1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời mời của các bạn rất nhiều. Tôi rất vui và cảm động khi được tới tham gia buổi offline của box chúng ta. Tôi hiện đang ở Hà Nội.

    Victor
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Khẩn khẩn: Đề nghị gia đình dành ít nhất là 2 chỗ trống xe máy cho 2 người.Lúc đó em từ Hải Phòng lên sẽ đến thẳng nơi đú đởn.CHú ý chú ý...
    -а?ем ,
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    OK, box mình có đủ chỗ trống trên yên xe mà RB. Vui quá, lần này có vẻ nhiều VIP mới, anh vctr01 nè, chị Vera nè, anh gio_mua_dong nè, bội thu rùi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ, Chủ nhật này em lại bận mất rồi. Đành thất lễ với các bác vậy.
    мозгов не, - .*'во
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, anh có phải là VictimNation không ạ, em là Nhóc. OK, em là Nhóc, ngồi xuống đi, mọi người đang đến, chờ xíu. ... Xin lổi, ỡ đây có phải box Nga không? Dạ vâng đúng rồi, cái giọng này chắc là anh Victor, trông anh cười hạnh phúc quá, anh ngồi xuống đi. Anh đoán em là Russian bớ bớ gì ấy hả? Không phải rồi, hắn ta trông giống em lắm à? Kia kìa, đây mới là R_b của anh, trông anh cười mới hạnh phúc làm sao chứ..... Nhím nhiếc sao hôm nay trễ nải thế nhỉ? Ừ, em í sang ngay giờ thôi. Đấy, kia kìa, mới thấy cái đầu thôi đã cười.... Ludwigs... Vera... Miu miu... ai nữa không? Thế này thôi à, ọp mới chả iếc.
    Phàn nàn vô cùng mấy người vốn rất trung thành, ấy thế mà cứ bận biếc cái gì gì đâu đâu.
    Thật đáng khen ngợi những gương mặt mới mẻ hôm nay. Em Nhóc lần đầu xuất hiện ngoan như em bé, ngồi im lìm trong những tiếng ồn ào. Anh Victor, chỉ nhìn thấy anh ta cười là đã thấy toát lên một sự nhiệt tình rồi, chả gì thì anh cũng kỉ niệm cho anh em hai cuốn nhạc quý hoá, hát mãi không hết. Anh này bị cận! ... Em Vera! nhìn rõ là quen, biết ngay mà, người quen thật. Nhưng đó là chuyện riêng tư, kể làm gì. Xem ra, cái quảng cáo của em Miu không đến nỗi nào, hèn gì mà ông Ludwig nhấp nhổm. Các câu chuyện bắt đầu nổ ra kịch liệt, em Nhím vắt qua mặt các anh để hỏi han anh Victor, ông LudWig thì nhấp nhổm hết em Miu lại đến Vera, thế tay R_B làm gì nhỉ? Ai mà biết, tôi còn đang nhìn Vera. Có lẽ là R_B nói chuyện với Nhóc. Thế rồi mọi người hình như có đổi nhau để tiếp chuyện, mình cũng không rõ, mình đang nhìn Vera mà. Lạ nhỉ, mình thắc mắc là hai con mắt của Vera có gì lạ lạ. Không giải thích được. Thế rồi sao? Tôi bắt đầu nghịch cái đàn và chẳng mấy chốc, âm nhạc tràn về trên đôi môi, tôi và chúng tôi bắt đầu hát, bài này rồi bài kia, có những bài ca không bao giờ quên và cũng có những bài quên không bao giờ ca. Anh Victor mang đến một điều đặc biệt, đó là anh sẽ ra sân bay vào hồi 15h rưỡi. Kì diệu chưa, lần đầu tiên có người đang ngồi chơi vui lại phải đi ra sân bay để vào Nam. Vì lẽ đó, anh bắt nhịp hát bài Chiều Moskva, họ hát hay đến mức chẳng ai quan tâm đến tiếng đàn cần mẫn của tôi cả. Chưa đầy 10' sau, anh Victor chào mọi người lên đường, cuộc Phiêu lưu của Mít đặc và các bạn bắt đầu. Cả box Nga chỉ còn vẻn vẹn 7 người. Cười