1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    OK, vậy thì sẽ offline sau ngày 18/3 được không Victim, lẽ ra phải nhường chị em nhưng vì chú đang lừ khừ nên chắc cũng được thông cảm.
    Mà em meo meo là em nèo mà tự dưng nhẩy vô đây thía nhể
    Box Nga toàn những anh thích làm mèo đấy em ạ, bảo trọng nha. He he
  2. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi hi meo meo chang viec gi phai so dau. Nguoi ta chi mong muon nhung cai ma nguoi ta khong co thoi......Tuc la cac anh o trong box Nga nay toan la litlle mice ma thoi.........

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một lần vì Victim, muôn đời được sung túc!
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Gừm gừm.. cái bọn ở Việtnam suốt ngày chỉ ăn , offline , đú đởn là giỏi... chả biết có học hành ,làm ăn gì nữa không... toàn vô công rỗi nghề hết à.....!!!!
    Kái kô Nhím Nhiếc gì kia ... đã xin được mảnh việc lào chưa mà suốt ngày đú thía....????
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tên GS kia, ở bên Nga bùn thúi rụt, có mún ăn chơi đú đởn cũng không được, nên ghen tức với chúng tới hả!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  6. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh GS là người ghen ăn tức ở thì ai mà chẳng rõ cơ chứ.......... Em khuyên anh đừng ghen tức làm gì cho tổn hao sức khoẻ bản thân như thế đã già rồi lại càng già nhanh hơn đấy.........Mà sao hội bên Nga không tổ chức offline nhỉ........

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hừm hừm .. phải gió cái nhà cô này.. tôi vừa mới chiếu cố nhấc cô lên làm Người yêu ghẻ ... chưa quì xuống mà lễ tạ đi , lại còn nói xấu thế hử .....
    tôi là tôi lo các người ở nhà mải mê đú đởn quá rồi lơ đãng chuyện học hành đó chứ..... phen này ông cóc thèm nhắc nhở nữa.. cuối kỳ chi thi đi ,thi lại mấy phen cho biết tay.. hé hé
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em miu này là tiểu hổ đấy anh ạ. Để hôm offline sẽ bít tay nhau, hừm

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    He he, tiểu hổ hay trung hổ, đại hổ, thiên hổ, địa hổ bọn anh cũng măm hết ah
    Tốt nhất hôm nào offline, em nên cho 1 tiểu đội meo meo xinh xinh đi hộ vệ, không thì phiền với mấy chú box Nga này đấy. He he, bảo trọng.
    Anh chị em hôm nào offline cố gắng đi đủ để cho Dương tồ nó tức nổ con mắt bên phải, xịt con mắt bên trái đê. He he

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ông tướng găng tơ tình hình là hơi bị huyên thuyên. Chúng tôi ở Vn, ăn chơi, đú đởn cũng là để chăm nuôi cái tình hữu hảo Việt Xô, để nối cái vòng tay các ông với vòng tay chúng tôi. Không đú mà các ông có được cái ngày hôm nay chắc. Báo cho ông buồn là ít bữa nữa chúng tôi đú một bữa ra trò nhé. Không chơi chân gà nướng nữa mà chơi hẳn chân bò nướng. Ông cứ gọi là thèm nhỏ rãi. Ở bên Liên Xô làm gì có bò mà đòi nướng.
    Cuối cùng ngẫm ra, ngồi ở Việt Nam, nghĩ về nước Nga là êm ái nhất. Không bị thất vọng. Tự dưng, lại thấy thương anh em đang ăn ít ngon, ngủ ít yên trên đất Liên xô. Thôi thì chịu khó. Chúng tôi ở nhà cũng in ít đú đởn một xíu để anh em đỡ buồn rầu.

Chia sẻ trang này