1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bác Ludwig rõ là nhiễu nhá, hùi trước thì cố sống cố chết đeo đuổi SF, bi giờ lại gào tướng lên là phải có Vera mới chịu đi Chậc chậc, bác đọc lại bài của chị ý đi nè. Thế là nhất trí Chủ nhật 20/4 bác có nhiệm vụ cao cả là đến đón chị ý nhá. Liên lạc với nhau thế nào thì em kệ 2 bác đấy, miễn sao 2 bác có mặt là đc (có mặt được rùi, thân xác các bác để đâu em ko cần quan tâm).
    Còn về địa điểm ý mà. Em thấy chả đâu hay như Cafe Nhân đâu. Không gian yên tĩnh (mình box mình 1 tầng còn chi nữa) tha hồ mà hét hò nhá. Chả ai dòm ngó, chả ai kêu ca (ra bờ đê thì kiểu gì cũng bị săm soi các bác ạ). Ý em là thế, bác nào có địa điểm nào hay hơn thì đề nghị đi, nhưng tìm chỗ dễ kiếm ý nhớ, em thuộc loại mù đường Thôi thế nhá. Hẹn gặp lại các bác sau!
    Chú ý: 20/4 có thể anh vctr01 ở Hà Nội (người đã tặng cho box mình 2 quyển bài hát tiếng Nga). Nhưng ngay trong chiều hôm đó anh sẽ phải bay lại vào trong SG. Box mình rất có thể sẽ đc diện kiến anh ấy để bày tỏ lòng cảm tạ. Thay mặt box, mời anh vctr01 bớt chút thời gian ít ỏi đến tham dự cùng box.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  2. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, còn gặp bác Ludwig trong cuộc gặp mặt liên quân ở 7x cơ mà.
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác Lugwig bắt cá 2 tay.Không được.Phải bắn bỏ thế này này
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ra thế, cái câu của ông Ludwig có buồn lòng không cơ chứ. Còn các em ngồi đây, em nào mà chả như em nào, em nào mà chả là em mình, thế mà ông còn nũng nịu chứ, kén cá chọn canh. Ông làm trưởng, ông phải quảng đại chứ, đối với cấp dưới thì sao nhỉ? Phải tận tình, chu đáo! Ông này chưa vào đồn công an bao giờ nên không biết cái nội quy này. Bác Hồ dạy đấy! "Em" Vera này, chưa thấy mặt mũi đâu mà đã hớp hồn mấy vị trong nhà, làm hỏng bét hết cả gia phong lễ giáo. Cô có muốn bị kỉ luật không đây? Cô ở Tây về, đành rằng là Tây nó tự nhiên, nó hun nhau ngay trước cổng trường nhưng bây giờ cô đang ở đây, nơi có kỉ cương gia phép, nam nam, nữ nữ là thụ thụ bất thân. Cô là chi dưới, cô tuy cũng có tiếng nói trong nhà nhưng cô cũng phải nhìn ngang nhìn dọc chứ. Nào đâu chỉ có mỗi Ludwig. Còn Tôôôôiiii ! Còn R_B! Mà tôi là nghiêm lắm đấy. Chừng mà chưa qua thăm hỏi là tôi không có để yên đâu. Nhà có sân trên, sân dưới, người có người cao người thấp, tất tất là phải có tôn ti trật tự, nghe chửa? Rồi, về chuẩn bị cơm đi, tối các bác, các cụ sang ta bàn chuyện họ tộc.
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    lão này hay nhể , nhà người ta thì Già dậy trẻ.. còn nhà này .. hic hic , ngược lại .. Trẻ phải dụ dỗ già ....! thôi đi đê.. anh em cho kẹo bột
    To VN : EM Vera này đáng bị ăn đòn ông nhỉ... chả hiểu mặt mũi ra sao mà làm cả cái gia tộc háo sắc nhà này nó đảo lộn hết rùi... Đuổi ... đuổi hết !
  6. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, trình độ mắng trẻ của các bác nhà mình cũng cao ghê cơ. Em nghe mà hồn vía cứ bay loanh quanh bên đĩa bột hết.
