1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kurt nì, mắt mũi loáng quảng kiểu gì mà nhìn số 1 ra thành số 2 vậy?
    Đính chính lại nhá, 9h 30'' -> 11h 30'' ngày 1/11/2003 tại Cafe Nhân - số 9 Láng Hạ (quán 2 tầng - lên tầng 2).
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xời xời.. loạn ngôn he he
    - Anh vô Trùng ơi, tất nhiên là sẽ có dịp đông đủ mọi người . 2000 cây số có là gì đâu Chị xanxan ơi, em nhớ chị quá. Anh lonesome em biết nữa chứ ..
    he he Đấy bác nsn hãy học tập kurtcobain_vn bỏ ( a nhầm tạm thời quên ) vợ con đê nhá ..
    - Bà chi tinhcoconkhong chưa trả lời em về chuyện đâu đấy nhá..( giá cả vẫn là quan trọng nhất )
    chẹp bây giờ thì chuẩn bị cho bữa trưa của chúng ta chứ nhờ hơ hơ chẹp... Bác nsn có in ra giấy như "ranh sách" các bác lần trước không đới
    * phố nhiều hàng ăn ngon nhất (7 hàng): hơ hơ, ko phải là phố ẩm thực Cấm Chỉ mà là Lý Quốc Sư (bánh gối, bánh mì, chân gà, cháo gà, phở, quẩy, vịt quay), sau đấy là Hàng Giấy với 6 món (bánh giò, bánh trôi, chè, chè Huế, chí mà phù, lục tàu xá).
    còn Cấm Chỉ : 3 món (bún thang, gà tần, xôi pa-tê).
    * món ăn vặt mặn nhiều hơn ăn vặt ngọt : 21 vs 15.
    * trong các loại nguyên liệu sử dụng thì ốc xuất hiện thường xuyên trong nhiều món hơn gà, bò, lợn. hay nhỉ .
    Ăn chính có nước dùng (bún, phở và Bánh đa, hủ tiếu, mì, miến)

    Bún :
    Bún bò Hàng Điếu
    Bún bò Huế : Hàng Gà
    Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can
    Bún chả: khu B1 Thành Công, Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ
    Bún đậu mắm tôm, bún giả cầy : Nguyễn Chí Thanh (bên hồ Ngọc Khánh), Lò sũ (cạnh quán Dragon), Hàng Hành, ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu )
    Bún nem: Phố Ngọc Khánh
    Bún ốc: quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu.
    Bún riêu 14 Hàng Da (riêu cua, giò tai, thịt bắp bò nhúng tái, đậu rán), số 1 Thi Sách
    Bún sườn : Lý Thường Kiệt
    Bún thang Hàng Khoai, Ấu Triệu, Cấm Chỉ, Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ.
    Phở
    Phở bò: phố Ấu Triệu (sát tường Nhà Thờ lớn), cuối đường Bà triệu, Bát Đàn, Lò đúc
    Phở chua ngọt: 17 Lương Văn Can
    Phở gà: Nam ngư, Tuệ Tĩnh (gần ngã tư với Thể Giao), ngã ba Đõ Hành- Yết Kiêu (ăn bộ phận nào của con gà cũng ok), 32 Lê Văn Hưu, Lý Quốc Sư
    Phở bò: Hàng Cót (ở gần đầu Phan Đình Phùng)
    Phở tái lăn: 13 Lò Đúc
    Phở sốt vang: 39 Tôn Đức Thắng
    Phở sào: Quốc Tử Giám
    Phố Đinh Liệt có món Phở vị Hủ tíu (vì cửa hàng đó phục vụ lẫn lộn cả hai loại)
    Phở Thịnh Hàng Bột
    Bánh đa, hủ tiếu, mì, miến, bánh đa
    Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (1500 - 2000đ/bát), Hàn Thuyên
    Bánh đa trộn : Phùng Khắc Khoan (kèm thịt bò tái)
    Hủ tiếu : Hàng Bồ
    Miến lươn : Đối diện chợ Hàng Da, Ngõ Tô tịch, Mai Hắc Đế, Hàng Điếu, phố Yên Ninh (vuông góc với Quán Thánh, gần Sở Y Tế Bộ GTVT), cửa hàng bé tẹo, lụp xụp mà đông - nơi có nhiều món lươn yêu thích nhất của bác Việt (trích bác Việt)
