1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta cứ hay "chời ơi" với nhau mà tôi lại không được viết là "chời" hả? Chời ơi là chời.
    Cái không khí u uất đang bao phủ lên những mái đầu vừa mới tốt nghiệp xong đại học. Đối mặt với đồng tiền quả là một trận chiến phức tạp. Những ngày này, chúng tôi yên lặng, suy nghĩ nhiều cho bản thân. Không thể tưởng tượng là đến một lúc, hình ảnh Bác Hồ lại trở nên thân thương đến vậy, chúng tôi cần có nhiều Bác Hồ, chúng tôi muốn đổi Bác Hồ lấy của cải, bây giờ chúng tôi phải đi làm. Những cuộc vui ngày nào bỗng trở nên xa xôi, lạ lẫm.
    Mệt quá, thương thay những ai còn đi học, được đi học mà chẳng biết học để làm gì. Học để trốn chạy trách nhiệm xã hội, thế thôi. Nếu không học, phải đi làm, bị cư xử như những kẻ non nớt, dốt nát, vì thế phải đi học, phải trốn chạy. Cuối cùng, chúng ta đều phải kết thúc sự trốn chạy và bỡ ngỡ đứng nhìn những con sói già của cuộc sống đang muốn cắn vào đầu chúng ta.
    Chúng tôi nhìn LudWig, nhìn Việt, Sweet_fa, ... thấy sốt ruột quá.
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CÒn em nữa thì sao, cả một quãng đường dài còn đang chờ trước mắt. Hu hu, em chưa biết đi đâu, về đâu bây giờ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ọp lai thôi.Tháng 7 này hứa hẹn ọp lai sẽ đông vui vì có một số các thành viên ở Nga về nghỉ hè..Nào ai sáng suốt thì cho cái nịch cụ thể để cả nhà bàn bạc nào.
    oеня зовf, Ц​
  4. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hay quá, cụ thể vào lúc nào để em tham gia off 1 lần với, chẳng mấy khi! Cuối tuần này được ko ạ? Cuối tuần sau em đi Huế mất rồi!
    "авай за жизнO
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, cuối tuần này tôi bận mất rồi. Tiếc quá, hic hic. Nghe nói em Xa_nhia xinh lém lém. Thế mà lại không có dịp gặp mặt thì buồn quá nhỉ.
    Ngày mai (15/7) Victim Nation lên đường rồi đấy. Buồn nhỉ!
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xem kìa, tôi chưa đi trọn trăm ngày mà nhân gian đã bày tiệc linh đình, ăn chơi nhẳy múa với nhau. Thế mới biết, lòng người ghê ghớm thật. Mà tôi đi nào có đến nỗi trăm ngày, gọi là 49 ngày thì chuẩn hơn. Đi nghỉ hè thôi, mọi người chưa kịp quên thằng này thì thằng này đã về. Người ta đi dăm mươi năm thì mới đáng là nhớ nhung, sầu não chứ tôi đi thế nào đã thấm tháp gì. Thôi đừng buồn nhỉ nữa mà. ha ha ha
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cố gắng đi sớm sớm một tí, vào buổi chiềuu ấy. Buổi tối em phải ở nhà lau nhà giúp mẹ rùi

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    chết chửa, bác nghe ai nói thế? xinh thì ai chả thích nhưng khổ nỗi em lại rất bình thường nếu không muốn nói là rất rất bình thường. Nếu cuối tuần mọi người bận thì ngày thường cũng đuợc mà, em thì thế nào cũng được, chỉ có là thứ 7 tuần tới em đi Huế thôi, còn từ nay tới đó thì...no 4 go!
    "авай за жизнO
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tôi sang đó thì cũng ăn chơi hát lượn tùm lum chứ bộ.Anh em bên này ấm ức có mở hội ăn mừng thì âu cũng là cái liễn, à quên âu cũng là mong cho ngày tháng qua nhanh để đến ngày đồng chí "tôi" back thôi.Sự đi của đồng chí chả gấp 10 lần chúng tôi mở hội ăn mừng à.
    Đồng chí thấy đấy trong khi anh em phải lăn lê bò toài , người thì làm việc, người thì kiếm việc mong cope được với cuộc sống thì đồng chí lênh đênh khắp trái đất.Thử hỏi có lạc thú nào lớn hơn?
    PS:Máy bay rơi thì gửi message ngay nhé.
    oеня зовf, Ц​
  10. Cho em tham gia với.

Chia sẻ trang này