1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật phát đi các bác, chả viết dòng gì cả thié, hic hic...

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xưởng phim Matxkova giới thiệu, bộ phim

    Những ngày tháng bình yên

    Tác giả : VictimNation
    Biên kịch: Anna Ivanovna
    Diễn viên chính : VictimNation, Ludwig, Russian_birch, Miu-Miu, Thuong_Huyen, Đeo kính (không nhớ nick), Đeo kính nữa(không có nick), Sweet-Fa, coldmEn.
    Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Rucckii Bar Giấc mơ nhỏ.

    Thế nào đây nhỉ. Giống như một trại chăn nuôi XH-CN, tất cả những người trong căn nhà đều đói nhưng lí tưởng lại rất cao. Cái dự kiến tổ chức một bữa ăn Nga thân mật tại nhà Victim rốt cục chỉ là một câu chuyện đẹp không có thật. Mưa gió, người đến sớm, kẻ đến muộn, chợ chiều ôi thiu, thành thử ra, mọi người không ai muốn nhìn cái bếp đẹp của nhà Victim. Em Miu mang đến một vị khách đeo kính. Không thể nhớ nổi cái tên cô bé này nhưng tin chắc là cô ít tuổi hơn tôi. Vị khách lạ thứ hai đến muộn hơn 2 tiếng đồng hồ là chị Thương, nguyên là trưởng phụ trách hội phụ nữ của nhiều tổ chức, thực ra là vì tôi chưa bao giờ nhớ nick của chị cũng như vai vế của chị trong giới lãnh đạo mạng, chỉ nhớ rằng, chị là người mà tôi hay gặp ở Nhạc Tranh koán. Chị thân ái kể cho chúng tôi nghe những tháng ngày hoạt động bí mật ở Nhạc Tranh, chị quen người này, người kia, quan trọng hơn cả là chị nhắc đến một người mà tôi hết sức đang hâm mộ. Hai chị em tôi xem ra đã nói về người đó rất nhiều khiến cho ông Ludwig vốn điếc đặc cũng phải tò mò, ông ta ngay lập tức vụt mất những hình ảnh Vera thân yêu ngày nào, hình ảnh em Miu lại càng thê thảm hơn nữa khi ông ta nhét vào trong ví rồi đút nó vào cái chỗ mà em Miu bảo là dưới cái xương cụt, chịu, chả biết là cái chỗ nào nhưng đủ để thấy tay Ludwig này bắt đầu để tâm tới thần tượng của mình, thế là gay rồi đấy. Tất cả đều đói và lí tưởng thì không suy giảm, đó là người cộng mình. Họ đang phải chịu đói chỉ để chờ sự xuất hiện của Sweet_fa, nhân vật vốn có một vị trí quan trọng nhất định trong box Nga, đây là lần thứ hai cô xuất hiện trước công chúng. Cuối cùng, cô cũng đến, sự muộn màng được thanh minh bằng việc mắc kẹt sau xe rác. Thôi thì tha thứ thì tha thứ. Cô mang theo một người bạn, anh này vốn là người của 7x, một vũ công hăng say của lớp nhảy Ams, một cầu thủ suốt đời chỉ biết kháng cự những pha tấn công và không thể tấn công để đàn áp các cuộc kháng cự trên sân Vạn Phúc. Anh này là ColdmEn vui nhộn.
    Lên đường!
    Giấc mơ nhỏ, Phạm Sư mạnh, bánh mì đen, súp củ cải đỏ, salad củ cải đỏ, váng sữa, bơ, thịt cừu nướng, rượu votka, bản nhạc chiều Matxkova, cây bạch dương... Phim Tàu! Tất cả làm nên một buổi gặp gỡ vui vẻ. Chị Thương bị hỏng xe và rốt cục, chị vẫn là người đến muộn dù rằng có khá hơn 20 phút.
    Trở về
    Con đường về lạnh và sạch sẽ, chúng tôi đã no nê và lí tưởng thì mất sạch. Sweet_fa và ColdmEn nằng nặc đòi về trước, em Miu cùng bạn lại muốn rẽ con đường khác, còn lại mấy chúng tôi vẫn lầm lụi giữ vững đường lối của mình, đó là con đường ngắn nhất để về nhà. Và chúng tôi là như thế đó.
    Koheu Film!
    Được victimnation sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 30/04/2003
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhều vai chính quá.Thế này thì biết hôn đứa nào, yêu đứa nào và chết với đứa nào?Phim chả có hậu giề cả.
    <---->Ю'~Т---->
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!! Chị đọc mà thấy mê box Nga quá rồi, sao mấy chị em mình lại chưa quen nhau trưóc ngày 30/4 chứ để chị có dịp trổ tài "nấu ăn" ở nhà VictimNation chứ???
    Chao ôi, tiếc quá, thật là tiếc nhưng không sao muộn còn hơn không, coi như chị là thành viên "dự thính" của box Nga nhé. Chỉ khi nào chị học được "bập bẹ" tiếng Nga thì chị mới dám đăng ký là thành viên chính thức thôi (mà dự thính thì không mất "phí hội viên" đúng không vì chỉ đi ké thôi mà). Hai đứa thấy chị có khôn lỏi không?
    Mấy ngày không gặp VN đã lên được "hoa" nào chưa, râu ria còn mọc tứ tung không? Chẳng nhẽ lại để chị tặng dao cạo để "tự xử... tử" thì không hay cho lắm đâu, cả "chàng rể tương lai nước Nga" nữa, em sẽ "đẹp chai" lên rất nhiều khi "mày râu nhẵn nhụn áo quần bảnh bao" đó.
    Thôi chị cũng không dọa hai đứa nữa kẻo lại cho chị là "thực dân" muốn sang làm "nội gián" đánh phá box Nga thì không hay lắm, có đúng không???
    Qua đây tôi cũng muốn gửi lời chào nồng nàn nhất đến những con người thật thà, chất phác (theo lời "tự giới thiệu kiêm quảng cáo cộng khuyến mãi" của VictimNation và Russian_birch). Tôi yêu nước Nga, văn hóa Nga, con người Nga (dù chưa có ý định "tha lôi" một anh Ivan ngốc nghếch nào cả). Hy vọng sẽ được chào đón chứ không bị hắt hủi ở đây.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại (xin lỗi khi tôi không biết một chữ tiếng Nga nào cả)
    Autumn
  5. duamuoi

    duamuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế mà Mard cũng tự hào là tiêu hoá nhanh cơ đấy tớ dạy Mard cái câu " Ya liu bờ liu che-bi-a" bao nhiêu lần rồi mà lại bảo là không biết chữ tiếng Nga nào. Tiêu hóa chậm wa'.
  6. duamuoi

    duamuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết về trang web có thể load vài Ca khúc Nga thì chỉ cho tôi với. grw, file mp3 nhé, realone nghe chất lượng kém lắm.
    Thanks in advance,
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    vào yandex.ru mà search thì ra cả đống , bọn Nga là nhiều đố Халява nhất thế giới ...
    có trang này : www.rmp.ru cũng cho down nhiều , mà có cả голосование online nữa ....

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    29/2/3000

    |^.^|​
    (^_^)
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm qua cũng định post bài kêu mọi người offline tháng 5. Chủ nhật tuần sau nhé. Đi hát hò tí nhỉ RB?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này