    Miến cua : Hàng Điếu
    Miến ngan : Hai Bà trưng (Hàng Khoa), miến ngan gánh o ngã tư Hai Bà Trưng-Tràng Tiền
    Mỳ vằn thắn : Đinh Liệt, Dinh Ngan
    Ăn chính không nước dùng (bánh mì, cơm, cháo, thịt gà, thịt chó, ngẩu pín, xôi)
    Bánh mỳ tây : Lý Quốc Sư
    Bánh mỳ Patê : Phố Huế, ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
    Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
    Cơm lam : Nhật Tân
    Cháo gà : Hàng Trống, Lý Quốc Sư (chỉ bán buổi tối, đêm, đối diện hàng bánh gối)
    Cháo lòng : Hai Bà Trưng, hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt ), Lò Sũ (cạnh hàng cơm Tuấn), cuối chợ Ngọc Hà - đoạn nối vào phố Sơn Tây - cạnh bãi rác và cống (trích bác Việt)
    Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh, Trần Xuân Soạn
    Cháo cá : đầu phố hàng Bông gần ngõ Cấm Chỉ (quán ngồi ở vỉa hè ý)
    Gà tần sâm : Giảng Võ
    Gà tần thuốc bắc : Tống Duy Tân
    Ngẩu pín : Mã mây (đầu gần Đào Duy Từ)
    Xôi gà : Hàng Hành
    Xôi patê: Cấm chỉ
    Thịt chó : Hàng Lược
    Vịt quay : Lý Quốc Sư
    Quán nhậu, nhà hàng, buffet
    Thức ăn nhanh 55 Phố Huế
    Cơm gà Little Hanoi : Lương Văn Can (gần hàng bán kính)
    Quán nhậu : (đồ nhắm : chuyên đề bò ) đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
    Nhà hàng Lá Lúa :số 6 Ngô Thì Nhậm (khung cảnh lãng mạn, phục vụ 5*)
    Nhà hàng LE TONKIN, 14 Ngô Văn Sở
    Buffet Khai : Nguyễn Thái Học (giá hơi bị chát)
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế cái quán miến lươn trên phố Lương Văn Can, quán Phở áp chảo Thìn tại Lò Đúc có còn không vậy em?
    Chèm chẹp, cứ tưởng tượng nếu có 1 ngày được ngồi trong khí lạnh Hà Nội mà nhấm nháp các món ngon của quê hương, sao mà thích thế.
    Tiếc là giờ này Hà Nội hết mùa hoa sữa rồi nhỉ? Mà không sao, cây hoa sữa ở HCMC cũng mới nở hoa, dù không thơm như ở HN nhưng "Có méo mó hơn không" mà
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết chí tu vì đạo
    Cơm chay uống nước suối suốt ngày
    Gặp nàng thi sĩ như trong mộng
    Chẳng rượu mà lòng cũng ngất ngây....
    Tặng cho các bạn yêu quý nhân ngày offline với các bạn....
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người ơi, tường trình đi, tường trình đi chứ, nôn nóng quá, post hình ảnh nữa xem nào.
    Nhắn em mọi người: Mọi người có lòng hảo tâm tài trợ cho xẫnn ra ngoài ấy ofline một chuyến đi, hehe...
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá ! lên tới Hn thì tan cuộc rùi , rượu mang nhiều , uống một mình chán thấy mù luôn !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sao k gọi caothaiuy lên uống với nào????
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai đâu có muộn Cao Thái Uý nhẻ ?
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chịu khó chờ 30h nữa sẽ được chiêm ngưỡng "rung nhan" của Thica_ một ngày ăn chay nhé!
