1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin nhanh về SEA Games 23 tại Philippines

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phản đối , Philipin bỏ tiên ra mua vàng rồi..........phản đối
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở, phản đối!
    Philippines 41 22 28
    Việt Nam 27 23 30
    Thái Lan 20 30 33
    Malaysia 18 13 20
    Indonesia 10 17 26
    Singapore 10 11 16
    Myanmar 6 8 9
    Brunei 0 2 2
    Lào 0 1 3
    Campuchia 0 0 2
    Đông Timore 0 0 0
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kết thúc môn Taekwondo: Văn Hùng và Huyền Diệu đi vào lịch sử!
    TT - Chỉ lọt vào 3/6 trận chung kết ở ngày thi đấu cuối cùng hôm qua 30-11 nhưng taekwondo VN cũng đã đem về đủ ba HCV. Đáng nói hơn, hai võ sĩ Nguyễn Văn Hùng (+84kg nam) và Nguyễn Thị Huyền Diệu (-47kg nữ) đã đi vào lịch sử taekwondo VN với bốn danh hiệu vô địch SEA Games liên tiếp...
    Ở trận chung kết đầu tiên trước Khounviseth (Lào), Huyền Diệu đã chủ động tấn công và ghi điểm liên tục để kết thúc trận đấu với tỉ số cách biệt 9-3.
    Thắng trận, Diệu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ và chạy đi chia vui với mọi người khiến khán giả Philippines cũng vỗ tay không ngớt để chúc mừng cho cô.
    Diệu nói: ?oDù cũng đoạt HCV trên sân nhà cách đây hai năm nhưng chiến thắng lần này có nhiều ý nghĩa với tôi hơn cả. Bởi vì tôi đã không có được sự chuẩn bị tốt cho giải do gặp chấn thương liên tục. Tôi thật sự hạnh phúc khi lần thứ tư liên tiếp đoạt chức vô địch SEA Games?.
    Ở hai trận chung kết còn lại, Văn Hùng và Trọng Cường, hai anh em nhà họ Nguyễn này đã làm không khí ở nhà thi đấu Cuneta Astrodome ?onóng? lên bởi đối thủ của họ là hai võ sĩ của nước chủ nhà. Và cả Hùng và Cường đã lần lượt hạ hai niềm hi vọng của Philippines bằng chiến thắng hết sức thuyết phục.
    Người em Trọng Cường (-84kg) lần đầu tiên tham dự SEA Games đã xuất sắc hạ Alberto Morfe với tỉ số 5-2. Còn ông anh Văn Hùng đã chứng minh mình xứng danh với danh hiệu ?ođộc cô cầu bại? ở hạng cân trên 84 kg của khu vực khi thắng dễ Alejandrino 3-0 trong một trận đấu không mất nhiều sức vì đối phương không dám tấn công.
    Chiến thắng của Hùng không chỉ khiến phóng viên các nước có mặt theo dõi đã hết sức trầm trồ mà còn khiến nhiều VĐV và cổ động viên Philippines rất khâm phục. Nhiều người trong số họ đã đến bắt tay và chúc mừng anh sau trận đấu.
    Dù chỉ đứng thứ hai toàn đoàn với 4 HCV (thua 2 HCV so với đoàn dẫn đầu là chủ nhà Philippines) nhưng taekwondo VN đã để lại trong lòng khán giả chủ nhà một ấn tượng khó phai.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 không vàng!
    TTO - Sau cơn mưa vàng trong 4 ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao VN đã gặp hạn khi chưa giành được một HCV nào trong ngày hôm nay. Nguyên nhân một phần là vì bản thân các VĐV Việt Nam đã thi đấu không thành công, một phần là do sự "tiếp sức" của lịch thi đấu thay đổi theo chong chóng.
    Thành công nhất trong ngày hôm nay có lẽ là các VĐV Pencak Silat. Dù bị BTC ép bàng cách xếp và thay đổi lịch thi đấu theo hướng không có lợi cho đoàn VN nhưng 4 VĐV Việt Nam vẫn giành quyền vào chung kết một cách thuyết phục.
