1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin nóng hổi về mọi vấn đề, mọi lĩnh vực xã hội, update hàng ngày tại đây.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Truyện *** dành cho... thiếu niên - SOS!

    Dù chỉ mới xuất hiện nhưng Hentai - một loại truyện tranh *** của Nhật Bản đã rất lôi cuốn giới trẻ và sự lôi cuốn này lại diễn ra một cách ngấm ngầm vô cùng nguy hiểm.
    Câu chuyện tình cờ
    Tôi là người hay lê la ở các quán Net khá nhiều nhưng sau cái hôm tình cờ lần đầu tiên biết đến Hentai trên mạng, tôi hiểu ra rằng mình còn ?ochậm? hơn vô số các em học sinh ở độ tuổi chưa kịp vỡ giọng đang mài đũng quần ở trường cấp II.
    Hôm ấy, tôi đến checkmail tại một điểm dịch vụ Internet. Do thư có gửi kèm mấy tấm ảnh có dung lượng khá lớn nên tôi phải đợi khá lâu. Trong vài phút rảnh rỗi bất đắc dĩ, vô tình tôi liếc mắt sang máy tính gần đó, nơi có mấy cậu học sinh mặc đồng phục tử tế đang xúm lại dán mắt vào màn hình và thì thầm gì đó, vẻ bí mật. Hình như bọn nhóc đang xem truyện tranh Nhật Bản hay loại phim hoạt hình kiểu như ?oThủy thủ mặt trăng? gì đó. Tôi chỉ nhìn qua màn hình một chút rồi thôi nên có lẽ vì say sưa quá, các em không hề biết có người vừa ?oliếc? nhìn chúng. Bất chợt lúc ấy một cậu bé ồ lên thích thú... rồi mấy cái đầu cùng chụm vào màn hình. Những tiếng cười, tiếng xì xào khác thường khiến tôi tò mò, và lần này tôi nghiêng người nhìn sang xem thử chuyện gì hấp dẫn các bạn nhỏ đến thế.
    Trời đất, thánh thần ơi!!! Tôi giật mình khi nhìn thấy trên màn hình là cảnh quan hệ ******** giữa một ông già và một cô gái chưa đến tuổi trăng tròn. Hai, ba mái đầu xanh vẫn chụm đầu, chăm chú vào những hình ảnh đồi trụy kia một cách thích thú, chẳng để ý gì đến chung quanh. Tôi mon men đến gần. Chú bé cầm chuột click chuyển các trang ảnh vẫn chưa hay biết đến sự xuất hiện của tôi. Từng tấm ảnh, lần lượt xuất hiện mô tả câu chuyện, mỗi lúc một thêm chi tiết... Một đứa quay lại thấy tôi, thoáng vẻ lúng túng. Tôi mỉm cười, ra dấu im lặng rồi kéo chú nhóc lại gần chỗ máy tôi đang ngồi, hỏi nhỏ: ?oCái gì vậy em??. Thấy tôi có vẻ thân thiện, chú bé trả lời gọn lỏn: ?oTruyện tranh Hentai đó anh!?. Nói rồi, nó nhìn tôi vẻ dò xét.
    Chỉ trong nháy mắt, công cụ tìm kiếm đã cung cấp cho tôi đến 1.990.000 mục liên quan đến chủ đề này. Một kho dữ liệu đồi trụy khủng khiếp. Có lẽ nghĩ tôi cùng là ?ođồng hội, đồng thuyền?, chú bé ra vẻ sành sỏi, chỉ cho tôi những địa chỉ ?ohot? nhất. Những hình ảnh trong tập truyện tranh ấy được vẽ theo phong cách Manga Nhật Bản hiện đại, nội dung đồi trụy không kém gì những phim ?ocon heo? bẩn thỉu nhất dành cho người lớn nghiện ?o***?.