    Ảnh có rùi, nhưng chủ nhật, tớ đã thề là chủ nhật ko online gì hết, cả tuần cũng phải có ngày thoát khỏi mạng chứ? Thứ 2 sẽ có ảnh cho mọi người nhé, he he
     
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ " Ăn chơi đập phá, cười há há" của box Thi ca.

    22hđêm 1.11
    Hé hé, chào bà con cô bác box Thi Ca yêu quý. Báo cáo về nhà cách đây 30 phút sau khi cùng Conhuighe (tức R_B) đánh quả lẻ chạy xô sang offline box Gà 81.Chẳng biết hôm nay anh em nhà mình mấy giờ tan nên em có phone qua cho Gungcayvn và cô ấy có nói cô ấy chỉ về sau em một lát. Dù là bị em phá vỡ giấc nồng nhưng mod của box ta vẫn băn khoăn không biết đã có ai post bài tường thuật chưa. Sẵn cái sự sung sướng sau một ngày chạy xô offline tít xờ mít từ 9:30 AM đến 9:30 PM em tường thuật luôn cho các bác miền nam khỏi sốt cái ruột.
    Hôm nay quả là một ngày offline đại thành công của box thi ca, không chỉ đông về số lượng nhất trong 5 lần off mà còn vui vẻ và đầy chất lượng nhất nhần nhật từ trước đến nay. Đặc biệt là còn có sự quan tâm rất nhiệt tình của hai mod trong nam phone ra hỏi thăm nữa chứ.
    Dù offline lúc 9h30 nhưng 10h30 em mới tới vì tranh thủ ghé qua rủ cô bạn cùng đi.Tới nơi đã tụ hội các kiều nữ và các anh chàng râu hùm hàm én mày ngài ở đó rồi.
    (Râu ria nhất vẫn là bác ACJans-kẻ lãng du qua miền đất thi ca nhưng có rất nhiều bài thơ được chọn trên ?obài thơ của một ngày?;và bác NSN-người lần trước được miêu tả là giống sư hổ mang.hì hì). Còn hai kiều nữ là MuadongHaNoi (cô bé có đôi má bầu bĩnh và ít nói) và Lisette(hôm nay là sinh nhật Lisette đấy).
    Conhuighe(tức R_B, mod cũ của thi ca) sau lâu ngày an dưỡng trông có vẻ thư sinh hơn, cái đầu húi cua biến mất thay vào đó là mái tóc hơi bồng bềnh làm ai cũng théc méc, kêu là để như cũ trông có ?ochất? hơn.Khỉ sắt thì vẫn rứa, chả khác tẹo nào, vẫn nụ cười lém lỉnh và cái nháy mắt khi chào mọi người. Cạnh Khỉ sắt là một nhân vật cao to đẹp trai, ít nói, trông lạ hoắc.Nsn giới thiệu bác ấy có topic ?othơ viết cho những cô gái không được tôi yêu?. Em cũng chỉ mang máng nhớ ông bác này ngày xưa cày ở Bách Khoa và có gửi PM xạc mình cái tội hơi nóng tính với cụ toannt hồi trước nhưng không thể nhớ nick bác là ai. Phù, mãi sau bác nsn bảo là haibk mới nhớ.
    Lâu ngày mọi người không gặp nhau nên nói chuyện cứ bắn tằng tằng như tiểu liên. Bác nsn nhìn thấy em một phát đã trách rằng em thế là không được, anh vừa tuyên bố với mọi người là em không đi thì em lại vác mặt tới. Thế có mất mặt anh không chứ.Rồi chuyện gỉ chuyện gì em không nhớ đại khái chỉ nhớ mình lâu lắm rồi mới cười toe toét và liên tục ngọ nguậy hỏi chuyện hết người này người khác.
