1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh bạn mà anh bạn trả nhời không hết, mứt công quá.
    Anh phải nói bao giờ anh lại lên HN để còn biết ngày mà đi HP chứ. Chắc là sau tết mới đi được. Cho cụ thể đi
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    À sorry.Khoảng mùng 8 hay mùng 9 gì đó.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  3. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa ui, nhớ em cồn cào rụt gan wá, híc híc, có nhớ anh không hử em?
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chi gà gô
    Mau chóng liên lạc với anh em đi, anh bạn Ngọc hiện giờ là gần nhất rồi. Có thể mùng 6 tớ đi HP, ai có thể đi cùng, ngay lập tức báo về topic gần nhất, ai đăng kí sớm sẽ được đi sớm. CÒn không thì thôi! pie
  5. nguyenhuan

    nguyenhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cả box về hải phòng vào ngày mồng 7 đê! tôi xin dăng kí một suất
  6. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạ hôm nào lên HN cho em đi với nhé,ok.không là 15 em bay vào SG rồi đấy ạ.
    [linhchi]
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cô Chi gà gô hãy cho số điện thoại liên lạc mau lên. kẻo chúng tôi không cho về Hà Nội bây giờ.
    NguyênHuân định đi mùng 7 à, mùng 6 đi, bằng không là tớ đi hôm mùng 6, đi tàu về, ở lại nhà anh bạn Ngọc đến mùng 7 về, về tàu, ai về thì về cùng luôn. TỐt nhất là gọi điện. Gọi điện là tốt nhất.
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 anh VictimNation sẽ hành hương xuống Hải Phòng mình.Em Chi tồ nhớ ở nhà để nghênh đón nhé.Khổ thân cô em chui vào tận xứ Nam xa xôi để học vài chữ tiếng Nga.Bỏ học đi ãnhin tình nguyện dạy.Hì hì hì hì hì.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  9. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác toàn rủ đi xa ơi là xa thế này. Trẻ con như em làm sao mà đi được. Mới lớp 12 mà
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em mới lớp 12 thì sẽ có đi chơi gần cho em, nhưng phải để sau mùnh 7 đã.
    Hôm rày, có đánh dây thép cho cô Nhím, trước là hỏi han tình hình tết nhất, sau là thưa chuyện tính cho mấy đứa đi lại với nhau. Tôi cũng đưa một số lời lẽ thuyết phục, rằng cái tuổi trẻ, cấm chúng nó thì chúng nó lại oán, lại đấu tranh, chúng nó làm cách mạng thì đến lượt mình khổ, ngẫm thấy có vẻ hợp tình thuận lí nên cô Nhím cũng xuôi xuôi cái bụng. Sau khi lời bấc tiếng chì, chúng tôi có đưa ra một nghị quyết thế này, rằng là chúng ta cố gắng thu xếp với nhau một ngày mát mẻ, cho mấy đứa gặp nhau đồng thời ra mắt luôn. Trước là để nhận mặt nhận tên, sau là tạo dựng mối quan hệ lâu dài. Tôi bày đặt thế có được không nhỉ, cô Sweet-fa nhỉ, anh luíchvíc nhỉ? Thôi thì lần này ta lại vui vẻ, cho mấy đứa nó có tinh thần. Còn ai có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nhé, ta thực hiện quy chế dân chủ mà, ai có nhiều thưa nhiều, ai có ít thưa ít, ai không có thì ngồi nghe. Người ở xa thì nghe loáng thoáng, người ở gần thì nghe rõ từng lời. Ta chỉ bàn một lần mà thực hiện thôi. Lần này, anh chị em cố gắng đi đúng-đủ-đẹp, đúng thì đúng cái thời giờ, đủ thì ta đủ cái quân số, đẹp là ta phải đẹp cái áo, cái quần. Giờ nhường lời cho cô Nhím, phiền cô hãy tìm lấy một cái chỗ để an toạ, cho một cái thời gian để thu xếp. Lần này, ai mà vắng mặt là tôi
    cắt

Chia sẻ trang này