    Thôi thì tối nay em xin đến hầu chuyện bác VN (bác thích thằng Johnnie hay là thằng quốc lủi quê mình ạ?), tối mai hiệp thương với chú R_B (chú R_B có vẻ máu đi Tây rùi, chị sắp có 1 suất đi Xanh đấy), tối kia gặp bác Găng tồ ở Mc Donalds trên Tverskaya nhé. Ở đấy trung tâm, sướng hơn đi Frunzen bác ạ. Ai nũa nhỉ? Bác Ludwig thì còn chiến đấu dài dài ở Phía bên kia chiến tuyến cơ. Còn các chị em thì hẹn gặp hôm offline tới. Tôi chỉ biết mặt mỗi cô Nhím và em Miu thôi.
    Hì hì, thôi thì từ trước đến nay, trong lúc online bối rối, nhà em có gì đầu gấu quá mong các bác, các anh, các chị, các em, các cháu (bác nào lỡ có cháu bé ở đâu thì thêm vào cho đỡ phải tội) lượng thứ cho nhà em ạ.
  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em gái Vera
    Cứ tưởng rằng em sẽ không đi
    May wá he he đã đổi ý
    Khi nèo gặp anh sẽ vui ngay
    Đừng lỡ hẹn, em ui đừng lỡ
    Để góp mẹt cùng các hoa khôi
    Còn anh luôn ngóng từng giờ
    Giúp em xây dựng hội đồng liên wân. (He he cái này chỉ có Vera biết thui)
    Còn nữa, nhím, miu, phi
    Đừng bỏ lỡ cơ hội
    Được cạnh tranh cùng với
    Một trong các hoa khôi.
    Hai tên trai còn lại
    Vic và gã chim Nga
    Thích thì cứ đến chơi
    Còn không anh sẽ tặng
    Mỗi chú 10 ông sao (OK?)
    Hi vọng rằng các chú
    Sẽ không đi offline.(OK?)
    Chào các em, chào các em
    Tối nay anh phải lên Trung Quốc
    Xa nhà nhớ đến con chim cuốc
    Nên đã phát sinh bài thơ này.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 13/04/2003
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác Lugwig làm thơ hay tuyệt.
    Thơ hay là ở cái vần
    Nếu không tớ đếk mặc quần nữa đâu
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 13/04/2003
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ, ngoan thì không có ai mắng mỏ bao giờ, không ai đuổi cổ đi đâu hết. Mà ngoan thì có gì khó đâu nào, cứ tầm Johnnie đi bộ là ổn. Có qua rồi thì có lại, à thì nó mới toại cái lòng nhau. Kể như là tôi đã nhận của cô ba Vera cái lòng thành. Gớm chưa, rượu đâu mà nóng thế chứ. Nhìn này, đỏ hết cả mặt. Thấm thoắt thoi đưa, ấy thế mà cũng ngần ấy năm rồi cô Ve nhỉ. Nhớ ngày cô còn nhỏ, toàn ăn trộm rượu của tôi để đi nhậu với tay Beethoven điếc đặc. Hồi đó hắncó mỗi việc đánh Piano cho đám hiếu thôi mà sao cô theo hắn ghê thế. Chắc là hắn lại chơi bản Xô nát Trăng cho cô nghe chứ gì. Ôi dào, đám ma nào hắn chẳng chơi bài đó, gì mà ko nhuần nhuyễn cơ chứ. Đấy cô xem, bây giờ hắn chán chơi Piano rồi đấy, nghệ sĩ rởm cả mà. Rốt cuộc lại đi lính. Chắc tay này mê mấy em ở Điện Biên. Hắn nào có nhớ nhung ai quá 2 ngày bao giờ.
    Chừ cô ba cũng nhớn rồi, hai mươi mấy rồi nhỉ, bôn ba ghê quá, không biết trời Tây có gì vui chứ. Thế mà về nhà cứ như trẻ con, lại tính thó chai ********y của tôi đem cho tay điếc đấy hả? Nhớn rồi, làm gì cũng phải nghiêm chỉnh, đi thì thẳng cái chân ra, sao cứ đi chữ bát thế.
    Thôi, cô ở, tôi về. Chừng nào đi họp họ, cô cũng nên dành cho mấy phút để mọi người còn phấn khởi.
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thơ bác Ludwig thì hay thật. Nhưng hay ở chỗ khác. Chẹp, cứ theo như RB thì bác Ludwig phải đi sắm ngay mấy cái đầm rùi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này