1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Tin Nóng Hổi-Sự Kiên-Bình Luận-Thảo Luận hay Tranh Cãi Bất Kì Vấn Đề Gì!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    may mà chưa xây xong, chứ xây xong rồi ... thì số người thiệt mạng không biết sẽ là bao nhiêu. Không biết cái vụ này, trách nhiệm sẽ thuộc về ai nữa. Theo thiết kế thì đây là cẫu "VĨNH KIỄU" đấy
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Thông Tin Nóng Hổi-Sự Kiên-Bình Luận-Thảo Luận hay Tranh Cãi Bất Kì Vấn Đề Gì!!!!

    Để tránh nhiều topic tin nóng.Sự kiện..em lập topic này.Tất cả ác sự kiện trong ngày.Nóng hổi.Bình luận xin post vô đây
  3. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Sập Cầu Cần ThơFloraAtDawn viết lúc 12:51 ngày 26/09/2007
    ( Thanh Niên Online )
    Khoảng 8g ngày 26.9 tại các trụ 13, 14, 15 của hệ thống đường dẫn cầu Cần Thơ phía bờ Bình Minh (Vĩnh Long), 2 mặt sàn cầu (mỗi mặt rộng 1.200m2) dẫn đi qua 3 trụ đỡ nêu trên đã bất ngờ đổ sập. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 100 người bị thương và thiệt mạng.
    ...
    http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/9/26/210248.tno
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198554.vip
    ----
    hiện giờ vẫn đang nháo nhào cứu người, hàng trăm nguời còn nằm dưới đống đổ vụn ... kinh hoàng, hãy theo dõi tin tức ở TNO hoặc Dân Trí
    trong 11 cái tên xấu số có người mới 20t thôi
    phần sập là do các nhà thầu Vn đảm trách
    theo Dân trí thì đã lên đến 25 người xấu số ...
  4. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tâm thần đòi giết người hàng loạt
    Trần Ngọc Sang (SN 1965, trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Ho?a) có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hô?i 15h30 ngày 24/9, Sang ra ruộng rau muống, đòi bóp cổ cháu Tâm
    May được nhân dân phát hiện ngăn cản, cháu Tâm được cứu thoát. Sau đó Sang cởi hết quần áo nằm ở ruộng rau muống. Sau đó Sang gặp chị Dân (SN 1961, trú cu?ng xaf) và chị Chuông, Sang du?ng cuốc đuổi đánh 2 chị, la?m gafy ca? cán cuốc.
    Trong tư thế không ma?nh va?i che thân, Sang tiếp tục cầm lưỡi cuốc đuổi theo hai chị. Chị Chuông may mắn chạy thoát; Sang đuô?i kịp chị Dân, cầm lưỡi cuốc bổ vào người chị. Chị Dân chết trên đường đi cấp cứu.
    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Dân bị bô? 9 nhát cuốc va? chết do chấn thương sọ nafo.
    Sau khi đánh chị Dân, Sang chạy ra ngoài tiếp tục đánh anh Hiếu nhưng anh na?y chạy thoát được. Sang va vào tường rào va? bị chấn thương vùng đầu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Diên Khánh.
    Công an huyện Diên Khánh đang củng cố hồ sơ, làm rõ quá trình bệnh lý tâm thần của Sang.
    **** các bác cẩn thận với tên này nhé.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hướng về cầu Cần Thơ đi, những ai chưa ngủ, còn nhiều nạn nhân đang nuôi hy vọng leo lét trong đống đổ nát đêm nay, ko thể hiểu nổi làm sao để đưa họ ra
  6. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Những người từ cõi chết trở về
    ?oVài giây sau tiếng ầm long trời lở đất, tôi cố lết người ra khỏi bùn lầy nhưng chân bị một tấm bê tông đè lên. Quanh tôi, hàng chục anh em khác đang nằm la liệt. Tôi nghĩ họ đã chết...?, nỗi kinh hoàng vẫn còn trong ánh mắt, anh Mão, một trong số những người sống sót sau thảm họa sập cầu kể.> Nạn nhân kêu cứu từ trong đống đổ nát/Sập cầu Cần Thơ, hàng chục người thiệt mạng
    [​IMG]

    Các xe cứu thương ứng trực sẵn sàng chuyển nạn nhân về bệnh viện. Ảnh: Duy Trần.
    Theo lời Mão, hơn 8h sáng, khi đang làm việc trên dầm cầu vừa đổ bê tông hôm qua thì trụ cầu đột nhiên rung chuyển mạnh. Anh nghĩ trụ cầu bị cần cẩu va vào, nhưng chỉ sau vài giây, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ dầm cầu đổ sập.
    ?oTheo bản năng, tôi với tay chụp lấy thanh sắt phía dầm cầu bên cạnh nhưng không kịp. Tôi nhớ mình đã hét lên rồi... không biết gì nữa", trên giường bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, công nhân Trần Quang Mão toàn thân trắng toát màu bông băng nhưng đôi mắt vẫn hằn lên sự kinh hoàng run rẩy nhớ lại.
    Tại khu cấp cứu bệnh viện đa khoa Cần Thơ, nhiều nạn nhân khác cũng đang băng bó khắp người. Họ là những người may mắn từ cõi chết trở về.
    [​IMG]

