1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin mùa cưới, quảng cáo và hỏi đáp.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nàng đọc các topic ở đây không kĩ rồi nhé. Mọi người chỉ đường mấy lần rồi mà. Chỗ ngã ba giao giữa Tôn Đức Thắng và Hàng Cháo cơ, đoạn đối diện với Văn Miếu ấy. Hàng ấy khuất trong bóng cây nên hơi khó thấy 1 tí. Nhưng có biển quảng cáo rất lớn, treo cao ngất.
    Nàng đến đấy định tham khảo vụ trang điểm à?
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tôn Đức Thắng và Hàng Cháo?? Híc, chưa hình dung ra, đối diện với Văn Miếu tức là phố Quốc Tử Giám đấy ah bạn nào mai đi làm mà tiện qua nhìn hộ tớ cái số chính xác với. Tớ qua hỏi xem chụp ảnh studio thế nào, có cái váy long lanh quá âm ỉ từ hôm qua đến giờ, chụp cho bét nhè thì thôi Hôm qua ko bê váy về nhanh có cái chị j bảo ở Thanh Hằng đến đòi xem đòi thử, sợ quá Hôm nay tớ đến Âu Cơ, tình hình là nếu so giữa Selena và Âu cơ ảnh nào đẹp hơn tớ chụp, tớ rất thích kiểu trang điểm của 2 hàng này Mọi khi đi đến đâu ngó váy đến đấy, giờ đi nhìn váy đâu cũng ko thấy đẹp đúng là mèo khen mèo dài đuôi hihihi. Hôm nay nhìn tận mắt váy nàng poem thích, nhìn ngòai ko đẹp lắm
  3. pnpl

    pnpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bupbe và các bạn đã tư vấn vụ trang điểm ở Selena nhé! Hôm nào rảnh, mình sẽ qua đó trang điểm thử xem sao.
    @green_pepper: Địa chỉ hàng Selena là 32A Tôn Đức Thắng, rất dễ tìm mà.
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích cái váy đấy lắm đâu nàng ớt_xanh à (đổi avatar làm mình suýt ko nhận ra). Chẳng qua ở ÂC đấy là cái váy duy nhất mà tớ thấy có thể mặc được thôi. Hành trình đi tìm váy vẫn tiếp tục nè. .
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Poem ơi, tiêu chí chọn váy của em ntn mà lại vẫn phải đi tìm váy? Chị thì mù tịt, chả hiểu thế nào là váy đẹp, hợp với mình nữa Mặc lên cái nào cũng thấy giống cái nào.
  6. iohk

    iohk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin phép hỏi: Mình phải vô trang web nào để xem danh sách các nhà hàng tổ chức cưới ở TPHCM, có ghi rõ thực đơn và giá cả ạ. Cưới gấp lắm!!
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí chọn váy của em là : đơn giản, trang nhã và không làm cho e gầy. Thế thôi chị ạ. Hic, váy ở Nency đáp ứng đủ 3 yêu cầu này của e nhưng mà trang điểm hãi quá. Còn selena trang điểm đẹp nhưng váy lại ko hợp với em.
  8. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí chọn váy của em là : đơn giản, trang nhã và không làm cho e gầy. Thế thôi chị ạ. Hic, váy ở Nency đáp ứng đủ 3 yêu cầu này của e nhưng mà trang điểm hãi quá. Còn selena trang điểm đẹp nhưng váy lại ko hợp với em.
    [/quote]
    Thế cũng gần giống chị đấy: đơn giản, trang nhã nhưng vẫn phải sang trọng. Mỗi tội là chị mặc cái nào vào cũng thấy người tròn (mặc dù bình thường thì mình đâu có béo). Hôm trước đến Selena có 1 cái váy mới về trông yêu yêu, màu kem hơi ngả sang vàng, ở eo có 1 cái nơ, chân váy trang trí túm túm từng chỗ một, có thể mặc không cần tùng váy (he he, văn tả thực kém quá). Nếu thích thì em có thể hỏi Giang, em ấy nhớ ra ngay vì hôm thử váy cho chị, cô nhân viên đâm kim trúng tay, bị giây tí máu ra cái váy đấy (thấy bảo mới về hồi chiều). Mặc cái đấy trông cũng hay. Chị còn thử 1 cái váy dập ly, đơn giản lắm, nhưng tùng váy cứng quá, làm mình có cảm giác vừa to vừa nặng. Cái đấy mặc không có tùng thì chắc là đẹp hơn (mặc vào trông yêu lắm, như búp bê ý vì chân ngực may cao). Thế vụ chiều nay đi xem váy ở Quốc Hưng thế nào đây em?
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng gần giống chị đấy: đơn giản, trang nhã nhưng vẫn phải sang trọng. Mỗi tội là chị mặc cái nào vào cũng thấy người tròn (mặc dù bình thường thì mình đâu có béo). Hôm trước đến Selena có 1 cái váy mới về trông yêu yêu, màu kem hơi ngả sang vàng, ở eo có 1 cái nơ, chân váy trang trí túm túm từng chỗ một, có thể mặc không cần tùng váy (he he, văn tả thực kém quá). Nếu thích thì em có thể hỏi Giang, em ấy nhớ ra ngay vì hôm thử váy cho chị, cô nhân viên đâm kim trúng tay, bị giây tí máu ra cái váy đấy (thấy bảo mới về hồi chiều). Mặc cái đấy trông cũng hay. Chị còn thử 1 cái váy dập ly, đơn giản lắm, nhưng tùng váy cứng quá, làm mình có cảm giác vừa to vừa nặng. Cái đấy mặc không có tùng thì chắc là đẹp hơn (mặc vào trông yêu lắm, như búp bê ý vì chân ngực may cao). Thế vụ chiều nay đi xem váy ở Quốc Hưng thế nào đây em?
    [/quote]
    e bit cái váy ý rồi ạ. Nhìn nó đúng là đáng yêu, đơn giản và trang nhã, nhưng chính vì cái phần thân dưới nó túm + đính hạt như vậy nên e ko mặc được. E ko mặc được dáng váy nhún và xếp tầng nhiều, nó làm cho e thấp như cây nấm nhùn ý ạ.
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    e bit cái váy ý rồi ạ. Nhìn nó đúng là đáng yêu, đơn giản và trang nhã, nhưng chính vì cái phần thân dưới nó túm + đính hạt như vậy nên e ko mặc được. E ko mặc được dáng váy nhún và xếp tầng nhiều, nó làm cho e thấp như cây nấm nhùn ý ạ.
    [/quote]
    Hihi, thế chắc chị mặc được rùi. Chỉ sợ đến lúc mình cưới thì nó đã cũ xì, chả muốn thuê nữa. Hôm đấy các em ấy cũng dụ chị đặt cọc rồi các em ấy cất đi cho mình nhưng vì chị muốn đi tham khảo thêm nên nhất quyết không "sập bẫy"

Chia sẻ trang này