    Một lúc sau, một cô ả gầy nhòm, tóc tai lướt xướt (từ này không có trong từ điển, em bịa ra để ngầm ám chỉ, nó dài nhưng xoã ra và hơi rối) lả lướt loẹt xoẹt đôi guốc đi vào nũng nịu trách móc Conhuighe ?oAnh nhớ nhớ, anh hẹn em, làm em chờ, ối giời ơi, bỏ bom làm em phải đi xe ôm đến đây.?Mọi người có đoán là ai không? Thêm thông tin nữa nhé,người viết hăng nhất trong topic ?ogóc văn trong Thica?.Xin thưa, Deny_me chứ còn ai. Ôi, may quá, cô bé ngồi gần em nên lại cho dịp để bắn tiểu liên. Thường mọi người chỉ thường hay hỏi thăm nhau, dạo này có gì mới không? Đi làm ở đâu?Chuyển nhà mới đến chỗ nào?
    Một lúc nữa, lại một em nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng dễ thương, sinh vào tháng 10, mang tên một loài hoa báo mùa,có cái avata đầy ấn tượng mà hỏi ra thì chính là đôi mắt cô bé.Còn ai vào đây nữa, một giọng thơ đằm thắm chữ tình : Hoabaoxuan. Nhưng khổ nỗi chả biết bác NSN lại thất hứa kiểu gì để Hoabaoxuan vào đã chú chú cháu cháu trách móc điều gì, rồi rằng cháu phải bắt xe ôm đến đấy. Box càng đông người càng chuyện trò rôm rả, cười đùa như pháo rang.
    Ả gungcayvn cay xè xè chả biết hôm nay có chạy xô ở đâu không nhưng cuối cùng thì cũng đã có mặt.Vẫn trẻ trung, sôi động và nghịch ngợm trong bộ quần áo hơi bụi bụi.Khỏi cần phải giới thiệu thêm với mọi người về nhân vật quá nổi tiếng này rồi.
    Lát sau gungcayvn cùng Khỉ sắt chạy đi lấy máy ảnh về chụp cho mọi người. Mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé nhưng chỉ đính chính thêm một điều là bác nsn bị đánh giá là mắc bệnh nghề nghiệp. Ngồi chụp ảnh mà trông cứ như sắp sửa nhẩy điệu chachacha.Hì hì, nguyên văn lời Deny_me và Hoabaoxuan. Em không biết.
    Cả nhà bàn chuyện tuần sau sẽ cùng nhau bắt xe buýt ra sân bay Nội Bài đón nhân vật bí hiểm từ miền nam bay ra.Không nhớ có bác nào đề nghị chị em mặc áo dài, nhưng chị em phản đối đòi mặc miniJuyp còn anh em bắt buộc phải mặc kín đáo. Hị hị.Không biết ông bác nào trong nam cứ úp úp mở mở gây tò mò, nhận được tin ngoài bắc chuẩn bị đón tiếp nhiệt tình sướng nhá.
    Caothaiuy phone tới, cả nhà cho ông bác 10 phút nhưng chả thấy đâu nên 11h30 anh em nhổ neo. Cô bạn em có việc nên về trước. Em Lisette đèo em và sau mấy câu hỏi han em ý thốt lên một câu ngạc nhiên ?oỐi, thế chị nick của chị là Doanminhhang với một đống cái số đằng sau đấy ạ?? (Choáng, một kiểu gọi tên nick mới. Thế này thì bác nguyenminh720 cũng bị gọi là bác nguyenminh cùng một đống cái số đằng đuôi.Hị hị)
    Bác ACJans bị thủng săm, quên, xe bác ACJans bị thủng săm nên rớt lại phía sau. Bù lại ngang đường thấy có một bác tóc gió hơi thôi thôi bay ( tức là rửa mặt thì hơi tốn thời gian một tý, còn chải đầu hơi nhanh một tý) đèo theo một ông bác áo kẻ caro nhập hội.
