1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái hạnh phúc của mình dường như luôn bị cản trở bởi một ai đó và trong trường hợp này thì là tay Rờ_Bờ. Tại sao vậy chứ? Đây là lần thứ ba lên kế hoạch cho Rờ_Bờ gặp Nastya thế mà cả ba cái lần tưởng như chắc chắn như cổng Hoả lò này lại không một lần đem lại kết quả khả quan. Điều đó có nghĩa là đến hơn một tuần nay tôi không được gặp cô gái thân yêu của tôi. Mà có thể tưởng tượng được không chứ, cái lí do khủng khiếp cho lần gặp cuối cùng là cô bé bị ốm. Tôi thực không còn cái lòng dạ nào nhưng dù sao, đi chơi với anh chị em vẫn cứ là đi chơi với anh chị em. Nói dối lòng mình là ở đây còn mấy chị em cũng vui vẻ lắm.
    Có lẽ đó là cái tin đặc biệt cho buổi gặp nhau hôm qua, tôi là người yêu đời nhất, chí ít là cho đến 6h5', thứ nhất là vì tôi được giải phóng khỏi cái hàm thiếc sau hơn hai năm trời, giờ đây nụ cười đã tìm về môi, khiến hôm qua mình đau hết hai bên hàm. Cái yêu đời thứ hai ấy là sự khấp khởi trình làng cái tàu ngầm có 102, một sự đột phá mới. Cái yêu đời thứ 3 nữa là thấy anh chị em lần này đúng giờ đến giật mình không những thế, số lượng người có mặt cũng khiến tôi và toàn thể giật mình. Vài người quen, vài người lạ, người một lần, người nhiều lần, bao giờ cũng thế, hễ đến với Box Nga là lại nhận được một niềm vui rất Nga, tôi cũng không ngờ là lần này box ta lại xôm đến vậy, chưa bao giờ tôi thấy đau và mỏi tay như lần này, chưa bao giờ tôi thấy mệt rã rời như lần này. Hãy cho tôi ngủ thêm, tôi không thể báo cáo kĩ hơn. Buồn ngủ nó là cái sự chẳng đừng...
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua offline box Nga toàn các nhân vật cỡ bự: anh ATC, chị brown_eyes, anh bigdoremon, chị thuongnguyen. Về đến nhà rồi mà vẫn tim đập thình thịch
    Anh ATC: trông anh phong độ hơn hùi Tân niên box Trịnh anh à !
    Chị brown_eyes: hic, xinh quá trời ơi .
    Anh bigdoremon: một nhân vật đáng chú ý anh làm hỏng hình tượng đẹp của em về mèo doremon
    Chị thuongnguyen: sự duyên dáng không giảm đi một chút nào. Vẫn luôn luôn tuyệt !
    Thêm 2 thành viên mới hơi bị được.
    Khỉ sắt: guitar hơi bị đỉnh, chuyến này chuẩn bị xếp xó VN được rồi, hè hè...
    Đầu không có tóc (nhưng suýt có sẹo ): trông dễ thương phết .
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. Nothinglasts

    Nothinglasts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..
    Em đây. Chào các anh chị. Hôm đó em chẳng biết họp ở box nào cả , chạy mỗi nơi 1 tí ... vui thật
    Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao..
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô Dim Dím hoặc lão Lugwig viết bài tường thuật ngay.Thằng VN đang bị xích rồi.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cũng định tiếp tục làm một bài thơ tường thuật, ngồi nghĩ mãi mà chả ra được tí nào. Làm thơ là phải tự nhiên, không cố được, cố quá, ra "khoai tây rán" thì bỏ bu.... hì hì....RB làm phát pháo đầu tiên đi cái nhỉ. Offline đỉnh cao thế mà thiếu bài tường thuật thì chán
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chịu, sao mấy hôm nay không thể rặn được cục thơ nào cả.Nhím bắt đầu đi.Bằng thơ cho oai.