cười, nói nói, ngắm ngắm nghía nghía, bàn tán, bầu bán... Cái quyết định đi kết nghĩa quán rượu đột ngột được đưa ra và lấn át mọi sự cự tuyệt yếu ớt. Duy chỉ có một " kẻ theo chồng bỏ cuộc vui", mọi lời thương thuyết của tôi đã không dứt cô ấy ra khỏi cái cám dỗ vốn đã hẹn hò lúc 17h rưỡi. Dù cho ai có đoán già đoán non về cuộc hẹn đó thì trong thâm tâm tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Níu kéo nữa mà chi, van vỉ để làm gì. Chúng tôi đành để cô ấy ra về với một thoả thuận sẽ gọi điện để hẹn lại sau. Nhìn mặt ông Ludwig toát lên nỗi thất vọng. Có gì đâu anh, em nào rồi mà chẳng là em mình. Quán rượu dân tộc Nguyễn Chí Thanh chào đón những khuôn mặt tinh khôi, rượu ngon thế đấy, chỉ làm nóng thêm cái lòng ông ludWig, mà đến chim cũng phải cú, ông gọi điện, thế nào cũng không được, lúc đầu là 15' gọi một lần, sau đó là 5', rồi cóc cần đến một phút nữa, gọi mãi, gọi mãi... Cái mặt bắt đầu bực bực, nó truyền cả sang tôi này, bực thế không biết nữa. Lần sau thì mang theo xích, xích cổ lại. Đã thế, em Miu còn đòi về nhà nấu cơm... Chịu hết nổi!!!
    Dường như lần này mọi người rất chi là quyến luyến nhau, không thế thì lại lên 17 Nguyễn Chí Thanh làm gì nữa. Rồi tàn cuộc, anh Ludwig tội nghiệp đã ngớt cơn buồn phiền. Tôi đánh liều mời mọi người về nhà chơi cho biết nhà. Ấy thế mà mọi người đến thật. Nhà mình mới mát mẻ làm sao chứ, lại còn bẩn thỉu nữa, đầy giấy tờ vương vấn khắp nơi. Mọi người ngồi trên ghế, trên giấy, trên sách báo, nghe nhạc giao hưởng của ông Ludwig. Im lặng và thoả mãn. Thoả mãn......
    Thôi anh Ludwig ạ, rượu nóng một chút nhưng cũng ngon rồi, em nào rồi chả là em mình....
  6. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bác VictimNation giới thiệu thiếu về tôi rồi. Cho tôi bổ sung thêm nhé: tuổi chuột nên cực ghét mèo, cả vuốt mèo lẫn đánh mèo, ghét cả mèo 2 chân lẫn mèo 4 chân...!!!

    Victor

    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 21/04/2003
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hôm qua, khi trời mưa như trút, thật không dám nghĩ rằng là sẽ lại gặp được đủ 3 gương mặt quen thuộc nhìn đến chán rùi của box Nga: anh Ludwig, anh VictimNation Russian_Birch. Buổi offline đông nhất từ trước đến nay, nói ra ngẫm lại thấy tủi thân. Nhiều nhặn gì đâu, 8 mạng chứ bao nhiêu. Thế dưng mà đã thấy là sung sướng lắm rồi. Ờ mà thật ra tiêu chí của box mình chả phải là có thật nhiều người đi offline, chỉ cần mọi người luôn thân thiết với nhau, luôn vui vẻ khi gặp nhau, và luôn sẵn lòng muốn gặp nhau, là cũng đỡ tủi lắm rồi.
    Có những lúc tưởng rằng cái box mình vậy là toi rùi. Chìm lỉm, thoi thóp thở, hấp hối. Biết bao lần vào rồi lại ngậm ngùi đi ra. Nhưng bằng những cố gắng phi thường, box ta lại tràn vang tiếng cười như những buổi offline tháng 3, rồi offline tháng 4. Một ngày nào đấy, mình sẽ lại như SF, như chị Vera, "theo người mà bỏ cuộc vui". Sẽ có ai làm con chim cú hót vang lừng box Nga như anh Ludwig hôm qua hay không? Ôi ngẫm ra lại thấy ngậm ngùi. Thôi thì cứ tận hưởng những phút giây sung sướng của ngày hôm nay đã .