    Khỏi cần giới thiệu là ai nghe cái giọng em cũng biết đấy đích thị là cái gã 11h đêm phone dựng em dậy rủ đi uống rượu. Chả là có một hôm dại dột vào topic ?othất tình làm thơ, thương nàng rượu? của bác ấy bắn tỉa cho 2 bài. Ông bác tưởng em nốc được cái thứ ?otừ gạo mà ra? ấy nên rủ em đi nhậu mới chết chứ. Đó chính là người được mệnh danh làm thơ như bổ củi,làm thơ như vịt đẻ trứng sòn sòn, làm thơ như bắn tiểu liên; người được mọi người nể phục vì ngày nào cũng thấy 4 năm cái topic của lão ấy chình ình trên trang 1; người bị gungcayvn đùa là sẽ có ngày xoá bớt bài đi vì nhiều topic cùng một lúc quá, ấy chính là ông lão Caothaiuy.Và cái bác đi kèm phía sau có cái tên rất chi là con gái (công nhận trông cũng hiền hiền)NhatNguyet.
    Cả nhà an toạ ở ngõ Văn Chương ăn cơm chay. Mọi người đùa bác ACJans lần nào đi off cũng bị về đúng bữa trưa chắc vợ gọi rồi. Bác haibk bảo,vợ làm sao mà gọi được, vợ là của mình rồi nên không gọi được mình, có chăng là người yêu gọi thôi. Đang tếu nhau thì khuôn mặt đầy râu ria tiến vào, cười tủm tỉm. Thiêng thế, vừa nhắc tới thì ACJans cũng đã đến kịp đánh chén bữa trưa cùng mọi người. Trong bữa cơm mâm của em gồm Deny_me, Khỉ Sắt, Conhuighe, ACJans, Haibk và em đánh chén nhiệt tình, cứ hết veo veo, đĩa nào bê ra hết ngay đĩa đấy. Đồ chay lạ miệng nên ai cũng xuýt xoa khen ngon.Còn mâm kia họ mải cúc cu nhau, hoặc mải nghe ông bác caothaiuy diễn thuyết nên không nhiệt tình bằng. Gungcayvn thấy chưa tàn cuộc mà các đĩa bên mâm bên em sạch trơn bèn lấy máy ra chụp ghi lại dấu ấn. Hơi tiếc là máy hết pin không có lẽ phải chụp được nhiều kiểu hơn nữa.
    Đang ăn thì bác Votrungh từ miền nam phone ra hỏi mọi người offline có vui vẻ không. Cha cha, box mình có các mod hơi bị quan tâm đến anh em đấy.
    Ăn xong cả hội ra đứng gốc cây trước cửa quán để?cho xuôi cơm và chờ bác cò lả nguyenminh720 và em bé nhỏ tuổi nhất box Sêkhốp. Cuối cùng thì Khỉ sắt cũng rước được em đến. Trông béo hơn, xinh hơn, và để tóc dài hơn.
    Không đủ kiên nhẫn để chờ bác nguyenminh720 tất cả cùng nhau thẳng tiến hiệu kem kiwi trên Lý Thường Kiệt. Hôm nay là sinh nhật Lisette nên màn kem này được free hoàn toàn. Đương nhiên khổ chủ là Lisette rồi. Ôi, box thi ca toàn những người thơ ca trầm lắng nhưng ngoài đời ai cũng tinh nghịch và quậy. Nhất là mấy nữ quái. Tranh nhau ăn kem, rồi cười nói làm bác Haibk ngồi thụt vào trong góc tắt mất điện. Conhuighe ngồi kế bên đang hơi ốm nên cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay ngồi cười. Em bị ngồi giữa mấy ông bác đi đến đâu cũng phì phèo thuốc,khói khiếc cứ mù mịt.Bác NhatNguyet không hiểu nguyên do vì sao ăn cơm xong chuồn về nhà cạo râu, xong rồi lại đuổi theo box thi ca tiếp tục vụ hư hỏng. Khó hiểu khó hiểu.
