1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Tin Nóng Hổi-Sự Kiên-Bình Luận-Thảo Luận hay Tranh Cãi Bất Kì Vấn Đề Gì!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này ạ, tớ muốn hỏi ý kiến tham khảo mọi người tí.
    Chuyện kể lại rằng
    7 năm trước, tại phòng hộ sinh của 1 bệnh viện, có 2 bà mẹ, bà mẹ A thì hạ sinh được 1 bé gái, bà mẹ B thì hạ sinh được 1 bé trai oe..oe..oe..oe... Chúng thật là kháu khỉnh đáng yêu. Niềm vui tràn ngập khắp căn phòng. Nhưng thật trớ trêu, 1 sự bất cẩn đáng trách của cô hộ sinh, bởi cô đã trao nhầm "sản phẩm" mất rồi. Thay vì bồng bế cô bé gái thì mẹ A lại ẵm bồng ầu ơ cậu bé trai, và mẹ B thì lại nâng niu vuốt ve cô bé gái. Mọi chuyện tưởng như im kín mãi, cho đến 1 ngày...
    7 năm sau, 2 bà mẹ xưa đó vô tình gặp lại nhau, ngồi trò chuyện, và vô tình phát hiện ra được rằng mình đã nhận nhầm con. Họ lập tức cho xét nghiệm máu, thử ADN, kết quả đã làm cho 2 bà mẹ khóc không ra khóc, cười cũng ra cười. Họ đang rơi vào tình cảnh thật khó xử...Giải thích và nhận lại con ư? Liệu 7 tuuổi, chúng đủ nhận thức Bố Mẹ thế nào rùi, chúng sẽ phản ứng thế nào? Hay là nhận đỡ đầu? Hay là sao?
    Có ai có ý kiến về chuyện này không ạ? (2 bà mẹ phân vân vì sợ tâm lý của 2 đứa trẻ)
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cứ nuôi chúng lớn đi, gạ gẫm cho chúng yêu nhau thế là mỗi bà có 02 đứa con, chả mất đứa nào
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Xem xong chẳng muốn qua bên Trung Quốc nữa, y như thời trung cổ
    http://tinnhanhblog.com/article/KySu/1289/
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy cái Nghị quyết của mấy ông Hội đồng thành phố Nha Trang. Nghe đâu năm 2008 bơm tiếp 2 tỉ để đầu tư đường Thái Nguyên ( lũy tiến 2007 4 tỉ) và đáng chú ý là sẽ có 1 tỉ để làm đường hoa Thái Nguyên - Lê Thánh Tôn ( bắt chước ông mặc quần áo cho ông Nguyễn Huệ ) .
    Cuối năm anh em NTC có cái để tác nghiệp ( nhấn mạnh cái khoản hậu đường hoa)
    Nói thêm một chút, sẽ đầu tư một lô đèn xanh đèn đỏ từ Cầu Xóm Mới đến Cầu Dứa , mỗi cái nghe đâu ngốn hết 400 triệu. Đèn giao thông hiện nay trong nước chưa sản xuất được và toàn chơi đồ nhập ( của Tàu )
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/03/2008
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chú có nhầm không????????
    Có 6 tỷ mà Hội đồng TP Nha Trang đòi đầu tư đường Thái Nguyên hả? Vậy đường đó chẳng ra gì đâu.
    Đèn giao thông cách đây khoảng 8 năm đã có giá 300 - 320 triệu rồi (Giá cả lúc đó: xăng 4.500 đồng/lít; vàng: 700.000 đồng/chỉ; USD: 15.600 đồng/USD; phở: 6.000 - 8.000 đồng/tô; nem nướng: 8.000 đồng/phần; ...)
    KHÔNG CÓ GÌ THAN PHIỀN CẢ
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ông anh lỡ khui rồi thì em cũng nói luôn. Hiện tại trên đường Thái Nguyên có hai công trình nằm đè lên nhau: một là của TP Nha Trang làm phần đường, còn một dự án nữa của tụi Hà Lan tài trợ cho thành phố trong chương trình cải tạo vệ sinh môi trường ( mấy cái cống ngầm :D ).
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua ngày 05/3/2008 ông Nguyễn Xuân Long- Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.
    Được biết trong năm 2007, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định khởi tố 02 bị can trong đó có ông Phan Xuân Tùng nguyên là chuyên viên Sở Kế hoạch & Đầu tư can tội nhận hối lộ số tiền 71.000 USD. Viện kiểm sát đang hoàn tất thủ tục truy tố chuyển toà án xét xử theo luật định.
    Ông Nguyễn Xuân Long 52 tuổi, tiến sĩ kinh tế đã từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa, Giám đốc Công Ty Yến Sào Khánh Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, gần đây là Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.
    Sự rút lui trong danh dự này của ông được đánh giá là một quyết định khôn ngoan trong khi đang có làn sóng cán bộ cấp cao của nhà nước chuyển sang làm kinh tế tư nhân. Cầu chúc ông đạt được nhiều thành công trong chặng đường mới sắp đến.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihi...tớ ko bình luận hay thảo luận gì cả, tớ chỉ sửa lưng cậu Biển tí. Biển, khi đưa ra 1 vấn đề xã hội để thảo luận, thì hạn chế (tuyệt đối ko đc) dùng những từ như "nghe đâu" đi nha. Nó thể hiện thiếu sự chuyên nghiệp và sự ko chắc chắn. Mà thông tin ko chắc chắn thì ko "nên" bàn tán xôn xao. Vậy ha.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trình diễn trang phục cổ truyền của mấy Miss

    Tớ cực thích bộ áo màu đỏ của Miss Ấn Độ, tấm vải choảng mỏng màu đỏ chấm trắng đến cái váy xòe với hoa văn mỏng nhẹ....thích ơi là thích.
    Trông nữ tính, mềm mại và vô cùng quyến rũ...............
    Thích ơi là thích
  10. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mình cũng đi xem mà hổng thấy CD đâu nhỉ???

Chia sẻ trang này