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ừ hỉ, đúng, quên mất đoạn chi tiết về nhân vật mới già nua này. Anh Victor mới vui vẻ làm sao chứ. Tuổi cao mà thể chất vẫn trẻ trung thế. Ơ thế anh vô đến Sài Goòng rồi à, nhanh nhẹn đấy chứ. Anh ghét mèo thì anh thiệt thòi rồi. Trong nhà này, nhiều em mê mèo lắm, em nào trông cũng xinh tươi cả. Đấy anh xem, chưa vợ, chưa con nên cuộc sống lúc nào cũng như ở trong công viên. Thích hái hoa thì hái, thích ngắm hoa thì ngắm. Không phải lo về nấu cơm hay một cuộc hẹn hò xa xăm nào cả. Bữa khác anh ra nhứt định sẽ có rượu ngon thiết đãi, đích thân các em xinh tươi sẽ hầu rượu chúng ta anh ạ.
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "...Mình cũng bị cận, em Nhím cũng cận, lại còn suýt loạn thị nữa ý chứ ..."
    Khổ nỗi, chỉ mỗi em Nhím là em mình thôi, còn các em khác thì lại có ý đồ Khổ bác quá, em cũng mong bác giã từ cái cuộc sống đơn côi đầy khốn khổ đó đi. Chỉ hy vọng bác sau này đừng có mà "theo dzợ bỏ cuộc vui là được rùi"
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, một ngày buồn bực, một ngày ........ hic hic ....... một ngày chim cú của tôi. Em có biết không hả em.
    Suốt 3/4 tháng trời chuẩn bị, tôi đã phải tìm đọc lại tất cả những quyển sách tiếng Nga, những bài hát Nga mà đọc lên tôi cũng chả hỉu mình đang đọc cái gì, cắt lại cái đầu, sửa sang tí dung mạo cho sạch sẽ thơm tho, thậm chí tôi đã làm một cái việc mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy kinh hãi, đó là làm thơ. Chừng đó đối với em hình như vưỡn chưa đủ ư. Thật phũ phàng, cho dù mới wen nhau có mấy ngày, lại còn giao chiến mấy trận với nhau bên liên wân 7x, nhưng em không thể phủi tay như thế được. Em nhá. Nhớ cái mẹt tôi nhá.
    Vầng nhân vật ?oem? mà tôi đang đề cập đến đó là Vera Lauriana. Nói chung thì miêu tả em Vera mà dùng ngòi bút của Ludwig thì thật là khập khiễng, nhưng sau khi đọc cái bài củ chuối của VictimNation, thì thấy rằng Ludwig vưỡn phải tiếp tục chinh chiến.
    Em Vera, em Vera cái tên đó vẫn còn vang vang ong ong trong trí óc của tôi, mặc dù hơn 12 tiếng đã trôi wa. Tôi ngủ một giấc ngủ say.
    Xinh xắn, mắt to tròn, đen một cách kỳ lạ, học bên Nga một số năm, ở cái trường mà bọn con trai con gái hay hun nhau trước cổng mỗi khi chiều về, hiện nay đã đi làm cho một tờ báo, giỏi tiếng Nga, hay đi bơi, thích đi chơi, đó là một số điều ít ỏi mà tôi biết về em. Hơ hơ nhưng như thế có lẽ là đủ đối với lần gặp đầu tiên. Nhể.
    Khi em bước vào căn phòng nhỏ, nơi offline của box Nga, tôi thực sự choáng váng, chả nói được câu rì, cứ lắp ba lắp bắp, mãi mới nói nên lời. Liệu đây có phải là bị sét đánh. Tôi nghĩ không phải, vì sét đánh thì chết ngay còn bây giờ tôi vẫn chưa chết, nhưng như sống giở chết giở í. Thế mới biết Dương tồ nó bảo nhớ em Vera điên cuồng xem ra cũng không có gì là wá đáng.