    [​IMG]
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mô phật , Thái Lan đã phò sau gáy Việt Nam rồi kìa
  6. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá U23 Việt Nam vào chung kết
    Vẫn nhập cuộc rất chậm như thường lệ, nhưng một lần nữa, đội bóng của chúng ta đã vùng lên kịp thời để giành chiến thắng 2-1, sau khi bị dẫn trước. Mất khá nhiều sức cho trận bán kết chiều nay, đoàn quân của HLV Riedl sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đọ sức với Thái Lan ở trận tranh HC vàng SEA Games.

    U23 Việt Nam lại vượt qua Malaysia.
    Có lợi thế về số ngày nghỉ nhiều hơn sau vòng bảng, lại liên tiếp thắng đối thủ trong hai cuộc chạm trán gần đây (ở SEA Games 22 và Agribank Cup 2005), U23 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Phong độ ở vòng bảng cũng cho thấy chúng ta xứng đáng được xếp ở cửa trên. Nhưng diễn biến chiều nay đã giống như những gì HLV và các cầu thủ Malaysia tuyên bố trước giờ quyết đấu: thi đấu quyết liệt, và khiến U23 Việt Nam phải bất ngờ. Còn những gì ông Riedll mong muốn các cầu thủ thực hiện hôm nay thì chỉ đạt được một nửa. U23 Việt Nam đã thắng ngay trong thời gian chính thức, nhưng vẫn nhập cuộc quá chậm.
    Ngay sau chiến thắng ở bán kết, LĐBĐVN đã thưởng U23 Việt Nam 300 triệu đồng. Uỷ ban TDTT cũng thưởng 50 triệu.
    Hiệp một, Malaysia dàn trận với cự ly hợp lý, chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt, phối hợp ăn ý, sử dụng nhiều đường tấn công nhằm vào trung lộ bởi họ biết rõ điểm yếu của cặp trung vệ Minh Đức - Bật Hiếu. Lối đá của họ đơn giản nhưng đầy sức mạnh, và tốc độ, khiến không gian trên sân trở nên chật hẹp và làm cho các miếng phối hợp của U23 Việt Nam vỡ vụn, lắt nhắt ở đầu trận. Với đấu pháp hợp lý, trong khi chúng ta khởi đầu không tốt và hàng phòng ngự vẫn lỏng leo như xưa, U23 Malaysia xứng đáng dẫn trước. Nhưng với tinh thần thi đấu rất tốt được duy trì suốt từ đầu giải, U23 Việt Nam bình tĩnh thắt chặt lại đội hình, tăng cường khả năng cầm bóng ở trung lộ và tăng tốc cho các đợt lên bóng ở biên. Và Quốc Anh, Tài Em, Quốc Vượng đã chơi hay hơn rất đúng lúc, góp công lớn giúp U23 Việt Nam ngược dòng thành công, nhờ hai bàn thắng của cặp tiền đạo SLNA - Văn Quyến, Công Vinh.
    Trong hiệp hai, Malaysia thi đấu rất quyết liệt, không ngại va chạm mạnh. Nhưng họ dần xuống thể lực, và không còn giữ được sự hợp lý trong phối hợp tấn công như hiệp một, lại phải đương đầu với một U23 Việt Nam đã trở lại là mình: bản lĩnh, khôn ngoan và rất bình tĩnh. Không có gì bất ngờ khi hàng phòng ngự của chúng ta lại mắc những lỗi nghiêm trọng, nhưng ở hiệp hai trận này, các chân sút Malaysia đã hơn một lần từ chối "thời cơ vàng". Điều đó đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam giành vé dự trận chung kết, gặp lại Thái Lan - đối thủ mà chúng ta cũng đã thắng ở Agribank Cup mới đây trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, Thái Lan ở SEA Games có một bộ mặt khác hẳn. Họ vào bán kết không chút ồn ào với những trận thắng sát nút, nhưng đã cho thấy rõ đẳng cấp ở chiến thắng dễ 3-1 trước Indonesia tại bán kết 1 hôm nay. Họ không mất nhiều sức, trong khi chúng ta đã phải dốc toàn lực tới phút chót. Chỉ có 1 ngày nghỉ trước cuộc đấu cuối cùng vào 4/12. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang ở rất gần những tấm HC vàng, nhưng sẽ không dễ giành lấy. Nếu bóng đá nam có huy chương vàng và cả đội nữ cũng vậy, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có một SEA Games thành công rực rỡ, sau khi đã có những tấm HC vàng quý giá trước đó.

