1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline ^ ^: Nơi bà con Nghệ thắt chặt tình đoàn kết.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi pagealca, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dù không thể có mặt tạj buổi ỌP, BUT Luôn hướng về CO XANH !
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại vắng mặt vụ này rồi!
  3. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xong, em cũng chính thức không đi được. Khu vực phố cổ mất điện hôm thứ 2, nên chủ nhật phải đi làm bù. . Đi tong ngày lễ trung thu, chờ đêm xuống đi thả đèn trời ở Mỹ Đình vậy
  4. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay là cả làng Nghệ Tĩnh mình tối lên Mỹ Đình thả đèn trời đi !
  5. alni

    alni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lại bươi thêm trò. Kế hoạch đã lên không thay đổi
  7. alni

    alni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hi vọng hôm đó ko mưa!
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mai bận không đi được rồi
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hic, e cũng thế ạ - mai e kg đi đc ạ
    Tiếc quá, chưa đc gặp các bác Nghệ bao h!
    kg có cái icon khóc như mưa mùa thu nhỉ?
  10. alni

    alni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mịa làm ăn như **** ấy. Cố thu xếp công việc để đi off rồi, các đồng chí member cũng đã liên lạc hứa hẹn một bữa vui rồi. Còn rủ thêm bạn bè đi cho hoành tráng nữa chứ. 8gkém15 đến thấy 2 cái xe 37, 4 đứa choai choai đứng nói cười hớn hở. Nghĩ bụng đến sớm quá, đi ăn bát phở đã. Quay lại vừa đúng giờ hẹn, 8g15 nỏ thấy đứa đếch mô nữa cả, chột dạ, bọn nó đi rồi thì bỏ mẹ. Đi vòng quanh thử cổng khác của công viên Nghĩa Đô, chả thấy cái 37 nào, gọi điện theo số BTC đưa trên thì đ?T0 cầm máy, gọi người khác thì ko liên lạc đc, gọi thêm mấy người nữa thì ko biết số của trưởng BTC, vừa lúc 2 em 37 đến (dek phải 4 chú lúc nãy), thảm cảnh như nhau, mò mẫm một lúc thì tòi ra được số bác page, trưởng BTC, ?othôi em chịu khó về đi, ko đi nữa mô?. Mịa, tức thế. Tối qua đã cẩn thận mò vào một lần nữa lỡ có gì thay đổi rồi. lỡ hết cả kế hoạch. Ghét nhất là mấy cái kiểu làm ăn thế này. Trên đường về mấy bác léo nhéo, răng đến mà ko thấy ai. Thôi về đi em ạ. Đ?T0 muốn nói gì, đang bực mình. Còn bị bọn bạn chửi cho tối mặt nữa chứ. Định làm bữa off riêng. Ai cũng bực mình. Thôi về cho nó lành.

Chia sẻ trang này