1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Haha, cuối cùng thì bị bỏ rơi hết cả. Hai anh phải cùng nhau sát cánh truy tìm chị SF về đi thôi.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh đã có những chuyến tàu ngầm thú vị với cô bạn của chúng ta. Em hoàn toàn có quyền tức nổ con mắt vì câu chuyện thú vị này nhưng thật không may cho anh, em đã kịp tìm đến một niềm vui mới trước khi anh đặt 2 vé cho chuyến tàu ngầm đầu tiên của anh. Niềm vui mới của em cho dù khó có thể thay thế được hình ảnh Sf nhưng với cái đà này, em nghĩ rằng chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày nữa em hoàn toàn có thể quên phắt cô pặc nơ xinh đẹp ngày nào. Trong vòng một tuần tới, em cũng sẽ đặt 2 vé cho một chuyến tầu ngầm, mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt hấp dẫn.
    Ôi cuộc sống ơi, ta mến yêu người, nhất là khi phát hiện ra mình có cô em họ thật là xinh đẹp.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Euh, đúng là bản chất của con trai kìa. Có mới nới cũ nhá, tệ quá đi thui anh ơi. Hmmm....
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tình hình box mình thậm tệ quá. Thành viên rơi rớt hết cả. Khẩn thiết kêu gọi các bác hãy quay lại. Hè đến rùi các bác ạ. Hôm nào tổ chức buổi offline kem đê.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chân thành hoan ngênh em Nhím Nhím, đó là một câu gợi ý mát lạnh nhất cho một mùa hè nóng nảy. Nhưng còn gì đây,
    SF đi đầu không ngoảnh lại,
    LudWig nằm buồn hái lá thu.
    Anh ngồi một chỗ thu lu,
    em thì tựa cửa buồn như trời chiều.
    Nhìn thấy cảnh tiêu điều, mòn mỏi
    tấm lòng anh không khỏi ưu phiền
    Người công chức, kẻ bút nghiên
    Bao giờ mới đến được miền chung vui
    Nói thế, chứ máu thì chẳng kể khó. Anh thì phải sang tuần mới rảnh rang, Thế thì cứ để một vài ngày tới, anh liên hệ bằng điện thoại, mà tại sao mọi người lười giọ điện thế nhỉ, không thích buôn dưa lê với nhau à.
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    He he, thơ của anh hay dã man. Em đọc mà thấy bức bối quá, cũng muốn làm một bài, hiềm nỗi lực bất tòng tâm. Đành chịu ngồi dòm mấy bác đàm đạo thơ phú với nhau. Sang tuần sau em cũng mới rảnh. Dạo nay đang làm đồ án rùi hả anh?
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Học học, hành hành, luyến luyến ái ái. Quanh đi quẩn lại, mãi không thấy có gì mới. Thôi, cố nốt tuần này căng thẳng, sang tuần phải đú một chút cho khuây khoả. Sau này, tốt nghiệp rồi thì chơi tới bến luôn.
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chả ai sướng như anh. Chỉ chờ tốt nghiệp là đi chơi xả láng. Em đang bù đầu vào đi xin việc. Chậc, chơi hoài cũng chán anh à. Đi làm kiếm xiền tiêu cho thoải mái.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  9. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đang băn khoăn không hiểu là liệu topic này hình như chỉ dành riêng cho chị nhimnhim81 và anh Victimnation thoi hay sao ý. Anh chị toàn nói chuyện riêng như thế thì có ai dám nhảy vào nói cùng nữa.
    Em rất là tán thành ý tưởng offline đi ăn kem của chị nhimnhim81, anh chị kêu gọi mọi người đi.....em luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.........muốn đi chơi lắm rồi

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có lẽ tại vì phi chưa đi offline cùng box nên phi không bít đó thôi, box mình cực kỳ thân thiện, và mọi người cứ nhảy vào mà đóng góp, nói thoải mái. Chỉ có mỗi mình chị và anh VN đàm đạo với nhau, chẳng qua chỉ là vì không có thành viên nào khác vào box, và còn nữa là "có kẻ theo chồng bỏ box Nga"<---đau lòng dã man!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...

Chia sẻ trang này