    Tin vào chiến thắng.
    Trở lại với trận cầu căng thẳng tại sân Panaad chiều nay, U23 Việt Nam xuất quân với dàn cầu thủ mạnh nhất: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Trương, tiền vệ Tấn Tài, Quốc Vượng, Tài Em (Hoàng Thương 88''), Quốc Anh, tiền đạo Văn Quyến (Thanh Bình 68''), Công Vinh.
    Việt Nam dồn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi của trọng tài. Ông Riedl trước trận cho biết muốn các cầu thủ nhập cuộc nhanh (khác với các trận ở vòng bảng), và giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút chính thức. Nhưng đối thủ hôm nay đã gây quá nhiều khó dễ cho chúng ta bằng lối chơi đầy sức mạnh, có phần rắn, giữ cự ly hợp lý, tấn công đơn giản nhưng từ nhiều hướng.
    Ngay phút thứ 5, đón quả phạt góc bên sườn phải, một cầu thủ Malaysia bật cao đánh đầu từ cự ly gần, buộc Quang Huy phải cản phá. U23 VN còn suýt phải trả giá ở phút thứ 8, sau pha trả về không tốt của Hải Lâm. Phút 16, một hậu vệ Malaysia luống cuống đánh đầu vọt xà, sau cú đá phạt góc của Quyến. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, đối thủ đáp trả. Bin Ramli vừa chạy vừa khống chế bằng ngực ở trung lộ, rồi co chân trái sút bóng sống ở sát khu cấm địa, chệch đích gang tấc. Một pha tấn công, dứt điểm rất hiện đại và đầy sức mạnh. Phút 30, trong một pha đánh thành từ trung lộ, Malaysia chuyển bóng sang bên phải khu cấm địa, nhưng cú dứt điểm vào góc xa của Ramli không thành công. Phút 33, U23 Việt Nam lãng phí thời cơ vượt lên dẫn bàn. Quốc Anh sau pha đột phá trung lộ, đã đẩy bóng xuống mé trái khu cấm địa, nhưng Tài Em sút chệch cột dọc góc gần.
    Và phút 35, chúng ta đã phải trả giá. Hàng tiền vệ VN để mất bóng gần giữa sân (lệch bên sườn phải). Lập tức, Malaysia nhằm trung lộ đánh với số đông. Mình Minh Đức không kháng cự nổi pha đi bóng của số 5, và anh này đẩy cho Bin Ismail dễ dàng sút vào lưới trống ở khoảng cách chừng 10 m. Malaysia dẫn 1-0. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, chúng ta đã có bàn gỡ hoà 1-1. Quốc Anh đột phá như diễn xiếc, xâm nhập khu 16m50 và sút chìm chéo góc. Bóng dội cột dọc bật ra, nhưng Văn Quyến như từ dưới đất chui lên, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ cự ly gần.
    Sau giờ nghỉ, tuyến giữa của U23 VN thi đấu tốt hơn hẳn trong triển khai tấn công, lẫn phòng thủ từ xa. Quốc Anh tiếp tục tỏ ra vô cùng nguy hiểm và mạnh mẽ nơi biên trái. Tài Em có những đường chuyền chính xác cho tuyến trên, còn Quốc Vượng như được tiếp lửa trở lại ở khu trung tuyến. Trong thế trận như vậy, đoàn quân của HLV Riedl có thêm một bàn thắng cần thiết. Phút 54, Quốc Anh vờn bóng bên cánh trái, rồi đẩy cho Tài Em lốp vào giữa khu cấm địa. Công Vinh di chuyển không bóng cực kỳ hợp lý vào trung tâm khu phạt đền, đang đà băng xuống đúng lúc, tung vôlê chính xác ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-1.