    Vera đến, box Nga như bừng tỉnh, các chú trai bắt đầu cựa quậy, ngọ nguậy. Cây đàn guitar tưởng như sắp cho vào đóng thùng được VictimNation lôi ra, chỉnh lại dây. Russian_birch cài lại cúc áo, LudwigVctr01 liên tục rút mùi xoa lau mồ hôi trán. Tất cả không dấu được vẻ xúc động, gần như là luống cuống. Rất may là chủ wán đã đưa nước lên giải vây. Vớ được cái cọc, họ thi nhau hút nước, nhoắng một cái 4 cốc nước đã biến mất (tất nhiên, 4 cái ly đựng nước bằng thuỷ tinh thì vẫn còn). Như được tiếp thêm sinh lực, các chàng trai đã vượt wa cơn xúc động. Họ bắt đầu mở a lô, những bài hát Nga thi nhau được thể hiện, và cả những bài hát không phải Nga nữa, tất nhiên là có thêm phần đệm của các em gái. Vera hát rất hay, hẳn rồi, vì em là Vera nên đối với tôi dù có thế nào em hát vẫn hay. He he. Hát được một lát thì chả hỉu sao Vera chuồn mất. Từ đây tôi cũng chả có gì để mà kể nữa, chán chả buồn nói. Ôi thần tượng của tôi !!!!!!!!. Các chú khác đừng có mà lôi thôi. Nhá.
    Buồn bã, box Nga lúc này còn 6 cô chú rủ nhau đi uống rượu giải sầu, sau đó về thăm cái ổ chuột chù của VictimNation. Tất cả những gì bực tức, cay cú vì chiếc tàu ngầm của Vera được các chàng trai của box Nga chút vào chai rượu dân tộc, nhưng cú hơn cả là không thể gọi được cho Sweet_faVera, hai em đều tắt liên lạc, tầu ngầm lặn hơn bị sâu đấy, các em ạ, chắc phải chạm đáy biển. Nhể.
    Câu chuyện về nàng Vera Lauriana xin tạm dừng ở đây, vì nếu tiếp tục thì sẽ bị TTVNOnline quy kết cho tội sùng bái cá nhân. Treo nick như chơi.
    Quay trở lại với cuộc offline của box Nga. Hôm nay có cả thảy 8 người đi họp. Nhím đeo kính cận, VictimNation đàn guitar chơi như dở hơi biết bơi, he he, Russian_birch, gã chim Nga râu ria lởm chởm, em miu_miu dễ thương (kính cận bị hỏng), Vera (nhắc đến là lại thấy bực mình), vctr01 (cũng bị cận), và một em gái mới no có nick.
    Như vậy ngoài Vera còn có 2 thành viên mới. Một người là no có nick, em này rất ít nói nên tôi chưa bít kể gì. Người thứ hai, một thành viên đặc biệt, rất ghét mèo, anh vctr01, vừa mới bay từ Sài Gòn ra để tham dự offline cùng với box Nga. Cũng như VictimNation và Russian_birch, anh thể hiện bằng a lô những ca khúc Nga rất hay. Box Nga cám ơn anh nhiều vì sự nhiệt tình của anh và vì 2 quyển sách ca khúc Nga. Vote 5 sao tặng anh nè. Hè hè. Hẹn gặp lại anh tháng sau.
    Bái bai. Offline box Nga chỉ có thía thôi.
    P/S: Mọi người thông cảm tâm trí tôi giờ đang hướng hết về Vera nên không thể miêu tả cụ thể mọi người được. Bù lại tôi sẽ vote cho mỗi người 5 sao .OKie ?
    Lần sau nếu Vera còn đi tàu ngầm, anh quyết bắn cho vỡ nát tàu. Đang có 2 khẩu Kachiusa kè kè bên hông đây.
    Xin lỗi bác vctr01, lẽ ra em phải đưa bác về khách sạn, nhưng ngồi cạnh Vera thía là em cứ lú lẫn hết cả. Chuối vật ah.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/04/2003

Chia sẻ trang này