1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin mới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi rexman, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_G

    D_and_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    isatgai (lock)
    super_tun(lock)
    Anh chỉ biết câm nín anh tiếng em khóc, thực ra anh khóc còn to hơn. Bác nào vào phụ giúp, em hết sức rồi . isatgai mà cũng đuối vậy sao, xấu hổ quá.
  2. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không sao, sau này nếu có dịp em sẽ hỏi bác sĩ câu này.
  3. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em được nhiều người nhìn tới, hay được quan tâm, đặc biệt là các bạn trai, bạn gái cũng có, đặc biệt là...(sau này em sẽ nói). Phải ứng xử như thế nào nhỉ ?
  4. D_and_G

    D_and_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    isatgai (lock)
    super_tun( lock)
    1 - Coi lại xem em có bị tuột phecmơtua hay quên cài cúc áo không.
    2 - Xem ăn mặc có hở hang quá không, nếu không hở hang xem lại điều 1.
    3 - Xem lại tư thế đi đứng, ngồi nằm của mình có tơ hơ tênh hênh không.
    4 - Xem đánh giá khách quan mình có xinh đẹp và quyến rũ không. Chú ý từ " khách quan " nhé. Nếu không coi lại 1 2 3.
    5 - Không quảng cáo làm ảnh hưởng thời lượng phát sóng của đài truyền hình GDGT. Thân nặng thận.
    Được D_and_G sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 01/06/2006
  5. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    1,2,3 không có.
    4 thì có, em xinh nửa châu Á nửa nhâu Âu.
    5 Không cố ý
    Ứng xử sao nhỉ?
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 01/06/2006
  6. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu nữa : Như thế nào có thể nhận biết được gay và lesbian? Họ có gây hại gì không? Phải ứng xử với họ như thế nào?
    Em nghi ngờ là có bạn gái là lesbian.
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 01/06/2006
  7. D_and_G

    D_and_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    isatgai(lock)
    super_tun0707(lock)
    Không thể nào nhận biết 1 cách bình thường được, phải rất tinh tế mới nhận ra được nếu họ muốn giấu. Các hành động vô tình hoặc cố tình như sau: liếc xem của quý của đàn ông ở phòng thay đồ, phòng tắm ( đối với các gay), thỉnh thoảng giả vờ đùa nghịch ra sờ soạng ( đối với cả les và gay), tỏ vẻ tức nếu anh ấy, chị ấy thân với 1 người khác ( cả gay và les). Tuy nhiên những biểu hiện ấy người thường cũng có, vì vậy nếu họ ko tỏ ra mời mọc hay rủ rê thì chịu. Còn bạn em là les thì cũng chẳng sao, nếu đúng thì tránh quá thân, xảy ra yêu, ghen rất khó xử lý, thậm chí còn có hậu quả nguy hiểm nữa.
  8. metiska06

    metiska06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn ấy lesbian hay là có vấn đề về thần kinh : thích đùa, cười, trêu chọc; thường hay chạy trong phòng tắm đánh mỗi người vào buttock, tạt nước, bất ngờ ôm người khác, có ôm vào cả những chỗ ấy, làm người khác giật mình, thỉnh thoảng nhìn vào những chỗ ấy của người khác rồi nhận xét khen, chê, trêu chọc. Thường hay làm thế với em hơn vì em nổi bật trong nhóm( chắc do em là metis). Có lần bạn ấy tắm song trước lấy hết quần áo của em, làm em phải ngồi lại trong nhà tắm, sau đó một lúc lâu mới đem trả. Thích ngồi chung và đùa giỡn với em.
    Em nghĩ não của bạn ấy bị bệnh hơn là lesbian?
    Được metiska06 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 01/06/2006
  9. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Híc, híc, chết rồi. Dạo này rất hay vào GDGT phần lớn là để đọc câu hỏi của em mestika và câu trả lời của bác sát gái. (cái icon "quẹt quẹt" miệng cười nó thế nào ấy nhỉ? ) Híc, em gái ơi, em có người quen ở Việt Nam như em nói ý, thì em nhờ họ mua cho quyển 1001 điều về cơ thể phụ nữ hoặc những quyển tương tự mà đọc. Chị nghĩ sách báo nước ngoài về những vấn đề cơ thể con người còn nhiều hơn ối ấy chứ. Cứ đà này chắc cả 2 người trở thành chuyên gia về cơ thể con người hoặc giải phẫu học mất. Híc híc... Chị nhớ hồi xưa chị cũng không có tinh thần học hỏi và óc tò mò lớn như em bây giờ. Muốn biết, chị cứ ôm quyển sách đọc thôi. Mà em làm chị nhớ đến thằng cháu chị. Dạo này sắp đi học lớp 1, cái gì cũng hỏi. Hỏi đến câu đất làm từ cái gì trở đi. Híc... Bó tay với nó. Cái đấy chắc chờ nó lớn, nó nghiên cứu địa chất vậy chứ mọi người trong nhà chị cũng chỉ dám nạt đùa nó là hỏi thế ai trả lời được. Em hiểu ý chị không?
  10. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em Metiska coi chừng cẩn thận không khi mà máu dồn hết vào những nơi nhạy cảm í, đã thế lại toàn nơi khối cơ lớn à, sẽ thiếu máu lên ... não. Hehe
    Theo như em kể, có lẽ bạn gái em là les thật. Em nên đối xử bình thường với bạn đó, tuy nhiên cũng nên giữ khoảng cách và tỏ rõ em là straight. Trường hợp bạn í thích em và tán tỉnh em thật - té khẩn trương, nguy hiểm lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này