1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin offline( OFFLINE THI CA THANG 5/ 22/05/2005 - Trang 42 ( dù nắng nóng, dù mưa giông, dù ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào một đoạn đầu :
    10 h kém 10''. Mđ HN leo lên thang gác cafe Nhân, chuẩn bị mấy lời xin lỗi cho sự muộn màng của mình (lý do khách quan, em đi học ạ). Định bụng chọn cái bàn nào đông vui nhất thì xông tới, chả là em chưa gặp ai trong cái box Thi ca này, đúng hơn là mới gặp 1 người.
    Thực sự ngạc nhiên!
    Chào em là 2 nụ cười tươi đến hết cỡ có thể. ( Không phải những người khác đều mếu cả, mà đơn giản là chẳng còn người nào). Vâng, 2 người đó là NSN và Khỉ sắt. Được cái, màn chào hỏi, giới thiệu của bác NSN phải = n nguời cộng lại. Không hổ danh là cựu Mod box Thi ca.
    Sau em là anh ACJans , R B, HaiBk, rồi thì Lisses....mọi người lần lượt đến, vòng tròn dần nới rộng ra và những câu chuyện rôm rả mãi.
    Lần này, em ấn tượng bác NSN vì giọng ca hừng hực lửa và cũng đầy tâm trạng (quá mức he he ). Còn bác ACJans, em thấy bác giống nhạc sỹ Trần Tiến quá, em mới phát biểu mà mọi người lại tưởng em khen đểu, thật đấy ạ. HBX thì đã được thấy qua ảnh rồi, không có gì khác so với hình dung của em. Chỉ ấn tượng vì một bàn tay xinh xắn nằm lọt thỏm trong tay em khi đưa ra bắt. Đ_M theo em là nổi tiếng nhất, vì chưa kịp nhìn thấy người đã nghe lời đe doạ đanh thép "Em giết anh....!" (có cái trần nhà và mọi người ở mấy bàn xung quanh chứng giám)....Còn nhiều người nữa, nhưng em viết thế thôi, để dành cho người khác
    Có một điều đáng phàn nàn là hôm qua bị khói thuốc hun kinh quá, như chuột ấy. Không hiểu tại sao mấy bác nam ở TTVN lại dính phải cái khoản thuốc lá nặng nề thế nhỉ?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi bị nhầm trình tự một tí vì em không phải là đứa về đầu tiên, em về sau bác Caothaiuy và Nhatnguyet cơ mà Đi với Thica vui quá, đến giờ em vẫn còn giữ được dư âm ngọt ngào của lần đầu em được hội ngộ với Thica. Lần sau có họp offline nữa thì mọi người nhớ kêu em đi cùng nha! À với cả em rất cảm ơn mọi người vì đã cùng chung vui sinh nhật với em! Đã lâu lắm rồi em mới có một sinh nhật vui như thế

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một tiếng không giữ nổi mình em đã bỏ lỡ cuộc họp
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước khi off chị gọi điện cho nhóc hoài mà cái máy đầu 9 không ai nhấc, cái máy đầu 8 thì bận liên tục. Thiếu em Thi ca cũng mất đi một vị đấy. Ngồi dó mà khóc nghe em. Không sao đâu, tuần sau em vẫn có thể đi mà.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ảnh Offline những gương mặt Thica thứ 7 ngày 1/11/2003 đây cả nhà ui
    Các cô gái của Thica. Từ phải qua nhé: MuaDongHaNoi, Lissette, hoabaoxuan, deny_me, doanminhhang17681
    Còn đây là các chàng trai lãng du qua miền đất Thica. Từ trái qua: ACJans, haibk, iron_monkey, nsn, conhuighe
    Tiếp tục nào, từ trái qua: iron_monkey, nsn, conhuighe, doanminhhang17681, deny_me, hoa baoxuan, lissettes, MuaDongHaNoi.
    Quán cơm chay, chúng ta đang thấy gì? Đậu này, tôm này, và cả giò nữa... thế này thì tớ tình nguyện ăn chay cả đời thôi!!!
    ACJans và doanminhhang sau khi "xử lí" xong toàn bộ chỗ thức ăn, ngồi cười mãn nguyện. Chỉ có conhuighe hình như vẫn hơi... đói và tiếp tục chiến đấu nên khi bị chụp hình mới gườm gườm "chụp... chụp cái gì, có để im cho người ta ăn tiếp ko thì bảo?"
    Giờ thì xong rùi, tớ với ấy cùng cười nhé (lời của conhuighe, hi hi )

     
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hèm, đi offline vui thật, chưa bao giờ được đông và lắm tiết mục như lần này. Mọi người cả mới cả cũ, ai cũng đáng yêu quá trời .
    Nhắn riêng Tchekhov: Lâu không gặp, dạo này trông em mẩy quá, ... thèm

    |^.^|​
    (^_^)
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp một cô gái một hôm
    Thi ca đặt gánh ở bên đường
    Nàng nói đừng mua tình hư ảo
    Tôi cười ngâm mấy khúc thơ suông
    Tôi yêu gừng cay với muối mặn
    Tôi yêu tất cả vị quê hương
    Tôi yêu như yêu dòng máu đỏ
    Dâng tận tim sâu đến ngập hồn
    Đâu biết quanh đây toàn thi sĩ
    Lạc vào caothaiuy là tôi
    Ai nhìn cũng hỏi người xa lạ
    Nghe tên tôi họ lại mỉm cười

    Này đây cao thai với nhật nguyệt
    Một anh Từ Thức một Trương Chi
    Gặp tiên ai chịu làm ca sĩ
    Rót vào chén ngọc chút tình si....
    Nhớ quá ngày gặp mặt pin hết nên chẳng được kiểu ảnh nào.....
  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ẶC!!! Thằng này, thua mày luôn! nghĩ gì thì nghĩ, ai lại bô bô ra thế cơ chứ??? (Chú làm anh giật cả mình! )
    >>>copyLEFT 200x KIENN79.Any modifications must be under authorization<<<
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhớ thì tức là sẽ gặp lại nữa, phải ko caothaiuy?
    Nhưng mà.... nếu như anh bạn NhatNguyet hôm qua đừng trốn về cắt tóc cạo râu thì có lẽ là sẽ giống [topic]tình bạn một già một trẻ[/topic] hơn đấy. Hoặc là nếu lần sau, anh bạn ấy muốn trẻ thì caothaiuy hi sinh một chút, để râu dài cho nó giống, và nhớ xách theo cả chai rượu nữa nhé, để chúng ta cùng chứ?
     
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Sơ kết
    Thi ca có :- hai kiểu cười:
    +Nhe răng
    +Mím môi
    - 3 kiểu hát
    +phều phào
    +Thét gào
    +Ngêu ngao

Chia sẻ trang này