    Bến sông Hậu nghẹt người ngóng chờ. Ảnh: Duy Trần.
    Anh Đặng Văn Thông, 20 tuổi, chứng kiến cảnh dầm cầu đổ sầm xuống nhưng may mắn chỉ bị gãy tay và chấn thương nhẹ ở ngực kể:?oTôi không ngờ mình còn sống. Khi dầm sập, tôi bị một công nhân khác nằm đè lên, máu trên đầu anh ấy chảy thấm đẫm người tôi. Lay bạn, tôi mới biết anh đã chết?.
    Anh Thông may mắn thoát chết, nhưng bà Thương, mẹ anh, nước mắt vẫn lừng tròng. Gặp ai, bà cũng chỉ nói một câu ?oTôi van các cô, các chú tìm giúp thằng Sóc con tôi?. Sóc, anh ruột của Thông, con trai lớn của bà, giờ vẫn còn mất tích.
    Cũng như bà Thương, nhiều gia đình khác cũng đang tâm trạng thẫn thờ, nhao nhác. Hơn 10 tiếng sau thảm họa, hàng chục người vẫn chưa tìm thấy tung tích. Bên ngoài cổng viện, những tiếng còi hú của xe cứu thương thưa dần...
    ?oKhông được phép hết hy vọng?

    [​IMG]

    Người phụ nữ này đang khắc khoải ngóng tin chồng. Ảnh: Thiên Chương.18h30, sân chờ Bệnh viện quân y 121, tỉnh Cần Thơ, nơi duy nhất tiếp nhận người tử nạn, hương đèn thắp lên không chỉ cho người đã chết mà còn để cầu nguyện. Nhiều mẹ già tay lần tràng hạt, niệm Phật thành lời. Mỗi lần có chuyến xe chở nạn nhân vào viện là mọi người lại túa ra.
    Chị Lan, vợ anh Sóc ôm đứa con trong tay nghẹn ngào: ?oTháng trước ảnh định nghỉ làm nhưng vì con bệnh nên cố làm cho hết tháng này, nào ngờ...?.
    Hơn 100 thân nhân khác cũng cùng tâm trạng chị Lan. ?oCó lẽ nó chưa chết, thằng Lương con tôi bơi giỏi lắm?, bà Nguyễn Thị Rớt ngụ ở An Giang, mẹ của công nhân 18 tuổi Lê Minh Lương lẩm nhẩm. Đến 19h, Giám đốc Bệnh viện 121, Trần Thanh Quang cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 39 tử thi. Hơn 10 nạn nhân vẫn chưa có thân nhân đến nhận dạng.
    Bác sĩ Quang cho biết thêm, bệnh viện nhận tất cả 50 bệnh nhân trong tình trạng trọng thương và đã phẫu thuật cấp cứu 8 ca chấn thương não, đa số còn lại bị gãy chân tay. ?oMáu không thiếu cho công tác cấp cứu. Chúng tôi sẽ thức trắng đêm nay để chờ ứng cứu người bị nạn?, bác sĩ Quang nói.
    Phía bên ngoài cổng viện, vẫn vọng lên tiếng cầu nguyện của những bà mẹ có những đứa con, đứa cháu chưa trở về...
    Thiên Chương


    theo vnexpress
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mỗi trang báo ( online ) đăng số liệu một kiểu, lại manh nha kiểu câu bài rẻ tiền ( thường thấy ), chán *** tả được
    đọc cái này có ích hơn:

    23 giờ 26 tháng 9 rời tiệm nét bên Vĩnh Long tìm một tiệm ăn nhưng tất cả các cửa hàng nơi này đã nghỉ. sau 5 km lượn lên lượn xuống đành dừng ở một quán vỉa hè đang dọn nhưng hóa ra gặp may.
    Nơi đây đang tồn tại 2 nhóm cán bộ, công nhân viên đội cầu sở tại vẫn ngồi lai rai, hình như họ khó mà về ngủ sớm như mọi ngày.Tâm trạng nặng nề khi họ trực tiếp tiếp cận hình ảnh tang thương chiều nay của các đồng nghiệp.
    Trước máy ghi âm, một vị cán bộ kỹ thuật, tuổi cuối ngũ tuần và một chuyên viên trẻ hơn tí chút tên Hùng (Đội cầu 06, đang thi công mố trụ cắt ngang QL 1A hiện hữu) họp đều có thâm niên từ 10 đến 22 năm làm cầu đều khẳng định có 3 nguyên nhân dẫn đến sập cầu.Họ lọai bỏ một lý do báo chí nêu là ?oLún? ra vì đơn giản là mặt bằng dưới gầm cầu này
    đã đổ bê tông kỹ thuật cao.
    Ba nguyên nhân gây nên sập cầu này là:
    Một: Sử dụng dàn giáo xây dựng dân dụng, lọai để xây nhà cửa, cấu tạo bằng những khung ống tròn, đường kính cỡ 200ml mét như ta vẫn thấy ở các công trình tư nhân, sơn vàng để đỡ khối bê tong hai ngàn tấn nên nó sụp,làm điều này vì nó rẻ hơn dàn giáo quy cách nhiều.
    Hai là: Sau khi giao gói thầu nhỏ, đơn vị chủ quản thiếu giám sát để bên dưới làm liều.
    Ba là: do phải ?oPhục vụ? cái gọi là ?oTiến độ? thi công nên họ tháo dàn giáo nơi bị sập chỉ hai ngày sau khi đổ bê tông
    ........
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ZkuYZDg_c6VNQ3WEaIhYT9c-?cq=1

