1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết.Tạm biệt tất cả!
    oеня зовf, Ц​
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thế ra hôm nay là đi ăn buổi cuối cùng nhau đấy hả, hic, tạm biệt bạn hiền của tôi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán có sai chỗ nào phỏng? Nói mà, người ta nhìn thời thế người ta nói chứ đâu có đoán mò đâu. Hic hic, thế chân gà nướng ngon không? Em Vera có đến không? Ông Lud có tốn tiền điện thoại không? Cha nội RB chắc là tiu nghỉu chứ gì. Quả này, Liên xô tan rã rồi. Hic hic. Tôi về tôi hỏi tội từng tên. Làm ăn kiểu này, lỗ hết chỗ lãi. Sắp mua đàn mới rồi.
  4. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái cặp giai gái này không hiểu trở thành bạn hiền của nhau từ bao giờ thế nhể ? Nhím nhể ? con hủi ghẻ nhể ?
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  5. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Liên Xô tan rã rồi à? Xin lỗi 3` kon, hôm qua đã hứa đến mà kô đến được vì nhiều việc wá.
    Liên Xô tan rã thì phải cho các mod lên làm tổng thống chứ. Bao giờ tranh cử đây?
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, nói cho bác nghe này, bạn hiền chỉ là cái chuyện bé xỉu xiu nhá, như bác mới gọi là oách chứ lị, há há... đề nghị bác hôm nào có buổi lễ ra mắt chính thức, gọi là "rửa" bồ mới đê!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành vợ chồng rồi đấy ông Ludwig ạ.
    oеня зовf, Ц​
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua, VIệt có đi không? Gần một năm rồi đấy, tôi thấy buồn lòng một điều. Tôi muốn mọi người tập hát bài hát Nga, một số bài thôi nhưng mọi người không ủng hộ, mà tôi thì đã đề đạt tới nhạc tranh quán để tổ chức một phát, bây giờ tôi lực bất tòng tâm, lại trở thành thằng thất hứa. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải quyết định việc đó một mình. Tôi không thể nghĩ đến việc gì thiết thực hơn cho Box Nga, chúng ta không có ban tổ chức, không có người đầu đàn, vì thế, chúng ta không ai phải quyết điều gì. Cái lí đó phần nào làm box Nga bị tình trạng như hiện nay. Nói đến đây, các bạn hẳn cũng muốn ai đó trong chúng ta sẽ là người có vai trò đầu trò. Nhưng có ích gì khi lập ra một người như vậy trong khi tất cả đều không có tinh thần nào cả. Chúng ta có thể hô vang hai chữ sẵn sàng nhưng chúng ta có chắc chắn không thì không ai dám chắc. Tình hình nó là như thế. Nếu muốn Box Nga hoạt động tốt thì phải biến nó thành một office chứ không phải là Box, nhưng điều đó lại tác động đến tự do của mỗi người. Vậy cách nào mới là cách tốt. CHúng ta không chỉ cần thời gian, mà chúng ta cần một sự đóng góp đúng nghĩa. Điều này, tôi không cắt nghĩa thế nào là đúng nghĩa. Tất cả chúng ta tất biết điều đó.
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Việt không đi, tiếc thật. Hôm qua Việt bận, lại tiếc nữa. Không phải là mọi người tiếc vì Việt không đến, mà là Việt tiếc vì không đến được, tiếc vì đã không thể sát cánh cùng các anh chị em bên bàn trà ly rượu, và tiếc vì các anh chị em đã đưa ra một quyết định bi thương cho số phận của box. Lẽ nào phải như vậy chăng? Lẽ nào box Nga phải có một kết cục đau thương như vậy? Chán quá! Em không đi off nên không biết chuyện, đến khi lên mạng thấy anh chị em nói vậy thì em thấy sững cả người. Cảm xúc lúc đó khó tả lắm?
