1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con2002

    nhoc_con2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic, xem các anh chị chiến nhau hay quá ta, hihi, em là thành viên mói, thế hệ đi sau còn non nớt nên hôm đầu tiên chỉ dám ngồi ngắm nghía và nhận xét thôi, mong quí dzị thông cảm .. Anh Ludwig oi, thoi chi Vera da thế rồi thì anh tiéc làm cái gi nữa, em thầy chi MiU MIu cũng đáng yêu đấy chứ, nhìn chị í xinh ới là xinh , cái miệng thì luyến thoắng luyến thoắng trông càng yêu hơn, hay "đánh đồn có địch mới sướng" anh nhi? Hic, lần đầu tiên đi offline với mọi ngwời vui quá, lần sau cho em đi nữa với nhé, anh Russian_birch ới, nhà anh ở gần nhà em, hôm nào ofline cho em bám càng với nhe',
    Em có tên đoàng hoàng sao dám bảo là em no name, vớ vẩn thật, cứ gọi em là Nhóc, thế là được rồi,
    [sizwe=5]antp[/size=5]
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nói nữa em ơi
    Dẫu sao thì sự đã rồi nghe em
    Chị chẳng dám nhận lời khen
    Bởi chị vẫn biết đời đen bạc lòng.
    Hận thay cái kiếp lông bông
    Thôi thôi, ta sẽ ở không, chẳng thèm.
    Chẳng thèm Lút, chẳng thèm kem
    Nhưng sao mắt vẫn tèm lem thế này
    Cho em xin chiếc khăn tay
    Khóc cho số phận không may của mèo
    Đành về một xó meo meo
    Vĩnh biệt!!!

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 21/04/2003
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm qua là em Nhóc, thế mà các bác bảo là no name. Tệ thật. Mà tại em không lên tiếng. Chị nhìn thấy em viết chữ koska là đoán ra liền.
    Gửi bác Ludwig: Hic hic, tàu ngầm của em hôm qua lặn sâu, đụng độ với tàu ngầm của Mỹ, suýt nữa trở thành Kursk, may mà kịp thời gửi thông báo khẩn nên thoát nạn. Nếu không hôm nay box Nga đã rủ khăn tang và phong tặng danh hiệu liệt sỹ cho Vera rồi. Bác sang bên Chiến tuyến mà nghe tình hình chiến sự.
    Gửi em Miu: Pushkin đứng trước ai cũng làm thơ được, từ trẻ đến già, em ạ.
    Gửi Nhím: Hoá ra là gần nhà Nhím quá, phải mời Nhím đến nhà chơi.
    Gửi VN: Thơ hay, đàn hay, lại là người quen. Bác cứ yên tâm, hết Vodka sẽ có Smirnov liền.
    Gửi R_B: Đã nhận được PM chưa nhỉ?
    Hic hic, hôm qua không đi nhậu nhẹt với bà con. Xin tạ lỗi, tạ lỗi... Để offline lần tới sẽ uống rượu phạt ạ.
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi, để cô uống phạt hết cả rượu của chúng tôi, cô uống nước lọc được rồi. Xem cái nhà cô Vera mới ghê chứ, mỗi người cô nháy cho một dòng. Có ông ludwig được thêm hai dòng. Thôi được cái là họ khen mình hai cái hay. Sướng âm ỉ!
    Thôi, kệ các người, tôi sang topis đàm đạo thơ tôi ngồi buôn đây. ?ао!
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Lugwig tặng ông Victim
    Khổ thay cái kiếp đa mang
    Sweet, phi, miu nhím lại quàng Vera.
    Ăn gì tham thế bố già
    Bao nhiêu công tử box Nga vẫn đầy
    Làm ơn san sẻ chút đây
    Già rồi còn dại có ngày chiết non.. Hê hê
    Chấm em nào-cài pass luôn
    Bùn quá......đi đã
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,

    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/04/2003
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật bằng thơ:
    Chủ nhật ngày hai mươi.
    Bầu trời thật là tươi.
    Box Nga có dăm người
    Rủ nhau đi hội họp
    Địa điểm tổ chức ọp
    Số 9 - Cafe Nhân
    Để tỏ rõ tình thân
    Với box Nga yêu quý
    Anh Vctr quyết chí
    Bay từ Sài Gòn ra...