  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0

    DS nạn nhân tử vong (tính đến 10g30 sáng 27-9-2007)
    1. Lê Trạch Hòa (SN 1978)2. Trần Quảng Bình (SN 1984, quê Quảng Nam)3. Nguyễn Văn Tân (1983, Nam Định)4. Trần Văn Phúc (1977, Mỹ Phước I, Mỹ Hòa)5. Trần Văn Hiền (1973, Mỹ Phước I, Mỹ Hòa)
    6. Nguyễn Văn Tâm (1979, Mỹ Hưng I, Mỹ Hòa)7. Bùi Văn Bon (1965, Mỹ Hưng I, Mỹ Hòa)8. Nguyễn Văn Nhỏ (1974, Hòa Bình ?" Nguyễn Văn Thảnh)9. Nguyễn Văn Tùng  (1963, An Phú-An Giang)10. Nguyễn Văn Xớt (1961, Mỹ Hưng I-Mỹ Hòa)
    11. Lê Minh Tấn (1985, Mỹ Thới I-Mỹ Hòa)12. Lê Hiền Chương (1982, Quảng Ngãi)13. Lưu Tấn Mãi (1988, Mỹ Lợi-Mỹ Hòa)14. Trần Ngọc Toản (1979, Phù Ly II-Đông Bình)15. Nguyễn Văn Trang (1971, Mỹ Hòa)
    16. Nguyễn Văn Thông (1971, Đông Thuận-Đông Bình)17. Nguyễn Tấn Hồng (1975)18. Ngô Thế Anh (1979, Hà Nam)19. Đặng Văn Bảy (1973, Mỹ Hòa-Nguyễn Văn Thảnh)20. Đỗ Đình Hưởng (1983)
    21. Cù Văn Sơn (Nam Định)22. Nguyễn Văn Hào (1960, Mỹ Hưng II-Mỹ Hòa)23. Nguyễn Quý Vinh (1962)24. Lê Văn Tươi (1962, Mỹ Hưng I-Mỹ Hòa)25. Phạm Thanh Hùng (1973, Mỹ Hưng II-Mỹ Hòa)
    26. Huỳnh Văn Luật (1985, Mỹ Hưng II-Mỹ Hòa)27. Lưu Hoàng Phúc (1984, Mỹ Hưng II-Mỹ Hòa)28. Trương Văn Chọt (1974, Mỹ Hưng I-Mỹ Hòa)29. Bùi Tân Lộc (1976, Đông Hòa I-Đông Thành)30. Bùi Tân Lộc (1976, Đông Hòa I-Đông Thành)
    31. Lưu Thanh Điền (1991, Mỹ Hưng I-Mỹ Hòa)32. Nguyễn Văn Tạo (1972, Thạnh An-Đông Thạnh)33. Nguyễn Văn Chính (Mỹ Khánh I-Mỹ Hòa)34. Lê Văn Lai (1959, Mỹ Lợi-Mỹ Hòa)35. Nguyễn Văn Bé (1952, Mỹ Hưng I-Mỹ Hòa)
    36. Nguyễn Hoàng Em (1977, TP. Cần Thơ)37. Trương Văn Viễn (Ninh Bình)38. Đặng Văn Sóc (1976)39. Dương Văn Khải (1968)40. Nguyễn Văn Mùa
    Và 2 người chưa xác định được họ tên
    PHẠM DIỄM
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lại 1 đêm leo lét tiếng gọi người thân nhưng mãnh liệt hy vọng
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0

    Đến giờ này chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân, đợi XLD đi họp về rồi sẽ thông báo !
    Tuy nhiên nguyên nhân số 2 thì chắc chắn rồi ! Nhà thầu chính ( các loại) là nước ngoài, thầu phụ (B phẩy) là VN nhưng lại là các nhà thầu non kinh nghiệm ( có 2 cty tham gia mới thành lập 2006, toàn KS mới keng chưa bóc tem ...trong khi đó DA này triển khai từ 2004...)
    Được xichlodem sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 28/09/2007

Chia sẻ trang này