    Hôm ấy, tôi thực sự hoảng hốt. Về đến nhà, tôi lao ngay vào lục lọi ngăn tủ, bàn và các chồng đĩa CD, VCD của thằng em trai 14 tuổi trước đôi mắt tròn xoe của nó và sự ngạc nhiên của cả nhà. Từ hôm sau, tôi hỏi một số bạn bè, chẳng ai biết gì về cái thứ Hentai đó cả. Ngay cả một người bạn làm việc tại một tiệm Internet, anh ta cũng nói là chưa hề biết gì về chuyện này!? Vậy ra Hentai đã âm thầm lây lan khá rộng trong giới trẻ - lứa tuổi từ 12 đến 18 - trong khi đa phần người lớn vẫn chưa hay biết gì!
    Công nghiệp giải trí trụy lạc
    Có rất nhiều website cho tải miễn phí tranh vẽ, truyện tranh, phim hoạt hình và game khiêu dâm (tất cả được vẽ theo phong cách Manga, Anime của Nhật Bản). Các tập truyện tranh được trình bày ở dạng file .pdf để xem trên máy tính, hoặc in thành sách. Nội dung của chúng xoay quanh những chuyện quan hệ giới tính, những hình ảnh tục tĩu, phim *** ghê tởm chẳng thua kém gì hình ***, phim *** của ?ongười thật?. Chúng được thiết kế và vẽ hình ảnh đẹp như những bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản như Thủy thủ mặt trăng, Bảy viên ngọc rồng... nên đã đánh đúng vào tâm lý tò mò của lứa tuổi trẻ con khiến chúng say sưa đọc ngấu nghiến những quyển truyện tranh đáng sợ này.
    Bên cạnh các loại truyện Hentai thì các trang này còn cung cấp các bộ phim hoạt hình Hentai với những tựa đề rất ?ohấp dẫn? như Nurse (y tá), School Girl (nữ sinh),... mà nội dung của chúng là những chuyện đồi bại kinh tởm được chuyển thể thành phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản khiến bọn trẻ bị thu hút chẳng kém gì những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản.
    Tôi đã thử đi vào mạng LAN của một tiệm Internet thì phát hiện ra trong các máy tính nối mạng ở đây có hàng chục file phim hoạt hình Hentai được tải về từ Internet đang nằm sẵn ở đó và bất cứ một học sinh tò mò nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy chúng và mở ra! Các trang web về Hentai còn cung cấp những hình *** Hentai và chỉ cần đăng ký làm thành viên là có thể tải về xem thoải mái.
    Bên cạnh Hentai truyện tranh là game Hentai (***-game). Đối với loại truyện tranh hay hoạt hình Hentai là người xem chỉ ?othưởng thức?, nghĩa là có vai trò thụ động. Nhưng với game Hentai, người chơi thực sự nhập vai, điều khiển nhân vật trong game thực hiện những pha ân ái. ***-game không chỉ khơi gợi ham muốn nhục dục của người chơi mà còn ?ohướng dẫn? và tạo ảo giác như đang sống trong bối cảnh của game khi họ trực tiếp điều khiển, xử lý các tình huống. Cũng có loại game với những trò không ghê gớm lắm, nhưng sau mỗi màn chơi thành công, người chơi nhận được món quà là những tấm ảnh *** 100%.
    Mặc dù chỉ mới xuất hiện nhưng Hentai đã rất lôi cuốn giới trẻ và sự lôi cuốn này lại diễn ra một cách ngấm ngầm vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều em học sinh vì Hentai mà học hành sa sút do đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những ?ochuyện ấy? cũng như nhiều cậu đã trốn học để dán chặt mắt vào những bộ phim hoạt hình, game Hentai suốt nhiều giờ liền.
    Nguy hiểm hơn là các cậu đã tự ?otrang bị? cho mình các ổ cứng di động (Flash drive) vốn đang rất phổ biến và giá rẻ để tải những truyện, phim, game Hentai từ Internet và mang về nhà xem. Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến việc giải trí và học tập của con em mình; có biện pháp phát hiện, ngăn chặn cái xấu trước khi quá muộn. Mặt khác, các cơ quan hữu trách cần sớm có biện pháp loại trừ loại hình văn hóa phẩm độc hại này.