    _
    oеня зовf, Ц​

  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hic, người ta đã nói rồi mà, làm thơ không cố được. Chẳng hiểu cảm hứng sao mà lại tụt tút tùn tụt xuống thế không bít nữa. Bác Ludwig đâu rồi nhở, bác viết cũng hay ác (với bác thì không cần bằng thơ đâu ạ ). Ra tay đi nào bác ơi!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cố nhịn thêm tí nữa đê, anh sắp xong rồi
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Dim Dím cố nhịn tí nữa đi.Đòi mãi.Sức lực cả đấy.[:D]
    _
    oеня зовf, Ц​

  10. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chán các cô các chú quá, cuối cùng anh lại phải viết. Đây, bài tường thuật đây. Báo trước với Dương tồ là lần này có rất nhiều các cô nàng xinh đẹp.
    Một ngày chủ nhật giống như bao ngày chủ nhật, hè hè, nhưng hôm nay đối với tớ (Ludwig) lại là một ngày đặc biệt, ngày mà tớ được gặp Vera, cô nàng xinh đẹp của box Nga, cô nàng xinh đẹp của Ludwig.
    Sáu ngày chờ đợi, vầng, đúng thế, sáu ngày dài hơn thế kỷ, sáu ngày chuẩn bị cho cuộc gặp mẹt thượng đỉnh này. Mệt mỏi nhưng ngoài đường thấy ai cũng đáng yêu hết ah
    Sáng chủ nhật không như thường lệ, tớ dậy rất sớm tận 6h30, suốt cả buổi sáng cứ như phát rồ, chạy đi chạy lại, hết ra rồi vào, trời nóng thật. Mãi cũng đến 3h chiều. Vội vã phi ra cà phê Nhân. Thấy vẫn còn sớm tranh thủ làm vài ly nước chanh để lấy tinh thần trước khi gặp Vera. Cũng như những lần trước, đối với tớ thì Vera bao giờ cũng là nhân vật chính trong mọi trường hợp, cái này miễn tranh luận. Những người khác chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Lần lượt các vai phụ xuất hiện. Dau_khong_co_toc anh chàng lính mới tò te với một cái đầu ngố chả kém gì tên Victim_Nation (xuất hiện ngay sau đó), hờ hờ, tiếp tục Russian_birch (tên này đã thịt được một em bên box MU, giấu nick cái đã, em này có một thân hình rất sport........), nhimnhim81, và Thuongnguyen. Hôm nay em Nhím phục trang có khác tí chút, cổ áo của em có vẻ rộng ra, trông mầu mè, bắt mắt hơn, một sự thay đổi. Em đến với cây đàn guitar như mọi lần. Tiếc là tầu ngầm vẫn lặn ở đâu đó tận Đan Mạch.
    Lúc này tớ đã uống đến ly nước thứ 5, nhân vật chính chưa thèm xuất hiện. Vầng sao thì bao giờ chả thế. A kay và chim cú Ludwig gọi điện thẳng cho Vera, may wá em đã nhấc máy, lâu lắm rồi mới được nghe cái giọng à lố của em, hic tớ suýt ngất đi vì xúc động. Và 5 phút sau em xuất hiện. Em vẫn thế, tức là mắt em và trang phục cũng giống lần offline trước.
    Chả hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào mắt Vera là tớ thấy cực kỳ sung sướng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Có thể là em khó chịu em ạ, nhưng cho dù cái nhìn của anh có pha chút sỗ sàng, bỗ bã và hơi nông dân một tí thì cũng vẫn là cái nhìn của một người hâm mộ em (không ai bắt nộp thuế nhìn cả)
    Vera đến tất nhiên Ludwig phải hát thôi. Cũng giống như khi làm thơ, tớ có một giọng hát trần trụi của người nông dân Nga chính hiệu. Không biết có giọng của Ludwig có ra rì không nhưng thấy Vera có vẻ thích thú, hết nghiêng bên này cười rồi lại nghiêng bên kia (cũng cười) thì chắc là hay rùi, anh lúc nào cũng muốn mua vui cho em muh. Hôm nay duyên trời run rủi thế nào mà Ludwig lại được ngồi gần Vera, xúc động thì tất nhiên là phải tỏ ra xúc động rồi, nhưng còn màn tâm sự kể chuyện đêm khuya thì vẫn xúc tiến. Vera có một chất giọng thỏ thẻ rất ngọt ngào đủ sức oánh bạt tất cả các phát thanh viên của TTVNOnline. Mà mỗi khi nói em ý lại còn chớp chớp mắt mới sung sướng chứ. Trông yêu vật ah. Không thể hoãn được.
