe này trùng khớp với chiếc xe tang vật, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội phó Đội CSHS đã cùng một số người dân bắt gọn một đối tượng đang ngồi trong quán cà phê chờ khách đến xem xe. Khai thác nhanh đối tượng cho biết hắn chỉ là người mang hộ xe tới để bán. Còn chủ xe là Nguyễn Khắc Điệp (SN 1982) ở 73 tổ 18 phường Quyết Thắng, Sơn La hiện tạm trú tại tổ 32 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội đang ở phía ngoài cùng một đối tượng khác.

    Ở vòng ngoài, Thượng tá Hồ Sỹ Tiến cùng 3 trinh sát đã tổ chức rà soát dọc theo khu vực đường Trần Duy Hưng, bí mật bao vây, không để đối tượng bị động. Tới gần cầu Trung Hoà, tổ trinh sát đã phát hiện 2 thanh niên nghi vấn đang ngồi tại quán nước cùng chiếc xe máy Jupiter màu vàng BKS: 26S8-0234. Vòng vây khép chặt, hai thanh niên bị bắt giữ và được chuyển về trụ sở CAQ Cầu Giấy. Khi mở chiếc cốp xe máy Dylan, thu được chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony cùng giấy tờ xe.

    Ban đầu, Nguyễn Khắc Điệp không phủ nhận việc có quan hệ với nạn nhân nhưng Điệp một mực nói rằng chiếc xe trên là do một người bạn tên Cường nhờ Điệp bán hộ. Nhưng đến khi ngồi trước mặt vị Giám đốc, Điệp đã tự thú toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải nhưng do nợ môn nên Điệp chưa được thi tốt nghiệp.

    Trong thời gian học lại, Điệp đã kiếm khá nhiều tiền bằng việc buôn bán băng đĩa lậu, máy vi tính và cả xe máy. Khoảng tháng 3 năm 2004, qua mạng Internet, Điệp làm quen với Nguyễn Thị Phương Anh và đã vài lần đến nhà Phương Anh chơi. Gần đây, Điệp chung tiền để "đánh" một chuyến hàng điện thoại di động lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Do bị lừa nên Điệp bị nợ khoảng 30 triệu đồng. Trong lúc không biết xoay xở đâu ra số tiền lớn như vậy, Điệp nghĩ đến Phương Anh.

    Chiều 27/10, Điệp điện thoại hẹn Phương Anh sẽ đến nhà chơi. Sáng 28/10, biết chắc Phương Anh ở nhà một mình, Điệp chuẩn bị một dao nhíp và một chiếc búa trong người, lên xe buýt. Trên đường đi, y suy nghĩ rất nhiều nên khi xuống Mai Động đã bắt xe sang Gia Lâm để đi Lạng Sơn làm ăn. Nhưng đến nửa đường, y lại bắt xe ôm đến nhà Phương Anh. Lúc này khoảng 10 giờ.

    Do phòng khách tầng một quá chật, Phương Anh mời điệp lên phòng riêng của mình tại tầng 2 để nói chuyện. Phương Anh kể mấy hôm nay con chó của gia đình bị ốm nên phải ở nhà chăm sóc và mời bác sĩ đến chữa bệnh. Trong lúc Phương Anh quay mặt vào phía trong để sử dụng máy vi tính, tên Điệp đã rút búa bất ngờ đập mạnh vào đỉnh đầu cô gái. Khi Phương Anh ngã ra sàn, y lao vào bóp cổ không để nạn nhân kêu. Do nạn nhân giãy đạp nên tên Điệp tiếp tục dùng búa đập vào đầu cho đến khi nạn nhân ngất lịm. Xong, y cầm chiếc điện thoại di động Nokia và chiếc máy ảnh Sony trên mặt bàn, đi xuống tầng một tắt máy điện thoại cho vào cốp xe. Y quay lên tầng hai lau xoá dấu vết. Cảm thấy Phương Anh còn động đậy, y lại rút búa đập thêm hai nhát rồi mới xuống nhà, lấy chiếc Dylan rồi nổ máy tẩu thoát.

    Ra khỏi nhà Phương Anh, y phóng xe về phía Văn Điển, rồi vòng xe theo đường 70 ra đường Láng ?" Hoà Lạc, rẽ vào Cầu Đôi, vứt chiếc búa xuống sông Nhuệ. Ngày 29/10, Điệp mang chiếc điện thoại di động đặt tại tiệm cầm đồ 352 Bạch Mai được 2 triệu đồng. Để tránh sự phát hiện của công an, khi mang chiếc Dylan đi tiêu thụ, Điệp mua một chiếc sim điện thoại di động mới và nhờ bạn giao dịch trực tiếp với người mua, còn mình chờ ở bên ngoài. Điệp nói với bạn mình đã tháo đồ xịn của chiếc xe, nếu để Điệp trực tiếp bán thì không hay.

    Ngay trong tối 30.10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh giết người và cướp tài sản, ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Khắc Điệp, tiếp tục điều tra mở rộng.

    Theo An ninh thủ đô

    em_be_1tuoi
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào box Nhiếp ảnh xem thêm thông tin.
    Có lẽ có sự nhầm lẫn chăng? profile của nick vipcuchuoi là tên hoàn toàn khác? và theo bên box Nhiếp ảnh là nick diepcuchuoi kia, profile cũng như vậy.
  5. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái việc nhầm lẫn hay không em không rõ lắm. Tin trên được đăng trên báo Tin Chiều của Hà Nội Mới.
    Thông tin về Vipcuchuoi được tranh cãi tại box này nữa
    http://www.ttvnol.com/f_87/438627/trang-30.ttvn
    Không rõ thực hư thế nào?
  6. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2004/12/3B9D988E/

Chia sẻ trang này