    Hì hì....hết vốn rồi, các bác làm tiếp đi cho nó hoàn chỉnh cái hỉ. Phong trào thơ ca box ta đang đến hồi rầm rộ rùi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ...Hai bát phở qua loa
    Xem chừng là cũng khoẻ
    (Đi chơi với bọn trẻ
    Chắc chẳng được miếng nào)
    Cuộc họp ở trên cao
    Nhưng đi từ dưới thấp
    Người dưng thì tấp nập
    Người nhà chẳng thấy đâu
    Ý chừng đợi đã lâu
    Lòng hẳn là sốt ruột
    Năm, mười, hai mươi phút
    Mới thấy một hai người
    Thật hết sức buồn cười
    Và dăm phần thú vị.
    Đầu tiên là em bé
    Tên thật là Nhóc con
    Bước từng bước lon ton
    Vừa đi vừa chào, hỏi
    Mặt em không mệt mỏi
    Và cũng chẳng âu lo
    Bỗng nhiên, anh Victor
    Từ trên trời rơi xuống
    Anh có vẻ hơi cuống
    Nhưng rồi rất tĩnh bình
    Anh giới thiệu về mình
    Và hỏi han đồng loại
    Ba người ngồi nhẫn nại
    Chừng mấy phút đồng hồ
    Thì một bóng lù lù
    Tên là Rút sừn bítch
    Cao gầy như cái phích
    Hồ hởi sà vào bàn
    Đang dở cuộc hỏi han
    Thì em Nhím xuất hiện
    Hôm nay em không diện
    Ăn mặc rất nhẹ nhàng
    Em đeo kính gọn gàng
    Và không đi dép trái
    Em gái, thế là ngoan.
    Hội chừng đã đông hơn
    Nhưng vẫn còn thiêu thiếu
    Anh ludwig có hiếu
    Giờ vẫn chửa thấy đâu
    Rồi chưa nghĩ dứt câu
    Nhất tề anh có mặt.
    Câu đầu thì dè dặt
    Câu sau đã sấm vang
    Anh đảo mắt nhìn sang
    Nhìn quanh và thầm hỏi:
    Còn thiếu một Vera
    Không biết là cô ta
    Sao chưa " thèm'' đến nhỉ?
    Ưu tư anh suy nghĩ,
    Vầng trán nhăn dọc ngang
    Đời anh đã lỡ làng
    Đây là cơ hội cuối
    Anh buồn rầu tiếc nuối
    Nước mắt vắt qua vai.
    Hội bắt đầu lai rai
    Chuyện to và chuyện nhỏ
    Chuyện bạch minh sáng tỏ
    Chuyện kì bí ám mờ
    Nói chừng khoảng một giờ
    Chị Vera mới tới.
    Một vài giây chới với
    Cả quán ngồi lặng im
    Kìa sao cậu Victim
    Nhìn gì mà say đắm?
    Để yên cho tôi ngắm!
    Mọi người hãy tránh xa
    Chỗ này của Vera
    Ngồi xuống nào cô bạn....
    Viết đến đây thì không nhớ gì nữa. Lạ nhỉ?
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Còn miu_miu chậm chạp
    Mãi mới lò dò lên
    Chỉ dám cười vô duyên
    Vì biết mình đã muộn
    Nhưng box Nga lộn xộn
    Giờ giấc vấn đề chi
    Chỉ miu hay so bì
    Rằng ai là hoa hậu
    Hôm nay đủ bộ sậu
    Mới biết thân phận mình
    Chị Vera mới xinh
    Làm VN đảo lộn
    Lút víc thì ngây thộn
    R_B giả ngó lơ
    Cả ba đều bơ phờ
    Khi Vera đi khỏi
    Lút víc thì khỏi nói
    Điện thoại nháy liên hồi
    Vera ở đâu rồi
    Trả lời đi em hỡi
    Miu_miu ghen hờn dỗi
    Uống 5 chén giải sầu
    Nhưng vui chẳng thấy đâu
    Thấy những 2 Lút víc...
    Đến đây say hết mức
    Chẳng viết được câu nào
    Không biết sẽ ra sao
    Xem hồi sau sẽ rõ...
    Ơ kìa, đừng lấp ló
    Ra đi anh Rát sơ (bớt)
    Sao anh cười ngu ngơ
    À, anh ra tiếp đạn...

