1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-Thông tin offline- Offline tại Dalat- Theo dõi từ trang 45

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ...Alô... Cho mình hỏi thăm sức khoẻ của những mem ..xơi bánh mì kẹp "bơ" thơm ngon...một tí ??? Còn Mình ăn.. bánh mì với "muối tiêu" vẫn thấy...............ô..ổ...nnnn!
    Offline rất vui!!!,
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên mình muốn nói là " Cảm ơn". Từ ngày vào Sài Gòn đến giờ hôm qua mới có một ngày vui thật sự của mình. Chỉ tiếc là hôm qua không có chút "cay cay" cho ấm tình bè bạn. Hy vọng là sẽ có đợt offline nữa cùng các bạn. Chúc các bạn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Hôm qua về tôi bị say "bơ" và "muối tiêu" các bạn à. Không biết có bạn nào giống tôi không nữa.
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    anh Khánh ơi chơi vui k anh
    bon chen chết đi được
    nhìn đi nhìn lại nhìn riết một hồi ai cũng xinh ai cũng đẹp mỗi lão HTAS trông ....khó tả
    mọi người có địa điểm chơi đã nhỉ ...cảnh rất cute...ôi thèm quá
  4. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người off vui quá ha! Hôm nay bỏ cả buổi sáng để xem hình nhưng ít quá...không thỏi mản lắm!
    Kết quả chyện tình...tenquadep thế nào bà con? Không phải là..... the end sao??
    To maybe: đang tìm 1 tấm..tố cáo hành vi nhưng chưa thấy đâu hết trơn!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tố cáo gì trời. Có gì đâu muh tố cáo vậy vivianbl@
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 09/10/2006
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    8h 3 phút: tracdalat và hailua chạy xe tới thì thấy lố nhố 1 đám đứng duới 1 cái trạm điện thì phải, dưới chân là 1 đống gạch (địa điểm này chắc chắn là do đại ca TQD chọn để ... tầm gạch - lưu ý bà con là TQD đã lựa chọn mãi mới được 1/2 cục gạch để ... mang đi chơi ngay tại đây)
    Toàn người quen chỉ có 1 người mới mà lại là nam (ko làm ăn được gì), đó là baolocmua ạ. Rồi thì có 1 anh rất chi là lịch sự chạy tới, đó là anh daudauvitien (em cũng đau đầu vì gõ cái tên anh ).
    Chỉ có thôngxanh là mãi ko thấy đâu, gọi điện (để hỏi là có máy hình ko chứ cũng chả tốt lành gì ) thì bảo là đang tìm máy ảnh, hic.
    HTAS tới với 1 quả đầu ác chiến, hehe, trăm nghe ko bằng mắt thấy hehe, anh em ngồi đó rượt nhau, nhìn nhau và nhìn mấy cô. Mãi cũng đến giờ linh để xuất phát ....
    Hơn 8h30: ko thấy thôngxanh đến và nhìn ngắm chán chê + siêu thị chưa mở cửa nên bà con quyết định đi mua đồ ở Coop Phú Lâm. Mình đi lấy máy hình còn bà con đi mua đồ .... tới nơi thì thấy maybe ra để đi đón bạn.
    Bà con chú ý, sắp tới đoạn cao trào, nguyên nhân gây ra 1 số vụ lùm xùm là do cái này đây ạ.
    Số là tracdalat ko tính mua mồi câu nhưng do đi đón bạn maybe lại chạy về hướng đó (có duyên lắm mới được vậy á), mình và maybe đi mua mồi câu, nói chung là rất hấp dẫn, mùi thơm lừng (nghĩ cũng hay, cái đó nó có cho cái gì mà cá nó mê thế).
    Đón bạn maybe, quay lại thì vẫn chưa thấy ai xuốg, té ra là các em ăn hàng trong siêu thị (và HTAS nhảy nhảy trên cái máy gì đó mà theo lời HTAS thì đó là cái máy cái (female) nên nó phê quá trời). Ăn ăn uống uống, chụp hình ... rồi cũng đến lúc đí (lạy trời, cuối cùng cũng đã thực sự đi)
    10h30: xuất phát từ bùng binh Phú Lâm, xe ta bon bon cầu Bình Điền thẳng tiến. Trên đường đi thì HTAS đã chộp được hình ảnh các tay đua rất hăng hái ... lái (bé honma đã post rồi đó).
    Qua cầu, mình cứ theo đúng lời của ... mình trên đây mà quẹo trái. Lạc đường. Hehe, bà con làm ghê thế, anh daudauvitien cứ bảo mình gọi điện hỏi cô xem địa chỉ số mấy (hic, vùng quê mà tìm địa chỉ có khi mình ra ... giữa đồng như chơi). Lạc đường xong tự nhiên mình sáng suốt dễ sợ đến nỗi ... lạc thêm lần nữa (chạy vô thấy mấy cái mộ là biết lạc rồi, nhưng thấy anh em hăng quá nên mình ko dám quay ra mà chạy thẳng luôn với hi vọng là sẽ có đường ra, ai dè ra ... nhà người ta).