    Lẽ ra tớ sẽ tiếp tục thao thao về cô nàng Vera, nhưng ngày hôm nay ngoài cái sự sung sướng đó, box Nga còn có một cái sự sung sướng cũng chả kém. He he, kể ngay đây, đợi tí. Đang hát hò vui vẻ, tự dưng thấy trời tối sầm lại, ở dưới cầu thang vang lên mấy tiếng chân thình thịch huỳnh huỵch tưởng như sập cầu thang đến nơi, ngó ra thì thấy chú ATC béo ú đang sầm sập bước lên. Xin mọi người đừng hiểu lầm, ATC không phải là cái sự sung sướng mà tớ vừa đề cập, tất nhiên. Cái sự sung sướng đó chính là nhân vật đi cùng với ATC mà thiếu chị thì tớ cũng chả buồn nhắc tới cái ông béo ị này làm rề. Đó là chị Brown_eyes. Hi hi một nhân vật mà theo tớ đánh giá là nổi tiếng bậc nhất trên TTVNOnline. Chị đã từng học ở Nga 1 năm, yêu nước Nga cũng giống như tớ, he he.
    Chị Brown_eyes đến làm sự chú ý về Vera giảm đi một nửa. Thậm chí cả mấy chú giai box Chealsea họp bên cạnh cũng nhảy sang làm quen. Sao thế nhỉ, chị đẹp, hẳn rồi, nhưng tớ thích nhất là khi chị cười, với giọng văn nông dân của tớ thì không thể miêu tả chính xác được. Chỉ xin so sánh thế này để mọi người biết: nụ cười của chị Mắt Nâu cũng giống như đôi mắt của Vera, nhìn yêu không chịu được cơ. Sướng vật ah.
    Tuy nhiên có một điều tớ vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao chị ý đẹp thế mà lại đi cùng với một chú như là ATC nhỉ. Em đề nghị chị lần sau nếu có đi đâu thì gọi điện để em đưa đi nhá, để chú ATC ra chỗ khác nhá. Nhìn cái mẹt của ATC thấy mà ghét quá trời lun ah.
    Với sự có mặt của Brown_eyes và Vera, có lẽ là quá đủ đối với Ludwig nên sẽ không tường thuật thêm nữa, mặc dù sau đó có sự góp vui của một vài tên củ chuối là Big_Doremon, Dearfriend, Iron_monkey, mấy tên này chắc tưởng xơ múi được gì em Vera nên đến chứ tiếng Nga một chữ bẻ đôi chắc chả biết rề. He he các chú còn phải bước qua một số cái xác nữa cơ.
    Khổ thân thằng Victim_Nation, nhân dịp họp box định giới thiệu cô em người Nga cạnh tranh với Vera nhưng cô nàng đi tí tởn với anh khác không thèm đến. Thế là đành chút giận vào cây guitar, gẩy lung tung cả Nga, Pháp, Việt, Nhật, Đức, Hàn.... chả ra một cái thể loại gì. Chuối.
    Màn cuối của cuộc offline là màn ăn khoai tây rán + nem chua (cũng rán). Màn này có thêm được miu_miu (em này rất thích đánh mèo)và chú Sirius_Black (một chú rất thích được làm mèo) của box Arms
    Có thể tóm tắt họp box Nga như sau: hôm nay box Nga có đi offline, thiếu vắng vusonviet, Sweet_fa và nói chung thì Vera vẫn là một thế lực rất mạnh. Chộp được rất nhiều ảnh.
    P/S:[ bài tường thuật offline lần này không được hay lắm, vì tớ hiện đang cụt mất hứng rồi, bà con thông cảm
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý

Chia sẻ trang này