1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chiều thì phải từ khoảng 2h trở đi chứ nhỉ. Muộn quá mọi người ngủ quên mất

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đê: Hôm nay tức là 20h ngày 20/3/2003, tại bờ hồ Giảng Võ đã diễn ra buổi offline đặc biệt giữa Ludwig và miu_miu, và sau khi tâm sự chán chê, đến 22h30 cả hai đã quyết định tổ chức họp mẹt box Nga vào 15h thứ 7 tuần này (22/3). Cả nhà cho ý kiến ý voi nào.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    èm hèm..... thiện tai , thiện tai... người ta đi offline đông đủ , minh bạch... còn bác Thân nhà ta đi mỗi hai mình..... a di fo` fo` .... không thể duyệt được.. bác này chỉ được cái à ơi là giỏi thui ...
    Kính Bác ! :-)
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi, 22/3, 15h. Nhưng mà ở đâu? Ở đâu? Bây giờ để cụ thể tình hình, đề nghị anh chị em hãy liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc địa chỉ Email. Đó là cách tốt nhất để thống nhất với nhau. Nếu ai không liên hệ với ai thì sẽ mau chóng mất đi cơ hội ngàn vàng để nhìn mặt nhau.
    Now, take your Damn Phone to open your heart. Right now!
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vầng, hôm qua được diện kiến em miu_miu tâm sự nhiều wá, thích wá, vui mừng wá quên mất cái địa chỉ, các chú thông cảm, box Nga sẽ offline lần tới vào hồi 15h ngày 22/3 (chiều thứ 7) tại tầng 2 cà phê Nhân số 9 Láng Hạ (lưu ý số 9 chứ không phải số 9D, mọi người nhớ cho không bị lạc thì về tớ chả bít ăn nói với phụ huynh thía nào).
    Lần này mọi người đi họp đông đông một tí, cho Dương tồ ở bên kia phải chim cú hờ hờ Dương tồ nhờ.
    Quảng cáo tí: ai đi họp lần này sẽ được nghe giọng hát tuyệt cú mèo của russian_birch, đừng bỏ lỡ cơ hội nhớn này.
    Em miu_miu cho mọi người số cầm tay cái nhể, phòng trẻ lạc.
    em nhím đưa cái địa chỉ lên topic đê.


    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 21/03/2003
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gọi đt cho anh mà anh ko có nhà, anh VN ạ. Khiếp, mải mê đánh bóng mặt đường qúa cơ!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lên đường!
    Tớ đang vui đấy, đừng bắt tớ cáu vì đợi nhé!!!!
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Số ĐT em miu_miu là 0912302840, nhưng mà mọi người gọi chứ đừng nhắn nhá, tại máy em hết tiền rùi