    Tua lại, giờ nhớ thiệt rồi, chạy qua 1 đoạn hơi bị xấu thì bà con được hưởng khung cảnh đồng quê yên bình, gió mát, nước trong xanh và cánh đồng lúa xanh rì. Đường khá tốt, chạy 1 hồi cũng đến nhà (thú thật các bác là em tính cho bà con lạc thêm lần nữa cho vui nhưng mà thấy anh em dữ quá). ĐI đến thì cảm giác nó phê các bác nhỉ, sau vài lần đi lạc thì cảm giác đi đúng thật là sung sướng (bởi vậy mới nói là gian nan ko được nản mừ)
    Sau khi lấy thẻ giữ xe thì anh em bắt đầu đi vào khu vườn, đi ngang qua 1 cây ổi ko hạt (giống của Thái, ăn ngọt như ổi xá lị của mình) thì ai đó vặt vài trái. Vô tới nơi thì bà con bày đồ ăn ra, kinh thiệt, mới ăn xong mà sau đó nửa tiếng lại ... ăn tiếp (có lẽ sau vài lần đi lạc thì bà con lại .... đói bụng; vậy mới biết lao động trí óc nó mệt thế nào hehe)
    Mình đi mua bún (5kg, kinh dị ko) và 1 bộ bài trong khi bà con ở nhà chuẩn bị bánh mì (muốn cười haha quá mà ko có cái icon nào hợp). Về thì 1 đám đánh bài (theo tường thuật thì uống nước mía, nhớ nhắc thôngxanh cái nì nghe), 1 đám đàn hát. Mình tham gia nhóm 2 với ca sĩ chính là HTAS. Có lẽ nghe hát làm bà con đói bụng hơn nên bà con ăn .... bánh mì nhiều mà người ăn nhiều nhất có lẽ là người có bà con họ hàng với HTAS chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
    Mời cả mình ăn nhưng may lúc đó mình ham hát hơn ham ăn nên ko ăn (hình như chỉ có mình là ko đụng tới miếng bánh mì nào, ở hiền gặp lành có khác).
    Đánh bài xong thì tới tiết mục ăn, và kể từ đó về sau thì chỉ có ăn ăn ăn .... Rồi tiết mục bốc thăm trúng quà, rồi lại ăn (vì quà cũng là đồ ăn nốt).
    Cần câu ko có trong khi mồi cả đống, và cuối cùng chính mình phát hiện ra 1 chuyện thật là ... khó tả (bà con thông cảm nhe, tui mà tả ra chắc mấy người kia xúm vô bụp tui mất, ai hi sinh kể đi). Thế là HTAS đem cho cá ăn với đủ tư thế, múa may quay cuồng.
    Cuối cùng còn mỗi 1 miếng, HTAS lại chuyển qua nặn. Nhưng HTAS tay nghề nặn ko bằng đại ca TQD (với mãnh lực ngày đêm mong mỏi nặn ra 1/2 cục gạch còn lại); đại ca làm thành 1 cục ... (xem hình để biết thêm chi tiết) rồi thì đại ca cũng kịp ghi nhận lại 1 vài tấm hình để đem đi tuyển vợ (HTAS mới tuyển xong mà cũng ké 1 tấm).
    Rồi thì cái cục đó cũng được cho cá ăn, chắc là cá sẽ mập phải biết (theo như lời kể thì sẽ được như HTAS nếu ăn 1 miếng, còn ăn 1 cục sẽ có kết quả như thế nào thì xin bà con liên lạc người .... bà con của HTAS ạ )
    Bà con làm vài kiểu ảnh nữa thì cũng đến 4h, dọn dẹp rồi go (lúc về tính dắt đi đường mới nhưng sợ ... lạc nên thôi ). Về còn làm 1 tăng karaoke nữa ạ, quá phê, đồ ăn tràng giang luôn, ăn xong còn cả 1 bịch đồ ăn + .... khăn giấy.
    Bà con ra về mà trong lòng cảm thấy có gì đó khác lạ vì được thưởng thức 1 món bánh mì bơ thật ấn tượng, Có ai mập lên kg nào thì lên thông báo để tracdalat chỉ chỗ cho người khác mua nhe hehe.