    Chúng ta còn có thêm hai cơ hội ngon ăn ở cuối trận, nhưng không tận dụng được. Phút 83, Quốc Anh nỗ lực tranh cướp bóng bên trái, rồi căng ngang sệt. Nhưng Thanh Bình (thay Văn Quyến từ phút 68) băng vào hụt. Phút 88, Quốc Anh vẫn vô duyên trước cầu môn đối phương, dù trước đó anh đã có pha đột phá và xử lý đầy dũng mãnh, khéo léo. Không ghi được bàn, nhưng cầu thủ của Đà Nẵng này xứng đáng được bầu là hay nhất trận. Đã thắng, nhưng một lần nữa, hàng thủ vẫn khiến ông Riedl lo ngại, bởi ở trận chung kết, đối thủ của chúng ta là Thái Lan. Phút 79, hàng phòng ngự Việt Nam lúng túng, liên tiếp mắc lỗi, để bóng tới chân Suren ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Nhưng cầu thủ này dường như bất ngờ với món quà trời cho, sút bóng không tốt, để thời cơ bằng vàng trôi đi. Phút 84, đến lượt một cầu thủ Malaysia khác thoải mái đánh đầu, nhưng vọt xà. Không lâu sau, thủ môn Quang Huy ném bóng tới đúng vị trí của số 8 đang di chuyển gần khu 16m50, nhưng cầu thủ này cũng vội vàng sút chệch cột dọc khá xa.
    Lịch thi đấu Vòng chung kết :
    Chung kết: Thái Lan - Việt Nam 18h, 4/12
    Tranh HC đồng: Indonesia - Malaysia 15h, 4/12
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá nữ: Ngôi hậu lần ba cho các cô gái Việt Nam
    TTO - Trận chung kết bóng đá nữ trên sân Marikina thật sự hấp dẫn. Ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn ở phút 65, Văn Thị Thanh đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ chấm phạt penalty ở phút 68. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về ngôi hậu lần thứ ba liên tiếp cho các cô gái của chúng ta...
    Nửa đầu hiệp đấu đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam chơi chậm và đầy thận trọng khi bố trí đội hình có đến 5 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, thậm chí, cả hai tiền vệ cánh Kim Hồng và Văn Thị Thanh cũng lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Myanmar với lối chơi rắn, pressing trên nền thể lực dồi dào đã làm chủ được nửa đầu hiệp đấu này. Họ có được một cơ hội ở đầu trận khi hàng phòng ngự VN bất cẩn trong một tình huống phạt góc, tuy nhiên từ khoảng cách 13m, Thu Zar Htwe đã sút bóng không chính xác...
    Nửa sau của hiệp đấu, tuyển VN bắt đâu chơi đôi công và lấy lại thế trận, gần cuối hiệp đấu, liên tục Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Kim Chi và Hồng Tiến có cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Ya Min nhưng cũng không thành công...
    Ở phút 65, từ đường lật bóng bên cánh phải của Kim Hồng, Lê Thị Onah bật cao đánh đầu chiến thuật ra sau cho Văn Thị Thanh, trống trải ở cự ly chừng 10m, Thanh lại đệm bóng nhẹ thay vì tung cú sút, bóng đi nhẹ và chậm, trung vệ San San Maw kịp lùi về phá bóng giải vây ngay vạch câầ môn.
    Tuy nhiên, đến phút 76, trung vệ Moe Moe War đã để bóng chạm tay ngay trong vùng cấm và Văn Thị Thanh không khó khăn để đánh lừa thủ môn May Khin Ya Min mở tỷ số của trận đấu...
    Cuối trận, các cầu thủ Myanmar dồn lên tấn công mãnh liệt nhưng đều bị đánh chặn bật ra. Bảo vệ được tỷ số mong manh, tuyển nữ VN lần thứ ba liên tiếp lên ngôi hậu khu vực...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thua Thái Lan 0-3: Lại lỗi hẹn!
    TT - Có lẽ lòng kỳ vọng quá lớn đã làm cho trái tim của người hâm mộ bóng đá VN bị tổn thương, song không thể phủ nhận bóng đá Thái Lan quá mạnh.
    Lại một lần nữa, người Thái với bản lĩnh của mình đã làm cho giấc mơ vô địch của bóng đá VN chỉ là giấc mơ.