  2. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: Những phản ứng nhiều chiều cho thấy Bóng đè quả thực là một hiện tượng văn học thách thức cảm nhận và đánh giá của giới trong nghề, và của giới độc giả rộng rãi. Vì tư tưởng của tác phẩm, vì cách viết của tác giả. Truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu gần như chủ yếu viết về phụ nữ và dục tính. Phụ nữ trong quan hệ với dục tính, nhưng quan trọng hơn, phụ nữ và dục tính trong quan hệ với xã hội và lịch sử. Ở đây, có phần nào màu sắc nữ quyền. Tuy nhiên, chị dùng người nữ và chuyện dục tính như một bộ mã để gửi đi một thông điệp của mình cho cuộc sống này.
    - Nhà văn Châu Diên: Đây là cuốn sách mà tôi kính trọng.
    - Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng: Tôi không thích cách hành văn của Đỗ Hoàng Diệu. Văn chương được tôi đánh giá cao phải là văn chương giản dị, dứt khoát, trực tiếp. Qua Đỗ Hoàng Diệu, tôi thấy người viết văn Việt Nam vẫn bị ràng buộc bởi những mặc cảm về quá khứ, mặc cảm nhược tiểu. Tôi mong được đọc những nhà văn mới, viết với một phong thái hào sảng.
    - Độc giả Hoàng Hạc (Canada): Cách hành văn như của Đỗ Hoàng Diệu ở VN có thể là mới, nhưng nếu so sánh, không đâu xa với ngay Trung Quốc thôi thì không có gì mới cả.
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ông busi ơi, thông tin cũ rích rồi. Update lại đi. Mà có chọn lọc 1 tý đê. 3 cái thể loại tin vịt vớ vẩn thế này cũng up lên cho có thì cần phải xem xét lại. Ok ???
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To Minh@: có thể cũ với ku nhưng mới với người khác, đã có người PM cho tao la thông tin hữu ích và mong tao cập nhật thưỡng xuyên hơn....Còn tin vịt thì chú nhầm rồi đấy, thực tế 100%, hôm nọ trên TV còn quay cảnh bắt một cửa hàng In tờ nít
    vì một sô khách hàng access những thứ không lành mạnh như thế này đấy...
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ông còn công nhận là thế mà...Bạn chỉ góp ý vậy thui. Tin tức mang tính cập nhật 1 tý.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    "Dỗ" Lê Quốc Hồ
    Kể lại chuyện khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Hồ hôm 20/10 vừa qua, nhiều điều tra viên dù mệt phờ song cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến gã đại bịp này giả ngây ngô và giở trò Chí Phèo.
    Để làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Quốc Hồ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Hồ tại số 4/251 Ngô Gia Tự (Đức Giang, Long Biên) và nơi Hồ đăng ký nhân khẩu thường trú tại số 3/96 Lò Đúc.
    Ban đầu, Lê Quốc Hồ nhất định không chịu mở cổng cho công an vào nhà làm việc với lý do: "Hôm nay nhà đông khách, thầy lại mệt nên không dám mở cửa, sợ trộm trà trộn vào nhà thầy?.
    Sau đó, ông Hồ buộc phải mở cổng nhưng cứ ngồi lỳ trên ghế không chịu đứng dậy nghe công bố lệnh bắt. Các điều tra viên đã yêu cầu và cảnh cáo về thái độ thiếu nghiêm túc của ông Hồ.
    Khi Thiếu tá Trần Hải Quân - Đội trưởng Điều tra trọng án Phòng PC 14 - công bố lệnh khám xét, mặt ông Hồ tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và giở bài cùn bằng cách đòi đi... vệ sinh.
    Cuộc khám xét nhà ông Hồ ở Gia Lâm và nơi đăng ký nhân khẩu ở Lò Đúc kéo dài suốt 9 tiếng từ 17 giờ ngày 20/10 đến 2 giờ ngày 21/10.
    Trong khoảng thời gian này, ông Hồ nhiều lần giở võ Chí Phèo bằng cách... dỗi, nằm ườn ra giường, không chịu chứng kiến cuộc khám xét nữa.
