1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-Thông tin offline- Offline tại Dalat- Theo dõi từ trang 45

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Rút là sao, ko có rút gì hết á; em mà ko đi thì tụi cá nó hỏi anh biết làm sao trả lời; đi đi rồi anh với em còn chơi Nirvana chứ (you know what I mean); đối diện là hay nhất em à
    Xin nói luôn về chuyện ăn uống để bà con bàn, tracdalat đã tham khảo cô (chủ vườn đó) và tính là sẽ có các món (có 2 món chính thôi):
    - Bánh căn: chị ở dưới đó là dân Phan Rang, đổ bánh căn và làm mắm nêm thì cứ gọi là pro. Nếu bà con confirm món này thì phải báo để dưới đó chuẩn bị ngâm gạo, xay ...
    - Bún thịt nướng: mua bún trên này, cô của tracdalat sẽ mua giùm thịt nướng ở gần nhà (Q6)
    - Các món khác thì mua thêm (ăn 2 món trên chắc đủ chết rồi) nhưng đừng mua quá nhiều như lần trước.
    Đó là chuyện ăn, còn 1 số chuyện tracdalat nghĩ là cũng nên bàn:
    - confirm số người để có thể tính chuyện mua đồ ăn
    - ko có màn quà cáp (như lần trước thấy chán quá)
    - đề nghị đi vào buổi chiều cho mát, mình sẽ chơi từ khoảng 4h chiều đến 8h tối; buổi chiều ta có thể coi cảnh mặt trời lặn, nếu may thì có cảnh đốt rạ, bắt cá; ban đêm ở dưới đó rất đẹp (nếu may mắn thì sẽ có trăng sao cho bà con ngắm). Đường chạy thì ai đi đã biết rồi, rộng, thoáng, đủ chỗ cho xe 2 bánh
    - đề nghị nên có chương trình vui chơi gì đó (có plan, có người quản trò ...), chứ như lần trước là thành đi ăn rồi á, hehe
    Vậy đã, giờ coi phim tiếp đây , bà con cho ý kiến nha.
    PS: Vừa qua Noel 2h:13''
  2. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thức giấc vào bàn chuyện ăn chơi. Hôm đó là chủ nhật 07/01 chứ nhỉ. Anh Trác đề nghị đi buổi chiều và về tối. như thế không biết có ai có vấn đề gì không?
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 chuyện nữa, Tết tây tới đây thì bà con về Dalat cũng khá nhiều, tracdalat cũng đã liên lạc được 1 số ở trên Dalat; cũng tính là sẽ có một buổi gặp mặt vào tối 1/1 (hoặc 2/1). Bà con cho ý kiến với :)
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
  5. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì đóng 30k là ăn uống lè ra rồi. Còn 20k mua chuối ăn nhá. Hôm đó ăn thôi, cấm nhậu nhẹt nhá. Đường xa về tối ko có chở các ông nhà ta về nha được
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị thêm chả giò nữa nhé. Còn chuối thì...tuyệt hảo.hihi
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đọc nhắn tin chat chit,chị thông không đi được rồi,lần này chắc là vắng nhiều đây..vivian cũng ko đi được,lời alone linh nghiệm nhỉ
    Em cập nhật lại danh sách nha
    1.Trac
    2.Hailua
    3.TQD
    4.alone
    5.HDV
    6.baolocmua
    7.cobebuongbinh
    8.khanhlinh85
    9.soihoangthaonguyen
    ----
    Còn thiếu ai nữa không ta..
    Về hai món ăn của trác, em nghĩ làm thịt nướng ăn với bún thì vui hơn,làm hai món thì ăn ko nổi,làm nhiều bày nhiều,với lại bánh căn thì nhập nhèng lắm,lỉnh kỉnh nữa..nên có khi làm thịt nướng đi nhỉ,ở trên này mua thêm cánh gà xuống nướng..(nhậu)
    Thêm một cái em thấy đi từ 3h thì trễ quá không,vì 8h tối rồi,mọi người thấy mình có nên đi sớm hơn một chút không,chứ mình mà dây thun 4 5 h đi em thấy ngán ngán sao á
    Quà thì khỏi,cũng toàn đồ ăn cả mà... hát hò chơi bời gì tính sau...đi sớm về sớm đi tăng 2
    Còn về chuyện offline Dalat:Trác cứ liên hệ đi rồi nhắn em,suggest 1/1,ngày 2 trễ quá,tối 2/1 em với cobe xuống rồi.
    Nhóc bị bệnh nên không đi được,anh đừng suy bụng ta ra bụng người
    Mọi người tranh thủ đi lần này nhé,sau đó là Tết ta rồi,chắc cũng bận rộn hết,sau đó tập trung cho vụ tưng bừng ở Dalat mùng 4 tết với chị Tulip hén
    Ah,em đang thi lại ko ở nhà nên ko online thường xuyên được,mọi người quyết định thế nào hẹn mấy giờ nhớ nhắn nhủ em một tiếng
    Khanhlinh85: chị cũng thích ăn chuối à
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thấy cancel cho rồi, nghe chán quá.
    1. Offline (offline chứ ko phải đi uống cafe nhé) thì mọi người cùng tham gia, đăng ký, đóng góp ý kiến ... ; mà sao anh thấy có mình em honma tự lên danh sách (nên mới đẻ ra chuyện ko đi được) rồi mọi người confirm là thế nào, giống như cô giáo tổ chức cho các bé mẫu giáo đi chơi quá.
    2. Đăng ký thì có đăng ký, ko đi được sao ko vô đây nói mà nhắn YM, ko hiểu luôn [​IMG]
    3. Lời cuối: nói cái này bà con coi có đúng ko nhá: "Kệ, mình để đến bữa đó đi được thì đi, ko đi được cũng ko sao". Mọi người có thấy em nghĩ giống mọi người ko ạ [​IMG]
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mình đã khìn rồi, ttvn còn khìn hơn, post lỗi hoài [​IMG]
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới lần đầu tham gia nên không dám có ý kiến nhiều. Nhưng mong mọi người nghĩ về nhau một chút. Như anh Tracdalat gì đó nói thì " giống bọn trẻ" thật. Đành rằng là phải có người sắp xếp nhưng mọi người phải cho ý kiến đi ạ. Em cũng không thích kiểu " đi du lịch có hướng dẫn viên" như thế.
    Em nghĩ thế này : mình tập trung 3h chiều ( không dây thun ), sau khi " vui chơi" thì khoảng 5-6h quay về làm tăng 2, như vậy sẽ tiện hơn vì thứ 2 mọi người phải đi học, đi làm nữa, nếu về trễ thì...mệt.
    Còn ăn uống thì cũng không quan trọng lắm đâu, ăn gì tiện cũng được mà, chủ yếu mọi người vui thôi.
    Em nghĩ thế, các anh chị xem xét rùi cho em ý kiến nhé, tội nghiệp bé honma, bé thế mà khoẻ

Chia sẻ trang này