1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cuối cùng rồi cũng ra được thơ. Hơi chuối tí, vì lần này phải ....rặn, không được tự nhiên như lần trước, hic hic....Lại còn thiếu ngày offline nữa, bác Rờ cái Bờ bổ sung tí hỉ!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline 25/5
    Sau cơn mưa trời lại nắng
    Box Nga dù hơi vắng
    Vẫn "xí xớn" họp hành
    Lần này để cho nhanh
    Vẫn quán cafe cũ
    Dù không rất lý thú
    Nhưng thoải mái hát hò
    Chỉ khổ cái thân cò
    Phải mang đàn đến nặng
    Thế mà không ai tặng
    Cho Nhím này 5 sao
    .....
    Bầu trời ở trên cao
    Còn chúng ta dưới thấp
    Đồng chí nào hâm hấp
    Mới đi họp muộn thôi
    Nhưng anh Ludwig ơi
    Riêng anh thì lại khác
    Chắc trong lòng man mác
    Muốn gặp chị Vera
    Nên bỏ tất cả qua
    Đến sớm gì mà sớm
    Non 3h đã tới
    Ngồi ngủ gật ngủ gà
    Và nói chuyện khề khà
    Với Victim yêu quí
    À còn một đồng chí
    Cũng tới sớm vô cùng
    Quần áo trông lùng bùng
    Nhưng đầu thì trọc lóc
    Đích thị đầu không tóc
    Khà khà cũng dễ thương...
    ..............
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Trông hắn cũng phình phường
    Nhưng đầy bầu nhiệt huyết
    Box Nga sẽ thật tiếc
    Nếu không có Rờ_Bờ
    Nhưng chắc chẳng phải chờ
    Hắn đang ung dung tới
    Box Nga thêm người mới
    Đó là em huyền trang
    Cả nhà ta mơ màng:
    "Rờ_Bờ mang gì tới"?
    Lòng hôm nay phơi phới
    Bụng lại đói cồn cào
    Cả nhà ngồi nhìn nhau
    Chắc người nay đã hết
    Cũng như bao lần trước
    Hết hát rồi lại ca
    Người hát thì tuôn ra
    Người ngồi nghe nuốt chửng
    Victim luôn đầy hứng
    Cho chảy hết qua mồm
    Ai hứng được cho xong
    Vote năm sao khuyến khích
    Hát hò xong thoả thích
    Là bàn tán chuyện đời
    Chuyện trên biển, dưới trời
    Chuyện box Nga hội họp
    Hôm nay box ta ọp
    Lai đông đủ rất vui
    Kỉ lục mới lập rồi
    Về số người đến dự
    Ô kìa có mấy cụ
    Ẹt min đến chung vui
    Ăn Thịt Chó lôi thôi
    Mắt Nâu kiều diễm
    Bác big chẳng dấu diếm
    Mồm luôn chạy như thoi
    Cả nhà cứ ngóp ngoi
    Lại hát hò chụp ảnh
    Mà giờ này chắc chắn
    Anh em ở Mốt-câu
    Có lẽ chẳng âu sầu
    Chắc cũng đang đú đởn
    Xong một hiệp xí xớn
    Chẳng thấy Nas-chi-a
    Cô gái từ nước Nga
    Box ta đành tiu ngiủ
    Chúng ta cứ cuốn chiếu
    Đi ăn uống mau thôi
    Bụng thì rất đang sôi
    Mồm rất đang không bận...
    _
    oеня зовf, Ц​

    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 28/05/2003
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    việc công tư lẫn lộn hết cả roài...em nhimnhim81 tuổi (không fải nhím nhím đâu nhé he he he...) làm việc đê... ngôn ngữ fản cảm nhá, anh lại cho chú than đi tàu suốt giờ
    ...send someone to love me...

  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mình mà khoá được nick của admin thì
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ludwig ơi ới ời, chú tường thật thế này thì thế nào cũng bị treo nick thôi, ai lại tả ATC như thế có chết không cơ chứ, bác ấy chơi với toàn Admin đấy
    Hic, mai chị về rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được đi Offline với Box Nga nữa, VN và R_B hát hay quá, lâu lắm rồi mới được nghe nhạc Nga, chị sẽ nhớ mọi người lắm
    Lần sau chị sẽ nhớ đi đâu sẽ gọi Ludwig, không đi với bác ATC nữa Tuy nhiên cũng nhờ đi với bác ấy mà chị xinh hơn được tí xíu, đi cạnh người béo thì mình có vẻ thon thả hơn, đi cạnh người ít xinh thì mình có vẻ xinh hơn ấy mà, hihihi
    Đi cạnh Ludwig có khi chị chẳng xinh nữa đâuChú đẹp trai quá mừ
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    hic hic .... đọc bài của anh ludwig mà tức muốn nổ đom đóm mắt... yêu cầu Bac post hình offline lên cho bà còn ngắm... đúng là Bác có cái tư duy nhà quê không chịu được... em Vera như thế mà cứ cắm đầu vào khen được... xấu mù ...... hic hic hic

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì được đưa link từ chiều mà giờ mới đọc được! Vào cảm ơn chú Ludwig một cái. Yêu cho roi cho vọt, cảm ơn chú đã nêu ra điểm xấu của anh để còn rút kinh nghiệm.
    Nhưng còn cái chuyện chú bảo để chị B_E đi với chú thì còn khuya nhé, lần tới chị B_E có ra Hà nội thì anh lại vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chăm sóc admin thôi!
    Ảnh của box Nga xin được post lên vào tối ngày mai, hôm nay mạng bị kẹt , mọi người thông cảm nhé!
    Chúc cả box Nga vui và vẻ
    ATC
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mất bác Victim
    Bài thơ đành dang dở
    Miu ơi chạy ra đỡ
    Vài phát đạn coi nào
    Đã đến đoạn cao trào
    Là đi ăn rồi đấy
    Mà ai ai cũng thấy
    Miu ăn rất nhiệt tình
    Nên sẽ rất bất bình
    Nếu ăn xong không cố
    Ra được vài.... đoạn thơ
    Hơ hơ hơ........

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

    Được eM_la_May sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 30/05/2003
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết:
    ....Và cái mồm không bận
    ......
    Nghĩ mà lại thấy giận
    Cái cô nàng miu_miu
    Lúc box vắng đìu hiu
    Chẳng thấy nàng ló mặt
    Khi chân vừa mới đặt
    Đến cửa quán ?oĐỏ môi?
    Ôi thôi đã thấy rồi
    Nàng đang cười tíu tít
    Lại còn kèm trẻ nít
    Si ri ớt Bờ lanh
    Gã này ăn đến nhanh (lườm...)
    Khuôn mặt trông cũng khá
    Chà! Box Nga mà lại
    Có ai kém bao vờ
    Thoáng chốc đã 7 giờ
    Khoai tây còn vài miếng
    Chỉ trong vòng 1 tiếng
    Đánh chén thật kinh hồn
    Mỡ bóng bám đầy mồm
    Thôi chúng mình tan nhể!
    Chuyện trên trời dưới bể
    Nói cũng đã cạn rồi
    Dù lòng có bồi hồi
    Hẹn tháng sau vậy nhé
    Cả box cười phe phé
    Nhất trí cùng PAKA...
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này