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 22/04/2003
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Số người chắc có hạn
    Nào ta bắt đầu thôi
    Hôm nay lão ông trời
    Định mưa xong lại nắng
    Thiếu em Miu sao đặng
    Chắc là sắp đến rồi
    Lão Lugwig tươi cười
    Giơ mô bai a lố
    "Miu ơi em cứ cố
    Đến lúc cũng được mà
    Chúng mình ở cách xa
    Lâu rồi không được gặp
    Trái tim anh nó đắng
    Nhưng lòng anh ngọt ngào
    Em thử nếm xem sao"
    "Ừ rồi em sẽ tới"
    Vera trông phơi phới
    Lugwig thấy lại thèm
    Chắc là sẽ hom hem
    Bỏ rơi Miu tội nghiệp
    Offline xong một hiệp
    Đàn hát om tỏi nhà
    Giờ là đến câu ca
    Tiễn đưa anh To Vích
    Mất một nhân to uỵch
    Và cũng thật đáng yêu
    Offline lần sau nhá
    Anh nhớ ra đều đều
    Vera vẫn yêu kiều
    Victim sao bạo dạn
    Ô hô này ông bạn
    Chắc quen biết từ lâu
    Với chỉ dăm ba câu
    Mà Vera chết đứ
    Lugwid giơ chim cú:
    Vera sắp nói bai
    Ô hay lão anh rai
    Gái đây còn đầy đống
    Hà(Vera) có nơi có chốn
    Bác buồn cớ là sao
    Sao bác không nhảy vào
    Nhím miu hay là Nhóc
    Chuyện trò thêm một lúc
    Đi uống rượu tộc dân
    Cả nhà cứ lần khân
    Vì ngót đi một mạng
    Ờ vẫn còn vui chán
    Mười sáu Nguyễn Chí Thanh
    Rượu uống đến tanh bành
    Mà ông say chẳng thấy
    Đừng khinh miu là gái
    Đừng khinh Nhím là gơn
    Uống rượu đến lưng trơn
    Vẫn O K rót tiếp
    Sao hôm nay đú khiếp
    Mười bảy Nguyễn Chí Thanh
    Giải khát phát cho nhanh
    Rồi nhanh chân chuồn sớm
    Nhưng vẫn còn xí xớn
    Rủ đến nhà Victim
    Dép bắt vứt ngoài sân
    Người quẳng vô lên ghế
    Nhà thằng này sao tệ
    Giàu đến thế là giầu
    Nghe nhạc và rung râu
    Ơ hơ gần giờ 9

    PS: Bác nào tiếp đoạn cuối đê
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  10. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui,
    Công nhận các bác thật tuyệt vời về khoản văn chương...Tui thì í ẹ về cái khoản này lắm. Tui vote cho mỗi bác 5 sao, chỉ tiết là có 5 sao thui, nếu có 10, tui sẽ vote 10.. Hồi xưa làm văn chỉ toàn 5 với 6 là mừng húm rồi...
    À đoạn trên tui nói là ghét mèo...Nói vậy là để trêu em miu nhà ta thui, chứ ai mà ghét mèo, nhất là mèo 2 chân nữa thì cho mà một đời đơn cô...

    Victor

Chia sẻ trang này