1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin này mọi người đọc chưa?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi prp, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tưởng fan của Trịnh Công Sơn thì phải cao thượng, đại lượng, chứ ai lại cãi nhau như fan của Mỹ Tâm với lại Hồ Quỳnh Hương thế?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thế được Trịnh khen là sang thế cơ à
  3. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ mình thì đã từng một thời khoái nghe Jimmy Nguyễn, thậm chí còn rất thích một số bài như Hoa Trắng, Hỏi đá có buồn không, Thiên đường không tìm thấy ... Và mình còn biết khá nhiều người yêu nhạc Trịnh Công Sơn và khoái nghe Jimmy Nguyễn.
    Cũng phải công nhận một thực tế rằng thời đó chỉ một số bài hát được Jimmy Nguyễn sáng tác 100%, số bài được convert từ nhạc tây nhạc tàu có vẻ chiếm đa số. Điển hình là 6 bài Tình xưa nghĩa cũ, thậm chí mình còn được nghe nói có tới 7 bài. Thêm vào đó, phong cách rên rỉ nỉ non của Jimmy Nguyễn có vẻ như làm khá nhiều người dị ứng. Chưa kể tới nhiều luồng thông tin đã làm thiên hạ có những nhận định trái chiều về Jimmy Nguyễn, phần đông cảm thấy Jimmy Nguyễn đang tự thổi phồng mình, dẫn tới ... bài Jimmy Nguyễn.
    Có lẽ một phần cũng vì những lý do mình đã nói ở trên mà Jimmy Nguyễn đã "rửa đao gác kiếm, khuất bóng giang hồ" từ năm 1998 hay 1999 gì đó, và gần đây mới thấy xuất hiện trở lại trên báo chí. Sau gần một thập kỷ, có lẽ anh đã trưởng thành hơn ngày còn trẻ, nên có vẻ như im ắng hơn, không "xôm" như trước nữa. Và trên một bài báo, mình đã thấy Jimmy Nguyễn nói: "đừng gọi tôi là Jimmy Nguyễn" - Có lẽ, cái tên đó, tuổi trẻ bồng bột ham hư danh anh đã tự đặt cho mình. Còn bây giờ ... nên gọi là gì nhỉ?
    Về vụ gặp nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tất nhiên chẳng biết có ai được chứng kiến hay ko, mà bác Trịnh cũng đã mất rồi, nhưng mình vẫn tin câu chuyện là có thật và bác Trịnh đã không hề "mỉa mai". Trước đây, vào cái thời mà mình cho rằng anh còn trẻ con bồng bột, đã từng có những bài thực sự khiến người nghe phải xúc động, thì nay, sau bấy nhiêu năm, một ca khúc thực sự làm mềm lòng người nghe ra đời cũng không có gì là lạ, phải không?
    Và tất nhiên rồi, hãy tưởng tượng một ngày được ngồi cùng bác Trịnh, chỉ cần được cảm ơn vì đã tri ân với nhạc Trịnh thôi đã xúc động lắm rồi, chưa nói tới được khen. Jimmy Nguyễn coi đó là một kỷ niệm đẹp, một món quà đầy ý nghĩa cũng đâu có gì là hợm hĩnh? Và càng không hợm hĩnh khi chia sẻ kỷ niệm đẹp của mình!
    Tiếc cho Jimmy Nguyễn (vẫn tạm gọi với cái tên này) - tuổi trẻ bồng bột ham hư danh!
    Mà cũng nên nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn một chút ...
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cái tít bài báo người biên tập đã đặt một cách cẩu thả - không phù hợp với một cuộc phỏng vấn có rất nhiều nội dung. Vì thế mà chúng ta cũng không cần phải quan trọng hoá vấn đề này.
    Được windblowup sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 16/01/2007
    ---------------
    đừng lãng phí sự trợ giúp 50-50
    đứng đặt ra câu hỏi thừa.
    trí nhớ hãy dùng vào những việc có ích cho đời sống .

Chia sẻ trang này