    Vượt qua bảng tử thần một cách nhanh chóng, bóng đá VN đã sớm khẳng định ưu thế của mình. Tuy nhiên, cứ mỗi trận qua đi, cái lửa của khát vọng dường như giảm xuống và hàng loạt điểm yếu được bộc lộ.
    Công bằng mà nói thì cuộc chơi đã được khởi đầu tương xứng với một trận chung kết, đúng nghĩa là cuộc gặp nhau giữa hai đội bóng mạnh. Nhưng thế trận không được kéo dài và điểm ?ochết người? của U-23 VN - vị trí hậu vệ Văn Trương - đã được khai thác.
    Theo sổ tay ghi chép của chúng tôi, trong 25 phút đầu có đến năm tình huống có thể biến thành bàn thắng chính từ những đường đột phá bên cánh trái và đường chuyền vào như để của đối phương. May mà khung thành của thủ môn Quang Huy chỉ bị chao đảo.
    Bị động trong phòng thủ mãi đến phút 30 U-23 VN mới có cơ hội đầu tiên khi thủ môn bạn lao ra lố đà, nhưng Công Vinh đã không thể bật cao hơn hậu vệ đối phương để biến cơ hội thành bàn thắng.
    Trong một thế trận mất hẳn quyền kiểm soát bóng ở tuyến giữa thì điểm yếu của hàng phòng thủ bộc lộ. Với bài đánh đơn giản tập trung hai cánh và chuyền vào trung lộ của Thái Lan lại tỏ ra hiệu quả. Cũng từ một đường chuyền như vậy, Hải Lâm bật lên đội đầu, bóng đến chân Teerathep (14) và anh này đã bắn gục thủ môn Quang Huy (phút 43).
    Điều không chờ đợi cũng đã đến và trong cuộc chơi này các cầu thủ Thái đã chứng tỏ họ là những người mạnh hơn hẳn. Chỉ một giây sơ hở, một đường chuyền dài vượt tuyến đã đặt Ekaphan (17) trong thế đối mặt với khung thành U-23 VN, và thật tỉnh táo Ekaphan chuyền ngang cho Teerathep để anh này chỉ còn một việc đưa bóng vào lưới trống. Bàn thua thứ ba của VN cũng y như kịch bản đó nhưng khác cánh.
    Thua Thái Lan, một đội bóng mạnh hơn hẳn VN, là điều không ngoài dự đoán. Tuy nhiên cách thua của chúng ta mới là điều đáng nói. Hàng loạt tình huống các cầu thủ U-23 VN đã thi đấu quá rắn, buông bóng đá người làm nhói đau những người yêu bóng đá đẹp. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều nói về lối chơi của trận đấu này nhưng rõ ràng đội mạnh hơn đã giành chiến thắng xứng đáng.
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thế là coi được trận bóng đá seagames 23 gòi. Đá quá tệ...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đoạt trọn bộ 8 HCV: Tuyệt vời trí tuệ VN
    TT - Các kỳ thủ VN đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn thể thao VN vào phút cuối của SEA Games 23, khi lấy trọn bốn chiếc HCV cá nhân lẫn đồng đội nam - nữ cờ tiêu chuẩn!
    Tại trung tâm báo chí, các đồng nghiệp nước ngoài đều há hốc miệng kêu lên một tiếng ?oWow...? biểu lộ sự thán phục về trí tuệ VN...
    Chiến thắng rực rỡ
    Cờ vua - môn thể thao trí tuệ - được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games từ năm 2003 (tại VN). Trong lần đầu tiên xuất hiện ấy, dù có ưu thế chủ nhà nhưng các kỳ thủ VN chỉ lấy được một nửa số HCV là bốn chiếc.
    Đặc biệt, cả bốn đều là chiến công của phái yếu. Trong khi đó, các vị khách đến từ Philippines đã ung dung ra về với những chiếc HCV dành cho nam!
    Tại SEA Games 23, cờ vua cũng có tám chiếc HCV. Tôi nhớ ông Đặng Tất Thắng - tổng thư ký Liên đoàn Cờ VN - đầy vẻ lo lắng khi nói: ?oChẳng biết đâu mà lần, mình mạnh thì chủ nhà cũng mạnh. Năm nay họ vắng kỳ thủ đương kim vô địch nam SEA Games là Mark Paragua, nhưng bù lại mình cũng thiếu đại kiện tướng Đào Thiên Hải. Cả hai đều bận dự giải thế giới??.