    Sau đây là ảnh ạ:
    1. Cuối cùng đã đến nơi, bà con khóa xe và lấy thẻ giữ xe nhé!
    [​IMG]
    2. ỐI giời ơi, thôngxanh ơi là thôngxanh, liếc bài maybe làm gì để làm nên 1 chầu nước mía thế ko biết (đề nghị nước mía siêu sạch, 7k/ly nhe)
    [​IMG]
    3. Bà con của HTAS với hình tượng khó phai trong lòng những người đi chơi hôm đó (đừng xé xác anh như lời bé honma nói nghe em, nếu em mà làm chuyện đó thì anh sẽ quy ra nguyên nhân là món bơ thơm lừng đó đó)
    [​IMG]
    4. Đại ca TQD tính đường thay cục gạch bằng cục này phải ko ạ (tấm này là để dành cho đại ca đi tuyển vợ, ko được xuyên tạc nhé bà con)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một hình ảnh TQD rất hoành tráng với tác phẩm để đời của anh
    5. HTAS có tính tuyển vợ2, vợ 3 bằng tấm này ko (vẻ mặt có vẻ thỏa mãn nhể)
    [​IMG]
    6. Ăn này bà con (cảnh ăn rất là nhiều, nhưng xin post mỗi tấm này)
    [​IMG]
    7. LDC mem offline 10-08-2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tấm cuối cùng là ý tưởng của Quyên, thanks em, nhìn mọi người dễ thương quá (có vài Tôn Ngộ Không bà con nhỉ)
    Em xin kết thúc ở đây ạ, chúc bà con dzui dzẻ và .... ko đau bụng
    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 09/10/2006
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    sorry bé honma nhe, anh vô thấy bà con sốt ruột anh cũng sợ quá, tự up và tường thuật luôn (bé honma hôm nay đi khai giảng cả ngày bà con ạ, chúc bé vui)
    @daudauvitien: để cái "cay cay" đó bữa nào đi anh, thế vụ 125 triệu kết quả sao rồi anh
    @vivianbl: thế vivianbl quan tâm anh TQD hỉ, có chịu cái cục í ko
    Một vài tấm hình khác:
    1. HTAS và cái máy female, quá phê hêhê
    [​IMG]
    2.
    HTAS: Chị xem xem em gội dầu gội súp bơ men nà
    loveless: một mùi hương thật ... khó tả
    [​IMG]
    3. Mua bánh mì, nguyên nhân làm tăng trọng cho 1 số mem (đây mới chính là cái quẹo trái đèn đỏ nè hehe, ai đi lạc nhớ chỗ này nhe)
    [​IMG]
    4. TQD: Để anh (xác) và bé honma làm phép cho chú có thêm vài bà vợ nhá
    [​IMG]
    5. Chân dung ca sĩ ... ko thể nổi, HTAS
    [​IMG]
    6. HTAS vẫy chào bà con trước khi đi về nơi .... "phê quá"
    [​IMG]
    7. baolocmua và thôngxanh
    [​IMG]
    8. Đừng hỏi vì sao
    [​IMG]
    9. Bé loveless dễ thương ko nè
    [​IMG]
    10.
    maybe: oái, em làm gì cái tay anh vậy
    loveless: oái, anh làm gì cái m... em vậy
    [​IMG]
    11.
    alone: mày hả sup bơ men, coi ta đây
    HTAS: đứa nào rống to quá, còn nghe mùi thằng bên cạnh nữa, lên kia múa đi mài
    loveless: bấm này, múa đi alone
    thôngxanh: chữ kia chữ gì vậy ta (thôngxanh hình như ko hát bài nào, hỏi thì bảo là ko biết chữ)
    [​IMG]
    (nhìn mặt HTAS mà ko cười thì ko ăn tiền)
    12. Hình ảnh ghi nhận trước khi máy hết pin, 1 bãi chiến trường trên mặt bàn, ở dưới bàn còn cả tá hàng nữa ạ
    [​IMG]
    Còn cái hình TQD ngủ gục chụp bằng điện thoại có ko ta
    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 09/10/2006
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nè,nhoc phải đính chính lại cái hình nhoc ôm ổ bánh mì là vì con chó nó me nhoc chứ đâu phải sung sướng gì.Nhoc chỉ ăn có nửa ổ bánh mì giống như mọi người thôi,sao mà xúm vô bôi bác nhoc vậy hả.May mà tối về không bị tào tháo rượt.À mà nhờ ai đó:"Chuối thì đưa cho con bé loveless" nên tối đỡ bị chửi,lúc nhoc mang chuối về,đưa cho bà ăn,hoá ra bà khoái món chuối sứ nên chẳng nói nhoc câu nào,lại còn cười nữa,hehe.
  9. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Đây là những phần thưởng trong chương trình "rút thăm trúng thưởng"
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    hic... bé còn có chuối đem về cho Bà... còn chị lúc đó hổng có gì nên phải dzìa sớm...trình diện Bà nội chị...! Tới món quà ...bốc được cũng quên, mọi người đi ka.....ăn hết ráo...huhu... hổng để dành cho tui gì hết ...

Chia sẻ trang này