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/03/2003
  9. cogaibomdo

    cogaibomdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cac anh chi a em hien dang phai hoc (vi em o HD )nen ko duoc di hop o HN .Em muon duoc di hop lam de biet mat moi nguoi va duoc thuong thuc giong hat cua ...em quen rui ,nhung vi xa nen hen he em len se di hop .Chuc moi nguoi di hop zui ze
    blue
  10. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vì sự phát triển của box Nga, đành hi sinh một tối thứ 7 cô đơn để post bài vậy. Bao giờ thì tớ mới lấy được vợ đây. Hay, dở thì mọi người nhớ an ủi vote nhiều sao cho tớ nhá (cả 2 nick LudwigLudwig65 đấy).
    Một buổi chiều ấm áp là cảm giác đầu tiên của tớ khi bước lên tầng 2 quán cà phê Nhân. VictimNation, nhimnhim81, Russian_birch, phi_olito, 3 người bạn cũ và 1 người bạn mới đang ngồi đó với cây đàn ghi ta. Đây có lẽ là điều đáng ghi nhận nhất của buổi offline lần này.
    Với 1 mái đầu cụt ngủn, không thể cụt hơn được nữa, VictimNation là nhân vật được chú ý nhiều nhất hôm nay bởi vì ngoài mái đầu kinh dị ra, cậu còn có một khả năng đặc biệt đó là chơi ghi ta rất hay. Như vậy, box Nga lại mới khai quật được 1 tài năng sáng loá nữa. Cùng với giọng ca cú mèo của Russian_birch, hai nhân vật này đã góp phần làm cho buổi offline của box Nga trở nên ấm áp hơn.
    Các bạn hẳn đã nhiều lần được nghe những ca khúc trữ tình Nga rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì hết nếu như hôm nay các bạn được chứng kiến cặp bài trùng VictimNation + Russian_birch. Hai giọng ca tuyệt vời. Vầng, nhiều, rất nhiều bài hát Nga được họ thể hiện trong buổi chiều hôm nay. Chiều hải cảng, Cánh đồng Nga, Chiều Matxcơva, Triệu bông hồng, Nụ cười, Cây thuỳ dương, Cây liễu, Cây táo, Cây đào v.v... Tớ đã nghe khá nhiều những ca khúc Nga qua đĩa, nhưng bi h mới thấy, chúng chả là cái đinh thuyền gì so với buổi chiều hôm nay. Một người vốn cực kỳ ít nhời như tớ nhưng sau khi nghe họ hát đã cảm thấy mình trẻ lại hàng chục tuổi, như trở lại ?othời thanh niên sôi nổi?. Thế là một lúc sau cũng nghêu ngao hát theo mặc kệ bị mọi người đánh giá là gào chứ không phải là hát. Trong lúc cao hứng tự nhiên tớ nảy ra một ý nghĩ hay hay là 1 năm sau với giọng ca khoẻ khoắn của mình, tớ sẽ xin tham gia dàn đồng ca U80 của nhà hát kịch Hà Nội. Mọi người thấy đó có phải là một ý kiến chí lý không nhể.
    Gác lại một bên chuyện hát hò, gào thét, tiếp theo xin giới thiệu hai nhân vật mới. Đó là phi_olito (17 xuân xanh) và miu_miu (21 xuân héo). Sự có mẹt của hai cô gái xinh đẹp này làm nhimnhim81 cảm thấy lo ngại vì danh hiệu hoa hậu box Nga của cô đang bị cạnh tranh một cách dữ dội hơn bao giờ hết. Theo quan sát của cá nhân tớ thì có vẻ như VictimNation đã bị miu_miu hớp hồn, bởi vì lúc về trông cậu cứ ngơ ngơ một cách khó hiểu thế nào ý (tức nhờ Dương tồ nhờ).
    Như vậy, nhân sự tham gia cuộc offline lần này dừng lại ở con số 6. 3 cô gái và 3 chàng trai. Đây là tớ tự nhận xét để giải quyết cái khâu oai chứ thực ra phải nói là 3 cô gái, 2 chàng trai, cùng với 1 ông lão. Hai chàng trai tài năng đầy mình thì ai cũng bít đó là VictimNation và Russian_birch, như thế ông lão rõ ràng là tớ rùi còn rì nữa. Hic, cứ mỗi lần đi họp offline với box Nga là tớ lại cảm thấy chim cú hơn. Hai cậu kia hát hay đàn giỏi, làm thơ siêu vịt, cứ mỗi lần mở miệng là các cô há hốc alô ra mà nghe, còn khi tớ, Ludwig kiêm Ludwig65, một gã không có tài năng rì đặc sắc, nói hoặc hót thì chả thấy các cô hưởng ứng rề. Bùn wé, bùn dã man, bùn vô cùng, không thể bùn hơn được nữa. Sweet_fa ui giờ này em ở nơi đâu hả em. Có vẻ như em đã có pặc nơ thay thế anh rùi (tình chỉ đẹp khi tình dang dở phải không em).
    Phần lớn thời gian dành để ca hát, còn khi các nhân vật của chúng ta đã mỏi mồm rồi (tất nhiên là tay chân thì vẫn vô tư, chuyện nhỏ như con thỏ đang đói cỏ), họ giải trí bằng cách phiếm đàm về nước Nga và box Nga. Nói chung thì tình hình không có gì thay đổi, box Nga không đi xuống nhưng cũng chẳng lên được tí nèo. Bên kia, nước Nga đã bắt đầu trở nên dụt dè trước súng đạn của người Mỹ, thì bên này đi offline số lượng chưa bao giờ vượt qua con số 8. Bằng chứng hùng hồn nhất, tiếc thay cũng đau thương nhất, là để cho một lão già như Ludwig phải post lên bài tường thuật offline này.
    Bài tường thuật đến đây là hết. Tóm lại hôm nay box Nga có đi họp, mọi người có hát, có uống cà phê, và có đi về nhà.
    Chào mọi người, tớ về nhà làm một người con ngoan của gia đình đây. Tối nay chung kết ngược bóng đá Anh thì phải. Chắc hẳn sẽ là một tối vui hiếm hoi của phụ huynh. Hề hề.
    Được Ludwig sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 22/03/2003

Chia sẻ trang này