    Trái với sự âu lo của các nhà cầm quân, tin vui từ các kỳ thủ liên tục dội về đại bản doanh Manila (cờ vua thi đấu tại Tagaytay, cách Manila gần 60km). Ngày 28-11, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân thể loại cờ nhanh.
    Ngày 29-11, các kỳ thủ nam đoạt HCV đồng đội thể loại cờ nhanh. Ngày 3-12, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Quỳnh Anh đoạt hai HCV cá nhân nam, nữ thể loại cờ chớp.
    Thật ra, cờ nhanh và cờ chớp chỉ là món khai vị của môn thể thao trí tuệ, còn món chính là cờ tiêu chuẩn thì bắt đầu vòng 1 từ ngày 30-11 và kéo dài đến chiều 5-12 với chín vòng đấu.
    Cứ sau mỗi vòng đấu, tôi liên lạc với ông Đặng Tất Thắng và cảm nhận được rất rõ độ vui vẻ tăng dần lên trong giọng nói của ông. Đến tối 4-12, ông báo tin giọng như reo: ?o2g chiều mai bạn gọi cho mình đi, đến giờ này có thể nói đã cầm chắc chiếc HCV cá nhân nam của Trường Sơn. Còn ở hai giải đồng đội nam, nữ và cá nhân nữ có thể nói là cầm trong tay 99,9% khả năng đoạt HCV?.
    Đúng hẹn, 2g chiều 5-12 tôi gọi ông và nghe giọng nói như hát: ?oMình lấy sạch cả rồi. Trường Sơn HCV cá nhân nam, Quang Liêm HCB. Giải cá nhân nữ thì Thanh An vàng, Thanh Tú bạc. Rồi hai giải đồng đội cũng lấy luôn vàng rồi...?.
    Sức trẻ VN...
    Giải thích thế nào đây về chiến thắng quá đỗi tuyệt vời này? HLV Bảo Tài cho biết: ?oChiến thắng của nữ là nằm trong dự đoán, còn phía nam chúng tôi thật sự bất ngờ về hai tay cờ trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (15 tuổi) và Lê Quang Liêm (14 tuổi). Cả hai chơi quá ư tuyệt vời?.
    Còn ông Nguyễn Phước Trung - tổng thư ký Liên đoàn Cờ TP.HCM - tham dự SEA Games 23 với tư cách trọng tài thì cho biết: ?oCái hay của cờ vua VN lần này là đặt niềm tin vào hai kỳ thủ trẻ. Nếu những Hải, Thông, Dũng đã quá quen thuộc với các tay cờ mạnh của chủ nhà như Torre, Antonio?; thì tất cả đều choáng váng với sự táo bạo, nét tươi tắn của Sơn và Liêm. Trong cuộc chinh phục HCV và HCB của Sơn với Liêm, trọng tài các nước đã nói với tôi rằng họ thật sự khâm phục trí tuệ VN.
    Riêng mình, tôi không thể nào quên được những chiến thắng như chẻ tre của Trường Sơn. Trong đó, hay nhất là ván thứ sáu hạ ĐKT Antonio của chủ nhà. Ván này, cả hai đã đấu trí với nhau suốt bốn giờ đồng hồ, và Sơn dù cầm quân đen nhưng cũng đã giành trọn một điểm sau 62 nước đi. Còn Liêm, ván thắng ĐKT Torre của chủ nhà ở vòng 7 cũng rất hấp dẫn sau 54 nước.
    Hay ván cuối gặp Megaran*****santo của Indonesia ngày 5-12 cũng là một ván thú vị. Ván này Susanto vẫn hi vọng kiếm HCB nếu thắng nên anh chơi rất quyết liệt, đã vậy lại được cầm quân trắng. Tuy nhiên, Liêm dù tuổi nhỏ nhưng rất bình tĩnh, đã lần lượt khóa tay đối thủ để cuối cùng đạt được kết quả hòa như ý muốn?.
    Thật tự hào trí tuệ VN?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này