    Mọi người đang cúc cu nhau thì xanxan từ trong nam phone ra.Gungcayvn thông báo qua tình hình, hỏi xanxan có muốn nói chuyện với người dành riêng tặng xanxan một topic không.Bác caothaiuy hồ hởi cầm máy, ngọt ngào và thẽ thọt : ?oXanxan đấy à.? Ba chấm và ba chấm. Đoạn này tua. Vì em không nhớ.Ối giời ơi, tán tỉnh nhau cũng hơi lâu. Chỉ nhớ là mọi người ôm bụng cười và đoán xem lưỡi ông bác dài mấy tấc, giọng ngọt cỡ đường phèn hay đường hoá học mà thôi.
    Mọi người vừa liếm mép thòm thèm vì kem vừa hết thì bác nguyenminh720 phóng tới. Bác vẫn thế, gầy gầy, nụ cười hiền lành luôn thường trực trên môi và trông rất thư sinh.Deny_me và hoabaoxuan nhìn thấy ông anh như bắt được vàng.Khỏi phải nói. Đang chờ ông anh tới để được ăn ké kem ấy mà.
    2PM. Mọi người nhỏ neo đi hót.Lần nào thì ACJans bắt tay bắt chân tạm biệt mọi người thật vì chắc là sư tử Hà Đông ở nhà đang gầm rú.Bác caothaiuy dắt đến cái quán Family,195 ở Triệu Việt Vương. Các phòng hết sạch nên mấy anh em phải leo tít tìn tịt lên tận tầng 4. Tầng này được trang trí các hình vẽ hoa văn và trạm trổ trên tường trông hệt như đi vào Kim Tự Tháp Ai Cập. Cả hội xông vào một cái phòng khá rộng, có cả sân khấu nhỏ.Em,conhuighe,Deny_me xông lên sân khấu gào tướng. ?o Xin chân trọng giới thiệu tam ca HUFS gồm 3 thành viên đến từ đại học ngoại ngữ.? Nhưng rồi tắt đài luôn vì ai cũng kêu phòng này rộng quá, tìm phòng nhỏ cho ấm cúng nên kéo sang phòng bên cạnh.Nhỏ hơn. Và công nhận là không khí sẽ không bị loãng. Đang hát một lúc thì ACJans lại mò đến.Chứng tỏ hội Thi ca rất quyến rũ các thành viên.
    Như mọi lần, Khỉ Sắt cứ đến màn hát hỏng là tìm một chỗ nằm khèo trên ghế thỉnh thoảng chêm vào một câu xuyên tạc. Sêkhốp truyền thống vẫn chọn một loạt bài về Huế, còn em hoabaoxuan và Deny_me vẫn hợp gu nhau trong các bài nhạc Trịnh. Nhưng hôm nay màn hát hỏng của box thi ca phong phú, đa dạng và có chất hơn nhiều. Bác nsn và Haibk được phong là hai giọng ca có chất men say nhất. Nsn quằn quại trong ?oLy cà fê ban mê?. Haibk góp thêm cho Thi ca một phong cách mới lạ bằng các bài vui nhộn. Sêkhốp vẫn da diết với Huế. Conhuighe trầm lắng trong ?ochuyện tình về nàng con gái tên Thi?. Sau khi lắng sâu với các tình khúc Trịnh Công Sơn, Deny_me lại vui nhộn với ?ophố hoa? . Hát phê đến mức xỏ guốc mời nsn nhẩy.Gungcay ngồi yên từ đầu đến bài này mới hát được đôi câu.MuadongHaNoi luôn nhường mic cho mọi người.Khỉ thì thỉnh thoảng chêm vào đôi câu như ?obao nhiêu năm rồi còn mãi đi hoang??
    Lisette về trước tiên. Lúc sau Caothaiuy và Nhat Nguyet cũng về.3h30 em và Conhuighe nhổ neo chạy xô sang bên hội Gà 81. Thế là màn tường thuật đành dừng lại tại đây, mời bà con post tiếp. Hy vọng tuần sau chuyến viếng thăm của nhân vật bí hiểm sẽ lại mang đến nhiều niềm vui cho cả nhà ta nữa.
    Em đi ngủ đây. Bây giờ chính xác là 11h50.
    Doanminhhang tường thuật
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 02/11/2003

Chia sẻ trang này