    Box mình ra cơ sự như ngày hôm nay là do tất cả anh chị em thành viên của box, trong đó một phần đáng kể là lỗi của các bác mod. Em nói vậy không phải là dồn hết lỗi lầm đổ phéng lên đầu các mod đâu. Mà thực sự là các mod ít chăm lo tới box. Em hiểu là một vài mod còn tham gia quản trị ở box khác, ở những nơi đó nhộn nhịp sầm uất hơn nên cũng bận bịu lắm chứ, ngoài ra thì còn bận việc nhà việc cửa, việc sự nghiệp, công việc, rồi chuyện riêng tư thầm kín. Em hiểu những khó khăn ấy chứ, em biết mọi người trong box cũng hiểu lắm. Nhưng theo em thì làm ra làm, chơi ra chơi, việc nào phải ra việc nấy, phải rõ ràng dứt khoát chứ. Các bác, với tình yêu của mình với nước Nga, người Nga và tiếng Nga, đã đứng ra nhận trách nhiệm quản lý box, dẫn dắt anh chị em thì phải cố gắng thực thi cho tốt trách nhiệm đó chứ. Ít ra thì cũng để cho khỏi phụ lòng tin tưởng của các anh chị em. Tình yêu Nga của các bác lớn đến vậy, lẽ nào đến khi vào việc lại ra nông nỗi vậy sao?
    Em sẽ kiến nghị với các admin để box khỏi bị xoá sổ. Mà miu_miu hôm qua có đi không vậy?
    Về phần mình, em sẽ cố gắng làm hết khả năng mình có thể trước khi mọi việc trở nên không thể cứu vãn nổi. Thời gian gần đây, vì một số lý do chủ quan và khách quan, em đã sang làm mod ở box HVQHQT Hà Nội. Giờ thì tình hình ở đó đã đi vào ổn định, em xin dành thời gian để chăm lo cho box Nga thân yêu của chúng ta. Em đã tự hứa với mình như vậy.
    To các mod: theo em nghĩ thì các bác cần có kế hoạch cụ thể để đưa box phát triển hơn nữa và phát triển đúng hướng. Các bác cần làm việc cùng với nhau thì mới hiệu quả được, tránh tình trạng mỗi người một phách để rồi cuối cùng thì cha chung không ai khóc. Các bác làm việc offline hay online cũng tốt cả. Trước kia em đã lập nên 1 topic riêng cho việc này rồi mà, chẳng hiểu bây giờ nó chìm nổi ở đâu nữa. Còn bác Găng-tơ thì trong hơn 1 tháng gần đây mất tích hẳn rồi à? Lên tiếng đi chứ? Bác là đầu mối ở Mát, phải tích cực lên chứ, ít ra là về mặt cung cấp thông tin cho anh em, phải không nào?
    To admin (miu_miu): Em đề nghị bác set mod cho VictimNation. Bác tham khảo ý kiến của anh chị em xem thế nào nhé.
    À, còn nữa, em quên chưa nói hết: để tránh tình trạng cha chung không ai khóc, tránh để box rơi vào tình trạng ?orắn không đầu?, ?ochó không chủ?, em kiến nghị 2 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là tất cả các mod phải tích cực phối hợp với nhau. Giải pháp thứ 2 là bầu ra một vị Chủ tịch CLB (từ đầu tới giờ thì đó là nhimnhim81@, nhưng hình như vai trò của chị ấy ngày càng mờ nhạt), trong khi các mod thì vẫn hợp tác với nhau như trong giải pháp 1. Mod Chủ tịch CLB sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung, còn các mod khác thì ngoài công việc là quản lý diễn đàn về mặt nội dung thì mỗi người nên chuyên trách về một mảng nào đó (thí dụ: 1 người chuyên nhặt nhạnh, xử lý và post thông tin về Nga, người khác thì phụ trách việc thông tin cho anh em biết về tình hình đời sống ở Mát, nhất là của cộng đồng ta, người thì chuyên phụ trách thông tin thời sự, v.v.) Đề nghị các bác cho ý kiến chỉ đạo ạ.
    to VictimNation: em luôn ủng hộ ý tưởng hát nhạc Nga của bác và sẽ tham gia cùng bác (nhưng em chỉ hát ké thôi, không dám múa rìu đâu ạ).
    bé quá chưa biết ký
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bỏ box Nga đâu.Tôi đang chạy việc, có nghĩa là chạy miếng cơm manh áo ấy.Không có thời gian nhiều hơn cho box.Khi nào ổn định sẽ đóng góp nhiệt tình như chưa bao giờ được nhiệt tình.
    oеня зовf, Ц​

Chia sẻ trang này