    Công an lại phải "dỗ" ông Hồ bằng cách mà họ biết là Hồ rất "khoái", đó là huy động tất cả những điều tra viên, trinh sát hình sự đẹp trai nhất ra an ủi Hồ, trò chuyện với ông ta.
    Hồ bảo: "Thầy đã từng sang Mỹ chữa bệnh cho phu nhân Tổng thống Bush đấy, bà ấy quý thầy lắm cứ điện thoại cho thầy luôn!?. Một trinh sát hình sự giả vờ chú ý lắng nghe rồi bất ngờ độp lại: "Thế bà ấy tên là gì??.
    Hồ bóp đầu ra chiều nghĩ ngợi đăm chiêu lắm rồi văng tục, đại ý là tên nước ngoài dài lắm, thầy quên rồi. Trinh sát đó bồi thêm: "Có phải là Harry Potter không??. Ông Hồ mừng như chết đuối vớ được cọc, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, Harry Potter, có thế mà thầy cũng quên?.
    Khám xét xong là gần sáng, anh em trinh sát, điều tra viên ai cũng mệt phờ bởi họ đã mấy đêm liền thức trắng.
    Ấy thế nhưng ông Hồ nhất định không chịu ký vào biên bản với lý do tên thầy là Hồ chứ không phải là Hổ. Số là tên khai sinh của Hồ là Hổ nhưng khi giả danh Hòa thượng, Đại đức để chữa bệnh thì cái tên Hổ nghe có vẻ phản cảm, dễ liên tưởng đến ?osư Hổ mang? nên ông ta đã tự đổi lại thành Hồ.
    Lại phải điều cho ông ta một nam trinh sát đẹp trai nữa sau một hồi trò chuyện ông ta mới chịu ký vào biên bản.
    Khi cùng áp tải toàn bộ tang vật thu giữ về đến Cơ quan điều tra, ông Hồ bất ngờ kêu đói, đòi ăn. Tưởng ông ta ăn chay, anh em trinh sát hoảng vì lúc đó mới 3 giờ sáng chưa có cửa hàng cơm chay nào mở.
    Ai dè, ông Hồ đòi ăn... gà tần và uống sữa... Vinamilk. Sau khi ăn hết trọn 1 suất gà tần hảo hạng, 2 hộp Vinamilk, ông Hồ bắt đầu có thêm sức khỏe để ba hoa, khoác lác về chuyện thầy đã chữa bệnh cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài như thế nào...
    Cũng trong đêm ấy, điện thoại di động của ông Hồ liên tục báo có tin nhắn mà trong đó ngoài những tin nhắn chửi rủa của các nạn nhân đã từng bị ông Hồ lừa gạt, còn có nhiều tin nhắn do bạn gái của ông Hồ gửi.
    Có cô nhắn cảm ơn về món quà tặng rất xịn, có cô thì bày tỏ sự nhớ thương Hồ.

    cười phát sặc

  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sốt dẻo, nóng nóng..ngon ngon mới ra lò đây....[​IMG]
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sha la la là la...gút i vì ning.....sha la la là la.....fút ơ mo nìng.....Dân chơi đất Hà Thành......Mời bà con chiêm ngưỡng....
    [​IMG]
    Được businessman1 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 03/11/2005
  9. langtuphudu

    langtuphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Hoàng Diệu đã tụt quần trước đám đông và nói rằng: "thông điệp tôi gửi đến không phải là ***y mà khuất sau đôi chân dài láng cóng là một thông điệp khác"
    Đưa ***y vào văn học và nói rằng "tôi đã tìm ra cách viết mới sáng tạo"
  10. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê ha. Có lẽ bà Đỗ Hoàng Diệu nên đọc đoạn này. Chắc có cùng quan điểm . Chỉ được nghe kể về chuyện của DHD , chả có tẹo cảm xúc nào cả. Chỉ thấy mình thêm trần tục Chả hỉu có tạo nên được làn sóng nào ko nhưng nếu có, chắc lại một vụ shock như Vi Thuỳ Linh .

Chia sẻ trang này