1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Và thế là chuẩn bị xúng xính cho buổi họp mặt ngày mai. Tối hôm nay tôi đã đánh dây thép cho chị Vera, lời lẽ rất khẩn thiết mong chị ngày mai hãy đến đúng giờ, để chúng tôi không phải chứng kiến cái cảnh bác Ludwig nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống kiến lửa, rút điện thoại xoành xoạch gọi cho chị (ai chả bít bác có cái đt đẹp, gớm mờ ). Tôi cũng đã rất ý nhị ngỏ lời với chị, rằng ngày mai nếu có thể thì chị đừng đến với chúng tôi đơn độc như mọi lần, chị hãy cưỡi cái tàu ngầm rất nổi tiếng của chị đến cho chúng tôi còn có hân hạnh được diện kiến, cho dù tôi không loại trừ khả năng vì thế mà sẽ xảy ra những trận thư hùng tranh chấp toé lửa khiến chúng tôi phải đờ người ra chứng kiến ngay trong hoặc là sau buổi óp đó .
    Thật là buồn phiền khi tôi không thể mang cái tàu ngầm của tôi đi vì những lý do rất tế nhị, và tôi đã buộc lòng phải nghĩ đến cái tàu dự bị cũng nổi tiếng chả kém tàu của chị Vera, nhưng lại xui xẻo nữa là cái tàu này đang trên đường thực thi nhiệm vụ ở một chiến trận nào đấy . Thế đấy, các đồng chí ạ, và ngày mai tôi sẽ đơn thương độc mã như mọi lần. Sao cái số của mình lại cao thế ko biết

    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán lần này không quá 4 người. Tôi đoán lần này không ai viết nổi tường thuật. Tôi đoán lần này giống như lần khác. Tôi đoán là Vera không đến, tôi đoán Ludwig sẽ rút điện thoại liên tục, miệng thì bảo không gọi nhưng tay vẫn bấm số. Tôi đoán RB lặng lẽ hơn mọi khi. Tôi đoán thế này, tôi đoán thế kia.

  3. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thèm phỏng đoán, tôi dám chắc rằng có kẻ đang ghen chết đi được, he he Lần này ko viết tường thuật, cho ai kia phải tự tưởng tượng ra mà chết vì thèm

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Lần này chắc chắn sẽ xôm hơn những lần trước.Điểm sơ sơ cũng quá 4 người rồi đấy ông Vất chim ạ.Này nhá: R_B, Zimzim, Ludwig, miu, Vera(chưa kể tàu ngầm), dau_khong_co_toc, Xanhia..
    oеня зовf, Ц​
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng muốn đi để nhậu lắm, dưng mà.., hic hic
    nhiều lý do lắm, nói ra các bác lại bẩu õng ẹo.
    Cứ bao nhiêu lâu thì Box lại off 1 lần?
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Rồi xem nhé, vắng vẻ đìu hiu lắm. Nếu mà ít thì đi làm bữa chân gà nướng đi, lâu lâu không nhậu nó rồi. Lần này, ai ăn bao nhiêu, trả bấy nhiêu, không để ông Ludwig làm Mạnh Thường Quân nữa, ông ý thích boa ai thì boa, còn không, nam nữ tự thân, như thế, ai cũng chủ động ăn nhiều bao nhiêu tuỳ thích, Thế chứ. Ăn chán thì lên hồ Tây chèo thuyền, ai muốn ngồi với ai thì ngồi, ai muốn lái đi đâu thì lái. rồi ra giữa hồ quây quần lại với nhau, nói chuyện lênh đênh, chẳng phải là thay đổi không khí đó sao. Mà cóc biết là trời có nóng không đây.
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Quên béng mất là quá giờ ọp lai rồi. oẹ oẹ!!!!
  8. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ọp cái giề nữa mà ọp, giải tán box Nga rùi còn đâu, hê hê, bai bai tình nhạt phai, hê hê phát nữa
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    No say chán chê rồi Bác Toet ơi, tháng sau nhé!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    muộn thế này em mới biết, bây giờ mà alố thì phiền các bác quá nhỉ, đành vậy, em tiếc lắm đấy.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

Chia sẻ trang này